• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 730 – Tiếp cận Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 941 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-03 09:21:38

Chương 730 – Tiếp cận Ma thú vương (Góc nhìn từ Mộc quái)

Sau khi thỏa thuận với Shuen, Aro cùng tôi khảo sát khu vực xung quanh căn cứ Lithovar, săn lùng tất cả những con thú bốn mắt tìm thấy.

『Bây giờ là 〖Địa chấn〗!』

Tôi bay lên rồi lao xuống đất. 

Mặt đất rung chuyển, ném lũ bốn mắt gần đó lên không trung.

Cô chủ bay đến và cào cánh tay phải vào bọn chúng. 

Tay của cô hóa thành móng vuốt nhờ khả năng biến hình của Walpurgis.

Chiến lược là để tôi dùng 〖Địa chấn〗 khống chế hành động của chúng, sau đó Aro ra tay dứt điểm cận chiến. 

Đây là cách tốt nhất mà chúng tôi có thể tận dụng để hạn chế mức tiêu thụ HP và MP, vì hầu hết tất cả kỹ năng của Aro đều khá tốn kém.

Sau khi giết con cuối cùng, cô ấy đáp xuống bên cạnh tôi.

“Mộc quái, tôi nghĩ chúng ta đã xử lý xong chỗ này rồi.”

『…Vâng ạ. Cứ để phần còn lại cho Shuen』

Tôi nhìn lên. 

Đập vào mắt là một con quái to như ngọn núi.

Trên đầu của nó có bốn nhãn cầu khổng lồ. 

Bên dưới mắt là một cái miệng rộng, dùng để cày xới cả mặt đất khi nó ăn cây cỏ.

Nó là đối thủ mạnh nhất mọi thời đại… 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn, Ma thú vương.

『Cô chủ Aro…』

Cô ấy nhìn tôi.

Tôi muốn hỏi liệu cô có ý định xem xét lại không. 

Không chắc là ai trong chúng tôi sẽ sống sót trong trận chiến sắp tới này. 

Sẽ cần một phép màu để cả hai cùng tai qua nạn khỏi.

Tuy nhiên, nhìn thẳng vào mắt Aro, tôi biết nếu mình nói ra nỗi lo đó, cô ấy sẽ tự đối mặt với nó một mình.

『Hãy giữ an toàn nhé thưa cô』

"Tất nhiên."

Cô ấy lặng lẽ gật đầu.

Bế tôi trên tay, Aro dang đôi cánh đen phóng lên. 

Chúng tôi bay về phía Ma thú vương. 

Càng đến gần, nó dường như càng trở nên to lớn hơn.

Bên trên xung quanh nó, nhiều đàn chim bốn mắt đang bay lượn. 

Tôi đã hy vọng rằng nếu ở trên không, chúng tôi có thể bỏ qua những con quái nhỏ, nhưng có vẻ không được may mắn như vậy.

“AAAAah!”

Một trong số bọn chúng kêu lên và bay về phía chúng tôi.

“Nó nhanh hơn tôi dự tính…!”

『Vậy thì có lẽ nó rất yếu! 〖Thổ cầu〗!』

Chiêu thức của tôi đập trúng vào con chim.

“Aaah!”

Mặc dù nó bị giảm độ cao và chảy nhiều máu, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại thăng bằng và lao về phía chúng tôi một lần nữa.

『H- Hình như nó cũng rất khỏe』

“Tôi không thể tránh mặt nó ở khoảng cách này…!”

Tôi vươn rễ ra ngoài cơ thể để tạo lá chắn, dùng nó đỡ đòn tấn công của con chim. 

Đấy là kỹ năng 〖Dệt giáp〗.

“Aoh!”

“Cám ơn cậu!”

Aro đưa cánh tay còn lại xé toạc ngực con chim. 

Nó bị hạ rồi rơi xuống đất.

『…Trước tốc độ và sự dẻo dai như vậy… Cảm giác như nó có rất nhiều sức chiến đấu. Em nghĩ nó phải ở cấp độ cao hơn những đối tượng mà chúng ta đã giải quyết cho đến giờ』

“Những con đó có cấp độ cao hơn…?”

『Tốt nhất nên cho là vậy. Chúng tới nữa kìa cô chủ!』

Chứng kiến cái chết của đồng loại, tất cả những con chim bốn mắt xung quanh Ma thú vương đều nổi giận xông tới. 

Sẽ không có hồi kết nếu chúng tôi phải hạ từng con một.

Aro đổi hướng rút lui khỏi chúng.

Có vẻ như chúng tôi vẫn nhanh hơn đáng kể.

Miễn là tập trung bỏ chạy thì chúng không có khả năng đuổi kịp. 

Nhưng ngay cả khi đã dẫn dụ một số đi, số lượng xung quanh Ma thú vương vẫn tiếp tục tăng lên.

Nó vẫn phớt lờ chúng tôi. 

Chẳng thèm để ý đến lũ chim và đang tiếp tục ăn khi tiến về phía bộ tộc Lithovar.

Chúng tôi cần phải làm gì đó để thu hút sự chú ý của nó.

“Mộc quái…”

Aro nhắc tôi.

Có vẻ cô ấy định lên kế hoạch tấn công Ma thú vương. 

Quả nhiên, cô ấy muốn tôi sẵn sàng ứng phó với đòn phản công của kẻ thù… hoặc đơn giản là muốn tự mình xử lý. 

Một khi thu hút được Ma thú vương, có khả năng chúng tôi sẽ bị giết ngay tức thì.

『…Vâng, hãy tiếp tục đi cô chủ.』

Tôi đồng ý, và cô ấy đưa tay phải lên. 

Một vòng phép xuất hiện, theo sau là ánh sáng màu tím.

“〖Hắc cầu〗!”

Đòn phép bắn xuyên qua đàn chim đang lao tới và nổ tung giữa mắt của Ma thú vương.

『T- Trúng rồi…!』

Tôi chuẩn bị tinh thần.

Nếu nó làm điều gì đó nguy hiểm thì tôi sẽ quay trở lại nguyên hình và bảo vệ cô chủ Aro. 

Nhưng nó không có dấu hiệu phản ứng. 

Khi vụ nổ tan đi, tôi thấy nó nhắm mí mắt lại. 

Chẳng để lại vết xước nào.

Với một tiếng răng rắc, Ma thú vương chớp mắt. 

Nó còn không nhìn về phía chúng tôi. 

Quá trình hủy diệt băng qua khu rừng cũng không bị chậm lại chút nào.

“Mí mắt của nó chặn được đòn phép của tôi…”

Aro ngạc nhiên thốt lên.

Không chỉ về kích thước mà chỉ số của nó còn vượt xa chúng tôi nữa… 

Khả năng phòng thủ của nó thậm chí có thể hơn cả sếp. 

Cứ tưởng sẽ thực hiện được giải pháp nào đó, nhưng sự thật chúng tôi như những con kiến đang cố gắng chống đối với một con voi. 

Đến nỗi chẳng thể thu hút sự chú ý của nó chứ đừng nói đến việc đối đầu.

Bình luận (0)Facebook