Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Bài học của Olivia

Độ dài 1,541 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:51

Bởi vì hôm nay không phải đi học nên tôi quyết định tới Dungeon Bí mật vào buổi sáng.

Tôi muốn hỏi chút lời khuyên từ sư phụ, đồng thời tôi cũng muốn xem thử tầng năm.

Vì Laura-san sẽ giới thiệu bọn tôi với Thánh nữ vào buổi tối, nên tôi sẽ trở về khi tới lúc.

Tôi săn một vài con slime hoàng kim rồi ăn cơ thể của chúng. Hương vị ngọt ngào của miếng thạch mềm lan tỏa khắp miệng tôi. Ah~ nó làm tâm trạng của tôi trở nên vui vẻ.

“Ngon thật.”

Ngoài ra tôi cũng lên cấp, nên slime hoàng kim không chỉ ngon theo một cách đâu. Miễn là tôi có thể né được đòn phun của nó thì không có vấn đề gì cả.

Tôi nghĩ rằng tốc độ lên cấp của mình khá tốt, bởi vì hiện tôi đang ở cấp 42.

Như mọi khi, tôi tới chỗ của sư phụ Olivia ở tầng hai.

Vì sư phụ biết rất nhiều thứ nên tôi sẽ thử hỏi cô về lời nguyền của Maria-san.

|Nmm, có lẽ gia đình của cô ấy đã bị nguyền rủa~|

“Ý của cô là sự di truyền?”

|Đúng đúng! Chuyện một người bị ghen tị khiến con cháu của mình dính lời nguyền là chuyện thường hay xảy ra~|

Vậy có nghĩa là Maria-san đang chịu khổ dù chả làm gì sai cả. Điều này khiến tôi muốn giúp cô ấy hơn.

Bởi vì dường như có một kĩ năng giúp xóa bỏ lời nguyền nên tôi quyết định tạo nó ngay lập tức, và chính ngay thời khắc đó, tôi mất đi toàn bộ hi vọng.

Lượng LP yêu cầu có 5 chữ số.

|Cậu chỉ cần ngoan ngoãn để lại mọi việc cho Thánh nữ thôi. Nếu cô ấy sở hữu kĩ năng đó thì tôi nghĩ là cô có dòng máu elf chảy trong người, bởi vì họ được biết đến là luôn giữ cho dòng máu của mình thuần khiết.|

“Heeh, elf à... Tôi rất ít khi nghe về họ.”

|Các chủng tộc khác nhau rất là tuyệt đấy~! Họ có thể cho rất nhiều LP–|

“Vậy sao!? Vậy tôi sẽ tích cực nhắm tới điều đó.”

|Vậy mới phải chứ!|

Tôi bị làm sao vậy?

Tôi cảm thấy xấu hổ chỉ vì chúng tôi hiểu nhau về điều này.

Xin lỗi... bỏ điều đó qua một bên, tôi nói với cô là mình muốn xem thử tầng năm.

Bởi vì tôi muốn trở nên mạnh hơn, tất nhiên là tôi cũng muốn cả vật phẩm từ quái vật và kho báu rồi.

Nếu tôi nhớ không nhầm, những linh hồn ở tầng bốn nói rằng tầng năm có rất nhiều quái vật khổng lồ.

|Nếu là kĩ năng hiệu suất tốt giá rẻ thì [Flash] có vẻ khá hợp đấy~ Nó rất hữu dụng khi chạy trốn.|

Ho-hooh, vậy sao.

[Flash] Yêu cầu: 200 LP

Tôi nhận được rất nhiều LP hôm qua từ mẹ, Alice và Ema nên tôi lấy nó không chút chần chừ.

Tôi thử sử dụng nó một lần để luyện tập. Sau khi kích hoạt, một đốm sáng phát ra từ ngón tay trỏ của tôi.

Piiiiuuuu!

Oooohhh... thứ này... chói như ánh sáng của Đảng.

Có lẽ nó tối ưu trong việc làm choáng kẻ địch qua mắt vì lượng ánh sáng tỏa ra. Nhưng, vẫn có một vấn đề.

Bởi vì tôi đã không nhắm mắt nên mắt tôi cũng bị ảnh hưởng.

Tôi là một thằng ngốc... tôi nghĩ vậy trong khi dụi mắt mình. Giọng nói the thé của sư phụ truyền tới tai tôi.

|Kyaah– SÁNG-QUÁ! Noir hôm nay thật là quyến rũ. Olivia trẻ tuổi điên cuồng sẽ đổ vì cậu mất~~|

“...Sư phụ, hai từ “điên cuồng” và “quyến rũ” đã trở nên lạc hậu từ lâu rồi...”

|Thật sao!? Mọi người cùng thế hệ với tôi sử dụng chúng rất nhiều... Usher, quý tộc đón người bằng xe ngựa, Bobby, dù nghèo nhưng vẫn là quý tộc. Mọi người đều không dùng từ như vậy nữa à?|

“Không, bọn tôi không dùng chúng nữa. Nhưng bây giờ tôi mới biết mình là Bobby đấy.”

|Nahahaha! Không sao đâu, cậu sẽ kiếm tiền từ bây giờ mà phải không?|

“Tất nhiên, tôi cần tiền và cả LP nữa.”

|Giờ là lúc dành cho kiến thức của Olivia~ Bất kì ai muốn có nó đều phải khiến cho Olivia cười~|

Lại nữa rồi-.

Một trò nghịch ngợm khác của sư phụ.

Khác với tuổi thật của mình, sư phụ luôn thích đùa nghịch như một đùa trẻ.

Ngoại trừ việc đó, tôi cũng không bận tâm gì mấy nếu như kiếm được LP.

|Bất cứ điều gì cũng được, đây là nhiệm vụ phải làm cho tôi cười.|

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi đi trên tứ chi và tạo tiếng *khịt khịt* với mũi của mình rồi bò lại trước mặt sư phụ.

Con chó? Bởi vì sư phụ hỏi điều đó một cách tò mò nên tôi trả lời lại “Gâu!”

Sau đó, tôi đưa mặt mình lại gần vùng dưới. *khịt khịt* rồi nằm xuống sàn.

Sau khi rên rỉ một chút, tôi trợn mắt lên. Tất nhiên đó chỉ là diễn mà thôi.

“Một con chó chết vì vùng dưới của nó quá hôi...”

|Đồ ngốc! Cẩn thận vì mũi của ngươi nhạy cảm lắm đấy chó~|

Một hành động đơn giản nhưng bởi vì sư phụ đã cười phá lên nên có lẽ tôi đã thành công?

|Bởi vì hành động vừa rồi thú vị lắm nên tôi sẽ nói cho cậu biết. Noir, sẽ rất tốt nếu cậu học được kĩ năng [Magic Fusion].

“Ooh- nghe có vẻ mạnh đấy.”

|Tất nhiên rồi– Nó hoạt động đúng như tên gọi, và nó cũng đặc biệt mạnh nếu là ma pháp chiến đấu nữa. Hiện tại thì, Noir, tôi nghĩ là cậu sẽ có thể kết hợp [Stone Bullet] và [White Flame].|

Tôi nhận kĩ năng với 500 LP rồi thử sử dụng nó ngay lập tức. Làm theo lời của sư phụ, sau khi tôi thử kết hợp hai kĩ năng đó lại với nhau—một viên đá đang cháy với ngọn lửa trắng hiện ra trước mắt tôi.

“Tuyệt thật...!”

|Nó có hiệu ứng của [White Flame], hơn nữa cậu cũng có thể điều chỉnh kích thước của [Stone Bullet]... Nhưng cậu phải cận thẩn để không bị cạn kiệt MP nhé~|

Tôi thử bắn nó để kiểm tra.

Viên đá ra bay theo đường thẳng và tốc độ không hề bị ảnh hưởng chút nào. Sự dễ dàng này khiến tôi cảm thấy thoải mái.

|Tuy nhiên, chúng cũng có khả năng tương thích với nhau nữa. Điển hình là ma pháp lửa và nước. Nếu khả năng tương thích kém thì mức tiêu thụ MP cũng sẽ tăng lên theo cấp số nhân.|

“Tôi sẽ cẩn thân.”

|Có rất nhiều loại kết hợp, nếu kho kĩ năng ma pháp của cậu tăng lên thì cậu sẽ có thể thử nhiều loại kết hợp khác nhau hơn~|

Nếu được hướng dẫn bởi một sư phụ tài năng, tiềm năng của bạn cũng sẽ được khai thác nhiều hơn.

Trong khi tôi đã hài lòng với hiện tại thì sư phụ ở đằng kia vẫn đang cười.

“Còn gì nữa sao?”

|Vẫn còn một thứ nữa đấy. Thứ có hiệu suất khủng với giá rẻ bất ngờ.|

“Vậy tôi có cần phải làm cô cười nữa không?”

|Không cần, Olivia sẽ nói cậu biết nếu cậu khen Olivia.|

“Tôi nghĩ... sư phụ luôn vui vẻ, lạc quan, tinh nghịch, và là một quý cô xinh đẹp.”

|Quý cô à... Olivia đã già tới vậy rồi sao...|

“Cô gái xinh đẹp.”

|Nói thêm một lần nữa!|

“Cô gái xinh đẹp!”

|Olivia rất vui vì được quay trở lại tuổi trẻ của mình!|

Cũng có những lúc cô ấy quay trở lại trẻ hơn như vậy nữa...

Bởi vì cô có vẻ rất hạnh phúc nên tôi sẽ không nói gì cả.

|Được rồi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Kĩ năng còn lại được gọi thẳng là [Lucky Pervert].|

Bằng cách nào đó, tên của kĩ năng này nắm bắt lấy trái tim nam tính của tôi một cách dữ dội.

|Nếu xung quanh cậu là những người khác giới, kĩ năng này sẽ tự động kích hoạt với một xác suất nhất định. Cậu sẽ nhận được LP, ngoài ra cậu còn được đặt ở trong tình huống “ngon lành” nữa.|

“... Đức tin của tôi chống lại điều đó, nhưng nếu là vì LP thì phải chịu thôi.”

|Ufufu, cậu cũng rất là hư hỏng nhỉ~|

Tôi chỉ làm điều này vì LP thôi, không gì hơn cả.

[Lucky Pervert] Yêu cầu: 300 LP

Tôi có thể tạo nó mà không gặp vấn đề gì. Thực ra thì nó có hơi rẻ so với giá trị của mình.

Mà kệ đi...

Cảm giác như khi nói chuyện với sư phụ, thời gian trôi đi rất nhanh.

Tôi quyết định là đã đến lúc xuống tầng năm.

[Dungeon Portal] tạo ra một lỗ đen trước mắt tôi.

“Nhân tiện, nói về mùi, sư phụ suốt 200 năm qua... tắm... ah, đến lúc tới tầng năm rồi.”

|Nhéo mũi mình trong khi nói điều đó rất là thô lỗ đấy. Eeeeehhh, Olivia hôi đến vậy sao!?|

“Huhuhu, tôi cũng không biết nữa, cái nào ấy nhỉ~?”

Sau khi chọc sư phụ một chút, tôi nhảy vào trong chiếc lỗ.

Sự thật là không có mùi nào toát ra từ sư phụ cả.

-----------------------------------------------------------------

Hahaha, cú lừa thôi, từ từ mới có gái mới <(")

(Hóng tới chương quá khứ của Olivia quớ, drama ngập mồm :v)

Bình luận (0)Facebook