• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 737 – Đối đầu với bầy Chimaera (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-10 08:46:20

Chương 737 – Đối đầu với bầy Chimaera (Góc nhìn từ Mộc quái)

Hai thế thân bay sát phía sau.

“Tôi nghĩ lần này chúng ta nên ở bên cạnh nhau.”

Aro nói.

Trước đó họ ở cách xa để gây cản trở lũ Chimaera có hiệu quả hơn.

『Sao vậy cô chủ? Nếu chúng ta giữ khoảng cách thì sẽ có thời gian để hồi phục lỡ như họ thất bại…』

Cô ấy lắc đầu.

“Lần tiếp theo sẽ là cuối cùng.”

『...Ừ nhỉ』

Quả thật có lý. 

Nếu họ bị hạ, cô chủ sẽ không còn đủ MP để sử dụng 〖Kính vạn hoa hắc ám〗. 

Việc phân tách lần nữa là không thể.

“Thế nên chúng ta phải hành động với nhau và tự mình đối phó với bầy Chimaera. Nhằm mục đích vượt lên với ít ma lực nhất có thể.”

『Em hiểu rồi...』

Chiến lược của cô ấy nghe có vẻ chuẩn xác.

『Chúng ta đã thấy khá nhiều khả năng của chúng rồi. Ma thú vương có lẽ còn vài trò nữa, nhưng ở khoảng cách này chắc chúng sẽ không hữu dụng đâu. Phạm vi tương đối an toàn. Khi chúng ta dự đoán được nó thì sẽ phản ứng kịp thời…』

Đây chỉ là đánh giá tình hình theo hướng khách quan. 

Nói thì dễ chứ làm thì khó. 

Nhưng nếu không giữ thái độ tích cực, chúng tôi sẽ sớm cạn ma lực và bị xé xác bởi lũ quái.

『Cứ làm theo kế hoạch đó thôi』

Cô ấy ôm tôi bay cách năm mét trước các bản thể.

Nhiều con Chimaera đang tiếp cận.

『C- Chúng tới kìa! Làm gì đây cô chủ?』

“Không động thủ cũng là một sự lựa chọn, nhưng…”

Cô ấy cân nhắc.

『Thế chẳng phải quá nguy hiểm sao? Mười con trong số chúng có thể tấn công cùng lúc』

“…Nhưng mọi kỹ năng của tôi để kiểm soát chúng đều tốn quá nhiều năng lượng.”

『X- Xấu đến thế ạ?』

“Không phải là không thể sử dụng, nhưng tôi sẽ sớm kiệt sức. Ngay cả khi chống đỡ được lần này thì cũng chẳng có lần sau.”

Tôi hiểu quan điểm của cô ấy, nhưng chúng tôi cũng khó mà sống sót khi bị mười con Chimaera áp đảo. 

Chỉ một sai lầm khi cận chiến sẽ phải trả cái giá rất đắt.

『Đúng rồi! Cô có thể tạo ra 〖Gió lốc〗 nhẹ trên diện rộng không?』

"〖Gió lốc〗…? Sẽ làm chúng chậm lại một chút, nhưng không có ý nghĩa cho lắm…”

Aro trả lời, đưa một ngón tay lên miệng thắc mắc. 

Bỗng cô ấy mở to mắt khi hiểu ra.

"Ra thế…! Chiến đấu với tất cả bọn chúng đồng thời đúng là khó thật, vậy thì kiểm soát thời điểm bọn chúng tấn công!”

『Cô nghĩ có hiệu quả chứ?』

Aro gật đầu.

“Chắc chắn! Trông chúng không mấy thông minh. Tôi đoán chúng sẽ chọn con đường ngắn nhất để đến chỗ chúng ta.”

Kế hoạch mà tôi đưa ra là sử dụng 〖Gió lốc〗 cỡ nhỏ để làm gián đoạn quá trình di chuyển và công kích của chúng. 

Tính cả những bản thể, bên phía chúng tôi đều trên hạng A.

Aro chuyên về ma thuật, sức tấn công cũng khá cao.

“Hai người đã rõ chưa? Tối ưu ma lực, làm chậm chúng bằng 〖Sương mù chết〗 và 〖Gió lốc〗!”

Họ gật đầu, sau đó tạo ra một lớp mây mù dày đặc xung quanh chúng tôi.

"〖Gió lốc〗!"

『Cách này có hiệu quả hơn!』

Sương mù phân tán rộng ra nhờ cơn gió.

Bầy Chimaera không biết cách phối hợp với nhau.

Họ tiếp tục giải phóng 〖Sương mù chết〗 và 〖Gió lốc〗. 

Do lốc xoáy không dùng để công phá mà chỉ cản trở khả năng bay của chúng. 

Đây là kỹ năng thường để giằng xé đối phương, nên việc tạo ra những cơn gió vừa đủ không tốn nhiều năng lượng.

“AAAAah!”

Một con lao xuyên qua màn sương. 

Nhưng chỉ mình nó thì rất dễ dàng xử lý.

“〖Ảo ảnh〗.”

Một bản thể phát sáng óng ánh. 

Miệng nó đớp mạnh vào giữa không gian trống trải ngay bên trái cô ấy.

“Ảo giác hoạt động tốt trong sương mù!”

Cô ta biến bàn tay thành bộ vuốt sắc nhọn và rạch nát bụng đối thủ.

“Aah!”

『〖Thổ cầu〗!』

Đòn phép của tôi bắn trúng vào đầu Chimaera. 

Nó rút lui. 

Ngay phía trên, bản thể thứ hai lao xuống.

"Cảm tạ vì bữa ăn!"

Cô ấy mọc răng nanh sắc bén trong miệng và cắn phập cánh của nó.

Đồng thời tung một cú đá vào lưng. 

Nó bị hất văng, máu tuôn ra khi rơi xuống đất.

“Ah, AAaAAh!”

Tiếng gào thét của nó khuất dần khỏi tầm nhìn.

『Quả nhiên, ngay cả khi không giết được chúng thì cũng có thể khiến chúng mất khả năng chiến đấu』

Cách này sẽ tiết kiệm được MP.

Nhưng trong lúc đối phó với một con, ba con khác đã lao đến.

"Ba…! Nếu chúng cản chân chúng ta quá lâu thì sẽ bị dồn ép mất…”

『Cô chủ! Nhanh kích hoạt sương mù và 〖Ảo ảnh〗!』

"Ơ? Thôi được.”

Cô ấy không thấy dễ chịu.

Cả ba người cùng nhau phân tán 〖Sương mù chết〗 và đánh lừa tầm mắt của Chimera.

“Nhưng sự khác biệt về chỉ số không lớn lắm, ngay cả khi làm chúng bị ảnh hưởng được đôi chút thì cũng sẽ sớm bị phát hiện…”

『Tiếp đến là 〖Điên dại〗!』

Tôi nhắm vào đối tượng ở giữa. 

Kỹ năng này làm tăng đáng kể sức tấn công, nhưng cũng khiến đối tượng rơi vào trạng thái điên cuồng.

“AAAAAAh!”

Bị tác động trước 〖Điên dại〗 và ảo ảnh, con quái ở giữa cắn vào lưng đồng loại phía trước nó một cách dữ tợn. 

Con bị tấn công quất đuôi đáp trả, sau đó quay lại và ăn thua đủ bằng móng vuốt. 

Một cuộc ẩu đả nổ ra giữa không trung.

Con còn lại không bị ảnh hưởng nhắm vào một trong những thế thân. 

Nhưng tầm nhìn của nó vẫn bị đánh lừa bởi 〖Ảo ảnh〗 và 〖Sương mù chết〗. 

Cô ấy né tránh gọn gàng và tung vuốt phản công.

“Aguh…!”

Lợi dụng lúc nó mất thăng bằng, người bên kia cắn vào cánh của nó.

“A, Aa…!”

Tưởng như nó sắp lấy lại tư thế thì bị cả hai thế thân dùng thế gọng kiềm khống chế. 

Nó trào máu rơi xuống.

Bỏ lại hai con Chimaera đang vật lộn nhau phía sau, chúng tôi nhanh chóng đổi hướng và tiếp tục bay.

『L- Làm được rồi…! Cứ thế này chúng ta có thể tiếp tục tránh mặt cho đến khi 〖Hạt giống thần chết〗 kích hoạt!』

Mặc dù chúng tôi vẫn sử dụng MP, nhưng mức độ tiêu hao đã giảm đi. 

Chúng tôi cũng đã tìm được cách tốt nhất để đối phó với nhiều con tấn công đồng thời. 

Cả nhóm có thể sống sót nhờ 〖Gió lốc〗, 〖Sương mù chết〗 và trực tiếp chiến đấu.

Nếu dọn dẹp sạch lũ Chimaera, Ma thú vương sẽ chẳng còn biện pháp nào nữa. 

Tuy còn mong manh… nhưng chúng tôi vẫn có con đường giành chiến thắng.

Bình luận (0)Facebook