Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18: Bốc mùi

Độ dài 2,001 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:49

Ngày đầu tiên tại Học viện kết thúc mà không gặp trở ngại gì. Và bây giờ tôi và Ema đang trên đường đi đến Odin.

Bọn tôi đã quyết định là sẽ làm vài nhiệm vụ ở đó.

“Mồ, nếu cậu làm những chuyện như vậy, mọi người sẽ nghĩ là chúng ta đang hẹn hò mất~~?”

Tôi đang nghĩ về Maria-san, người phải về sớm để nghỉ ngơi, trong khi Ema đi bên cạnh tôi luôn nói chuyện không ngừng nhỉ.

Để xóa bỏ kĩ năng nguyền rủa cần 8000 LP?

Tôi phải tiết kiệm LP bằng cách nào đó, nhưng tôi cũng không thể làm vậy nếu không kiếm được LP ổn định.

...Ah, một đồng xu.

Có vẻ như ai đó đã đánh rơi nó, nên tôi lượm lên.

“Nhưng mà–, tớ không nghĩ rằng Noir lại là một người vội vàng tới vậy~. Ah, nhưng tớ biết là do cậu đã sử dụng kĩ năng [Great Sage] đấy~!”

Oh, tôi tìm thấy một đồng xu nữa. Tôi không thể tin được rằng là mình đã tìm thấy hai đồng xu nhanh đến vậy.

“Nè, Noir, cậu có nghe không vậy? ...Cậu tìm thấy một đồng xu nữa à?”

“Có lẽ là vậy.”

“Cậu may mắn thật đấy.”

May mắn... Ah, ra là vậy, là do kĩ năng [Good Luck]!

Vì hôm nay tôi đang mang thanh Kiếm hai lưỡi trên thắt lưng nên những thứ như thế này sẽ xảy ra.

“À mà nè, Ema. Chuyện về Maria-san...”

“...Tại sao cậu lại nhắc tới Maria-san? Ngay cả khi bây giờ tớ đang ở cạnh cậu.”

“Chuyện này rất nghiêm trọng.”

“Humph, nó nghiêm trọng tới vậy sao?”

“Cô gái đó, cô ấy sắp chết rồi.”

“Vậy thì rất nghiêm trọng đấy!?”

Thì tớ đã nói là nó rất nghiêm trọng mà. Sau khi giải thích về [16th Seal of Death], mặt của Ema trở nên tái nhợt.

Maria là một người tốt vô tội. Cô cũng là một người dù là quý tộc cấp cao nhưng không hề kiêu ngạo. Thật đau lòng khi cô ấy lại phải chết đột ngột đến vậy.

“Tớ muốn giúp cô ấy.”

“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng hiện tại thì cứ tới guild trước đã.”

Có rất nhiều mạo hiểm giả khác nhau ở Odin. Và những tiếp tân biết rất nhiều về các kĩ năng.

Có vẻ như tiếp tân là một người đã từng học qua về các kĩ năng. Bởi khi một người đăng ký làm mạo hiểm giả, sẽ rất rắc rối nếu tiếp tân không biết về những kĩ năng đó.

“Chào buổi trưa, Laura-san.”

“Noir-san!? Eeh, tại sao cậu lại đến vào giờ này!?”

Laura-san hoảng loạn, và đột ngột lấy hai tay che mặt.

Eh, chuyện gì vậy?

“Tôi xin lỗi, vì từ giờ tôi sẽ học tại Học viện nên tôi sẽ phải đến guild vào buổi trưa.”

“Đợi-, hãy nói cho tôi biết trước chứ! Tôi vẫn chưa chuẩn bị vì đã nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ không tới! Cho tôi 10... không, 5 phút.”

Vừa giấu đi khuôn mặt, cô vừa lùi lại qua cánh cửa phòng nhân viên.

Một tiếp tân gần đó giải thích chuyện gì đang diễn ra trong khi tôi nghiêng đầu ngạc nhiên.

“Cô ấy định trang điểm lại thôi. Có vẻ như cô ấy đã sơ suất vì nghĩ rằng hôm nay cậu sẽ không tới.”

Sau khi nghe xong, tôi nhận ra rằng Laura-san hôm nay có khác đôi chút.

Nhưng làn da của Laura-san chưa trang điểm vẫn rất đẹp, dù tôi nghĩ rằng cô ấy khá khéo léo khi trang điểm.

“Noir, mặc kệ cô ta đi, tìm người khác nào.”

“Tớ không thể làm vậy được Ema. Cô ấy phụ trách tớ mà.”

“Humph, đồ ngốc.”

“Cảm ơn vì đã đợi–!”

Laura-san đã quay trở lại. Tôi kể cho cô ấy nghe về [16th Seal of Death].

“Umm, tôi đã từng nghe về [Seal of Death] rồi. Xác suất tử vong rất cao. Có trường hợp khi bị tấn công bởi quái vật thuộc hệ quỷ, cậu sẽ bị nhiễm kĩ năng nguyền rủa.”

Dường như trong quá khứ, tham vọng của một mạo hiểm giả từng bị đập tan bởi nó.

“Có cách nào để tháo bỏ lời nguyền không?”

“Thông thường thì cậu sẽ nhờ tới sự trợ giúp của Linh mục hoặc Thánh nữ. Nếu chỉ là trường hợp nhẹ thôi thì lời nguyền có thể được giải trừ dễ dàng.”

“Bạn của tôi đang phải chịu một lời nguyền, cô có thể giới thiệu cho tôi biết ai đó có kĩ năng thích hợp không?”

Laura-san chạm cằm bằng ngón tay của mình, tỏ ra vẻ khó khăn. Như tôi đã đoán, nó sẽ rất đắt. Có vẻ như Laura-san đang cẩn thận vì cô biết là tôi khá nghèo.

“Không phải là không có ai. Tôi có một người bạn là Thánh nữ nhưng cô ấy ít khi xử lý mấy kĩ năng nguyền rủa lắm.”

“Nhưng khả năng của cô ấy có xuất sắc không?”

“Tất nhiên, cô ấy có thể loại bỏ hầu hết kĩ năng. Nhưng...”

“Cô có thể giới thiệu tôi với cô ấy không?”

Nếu như cần rất nhiều tiền, tôi có thể giới thiệu thẳng cô ấy cho Maria-san. Vì cô thuộc một gia đình công tước nên chắc sẽ không sao đâu.

“...Sẽ khá khó khăn nhưng tôi sẽ thử nói chuyện với cô ấy. Tôi sẽ yêu cầu cô ấy dành một chút thời gian vào ngày mai.”

“Cảm ơn cô... Vậy chúng ta nên làm gì hôm nay đây...”

“Cô một nhiệm vụ thích hợp đấy. Cậu thấy thế nào?”

Nhiệm vụ mà cô cho tôi xem là thu thập thảo mộc Yomir. Có vẻ như nó mọc trong rừng nhưng rất khó phân biệt với cỏ độc.

Một nhiệm vụ không dành cho người không có kiến thức về thảo dược. Có lẽ cô ấy giao cho tôi nhiệm vụ này vì tôi đã nói với cô ấy là mình có [Item Appraisal].

“Do số lượng yêu cầu lớn nên nếu số lượng thảo mộc không giới hạn thì sẽ được mua với giá 10,000 Ria mỗi cây.”

Vì đây là một nhiệm vụ sinh lời rất lớn nên không có lý do nào để từ chối cả.

“Nhưng hãy cẩn thận nhé. Ở trong rừng Jippo có troll đấy. Đặc biệt là những nơi thảo mộc Yomir mọc.”

“Cảm ơn vì lời khuyên.”

Bọn tôi hướng tới khu rừng nhanh nhất có thể. Nếu chậm thì trời sẽ tối mất.

Ngoại trừ tiếng chim kêu thỉnh thoảng, rừng Jippo là một nơi rất yên tĩnh. Khi còn nhỏ, tôi từng tới đây với cha một lần.

Năm phút sau khi tiến vào khu rừng, bọn tôi tìm thấy một nơi mà những cây giống thảo mộc mọc lên.

“Nè, Noir. Thảo mộc Yomir có một bông hoa màu trắng phải không?”

“Vậy có lẽ là nó rồi đấy.”

Giữa những bụi cây, có rất nhiều cỏ với những bông hoa màu trắng. Việc tìm chúng rất dễ dàng. Ngay lập tức, tôi sử dụng [Item Appraisal].

Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc, Cỏ độc,

Không đúng.

Nhân tiện, cỏ độc cũng có bậc cấp. Lần này, toàn bộ đều là rank C.

“Thế nào rồi–?”

“Chúng chỉ là cỏ độc cấp thấp thôi...”

“Uhmm, có lẽ chúng ta nên tiến vào sâu hơn. Đi thôi.”

Sau khi tiến sâu hơn vào trong khu rừng, bởi vì có một đám cỏ mọc lên ở đó nên tôi định sẽ kiểm tra chúng trong khi được Ema bảo vệ. Nhưng ngay sau đó thì tôi nghe thấy tiếng xào xạc từ bên trên.

“GEEIII!!”

“Chết đi!”

“GYAK!?”

Whoah, nó làm tôi bất ngờ đấy–

Một con goblin ẩn nấp trên cành cây cao lao về phía tôi. Nhưng trước khi tới được chỗ tôi thì đã bị Ema chém làm đôi.

Nhưng... một chuyện không may đã xảy ra.

Bởi vì cô ấy chém nó ở ngay trên đầu tôi nên máu bắn của con goblin làm bẩn tay và những chỗ khác trên cơ thể tôi.

“Ahh. Xin lỗi nhé-!”

“Đừng bận tâm. Đâu còn cách nào khác đâu.”

“Dùng cái này nè.”

Ema lấy ra chiếc khăn tay của mình. Vì gia đình tôi không có thời gian để mua nên tôi thường không hay mang đi lắm.

Tôi cảm ơn Ema rồi lau phần máu xanh ở trên tay đi. Cơ mà chúng dính thật...

Khăn tay mà Ema đưa cho tôi dính đầy máu. Xin lỗi, Ema.

“Đừng bận tâm~ nó chỉ là một khăn tay rẻ tiền thôi!”

“Cậu tốt bụng thật, Ema.”

“Tất nhiên rồi, bởi vì một nửa của Ema là lòng tốt mà~”

“Vậy nửa còn lại?”

“À, là nó đó, cậu biết đấy...”

“Nó?”

“Cảm xúc của tớ dành cho...”

“Hmm?”

“Như tớ đã nói, Noir...”

“Nguy hiểm!”

Vụt! Một con goblin trốn trong bụi cây nhắm vào Ema. Không chút nhân từ, cây kiếm của tôi chém thẳng vào nó.

Cây Kiếm hai lưỡi này, độ sắc của nó thật đáng kinh ngạc.

Nhát chém hơi nông, nhưng chỉ vừa mới sượt qua cổ con goblin thôi đã đủ để cắt nó rồi. Có lẽ là nhờ kĩ năng [Strong Egde].

Tuy nhiên, tụi goblin này rất thông minh. Chúng vừa mới trốn trong khi nén hơi thở của mình.

“Aah”

“K-k-k-không sao đâu. Đúng vậy, không sao đâu!”

Máu con goblin bắn ra dính vào đầu cô. Suýt nữa thì Ema đã nôn ra rồi.

Tôi biết bởi vì tôi cũng vậy. Nó hôi lắm.

Tôi có thể lau đi nhưng mùi thì lại không được thân thiện với khứu giác của chúng tôi cho lắm.

Ema thở hổn hển bằng miệng.

“Blegh, dù thở bằng miệng rồi nhưng mùi vẫn kinh–”

“Đó là bởi cả hai chúng ta đều bốc mùi.”

“Ahaha, khi quay trở lại thị trấn, chúng sẽ bị tránh bởi tất cả mọi người. Bạn bè và cả người thân nữa.”

“Nghe có vẻ tiêu cực.”

“Nhưng vì cả hai chúng ta đều bốc mùi nên chúng ta nên đi chung. Chúng ta đã trở thành đồng chí bốc mùi rồi nhỉ?”

“Nhưng mà...”

Tôi thử tạo một kĩ năng khử mùi.

[Deodorization] Yêu cầu: 80 LP

Tôi phải tiết kiệm LP cho Maria-san. Nhưng nếu cứ để thế này thì sẽ chẳng có ai dám đến gần bọn tôi nên tôi lấy kĩ năng.

“Ha!”

Có vẻ như tôi có thể khử mùi ở những nơi tôi chạm vào, nhưng không thể khử hoàn toàn mùi hôi quá kinh khủng được. Trường hợp đó cần tới [Super Deodorization] cơ.

Nhưng mà [Deodorization] vẫn có thể xóa được mùi máu của goblin.

Khịt khịt... Không còn mùi nữa.

“Xin lỗi nhé, Ema, tớ chỉ làm sạch cho bản thân mình thôi.”

“Nhanh lên, xử dụng nó để làm sạch tớ nữa.”

“Nói điều gì đó thú vị đi rồi tớ sẽ làm sạch cậu.”

“CẬU THẬT XẤU TÍNH–!”

“Nhưng cậu cũng luôn làm vậy mà phải không, Ema. Như khi tớ muốn ăn hộp cơm trưa thì phải nói một thứ gì đó thú vị trước khi có thể.”

“Đó là–”

“Nhanh lên và nói đi.”

Trong khi đang chờ đợi thứ gì đó trừ cô ấy, Ema dựa tay vào một cái cây gần đó và vuốt mạnh phần tóc mái bằng ngón tay của mình.

“Ngay cả khi cả thế giới quay lưng lại với cậu, Noir... Tớ sẽ là đồng minh duy nhất của cậu.”

“...Cái quái gì thế?”

“Bởi vì tớ đang bốc mùi nên tớ đã cố nói một dòng bốc mùi không kém.”

“Vậy cậu sẽ là đồng minh của tớ khi chuyện đó xảy ra?”

“Có lẽ tớ có tự tin đấy~”

“Nói với giọng chắc chắn hơn đi.”

“Tớ tự tin đấy!”

Tôi cảm thấy khá vui nên đã khử mùi cho cô.

...Nhưng chúng tôi nên ngừng đùa giỡn và đi tìm cây thảo mộc đó.

-----------------------------------------------------------------

Welp, số 3 được chọn rất nhiều nhưng vẫn không bằng số 1 nên phải theo số đông thôi.

Cơ mà dù sao thì những kĩ năng quan trọng đều được mô tả kĩ càng nên chắc không sao đâu :v

À mà nhân tiện thì mình cũng đã chỉnh toàn bộ skill theo nhóm dịch hiện tại nên sẽ có 1 số skill được đổi tên nhé :v cơ mà lười quá nên không ghi hết ra được đâu :))

Một điều nữa là project vừa cán 500 tim, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong nửa tháng qua nhé :))

Bình luận (0)Facebook