• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 719 - 〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗

Độ dài 1,227 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 08:35:57

Chương 719 - 〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗

Tôi nghĩ cách khi đang ở trên không.

…Thao thiết có đòn sấm sét 〖Thiên phụ thịnh nộ〗. 

Nếu cứ lẩn trốn ở trên đây, tôi sẽ không thể làm gì để tránh được kỹ năng đó.

Bốn đối tượng này đã được Thần ngôn chọn là những người nắm giữ Kỹ năng linh thiêng mạnh nhất mọi thời đại. 

Không ai mang điểm yếu nào rõ rệt.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng là Huyền thoại cấp cao giống như nó và có lợi thế đáng kể về tốc độ. 

Chiến thuật đáng tin cậy là giữ khoảng cách và tấn công bằng các chiêu thức tầm xa. 

Vất vả lắm mới kéo nó ra khỏi thành phố, nhưng tôi không muốn bất cẩn tiếp cận một đối thủ có sức chiến đấu điên cuồng như vậy.

Tôi tăng tốc để cắt đuôi Thao thiết. 

May mắn là nó vẫn để mắt đến tôi và đuổi theo. 

Nếu nó quay lại hướng về Harenae thì phải mất công tính tới biện pháp khác.

Bằng cách này, tôi có thể dễ dàng giành chiến thắng một cách đáng kinh ngạc…

Hiện tại đã giữ khoảng cách rất xa, đòn phép sẽ không thể nhắm chính xác. 

Kỹ năng tốt nhất là 〖Vuốt không gian〗 như thường lệ.

Tôi quay người tung chiêu về phía Thao thiết.

Để tránh bị trúng đòn trực diện, nó co người và sử dụng những xúc tu làm lá chắn. 

Chúng bị cắt đứt đôi cùng một vết rách sâu ở cạnh sườn.

Chúng tôi có sự cách biệt về Nhanh nhẹn. 

Hầu hết những đối thủ của tôi gần đây đều có khả năng bay nên phải nhắm 〖Vuốt không gian〗 theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc.

Nhưng Thao thiết thì không thể. 

Nó chẳng có cách nào né tránh được đòn đánh. 

Cùng lắm chỉ làm giảm thiệt hại bằng cách tận dụng xúc tu để chống đỡ.

Tuy chơi kiểu này hơi bị lầy, nhưng nếu giữ khoảng cách ở độ cao cho phép tôi ứng phó trước 〖Thiên phụ thịnh nộ〗 và liên tục tấn công bằng 〖Vuốt không gian〗 thì Thao thiết sẽ nhanh chóng gục ngã.

Nhưng rõ ràng nó vẫn còn giữ được chút nhận thức của Anh hùng Ares, ngay cả Thánh nhân Jornes tưởng chừng vô cảm hoàn toàn cũng có nhiều mánh khóe. 

Nếu kế hoạch của tôi bại lộ, rất có thể nó sẽ quay trở lại Harenae. 

Tôi sẽ cứ tiếp tục đến khi nó phát hiện vậy.

Tôi bay đi một lần nữa và sau đó giải phóng thêm 〖Vuốt không gian〗. 

Đòn vuốt bỏ qua khoảng cách trong tích tắc, cắt đứt nhiều xúc tu hơn và gây ra thương tích sâu trên cơ thể Thao thiết.

Chẳng giống lần trước, nó đã không cố gắng chống đỡ, thế nên chịu thiệt hại nặng hơn. 

Nó chống chân xuống đất và hít một hơi thật sâu bằng cái miệng trên ngực.

…Gì vậy? 

Linh cảm của tôi vang lên hồi chuông cảnh báo.

Giữa tôi và nó cách nhau cả cây số. 

Có thể làm được gì từ khoảng cách xa thế này…?

Nó đang thi triển kỹ năng mặc cho đã dính nhiều sát thương nặng nề.

Tôi không cho đó là vô nghĩa đâu.

Tôi ngoặt qua một góc rồi bứt tốc.

『〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗!』

Một lốc xoáy hắc hỏa phun ra từ miệng nó.

Mọi thứ trước mắt tôi đều bị nhấn chìm bởi cát cuồn cuộn và ngọn lửa đen. 

Quy mô cú tấn công lớn hơn bất cứ điều gì tôi từng thấy trước đây.

Không tránh được rồi. 

Toàn bộ thân thể tôi hứng trọn tác động và bị hất văng ra xa hàng trăm mét, ngã phịch trên hoang mạc.

“Oo… Guh, gah!”

Sức nóng từ ngọn lửa là một chuyện, nhưng lúc rơi xuống đất cũng làm gãy xương ở cánh và chân của tôi. 

Tôi nhanh chóng duỗi thẳng chúng ra và bắt đầu khôi phục bằng 〖Tự tái tạo〗.

Tất cả những gì bên trên chìm trong lửa… 

Phạm vi thật quá khiếp đảm. 

Một vụ bùng phát duy nhất từ kỹ năng đó có thể thiêu hủy toàn bộ Harenae.

Tất cả kỹ năng của Thao thiết đều đi quá xa so với tiêu chuẩn.

Vẫn còn quá sớm để tôi có thể xem nhẹ chỉ vì nó chẳng có bất kỳ combo nhảm nhí nào như Thánh nhân Jornes.

Phải nói đơn giản là vì chiêu thức của nó mạnh vl ra.

Đáng lẽ tôi nên biết những kỹ năng của một Huyền thoại cấp cao đâu phải hạng tầm thường gì.

Tôi có thể thấy nó lướt qua ngọn lửa tiến về phía này. 

Đây không phải lúc để nằm ngửa ra mà sướng đâu, thốn lắm… 

Tôi đứng dậy và chuẩn bị chiến đấu.

『〖Địa mẫu oán than〗!』

Thao thiết giơ chân trước lên cao.

Động tác đó… 

Cùng một kỹ năng mà nó đã sử dụng để tung hoành ở thành phố!

Đéo phải đùa!

Tôi phóng khỏi mặt đất để bay lên không trung.

Bàn chân của nó đập xuống.

Hoang mạc rung chuyển dữ dội khi một làn sóng xung kích khổng lồ lan truyền mặt đất và lướt qua bên dưới tôi. 

Một vết nứt khổng lồ để lại sau cơn chấn động.

…Quả nhiên kỹ năng tạo ra khe nứt ở Harenae là 〖Địa mẫu oán than〗.

Trải nghiệm qua nhiều chiêu thức, tôi bắt đầu nắm được cách chiến đấu với Thao thiết.

Nếu tôi ở quá cao, cột sét khổng lồ bởi 〖Thiên phụ thịnh nộ〗 sẽ giáng xuống.

Khi ở trên mặt đất, hố sâu từ 〖Địa mẫu oán than〗 sẽ nuốt chửng tôi. 

Còn giữ khoảng cách, tôi sẽ không có cách nào đỡ nổi 〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗.

Thao thiết thực sự giống như hóa thân của những thảm họa tự nhiên.

Nó quá mạnh đối với hệ chuyên về thể chất.

Tôi không tài nào tránh khỏi 〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗. 

Nhưng kỹ năng ấy có một nhược điểm. 

Trước khi kích hoạt, nó phải hít một hơi thật sâu nên không thể tự vệ trong vài giây. 

Vì vậy, tôi có thể tích đủ sát thương để giết nó trước khi giải phóng năng lượng.

Tùy chọn khác là vòng ra sau ngay khi nó tung đòn. 

Kỹ năng bao phủ một khu vực rộng lớn và cực kỳ xa, nhưng miễn là tôi ở đủ gần thì không khó để đối phó.

Nói cách khác, Thao thiết không thể sử dụng chiêu thức đó trừ khi tôi cách quá xa.

Cuối cùng tôi vẫn nhận khá nhiều sát thương, nhưng tác dụng của 〖Thiên phụ thịnh nộ〗 và 〖Phong hỏa ngục Linh thú đói khát〗 không thể hiện ngay tức thời theo như mô tả. 

Quan trọng là cách tôi xoay xở kể từ giờ.

Ngoài ra, tôi đã phát hiện ra một điểm yếu chung trong tất cả các kỹ năng uy lực của nó. 

Chúng có phạm vi và sức mạnh đáng kinh ngạc, nhưng không thể áp dụng được chừng nào tôi còn ở gần.

…Nói cách khác, tôi chẳng còn lựa chọn ngoài việc vứt bỏ kế hoạch giao tranh tầm xa mà chuyển sang cận chiến. 

Tôi tưởng giải pháp áp sát là lựa chọn tồi tệ nhất để chống lại sức mạnh và HP áp đảo của Thao thiết, nhưng hóa ra là đúng. 

Không đời nào có thể dễ dàng giành chiến thắng trong một cuộc chiến trước đối thủ tập trung vào sức mạnh, đơn giản là tôi không có lợi thế khi đọ sức từ xa.

Bình luận (0)Facebook