• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 718 – 〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗

Độ dài 1,039 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-20 09:46:25

Chương 718 – 〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗

Tôi kéo Theo thiết đâm qua những tòa nhà đổ nát ra khỏi Harenae.

“OOOOOOOOOOOOH!”

Nó gào lên đau đớn do bị kéo lê.

Cố gắng vùng vẫy và cái miệng ở phần ngực của nó sắp ngoạm vào bụng tôi.

Tôi nhích lên một chút với những răng nanh chỉ cách vài phân ngay bên dưới.

Sẽ chẳng có gì tốt đẹp nếu bị phập trúng!

Một nhát cắn cũng đủ làm tôi te tua bấy nhầy ra hết.

“OOOOOOOOOOOH!”

Thao thiết cuốn những xúc tu quanh người tôi.

Khi bị kéo xuống, móng vuốt sắc nhọn của nó cào khắp người.

Chúng tôi ở rất gần nhau và tư thế của nó mất ổn định nên các đòn tấn công không ảnh hưởng gì nhiều.

Điều cần lo lắng là cái miệng ở trên ngực nó luôn lăm le bắt tôi bất cứ khi nào có cơ hội.

…Tuy nhiên, Thao thiết có kỹ năng 〖Dây băng độc〗.

Tôi có thể cảm thấy cơn đau rát lan ra từ nơi móng vuốt cắm lên người khi chất độc ngấm vào. 

Liếc nhìn vết thương, tôi thấy chúng đã chuyển sang màu tím tái.

Tôi đang cố giảm thiểu thiệt hại bằng 〖Tự tái tạo〗 nhưng thế là chưa đủ.

Để giúp cho nó chịu ngoan ngoãn đi một chút, tôi nhấn mạnh hơn xuống đất.

Đau đấy, nhưng… tôi không thể giao chiến ở giữa một thành phố được!

Bởi vậy mới nhất quyết kéo nó ra ngoài hoang mạc.

Xa hơn tý nữa là sẽ vượt ra khỏi tường thành.

Nhưng HP của tôi đang liên tục suy giảm. 

Chất độc đã lan tỏa vào bên trong cơ thể… 

Cứ quấn quít ôm ấp lấy nhau như thế này thật tệ.

HP của tôi sẽ về 0 trước khi ra khỏi vương quốc mất. 

Tôi bất ngờ bay lên, nhấc bổng cả Thao thiết rồi đấm mạnh hết sức có thể.

“GuuOOOOOoh!”

Nó đâm sầm xuống cát hoang mạc, nhưng nhanh chóng đứng dậy và lườm tôi.

“OOOOOOO…!”

Tôi đã đưa nó ra ngoài thành công.

Trận chiến bắt đầu từ đây.

『Bắt đầu một cuộc đụng độ thực sự, Thao thiết… Không đúng, là Anh hùng Ares! Ta sẽ không để ngươi phá hủy thế giới này nữa! 』

dragon_hatchling_v16_image_4.webp?w=704

Tôi bay ở trên đầu nó và dùng 〖Thần giao cách cảm〗 khiêu khích, cố gắng dẫn nó ra xa thành phố nhất.

Đồng thời nâng lên độ cao mà các đòn tấn công không thể chạm tới được, rồi trị thương bằng 〖Tự tái tạo〗 và 〖Hồi sức tăng cường〗. 

Tôi có thể chữa chất độc nếu loại bỏ phần thịt bị nhiễm và sử dụng 〖Tự tái tạo〗, nhưng với Thao thiết thì có lẽ tôi sẽ sớm bị trúng độc lần nữa mà thôi.

Chỉ số của nó cao khủng khiếp, nhưng quan trọng nhất là Nhanh nhẹn chỉ ở mức khiêm tốn.

Với lại nó không có cách nào để bay. 

Trên không trung sẽ luôn là nơi trú ẩn nên tôi có thể chữa lành thương tích một cách an toàn.

『Sức mạnh đó… Hình thái đó… Ta hiểu rồi, ngươi là kẻ nắm giữ Kỹ năng linh thiêng…』

Thao thiết lẩm bẩm với 〖Thần giao cách cảm〗.

『…Ngươi vẫn còn giữ được lý trí hơn Thánh nhân Jornes ư?』

Cô ấy gần như hoàn toàn im lặng trong suốt cuộc chiến giữa chúng tôi. 

Tôi đã tự hỏi liệu tất cả 〖Chư hầu thánh linh〗 của Thần ngôn đều giống như thế hay sao, nhưng có vẻ không phải vậy.

Tuy không hẳn là hoàn toàn, nhưng Thao thiết vẫn còn một phần tự chủ.

『Kỹ năng linh thiêng của ta đã bị tước đi và mất tất cả… Ta… Ta… Chính xác… Nếu lấy được của ngươi, cuối cùng ta mới trở thành người thống trị thế giới!』

Biểu cảm của Thao thiết thay đổi và trở nên hung tợn.

『Ngươi nói cái gì cơ?』

『Hãy giao nộp Kỹ năng linh thiêng của ngươi cho ta! Vẫn chưa kết thúc đâu! Với chúng, ta sẽ có thể làm lại mọi thứ!』

Nó rú lên.

Tôi có thể cảm nhận được một quyết tâm mãnh liệt.

『…Tôi tưởng ngươi sẽ có lý lẽ hơn, nhưng chắc không đàm phán được rồi』

Mà thật tốt khi tôi dường như là tâm điểm của nó.

Tôi có thể dẫn nó đi xa hơn vào hoang mạc.

『〖Chư hầu thánh linh〗 là một kỹ năng để điều khiển những kẻ bị giết. Ngươi đã chết rồi, Ares. Ta sẽ giải thoát cho ngươi khỏi sự thao túng của Thần ngôn và chấm dứt tất cả』

Dù sao đi nữa, việc Thao thiết không thể bay là một lợi thế rất lớn đối với tôi. 

Miễn là vẫn ở trên cao, tôi sẽ có thể kiểm soát được trận chiến. 

Không nên đến gần một đối thủ có sức mạnh khiếp đảm như vậy…

『〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗!』

Bất thình lình một luồng sáng bao trùm lấy tôi và cảm thấy toàn thân nóng rực.

Tôi mất ý thức trong giây lát.

Chẳng có cơ hội để né tránh.

Thực tế là không có dấu hiệu cảnh báo nào cả.

Tôi lấy lại tỉnh táo và thăng bằng giữa không trung.

Dù đã mất khá nhiều độ cao nhưng may là chưa chạm đất.

Nhìn xuống, tôi thấy một chỗ trũng lớn trên cát, rộng khoảng ba mươi mét.

Một hố tròn được khoét gọn gàng trên bề mặt hoang mạc, cát bên trong đã cháy đen.

Tôi lại kích hoạt 〖Hồi sức tăng cường〗 và 〖Tự tái tạo〗, giữ khoảng cách với Thao thiết và bay ở độ cao trung bình.

…Kỹ năng 〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗. 

Tôi đã biết về tác dụng của nó khi đọc lướt qua phần mô tả, hơi giống với kỹ năng 〖Lôi kích〗 của Long vương Eldia, chiêu thức cũng gây ra một tia sét từ bầu trời giáng xuống.

Nhưng tôi không ngờ lại mạnh đến thế.

〖Lôi kích〗 của Eldia nhanh và uy lực một cách đáng sợ, nhưng 〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗 vượt xa về cả hai mặt.

Nếu cứ bay ở trên cao, tôi không thể tránh được kỹ năng này. 

Có lẽ đây không phải là một chiến lược giành thắng lợi. 

Tôi sẽ ổn hơn nếu ở độ cao trung bình và liên tục để mắt lên phía trên để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào từ 〖Cơn thịnh nộ từ Cha trên trời〗.

Bình luận (0)Facebook