Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Troll và cào cào

Độ dài 1,787 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:50

Để tìm thảo mộc Yomir, bọn tiến sâu hơn vào trong khu rừng.

Vì là một thứ đáng giá nên việc tìm kiếm không hề dễ dàng chút nào.

Tất cả những thứ khác đều chỉ là cỏ độc.

Nếu tôi không có [Item Appraisal] thì mọi chuyện sẽ còn khó hơn.

Tôi đành phải hỏi [Great Sage].

–Thảo mộc Yomir gần nhất là ở đâu?

|Trả lời. Từ nơi hiện tại tiến thẳng về trước 210 mét, ở đó có ba cây thảo mộc Yomir.|

Thật may là tôi gần như không cảm thấy đau đầu chút nào cả.

Làm theo lời khuyên của Đại hiền nhân, bọn tôi đến nơi được chỉ dẫn và thu thập thảo mộc. Nó nhìn giống như cỏ độc nên rất khó phân biệt.

Nhiệm vụ nói rằng chỉ cần một cây và nếu như tôi mang về thêm thì họ sẽ mua với giá 10,000 mỗi cây. Tôi quyết định lấy thêm một ít và về nhà.

Ema nói với vẻ mặt không dễ dàng.

“Nhưng, không phải là họ nói rằng troll xuất hiện xung quanh những nơi mà thảo mộc Yomir mọc sao?”

“Họ đã nói vậy thật.”

“Troll có sức tấn công rất cao nên ăn một đòn thôi cũng sẽ rất nghiêm trọng đấy nhé~”

“...Vậy sẽ tốt hơn nếu chúng ta dừng lại và về nhà nhỉ?”

“Đó là điều mà tớ đang nghĩ nhưng tớ nhớ là ai đó đã nói rằng lưỡi troll rất ngon. Nếu cậu ăn thì LP sẽ tăng lên đấy.”

“...Giờ thì tớ lại muốn nếm thử nó.”

“Nếu tấn công bất ngờ thì chúng ta có thể giết nó đấy. Cậu hỏi thử Đại hiền nhân xem thế nào?”

“Đợi tớ một chút.”

Sau khi hỏi [Great Sage], có vẻ như bọn tôi sẽ tìm thấy một con troll cách 300 mét về phía đông.

“Dụ nó vào bẫy thì sao?”

“Ý tưởng hay lắm. Nhưng con tùy thuộc vào mục tiêu. Nếu cấp của nó quá cao thì đành phải chạy thôi.”

“Được thôiii-!”

Chúng tôi thảo luận về cách đặt bẫy. Kết quả là quyết định đào một cái hố.

Tôi lấy ra cây xẻng từng dùng để đào ở công viên bằng [Storage]. Tôi chọn một nơi có đất mềm và bắt đầu đào.

Nhờ có [Excavation] mà tôi có thể đào bới mặt đất dễ dàng.

Tôi nghe nói rằng chiều cao của troll là hơn 2 mét và chiều ngang cũng khá rộng.

Tôi tạo một cái hố trước mặt một bụi cây.

Nếu nó đến từ phía đông, lượng bụi cây dày đặc sẽ khiến cái hố khó bị phát hiện và nó sẽ bị bắt dễ dàng.

Trí thông minh của troll cũng không cao lắm nên tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch.

Sau khi chuẩn bị xong, bọn tôi di chuyển tới chỗ con troll. Bọn tôi di chuyển lén lút, và nghe thấy tiếng thét “Gieeh.”

Tiếng thét nghe như của một con goblin vậy.

—Whoah, nó kìa!

Từ trong bụi cây, bọn tôi quan sát con troll.

Như tôi đã nghĩ, cơ thể và tứ chi đều to.

Da của nó có màu nâu đỏ và khuôn mặt thì giống như mặt nạ noh. Ngoài ra mắt của nó cũng chìm vào trong.

Thứ mà chúng tôi cần phải cảnh giác là vũ khí của nó, nguyên một cái cây.

Sức mạnh hủy diệt của nó thể hiện qua việc cơ thể con goblin bị nghiền nát.

Không nói gì, tôi gật đầu với Ema. Bọn tôi tấn công gần như cùng lúc. Ema sử dụng [Wind Shot] và tôi bắn ra một viên đạn đá 40 cm.

Lý do tôi chọn 40 cm là vì nếu tôi tăng lên 100 cm thì tốc độ cũng sẽ giảm theo.

“Buhooh-!”

Phản xạ của nó rất tốt. Chỉ với một cú vung, con troll có thể phòng thủ cả hai đòn tấn công.

Cấp của nó là 25, sở hữu ba kĩ năng [Strength UP] [Physical Resistance UP] [Poison Resistance UP].

“Đằng này Ema.”

“Nè con Orge-! Lại mà bắt ta nè, blehh.”

Ema... nó không phải là orge đâu cậu biết chứ. Lời khiêu khích kiểu ngu ngốc gì vậy?”

“BFOOOOHH!!”

Whoah, có vẻ như nó thành công rồi. Tôi sẽ xin lỗi Ema sau.

Bọn tôi cùng nhau chạy, bởi vì con troll đang điên cuồng đuổi theo.

Vì nó chậm chạp như vẻ bề ngoài nên bọn tôi có thể giữ khoảng cách khá tốt.

Trong khi duy trì tốc độ để không bỏ quá xa con troll, bọn tôi cùng nhảy.

“Hup!”

Bọn tôi nhảy vào một bụi cây, và thành công né cái hố ra.

Rầm rầm, tiếng bước chân của con troll đang ngày càng tới gần hơn.

Đừng để ý tới cái hố, rơi xuống đi!

Tuy nhiên, có vẻ như con troll phát hiện ra có gì đó ở trước mặt nó.

“HUP!”

Bắt trước theo bọn tôi, nó thực hiện một cú nhảy dài. Đúng vậy, không phải nhảy mà là nhảy dày.

Nó nhảy qua đầu bọn tôi, nhìn thấy hai khuôn mặt đang ngạc nhiên vì một thứ gì đó.

“Noir, háng của nó...”

“Đúng vậy, hại mắt thật...” [note15289]

Bọn tôi đứng dậy. Kế hoạch cũ đã thất bại nên bọn tôi đành phải đối đầu trực diện.

Nếu so với dead reaper thì nó không xứng làm đối thủ của tôi cho lắm, nhưng sức tấn công của nó vẫn rất cao nên bọn tôi vẫn phải cẩn thận.

“BUFOH, BUFOH, BUFOH!”

Cùng với tiếng hét, nó quay cái cây của mình. Chuyển động của nó rất chậm chạp nên sẽ không thể bắt kịp Ema được.

Tuy nhiên, bọn tôi cũng không thể tiếp cận nó được.

Nó có thể chịu [Wind Shot] của Ema. [Stone Bullet] của tôi thì vì là sát thương vật lý nên cũng không thể làm gì nhiều.

Tôi có nên đốt nó với [White Flame] không?

Không được, vậy thì cái lưỡi cũng sẽ bị cháy mất.

“Noir, cậu đánh lạc hướng nó trong giây lát được không? Tớ sẽ nhắm vào cổ nó.”

“Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ cố.”

Tôi nghĩ là mình nên cản trở chuyển động của con troll đang vung cái cây của nó một cách ngu ngốc.

Kĩ năng như thế này thì sao?

[Weight Addition 200 kg] Yêu cầu: 200 LP

Vậy là một kg mỗi LP à.

Cơ mà, cần tới tận 800 LP để chuyển nó sang cho con troll.

Lượng LP hiện tại của tôi còn chưa tới 1,000 nên có vẻ như cách này là không thể.

Vậy nếu tôi nhắm vũ khí thay vì cơ thể nó thì thế nào?

...oh, được, chỉ tốn có 50 LP thôi.

Với 250 LP, tôi nhanh chóng tăng trọng lượng của cái cây.

“—FOOH!?”

Vũ khí mà con troll đang vung bỗng dưng rơi xuống đất. Có vẻ như nó không thể cầm được cái cây nữa rồi.

Đôi mắt của con troll to tròn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Ema!”

“Cứ để đó cho tớ!”

Xoẹt-xoẹt—

Cặp dao của Ema xuyên qua hai bên đầu con troll. Vậy là game over rồi nhé. Sức mạnh của làm việc nhóm đấy.

Sau khi cơ thể hài hước của nó ngã xuống, Ema lên cấp.

Và sau khi xác định là nó đã chết, cô hỏi “Cậu đã làm gì vậy?” với khuôn mặt tò mò.

“Tớ chỉ thêm trọng lượng vào cái cây thôi.”

“Vậy sao? Cả hai chúng ta đều không bị thương nên đây là một trận đại thắng nhỉ~”

“Ừm, tất nhiên rồi, cắt lưỡi nó rồi về thôi.”

Nhưng mà lưỡi của nó dài bất ngờ. Hơn nữa lại có màu hồng.

Bọn tôi quay trở lại guild trước khi trời tối.

Bọn tôi hoàn thành nhiệm vụ và bán thêm hai cây thảo mộc với giá 20,000 Ria, rồi chia ra mỗi người một nửa.

“Gặp cậu ngày mai nhé! Bai-bai~”

“Tạm biệt.”

Sau khi chào Ema, tôi đi bộ về nhà.

Mẹ tôi cười rạng rỡ khi tôi đưa lưỡi của con troll cho bà.

Có vẻ như bà từng ăn nó ở trong quá khứ. Nhìn thấy phản ứng của bà, có lẽ tôi có thể mong đợi điều gì đó từ nó.

Và như vậy, bàn ăn của Nhà Stalgia càng thêm phong phú hơn. Nổi bật nhất là lưỡi troll được rang vừa tới và côn trùng gì đó màu đen đen.

“... Thứ kia là tsukudani làm từ cào cào à?”

“Đúng vậy đấy-, bởi vì chúng ta có rất nhiều mà ♪”

Mẹ ngân nga một bài hát trong khi mỉm cười. Ngược lại với bà, đôi mắt của cha và Alice không có chút sức sống, như những con thú đang hấp hối vây.

Mà cũng đúng thôi.

Xác côn trùng đặt trên chiếc dĩa... nhìn kinh tởm là chuyện bình thường.

“Mẹ đã đổ một ít nước tương và đường vào rồi chiên nhẹ. Noir, con cũng ăn nữa phải không?”

“Eh, đúng vậy.”

Nhân tiện, nước tương là một gia vị được phổ biến rộng rãi bởi một đầu bếp đến từ thế giới khác vài trăm năm trước. [note15290]

Bên cạnh nước tương, người đó cũng truyền lại nhiều thứ miso, gia vị shichimi, công thức nấu ăn và nhiều thứ khác. Đũa cũng là một trong số chúng.

Dù gia đình tôi dùng nĩa nhiều hơn.

“À mà tsukudani cào cào cũng là trí tuệ của thế giới khác sao?”

“Đúng thế. Dù chúng ta không biết ơn vì nó lắm...”

‘Nào, nào’ Mẹ nhắc tôi ăn tsukudani.

Tôi đâm một con rồi đặt vào miệng mặt.

Tôi cần thêm chút can đảm. Bởi vì thứ tôi đặt vào miệng không chỉ chết mà còn là một sinh vật bí ẩn.

—Eh? Thứ này ăn được mà phải không?

Khi tôi nhai, hương vị của nó ngon hơn tôi nghĩ. Rất ngọt!

Tôi từng ăn tsukudani tôm nhỏ, chúng có vị khá giống nhau. Có lẽ bản thân cào cào không có chút vị gì cả.

Tôi nói cảm nhận của mình một cách trung thực với mẹ, người đang mong chờ điều đó.

“Như mẹ đã nghĩ, chắc chắn con sẽ hiểu được mẹ cảm thấy thế nào.”

Bà trông rất hạnh phúc.

Bởi vì bà là người duy nhất thích những mà món mà không ai thích trong gia đình.

“...Vậy là onii-sama đã trở thành người ở bên đó rồi.”

“Dừng lại đi. Noir mà chúng ta biết đã không còn nữa rồi!”

“Onii-sama, hãy quay lại đi...”

Cha và Alice phản ứng thái quá khi tôi ăn con cào cào.

Vị của nó không hề tệ chút nào đâu. Cảm giác như nó sẽ trở thành một sở thích luôn vậy.

Cả lưỡi troll nữa, dai nhưng hương vị không thể bàn cãi được.

Tuy chỉ được thêm một chút muối thôi nhưng lại mang đến mùi vị khó tả.

Tương tự như cái lưỡi bò mà tôi từng ăn vậy.

Chẹp-chẹp, cảm giác như tôi có thể nhai nó mãi. Tôi càng nhai thì hương vị của nó càng tỏa ra.

Và LP của tôi tăng tận 1500!

Hơn nữa, hôm nay tôi kiếm được tới hơn 1,000,000 Ria. Quả là lễ khai giảng tuyệt nhất.

---------------------------------------------------------------

Chương sau là lại có gái mới rồi :))

Bình luận (0)Facebook