• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 734 – Trốn chạy khỏi gian truân nguy khó (Góc nhìn từ Mộc quái)

Độ dài 1,164 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-07 09:31:47

Chương 734 – Trốn chạy khỏi gian truân nguy khó (Góc nhìn từ Mộc quái)

Hai bản thể 〖Kính vạn hoa hắc ám〗 bay theo sau chúng tôi. 

Họ đang bảo vệ hậu phương.

Ngay cả khi một trong số họ bị hạ thì cũng chưa phải kết thúc.

Thế thân từ kỹ năng này về cơ bản được tạo ra từ ma lực cô đặc. 

Cơ hội duy nhất để chúng tôi chiến thắng Ma thú vương là bằng cách kéo dài trận chiến, vì vậy để mất họ sẽ rất tệ. 

Nhưng vẫn còn tốt hơn nhiều nếu bản thân Aro bị trúng đòn trực diện.

Cuộc chiến này… dù thế nào đi nữa, nó sẽ không dễ dàng. 

Tôi khó hình dung có thể chạy trốn trong suốt thời gian đấy khi vẫn giữ cho các bản thể sống sót.

"〖Gió lốc〗!"

Họ tung lốc xoáy vào bầy Chimaera.

“AA…”

“Aoo…”

Bọn chúng không biết nên ứng phó thế nào nên bị chặn lại.

『Hai 〖Gió lốc〗 dựng lên vách ngăn khá tốt…!』

Đó là đòn phép tấn công diện rộng nên rất hoàn hảo để kiểm soát đám quái thú tràn ngập. 

Một số đi đường vòng, nhưng hầu hết đã bị cản chân.

『Nhưng… liệu cô chủ có thể tiếp tục duy trì 〖Gió lốc〗 cho đến khi 〖Hạt giống thần chết〗 kích hoạt không…?』

“Chúng ta buộc phải điều chỉnh sức mạnh và phạm vi để sinh tồn. Chẳng còn cách nào tốt hơn để xử lý bọn chúng cả.”

『Đ- Đúng thật…』

Hiện tại tôi không thể giúp ích gì nhiều. 

Tôi có thể sử dụng 〖Phản sức mạnh〗 để giảm sức tấn công của chúng, nhưng nó chỉ hữu dụng với các mục tiêu riêng lẻ, trước một đám loi nhoi như thế kia thì đành chịu. 

Ở khoảng cách này tôi có thể dùng 〖Tia nhiệt〗, nhưng thật khó để nhắm vào nhiều con trong số chúng, chẳng ăn thua gì đâu.

Tiêu hao MP cũng không ít.

Tôi có thể làm mồi nhử câu giờ bằng 〖Tái sinh bất diệt〗. 

Nhưng chưa chắc tôi trụ được lâu trước lũ này…

Hai thế thân Aro thi triển 〖Gió lốc〗 để tạo ra một bức tường gió, sau đó rời đi trước khi thực hiện lại lần nữa. 

Họ đang làm việc rất hiệu quả.

Tốc độ tối đa của cô chủ nhanh hơn Ma thú vương một chút, miễn là cứ duy trì tốc độ này, chúng tôi sẽ giữ được khoảng cách. 

Vấn đề là Aro có bảo toàn được ma lực hay không mà thôi.

『Thật sự em chẳng thể làm gì hơn ngoài việc sử dụng 〖Hạt giống thần chết〗 rồi chỉ được bế đi thôi sao…?』

Tôi ước mình có khả năng chiến đấu tầm xa tốt hơn.

“Tôi muốn mượn ít ma lực của cậu.”

『Em không phiền đâu…』

…Sau khi cấy hạt giống, vai trò của tôi đơn giản như là một bình chứa năng lượng cho cô ấy. 

Chỉ được tích sự như thế này cay lắm chứ. 

Mà thôi, nếu có thể giành chiến thắng thì chẳng có gì phải buồn hết.

『〖Hấp khí〗』

Tôi nghe thấy 〖Thần giao cách cảm〗 ở phía sau. 

Với một linh cảm không hay, tôi nhìn lại. 

Một vòng phép khổng lồ xuất hiện trước miệng Ma thú vương.

『Ch- Chiêu thức nào đó chăng…?』

“Đó là kỹ năng mà Beelzebub từng sử dụng! Nhưng trong tình huống này…”

Aro dường như nhớ lại. 

Chắc sếp đã nhắc đến kỹ năng này, nhưng tôi không nhớ. 

Cô chủ có thể đã từng trông thấy nó trong trận chiến ở Alban. 

Khi ấy tôi bị bỏ lại trong hầm mỏ nên không nắm rõ tình tiết.

Một vòng xoáy to lớn hình thành, tạo ra lực hút mạnh kéo chúng tôi về phía nó. 

Quả nhiên 〖Hấp khí〗 là một kỹ năng để khống chế đối tượng.

『C- Cái quái… Chúng ta ở rất xa rồi mà…!』

Aro dùng hết sức vỗ cánh nhưng rõ ràng không phải là đối thủ.

Đằng sau chúng tôi, cây cối và đất đai, cũng như bầy Chimaera bị kéo về phía cái miệng đang há to của Ma thú vương.

“AA…AAAAAAAAh!”

Hàng tá quái thú bị hút vào. 

Chúng đang cố gắng chống cự, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, lực hút mà chúng phải đối mặt phải mạnh hơn nhiều.

“Cứ thế này thì chúng ta cũng sẽ bị trôi vào mất thôi…!”

『Cứ giao cho em!』

Tôi vươn ra và kích hoạt 〖Dệt giáp〗 trên chóp cánh. 

Khi bắt đầu bị kéo đi, tôi bám vào một cái cây. 

Với người ra xa hơn, quấn chặt những nhánh cây lên nó.

“Cám ơn… Cậu đã cứu chúng ta rồi.”

『Nhưng quan trọng hơn, những bản thể của cô…』

Tôi tìm kiếm họ.

"〖Gió lốc〗!"

Họ đang sử dụng ma thuật để ngăn luồn gió mạnh và bấu víu vào thân cây bằng đôi tay đã biến đổi. 

Họ cũng đã xoay sở để tìm cách thoát thân. 

Ma thú vương sớm ngậm miệng lại.

『T- Thật nguy hiểm, may mà chúng ta an toàn... Hơn nữa kẻ thù đã lãng phí rất nhiều MP khi tự tay tiêu diệt đàn Chimaera mà nó tạo ra!』

Càng sử dụng nhiều MP, 〖Hạt giống thần chết〗 sẽ càng sớm kích hoạt.

Dù Ma thú vương có cứng cáp cỡ nào cũng không thể giữ mạng nếu bị xé xác từ bên trong.

“Mộc quái, hủy bỏ 〖Dệt giáp〗 đi! Chúng ta cần phải nhanh chóng di chuyển! Nếu nó giống như Ruồi vương thì chưa xong đâu!”

『Ơ…? H- Hiểu rồi!』

Tôi rút nhánh cây về. 

Aro vội tăng tốc, đưa chúng tôi thoát khỏi chỗ ấy.

『〖Tia bộc phát (Flare Ray)〗!』

Nó mở miệng. 

Lần này là một vòng phép màu đỏ quanh miệng. 

Từ trung tâm, một tia sáng khổng lồ chiếu về phía chúng tôi.

Mặc dù quy mô lớn hơn nhiều, nhưng nó trông giống 〖Tia nhiệt〗.

“Khônggg!”

Cả hai bản thể đều bị tia chiếu nhấn chìm và tiêu tan. 

Một số Chimaera cũng chết bất đắc kỳ tử.

『Thật tồi tệ…』

Thế thân mà tôi muốn gìn giữ càng lâu càng tốt đã biến mất ngay lập tức.

Để tránh 〖Tia bộc phát〗, Aro lao xuống.

“Chiêu thức kia… Nó quá nhanh so với độ lớn…!”

Khoảnh khắc tiếp theo, không gian ngay phía trên chúng tôi bị ngọn lửa thiêu rụi. 

Không thể né tránh hoàn toàn, một phần cánh phải của Aro bị cháy.

“Ahh!”

Cô ấy lộn nhào dữ dội bởi tác động của 〖Tia bộc phát〗. 

Tôi lấy 〖Dệt giáp〗 che chở cô chủ.

〖Dệt giáp〗 bao phủ bên ngoài khi chúng tôi đâm sầm xuống đất. 

Cả hai ngã ra đất, dừng lại khi va vào một cái cây.

Tôi thu hồi kỹ năng lại. 

Ngọn lửa vẫn bốc trên lưng Aro.

『〖Thủy cầu〗!』

Tôi nhanh chóng dập lửa. 

Quần áo của cô ấy bị cháy xém, để lộ vết bỏng rất nặng. 

Cả hai cánh cũng bị thiêu đến vai.

『C- Cô chủ! Cố lên!』

Aro chống xuống đất ngồi dậy.

"…Cảm ơn. Tôi không sao. Miễn là còn ma lực thì chấn thương không thành vấn đề…”

Bóng dáng cô ấy biến mất trong giây lát rồi trở lại bình thường. 

Đôi cánh và quần áo đã được khôi phục ngay lập tức.

『May quá…』

“AAaAAh!”

Năm con Chimaera đang quan sát chúng tôi từ bên trên. 

Chúng bắt kịp mất rồi.

『…Tình hình không tốt đẹp cho lắm』

Bình luận (0)Facebook