Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Cùng tham gia cuộc thi nào

Độ dài 1,650 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:04

Khi nhìn Luna-san, người hiện đang bất tỉnh, tôi chợt nhớ ra một thứ.

Luna-san có kĩ năng [Fainting Habit]..

Tôi nên thử giám định nó.

Có vẻ như kĩ năng này khiến cho người sở hữu nó dễ dàng bất tỉnh. Dường như mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nếu cô ấy cạn MP hoặc bị trúng một đòn chí mạng.

“Luna– tỉnh lại–”

Laura-san, người đã chạy đến vì vụ tai nạn nâng cơ thể của Luna-san lên và hiện đang vả mặt cô không trượt phát nào để cô tỉnh dậy.

Cô ấy có vẻ quen với chuyện này đến kỳ lạ.

“Luna luôn như thế này. Nhưng không sao đâu, bởi vì cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi.”

“Uuhh...”

Cô ấy đã nói đúng. Sau khi nháy mắt vài lần, Luna-san nhanh chóng đứng dậy.

“Xin lỗi vì đã khiến cậu phải thấy một cảnh khó coi. Noir-san, làm ơn hãy quên chuyện vừa nãy đi.”

Không được đâu, mặt của cô biểu cảm tới mức mà tôi không quên đi được.

“Giờ thì, khởi hành tới chỗ chú cừu cần sự cứu rỗi thôi. Là một Thánh nữ, tôi phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.”

“Nhưng...”

“Có chuyện gì sao, Noir-san? Cậu không cần phải lo cho tôi đâu. Bởi vì tôi không có gì phải sợ sệt cả!”

Cô tự tin vỗ vào ngực mình, tỏ vẻ đáng tin. Nhưng thứ tôi để ý không phải là ngực cô mà là đôi chân.

Chân của cô đang run lên.

“Chúng ta nên tìm cách khác để giải quyết vấn đề này.”

“Tại sao!? Nếu tôi sử dụng [Dispel Curse], chúng ta sẽ có thể cứu được Maria-san. Tôi không thể bỏ mặc một người mà mình có thể cứu được.”

“Nhưng chân cô đang run rẩy nãy giờ đấy.”

“Đ-đó là... phải rồi, là do tôi quá phấn khích thôi!”

“Cô đã nói ‘lời nguyền, đáng sợ’ đấy cô biết không?”

“Eh, tôi thực sự đã nói vậy sao? Tôi không tin đâu!”

“Đừng tự dối lòng mình nữa. Hãy nói sự thật đi, cô rất sợ, phải không?”

Luna-san im lặng, Laura-san đánh vào đầu Luna-san và nổi giận một cách đáng yêu.

Nói cho tớ biết mọi thứ, cô nói vậy đấy.

Nước mắt rơi xuống nhỏ giọt trên má Luna-san.

“...Tớ sợ, rất sợ. Nếu tớ cứu Maria-san thì nhiều khả năng là tớ sẽ chết. Khi tớ nghĩ tới chuyện đó thì chân tớ lại run lên. Xấu hổ lắm, đặc biệt là đối với một Thánh nữ.”

“Không có gì đáng xấu hổ đâu. Tất cả mọi người đều không muốn chết. Ngay cả cha tôi cũng từng nói rằng ông thà nhảy khỏa thân hoặc bất cứ điều gì để giữ được cái mạng của mình.”

“...”

“Dù sao đi nữa thì hiện tại chúng ta sẽ không dùng [Dispel Curse].”

“Nhưng nếu tôi dùng thì...!”

“Không sao đâu, tôi có một kế hoạch.”

Sự thật là, tình hình hiện tại không hoàn toàn vô vọng. Thay vào đó, có một cơ hội xoay chuyển tình hình.

Tôi cố gắng xóa phần mô tả kĩ năng dưới đây.

‘Tuy nhiên tùy thuộc mức độ của lời nguyền, nó có thể rút ngắn tuổi thọ của người dùng’ Yêu cầu xóa: 10,000 LP

Đúng như dự đoán, nó sẽ trở thành một kĩ năng không có tác dụng phụ, nhưng sẽ tốn rất nhiều LP. Thậm chí là việc xóa lời nguyền của Maria-san còn rẻ hơn.

Nên tôi thử cách này.

‘tuổi thọ’ → ‘tiền sở hữu’ Yêu cầu chỉnh sửa: 4,000 LP

Bằng cách này, bọn tôi sẽ có thể hoàn thành được mục đích chỉ với một nửa giá.

Sau khi nói cho Luna-san về kĩ năng của mình, tôi cũng nói về việc chỉnh sửa kĩ năng của cô và giá của nó.

“Tôi có thể chỉnh sửa điều kiện từ rút ngắn tuổi thọ sang giảm tiền của người dùng được không?”

“Tất nhiên! Sẽ thật tuyệt nếu nó xảy ra!”

“Tuy nhiên có một vấn đề. LP hiện tại của tôi vẫn còn cách xa lượng yêu cầu lắm.”

Nếu sử dụng hết LP, tôi sẽ chết, nên tôi cần ít nhất là 4,500 LP.

Bởi vì hiện tại tôi còn 1,300 LP, nên tôi sẽ cần thêm 3,200 nữa.

“LP tăng lên khi tôi làm điều không đứng đắn với người khác giới, ăn thức ăn ngon, vân vân. Ah, cả khi tôi cảm thấy tự hào vì một chuyện gì đó nữa.”

Tôi nhớ lại khi đậu vào Học viện anh hùng, tôi nhận được thêm một chút LP.

“Có cách nào để hoàn thành tất cả các điều kiện trong một lần luôn không?”

Tôi hỏi Laura-san.

Là một tiếp tân, hẳn cô đã nghe rất nhiều thứ từ các mạo hiểm giả.

“Hmm... ít nhất thì có một sự kiện có thể đấy.”

“Có cơ á!?”

“Nó được gọi là ‘Harem Bragging’, mỗi tuần một lần bởi một quý tộc.”

Ngạc nhiên thay, tôi từng nghe về nó.

Đất nước này cho phép hôn nhân đa thê, nên có rất nhiều người có nhiều người yêu hay vợ, ví dụ như là một người có chức cao hoặc mạo hiểm giả thành đạt nào đó. Chính xác thì là ‘hậu cung’ đấy.

Những người có nhiều vợ hoặc tình nhân sẽ luôn muốn khoe khoang nó với người khác.

“Nhưng nó là một cuộc khi khoe khoang mà phải không? Hơn nữa, số lượng người mà tôi có thể hỏi rất ít...”

Nó có rất ít khán giả?

Tôi từng nghĩ vậy nhưng thực tế lại ngược lại, mỗi lần nó được tổ chức đều khá sôi nổi.

“Dường như sẽ có rất nhiều khán giả tập hợp lại. Tất nhiên, có những người muốn ngắm gái đẹp, nhưng cũng có người muốn chế nhạo nữa.”

“Whoah...”

“Có vẻ như họ cũng đánh giá thí sinh dựa trên điểm nữa.”

Tôi nên làm gì đây.

Chắc chắn rằng nếu tôi thắng thì tôi sẽ hoàn thành được mục tiêu ban đầu, và nhận được cả tiền thưởng nữa.

Tôi tin rằng LP sẽ tăng lên một cách dễ dàng bởi vì tôi sẽ có thể đụng chạm vào cơ thể của ba người bọn họ.

Nhưng tôi muốn tránh trường hợp những lời nói lăng mạ xuất hiện ở khán đài.

Tôi không quan tâm nếu họ nói xấu tôi.

Nhưng tôi không muốn làm liên lụy tới Ema và những người khác.

“Việc này...”

“Tham gia thôi!”

“Đúng vậy, tôi đồng ý.”

Eh, Ema và Luna-san bất ngờ tràn đầy ý chí.

“Chuyện này thực sự ổn chứ? Mọi người sẽ trở thành tâm điểm của sự ghen tị đấy.”

“Nhưng cậu sẽ được nhận LP mà phải không? Tớ sẽ chịu đựng được thôi–”

“Tôi cũng vậy. Có lẽ đây là cơ hội để tôi rèn luyện trái tim của mình.”

“Tôi cũng tham gia nữa. Bởi vì tôi là tiếp tân của Noir-san mà.”

Và như vậy, nhờ sự gan dạ của các cô gái, bọn tôi quyết định là sẽ tham gia. Họ thậm chí còn nói rằng sẽ giả vờ là người yêu một cách đáng tin nhất có thể.

Sự kiện sẽ được tổ chức vào Chủ nhật hàng tuần, nói cách khác là ngày mai. Nên hôm nay bọn tôi sẽ tạm chia tay ở đây.

Khi về nhà, tôi hỏi Alice và mẹ cho tôi gối đầu và nhận được thêm ít LP.

“Tuyệt thật–, chỉ có Noir mới được như vậy thôi–. Cha cũng muốn nữa–”

Trong khi đưa ngón tay vào miệng, cha nhìn về phía tôi.

Tôi ngạc nhiên khi thấy kĩ năng làm lơ của mẹ và Alice.

Ngày hôm sau, bốn người chúng tôi đi bộ đến nơi tổ chức sự kiện.

Trong công viên, một sân khấu đơn giản đã được dựng sẵn. Có vẻ như thí sinh sẽ phải khoe khoang về các cô gái của mình ở trên đó.

Phán quyết sẽ được hoàn thành chỉ sau hai phần, vòng đầu là giới thiệu về các cô gái.

Ở vòng này, chỉ có số điểm của giám khảo quý tộc là được tính.

Điểm số sẽ được trao cho mỗi cô gái. Số điểm tối đa của mỗi người là 1,000. Sau khi các đội hoàn tất, sẽ chỉ có 3 đội cao điểm nhất được vào vòng hai.

Nhân tiện, mặc dù gọi là hậu cung nhưng thực ra thì bạn có thể đem theo một người thôi cũng được. Dù số điểm từ một người là không đủ.

Mặt khác, có vẻ như bạn chỉ có thể mang theo đối đa năm người.

“Chúng ta chỉ có ba người thôi nên đây là một bất lợi.”

“Thực ra thì nhà vô địch thường chỉ có hai tình nhân thôi.”

Heeh, vậy đây là cuộc thi chất lượng thay vì số lượng sao.

Khán đài hiện đang rất nóng, cũng không ngạc nhiên gì khi nó quá tải.

Có hơn 1,000 khán giả, phải không?

Bọn tôi tới bàn tiếp tân và đăng ký.

Có vẻ như lần này sẽ có mười đội. Và đội của tôi là cuối cùng.

Khi bắt đầu, giám khảo quý tộc chào đón các khán giả và mọi thứ trở nên sôi nổi hơn.

Giám khảo là một ông chú trung niên mập mạp.

“Ehem. Lần này sẽ có mười người đàn ông đáng ghen tị sẽ tham gia. Họ là những người đàn ông xấc xược, những người sẽ khoe khoang về tình nhân của mình, và giành lấy phần thưởng là 1,000,000 Ria!”

“““Bọn chúng nên chết đi!!”””

“Hãy tận hưởng ngày hôm nay nhé–!”

“““HYAHHAAAA!”””

Tệ rồi đây, tôi rất muốn về nhà...

Sau đó, Laura-san kể cho tôi nghe về giám khảo.

“Dường như tên quý tộc kia từng bị phụ nữ lừa dối nhiều lần trong quá khứ. Cả phần lớn những người đến đây cũng nhiều khả năng là chịu chung số phận với hắn hoặc là một kẻ độc thân.”

“Emm... nói cách khác...”

“Trận chiến này sẽ rất căng thẳng đấy.”

Laura-san thể hiện tư thế chiến đầu của mình.

Tôi nghĩ rằng tâm lý của cô ấy có hơi cứng rắn quá rồi.

Đây không phải là một cuộc thi khoe khoang, mà là một cuộc thi nói xấu thì đúng hơn.

Như đã nghĩ, tôi muốn về nhà.

-----------------------------------------------------------------

Ehm :v Chương này chỉ có vậy thôi.

Bình luận (0)Facebook