• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 733 – 〖Sinh sôi nảy nở〗 (Góc nhìn từ Mộc quái〗

Độ dài 1,075 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 16:46:03

Chap 733 – 〖Sinh sôi nảy nở〗 (Góc nhìn từ Mộc quái〗

Aro gắng sức bay đưa chúng tôi thoát khỏi Ma thú vương.

Qua lời nói, rõ ràng nó đã nhận ra mối đe dọa từ 〖Hạt giống thần chết〗. 

Nó chuyển hướng từ xâm hại khu rừng sang săn lùng chúng tôi.

Nhưng dường như nó chỉ đứng tại chỗ và trừng mắt nhìn chúng tôi.

“Không đuổi theo sao…?”

Aro thắc mắc. 

Sau đó đột nhiên.

dragon_hatchling_v16_image_7.webp?w=704

『〖Sinh sôi nảy nở (Teeming Reincarnation)〗!』

Một vòng sáng mở rộng từ người Ma thú vương. 

Đất đá và cây cối bị ánh sáng chiếu vào đều thay hình đổi dạng biến thành vô số quái thú.

“Có lẽ đó là kỹ năng tạo ra bọn thú bốn mắt…”

Aro nói.

『C- Chúng trông to hơn những con trong rừng…』

Bầy quái xung quanh Ma thú vương đều có bốn chân với chiều dài cơ thể khoảng mười mét.

Chúng có thân hình như sư tử, sừng dê, đuôi rắn và bốn cánh lớn. 

Bốn con mắt trên gương mặt giống Ma thú vương.

Rõ ràng đây là một bước tiến mới so với những sinh vật mà chúng tôi đã đối đầu cho đến nay. 

Hơn một trăm đối tượng đã được sinh ra.

『Ngươi sẽ bị truy lùng trước khả năng bay của chúng. Khác với đám quái thú nhỏ mà ta tạo ra để tàn phá khu rừng. Mỗi người bọn chúng đều trên hạng A』

『Trên hạng A!?』

Hay nói cách khác là có hơn một trăm mối đe dọa cùng thứ hạng với chúng tôi.

Nhưng tôi đang ở cấp độ tối đa và cô chủ cũng gần như thế. 

Bọn quái thú được sinh ra bởi những kỹ năng như thế này thường ở dưới cấp lớn nhất, vì vậy chỉ số của chúng tôi về tổng thể vẫn cao hơn.

Cơ mà làm một phép tính đơn giản, tổng chỉ số của chúng vẫn hơn chúng tôi gấp năm mươi lần, chưa tính đến bản thân Ma thú vương.

『Tiến lên… Behema Chimaera!』

Vô số loài Chimaera sải rộng cánh trên bầu trời, bay về phía chúng tôi thành một đàn khổng lồ. 

Chúng đang dần dần bắt kịp.

“Bọn chúng… nhanh hơn chúng ta…!”

Theo sau, Ma thú vương cũng bắt đầu nhắm vào chúng tôi.

Nó nhanh hơn trước rất nhiều, mặc dù vẫn chậm hơn so với Chimaera. 

Nó giẫm đạp xuyên qua khu rừng, mỗi bước chân tạo ra nhiều xung chấn trên mặt đất khi chạy. 

Với tốc độ di chuyển, nó sẽ sớm bắt kịp khi chúng tôi dừng lại để chiến đấu với lũ quái.

“Tôi biết chạy trốn sẽ không dễ dàng mà, nhưng…”

Aro lo lắng cắn môi, liếc nhìn về phía sau. 

Tôi cũng quay theo hướng nhìn của cô ấy.

Đàn Chimaera đông đảo che kín cả bầu trời. 

Đằng sau chúng là Ma thú vương. 

Thật khó để tin tất cả đã bắt đầu đuổi theo chúng tôi.

『Không ngờ rằng lại tệ đến vậy. Giống như một cơn ác mộng... 』

『Ngay cả những kẻ có Kỹ năng linh thiêng cũng chẳng thể vượt qua thử thách của Thần thánh bằng cách thách thức ta. Hãy chết trong hối hận đi vì đã chọc giận ta!』

〖Thần giao cách cảm〗 của Ma thú vương uy hiếp tôi.

“Mộc quái… Cậu nghĩ bao lâu nữa thì 〖Hạt giống thần chết〗 sẽ kích hoạt?”

Aro hỏi tôi.

『N- Nó diễn ra chậm trước những đối thủ có ma thuật mạnh hơn em… Tuy có hiệu quả nếu kẻ thù sử dụng MP để chiến đấu, nhưng vì chúng ta chỉ trốn chạy nên có lẽ nó sẽ không thi triển nhiều kỹ năng… Ngoài ra, chỉ là dự cảm, dù trông như nó thuộc hệ thể chất nhưng em không cho là ma lực của nó yếu đâu』

Tôi không cảm nhận được nhiều phản hồi từ 〖Hạt giống thần chết〗 khi chúng hút lấy MP. 

Phép thuật của Ma thú vương có lẽ mạnh hơn tôi gấp nhiều lần. 

Có khả năng Aro đã tính sai MP tối đa của nó.

“Suy nghĩ cho kỹ lưỡng, cậu cho rằng sẽ phải mất bao lâu?”

『N- Nếu may mắn, có lẽ là ba giờ… Em chỉ có thể dự đoán kỹ năng 〖Sinh sôi nảy nở〗 đã tiêu hao khá nhiều MP…』

"Ba giờ…"

Aro nhắc lại.

Con số đó chỉ là ước lượng và thực tế có thể phải mất gấp đôi thời gian. 

Nếu có khả năng thăm dò chỉ số trạng thái như sếp thì chúng tôi sẽ có thể đưa ra một chiến lược rõ ràng hơn.

Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sắp xếp các giả định khi chiến đấu.

Ngay từ đầu tôi đã biết hai người sẽ không phải là đối thủ của Ma thú vương, nhìn sự cách biệt giữa chúng tôi mà khiến tinh thần suy sụp. 

Không chỉ mạng sống của tôi mà còn của cô chủ Aro phụ thuộc vào tác dụng 〖Hạt giống thần chết〗.

“…Hãy cố gắng hết sức mình. Đúng là tình hình xấu thật, nhưng chưa chắc chúng ta không thể giành chiến thắng.”

『P- Phải! Chúng ta buộc phải kiên cường… Em chưa có ý định bỏ cuộc đâu!』

“So với việc chờ vài ngày nữa Long thần mới đến, điều này sẽ tốt hơn nhiều. Nếu chúng ta có thể duy trì trong vòng ba giờ thì nó sẽ chết… Nhìn kìa Mộc quái.”

Aro chỉ. 

Tôi nhìn về phía đàn Chimaera lần nữa.

“AAAA!”

“AAAAAAAh!”

Tiếng la ó của chúng vang lên chồng chất. 

Đằng sau là bốn con mắt của Ma thú vương lườm chúng tôi với sự giận dữ tột độ.

『Ch- Chúng tuyệt vọng rồi…』

Aro gật đầu.

"Chính xác. Ban đầu còn hoàn toàn phớt lờ chúng ta, nhưng giờ nó buộc phải đuổi theo. Chắc nó biết đã bị dồn vào đường cùng.”

『Ra thế…』

“Tình hình của chúng ta không khả quan. Đây là một quái thú thứ hạng Huyền thoại, vì thế không thể tránh khỏi khó khăn. Nhưng nhờ có cậu, tôi nghĩ kẻ thực sự cảm thấy khó chịu lúc này chính là Ma thú vương.”

Tôi nín thở.

Quả thật xét về đẳng cấp của nó thì chậm chân quá. 

Với tốc độ di chuyển hiện tại, nó chỉ bằng như chúng tôi hoặc có lẽ chậm hơn một chút.

Tôi nghĩ chỉ số của nó phân bổ nghiêng nhiều về sức dẻo dai. 

Bởi vậy chưa hẳn chúng tôi đã chịu bất lợi trước những con thú mạnh mẽ mà nó tạo ra. 

Nhanh nhẹn của nó thấp đến mức mới phải dựa vào chúng để bắt chúng tôi. 

Nó biết mình sẽ bị hạ vì 〖Hạt giống thần chết〗 nếu không làm gì.

Bình luận (0)Facebook