• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 736 – Kéo dài thời gian (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 949 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-09 10:31:27

Chương 736 – Kéo dài thời gian (Góc nhìn từ Mộc quái)

Aro hấp thụ thêm ma lực của tôi.

Nhìn về phía sau. 

Cô chủ đang bay nhanh nhất có thể, nhưng lũ Chimaera vẫn dần tiếp cận.

Nếu không làm gì đó sớm, chúng sẽ tóm được bọn tôi. 

Kỹ năng của tôi không có tác dụng khi chống lại nhiều đối thủ, vì vậy cần Aro nghĩ ra biện pháp.

『Cô chủ… Nhanh kích hoạt lại 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 đi! Chúng ta cần thế thân để câu giờ!』

Tôi biết kỹ năng ấy tiêu tốn rất nhiều. 

Mức độ sử dụng hiện tại quá nhanh. 

Nhưng nếu không có 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 thì chúng tôi chẳng có cách nào để giữ chân đám Chimaera.

『Em hiểu là rất khó cho cô. Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác! Tuy trước đó đã mất mát nhiều, nhưng nhờ vậy mà biết được năng lực của Ma thú vương!』

Bản thể của cô ấy đã bị tiêu diệt hai lần liên tiếp khi hành động của chúng tôi bị gián đoạn bởi 〖Hấp khí〗 và 〖Tia bộc phát〗.

Kiểm chứng qua khả năng của Ma thú vương, chúng tôi sẽ không bị tấn công bất ngờ nữa. 

Quả thật vẫn khó tránh khỏi ngay cả khi đã dự liệu trước, nhưng ít ra sẽ có kết quả khả quan hơn.

『Lần này hãy giữ cho bản sao của cô sống sót và tập trung giữ khoảng cách hiệu quả! Dù mất rất nhiều ma lực, nhưng em không nghĩ chúng ta đã mắc phải sai sót nào. Cần phải xem Ma thú vương còn chiêu thức gì…』

“Hộc… hộc…”

Tôi nghe thấy tiếng thở khó nhọc của Aro. 

Mặt cô nhợt nhạt.

Tôi nghẹn lời.

Tình trạng của cô ấy tồi tệ hơn tôi tưởng. 

Là loài Walpurgis, ma lực cũng chính là sinh mệnh của cô ấy.

“Xin lỗi Mộc quái. Chờ đến khi khôi phục thêm một chút, tôi không nghĩ mình có thể tạo ra thêm bất kỳ thế thân nào…”

『X- Xin lỗi vì đã hối thúc cô』

Chúng tôi đang ở trong một tình huống lâm nguy. 

Tôi cũng không còn nhiều ma lực. 

Không thể đóng vai trò bổ sung năng lượng cho cô ấy nữa. 

Ma thuật của cô chủ cao gấp đôi tôi. 

Hiện tại đang chạm đáy, chúng tôi sẽ không trụ được lâu.

Tôi cảm thấy áp lực đè nặng lên mình. 

Sử dụng 〖Hạt giống thần chết〗 là một sai lầm hay sao? 

Đáng lẽ có chiến lược khác tốt hơn cho chúng tôi tận dụng? 

Bây giờ đã quá muộn để thay đổi rồi chăng? 

Chúng tôi chẳng còn cách nào ngoài phải trốn chạy?

Trong khi đợi ma lực của Aro hồi phục, lũ Chimaera ngày càng tiến lại gần.

Cô ấy vẫn chưa thể sử dụng kỹ năng của mình. 

Tôi cần làm gì đó để kéo dài thời gian.

Nhưng hầu như không có kỹ năng nào giúp tôi trong tình hình này… 

Các chiêu thức đạn đạo có phạm vi quá hẹp, khiến chúng trở nên kém hiệu quả trước nhiều đối tượng. 

Tầm bắn của chúng cũng không xa lắm và tôi nhắm mục tiêu không chuẩn xác. 

Lũ quái chỉ cần né tránh và gần như không bị giảm tốc.

Hay kích hoạt 〖Mồi nhử〗…? 

Nếu tôi đi ngược hướng với Aro thì có thể câu giờ. 

Đến khi chúng bắt kịp, tôi sẽ trở lại nguyên hình và gánh trận nhờ 〖Tái sinh bất diệt〗 cùng mấy kỹ năng phản đòn.

Nhưng nếu làm thế, tôi chắc chắn sẽ mất mạng. 

Aro quá tốt bụng. 

Cô ấy sẽ từ chối rời xa tôi, khiến nó trở nên vô nghĩa.

Với lại tôi tin rằng cả hai vẫn chưa bị dồn vào đường cùng.

Thất bại của chúng tôi đang cận kề, nhưng chỉ còn một cách.

Tôi quay mặt về phía lũ Chimaera và tập trung ma lực.

Nó tốn kém rất nhiều và đổi lại chỉ một ít thời gian, nhưng tôi không thể làm gì khác.

『Đã đến lúc cho 〖Tia nhiệt〗!』

Từ trên đầu, một chùm sáng đỏ rực cắt ngang bầu trời. 

Chúng phân tán để né tránh. 

Trong lúc duy trì tia chiếu, tôi cảm thấy MP của mình bị rút cạn.

Nhưng nó đã cản chân rất nhiều Chimaera. 

Tôi đã chọn nó trong thời điểm tuyệt vọng, nhưng lại có hiệu quả đáng kinh ngạc.

『Hmph!』

Tôi quay đầu. 

Một con không đỡ được và trúng đòn.

“AAah!”

Nó gào lên khi cơ thể bùng cháy và rơi xuống. 

Điên cuồng dập tắt lửa trên bộ lông khi đang ở giữa không trung.

『E- Em đánh trúng rồi…』

Chúng rất đông, vì vậy việc kiểm soát quan trọng hơn thay vì cố gắng triệt hạ, nhưng tôi vẫn có chút hài lòng.

『Thử xem nào, lũ bốn mắt! Ngay khi bọn ngươi mất cảnh giác, ta sẽ hạ đòn bằng  〖Tia nhiệt〗 nữa đấy!』

Tôi vỗ cánh đe dọa bầy Chimaera. 

Để mắt tới kỹ năng tầm xa bất ngờ, chúng ngớ người trước lời của tôi.

『T- Thành công rồi… Chúng ta vẫn có thể làm được…!』

Hy vọng của chúng tôi vẫn quá mong manh. 

Thời gian càng trôi qua, dường như càng thêm bất lực.

Thật khó để đưa ra một chiến thuật cụ thể bởi vì chúng tôi không thể biết Ma thú vương đã gần đến giới hạn của nó hay chưa, sự thiếu thông tin gây áp lực lên tinh thần.

Nhưng mặt khác, chúng tôi vẫn hy vọng nó nở bung thành mầm cây rồi chết. 

Cũng có khả năng sếp thay đổi kế hoạch và đến đây sớm hơn dự kiến.

“Cảm ơn cậu đã giúp sức. Bây giờ tôi ổn rồi.”

『Cô chủ…!』

“〖Kính vạn hoa hắc ám〗!”

Hai bản sao của cô ấy xuất hiện ở hai bên.

…Đây có thể là lần cuối chúng tôi có thể sử dụng kỹ năng này. 

Cần phải giữ cho họ còn sống và tiết kiệm ma lực.

Bình luận (0)Facebook