• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 714 – Kiếm và tơ (Góc nhìn từ Volk)

Độ dài 1,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-15 09:50:15

Chương 714 – Kiếm và tơ (Góc nhìn từ Volk) 

『Ta sẽ không định băm xác ngươi ra nữa, kiếm sĩ tóc bạc. Từ giờ trở đi, ta sẽ chiến đấu để giết chóc』

Ares cầm kiếm thủ thế.

『Có thể ngươi chính là kiếm sĩ mạnh nhất mà ta từng thấy. Nhưng đây sẽ là kết thúc』

Ares dường như rung lắc và dịch chuyển.

Hắn lại sử dụng 〖Muôn ám sải bước〗.

Vô số sợi tơ sà xuống từ thanh dầm trên trần nhà lần theo hướng Ares. 

Cô gái nhện đang sử dụng kỹ năng 〖Tơ trảm〗 sắc bén. 

Tuy nhiên chúng không thể với tới Ares.

Hắn di chuyển quá nhanh ngay cả trong bộ giáp khổng lồ.

Cho dù không có 〖Muôn ám sải bước〗 thì việc đánh trúng hắn ta là điều gần như bất khả thi. 

Tôi đã hy vọng những sợi tơ của Atlach sẽ hạn chế chuyển động của hắn, nhưng dường như Ares né tránh khá dễ dàng.

Đột nhiên từ phía sau tôi, Ares vung kiếm quét ngang.

Tôi cúi xuống vào cuối thời điểm, đầu nằm dưới đường kiếm.

Một lực tác động lớn ập vào bức tường thánh đường. 

Tòa nhà rung chuyển và bắt đầu sụp đổ.

Tôi nhìn quanh. 

Những người bị mắc kẹt ở đây đã rời đi hết rồi. 

Có vẻ như họ cũng đã mang theo hai kiếm sĩ bị thương khi chiến đấu trước đó. 

Bây giờ tôi có thể thoải mái mà không cần phải bận tâm.

『Hô... Ngươi tránh được cả chiêu đó cơ』

Ares lẩm bẩm trong sự kinh ngạc.

…Tuy thành công, nhưng cơ thể và tâm trí tôi không theo kịp bản năng chiến đấu của mình.

Chỉ sau khi hoàn thành động tác, tôi mới hiểu tại sao mình lại di chuyển, và với mỗi lần né tránh, một cảm giác mệt mỏi nặng nề đè nặng lên thân thể.

Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ không thể phản ứng kịp thời trước Ares.

Hơn nữa, lý do tôi có thể đỡ đòn là vì hắn đang chiến đấu như một kiếm sĩ. 

Nhưng qua thần khí của hắn rõ ràng đường kiếm không còn là cách giao tranh chủ lực nữa.

Nếu mãi thế này, cuối cùng tôi sẽ thua. 

Dù nguy hiểm đến đâu, tôi cũng phải tấn công. 

Tôi không thể chiến thắng nếu cứ bị động.

Chỉ có khả năng đánh bại một đối thủ mạnh hơn trong cuộc đọ sức nhanh chóng và quyết đoán.

Sự khác biệt về năng lực càng lớn, trận chiến mà tôi hướng tới phải càng ngắn.

Tôi cần phải tức thời hạ hắn ta bằng mọi biện pháp có thể.

Đó là cách duy nhất để chiến thắng Ares.

『Ta quên mất! Đây là niềm vui của một trận đấu kiếm cơ mà! Hãy tự hào lên, vì ngươi đã làm ta nhớ lại sự phấn khởi! 』

Ares tiến bước về phía tôi.

Tôi cũng lao về phía hắn.

Tiếng kim loại va chạm vang lên.

Thanh kiếm của tôi bật ra khỏi giáp bụng của hắn.

Tôi muốn tạo ra một cú xung chấn xuyên qua áo giáp nhưng có vẻ như không hiệu quả.

Trước khi nhận ra, tôi đã khụy xuống.

Tôi thấy bên hông mình bị chém rất sâu.

Sự phấn khích làm tôi không thấy đau, nhưng quả nhiên tôi cũng bị trúng đòn đồng thời.

Máu chảy ra khỏi miệng.

Có thể đó chỉ là một cú bổ thoáng qua, nhưng tôi thật may mắn vì vẫn chịu được đòn tấn công từ thanh kiếm khổng lồ đó chỉ với một thương tích khá nông.

〖Tự tái tạo〗 không đủ nhanh để chữa lành toàn bộ thiệt hại, nhưng vẫn đủ để khép miệng vết thương.

『Bộ giáp bạc khổng lồ Albion… nó là biểu tượng Anh hùng của ta. Ngươi nghĩ thanh kiếm của mình có thể phá vỡ nó chăng?』

『Nhận lấy!』

Atlach trên đường nhảy xuống phóng 〖Tơ trảm〗 về phía Ares.

『Tưởng sao, muốn ta né tránh để tạo sơ hở à. Cũng chẳng thành vấn đề gì, nhưng…』

〖Tơ trảm〗 bật ra khỏi găng tay của Ares.

『Một đòn tấn công ở cấp độ này không đáng để lo lắng』

Atlach lao xuống vung bộ vuốt lớn.

Kiếm của Ares chém trúng cô gái.

Thân thể cô ngay lập tức tiêu tan.

Nhưng không có máu. 

Thay vào đó lại biến thành một khối tơ nhện quấn quanh Ares.

Đây là kỹ năng 〖Kén Doppel〗.

Nhờ nó, cô ấy có thể tạo ra một bản sao sở hữu đầy đủ khả năng của chính mình. 

Ngay cả khi bị đánh bại, bản sao sẽ bám lấy đối thủ bằng chất kết dính đáng sợ 〖Tơ dính hắc ám bào mòn ma lực〗.

Bị trói bởi búi tơ, Ares bất động tại chỗ.

『Chậc! Ta lại rơi vào một trò tiểu xảo như thế này... 』

〖Kén Doppel〗 và 〖Tơ dính hắc ám bào mòn ma lực〗 tạo nên sự kết hợp đầy uy lực, nhưng một khi đã biết mánh khóe thì không khó để tránh xa khỏi tơ nhện của cô ấy.

Ares đơn giản chỉ cần phá hủy các bản sao từ xa bằng 〖Sóng xung kích〗. 

Kế hoạch là để tôi thu hút sự chú ý của hắn dù chỉ một chút để 〖Kén Doppel〗 của Atlach có thể đến đủ gần.

Tất nhiên, sức mạnh của Ares là cực kỳ lớn.

Hắn có thể thoát thân chỉ trong giây lát, nhưng từng chút thời gian chống lại hắn ta là rất xứng đáng.

“Cố chịu nhé Magiatite!”

『Cứ giao cho ta đi Volk!』

Bằng tất cả sức lực của mình, tôi đâm vào tay Ares.

『…Muốn đọ kiếm với ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ không thể dồn sức vào thanh kiếm của mình ở cự ly gần như vậy cùng với những sợi tơ cản trở. Nhưng ngươi đánh giá thấp ta rồi!』

Thanh kiếm của Ares xé toạc tơ nhện.

Chúng tôi giao kiếm với nhau.

dragon_hatchling_v16_spread_1.webp?w=704

『Guuuuu!』

Magiatite bị mẻ.

Không chịu nổi lực tác động, tôi cảm thấy như vai mình bị trật khớp.

Tôi ngã đập xuống sàn với một tốc độ khủng khiếp.

“Gah!”

Cơn đau tê dại bởi sự hưng phấn của trận chiến, nhưng toàn bộ nội tạng của tôi như đang nhào lộn bên trong cơ thể do va đập vào lưng.

『K- Không thể nào... Ta chưa bao giờ để vuột kiếm trong trận chiến!』

Ares gào lên.

Đúng như hắn nói, thanh kiếm không còn ở trong tay nữa.

Nó cắm xuống đất bên cạnh Altach.

Cô ấy vẫn giữ kết nối với sợi tơ từ 〖Kén Doppel〗 và do đó có thể tự do rút thanh kiếm.

Khi tôi đâm vào tay Ares, cô ấy đã giật lấy nó.

Nếu không làm vậy, tôi có thể đã chết chỉ vì bị đẩy xuống đất.

Tôi biết tên kiếm sĩ 〖Chư hầu thánh linh〗 đang hướng về Harenae, và đánh cắp vũ khí của đối thủ là một trong những chiến thuật ưa thích của tôi.

Găng tay của Ares vươn ra để tóm lấy tôi.

Thương tích trên người khiến tôi không thể phản ứng.

Bỗng tôi được kéo đi bởi một sợi tơ.

Chiếc găng tay của Ares đấm qua không khí và trúng vào mặt đất nơi tôi từng ở.

“Cám ơn, Atlach-Nacha.”

Tôi đứng dậy bên cạnh cô ấy.

Hơi thở loạn nhịp bởi vết thương, nhưng nhờ có 〖Tự tái tạo〗, tôi vẫn có thể di chuyển.

『Mặc dù ta thừa nhận ngươi là một kiếm sĩ tài giỏi, nhưng không ngờ lại bị ngươi biến thành kẻ ngốc đến mức này』

Tôi cảm thấy cơn tức giận hắc ám bùng phát từ Ares.

***

Vấn đề tại sao Volk ko dùng bug như Howgrey thì theo mình nhận xét:

- Thứ nhất, Volk mới trải qua sự kiện 5-6 ngày thì ko thể nào mà thành thục ngay được.

- Thứ hai, dùng bug khiến Howgrey tiêu hao rất nhiều ma lực, mà MP giấy như Volk thì dễ hẹo lắm.

- Thứ ba, việc dùng bug giống như chơi game, do bạn vô tình phát hiện ra hoặc cố tình tìm lỗi, đều cần phải có thời gian dài.

- Thứ tư, việc bug ko cẩn thận có thể khiến bạn dẹo luôn, kiểu như rơi xuyên qua mặt đất thì chẳng còn cái mặt nào đỡ cho bạn nữa, hay kẹt vào góc lag nào đó mất máu từ từ, chết êm ái, chết chôn ko ai biết :))

Bình luận (0)Facebook