Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Tầng năm

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:52

Sau khi đến được tầng năm, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra xung quanh.

Tốt. Không có con quái vật nào cả.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quyết định đi tiếp.

Hành lang ở đây rất rộng, khoảng mười mét nên tôi có thể tự do vung cây kiếm của mình. Nhưng ngược lại, nó cũng khiến tôi kinh hoàng.

Đó là bởi vì lỡ đâu có con quái vật khổng lồ xuất hiện thì sao.

Oh?

Trước khi đến cuối con đường, tôi dựa lưng mình vào bức tường.

Tôi nghĩ là mình nghe thấy gì đó. Hiss, hiss, âm thanh kiểu vậy ấy.

“–Urk!?”

Tôi ngậm miệng mình lại để giữ im lặng.

Ngay đằng kia là một con kiến dài hơn ba mét đang ăn con mồi của nó.

Đó là, một con trâu?

Bị ăn bởi con kiến, con trâu gầm lên trong tuyệt vọng. Dù quái vật loại bò tót rất hung dữ và mạnh mẽ nhưng có vẻ như nó hoàn toàn không phải là đối thủ của con kiến.

Nếu tôi nhớ không nhầm, hàm kiến rất khỏe. Nó có thể dễ dàng nâng trọng lượng gấp mười lần mình.

Cách đây khá lâu, một học giả nào đó đã cho rằng nếu loài kiến trở nên khổng lồ thì các loài nguy hiểm trên thế giới sẽ gặp nguy hiểm.

Loài nguy hiểm sẽ gặp nguy hiểm? Đầu tiên, việc dùng từ thế này là một vấn đề, hơn nữa vì không có giả thuyết nào cả nên tôi không thể quyết định bất cứ điều gì.

Tên: Kiến khổng lồ

Cấp: 45

Kĩ năng:

[Agility UP] [Carry] [Strong Jaw]

Hiih, có vẻ như nếu tôi bị bắt bởi cặp hàm đó thì sẽ không thể thoát ra được.

Tôi tưởng cấp của nó phải hơn dead reaper cơ.

Tôi nên làm gì, dù rất sợ nhưng tôi sẽ thử tấn công.

Khi nó đang còn mải mê ăn con mồi của mình thì cơ hội của tôi vẫn còn.

Làm thôi!

Tôi tạo ra [Flaming Stone Bullet] ngay trước mặt mình. Vì vừa mới học nên tôi muốn thử nó một lần.

Tôi cẩn thận trong khi ló mặt ra khỏi bức tường, rồi kiểm tra xem liệu mình có bị phát hiện chưa và bắn viên đạn đá 100 cm đang cháy.

Tôi dồn toàn lực vào phát đầu tiên.

Viên đá khổng lồ được bao phủ bởi ngọn lửa trong bay như thể đang xé gió.

“–!?”

Con kiến ngạc nhiên đã chặn hòn đá bằng con trâu mà nó đang ăn.

Cháy đi!

Con trâu bị thiêu rụi bởi ngọn lửa.

Con kiến ném con trâu đi và ngay lập tức chạy về phía tôi.

PẶC!!!

Với tốc độ không tưởng, nó đóng cặp hàm của mình lại.

Nếu tôi không dùng [Backstep] để né thì có lẽ đã lên bàn thờ ngồi rồi...

Nhờ bài luyện tập với Elna-sensei mà tôi đã được cứu.

Nhờ đó một khoảng cách nhỏ giữa tôi và con kiến được tạo ra. Tôi rút ngắn khoảng cách khi bắn [Stone Bullet] bình thường.

Viên đá dễ dàng bị nghiền nát.

Con kiến bị phân tâm nên tôi đã cắt râu của nó thành công.

Tôi tạm rút lui để chuẩn bị.

Pặc-pặc, con kiến đóng hàm như thể muốn đe dọa tôi và rồi bắt đầu tấn công tôi một lần nữa.

Guru

Guru Guru

Guru Guru Guru

“...Huh”

Con kiến khổng lồ đang làm quái gì vậy?

Nó đang thực sự đi lòng vòng quanh một chỗ.

Ah, tôi hiểu rồi... Đó là bởi vì con kiến đã mất đi râu của mình.

Vì đây là một cơ hội tốt nên tôi bắn [Flaming Stone Bullet].

Xoẹt, Bùm—

Hòn đá bay vào bụng con kiến rồi đốt cháy nó.

“Whoa, sức nóng này có hơi quá.”

Tôi nhanh chóng cắt đi phần chưa bị cháy là chân của nó. Có lẽ đây sẽ là vật liệu tốt.

‘Chân của Kiến khổng lồ’ Rank B x6

Nhân tiện, tôi đã lên cấp 43.

LP hiện tại của tôi chỉ còn 800 nên tôi không thể phí phạm được.

Có lẽ tôi nên quay lại?

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định ở lại gần cầu thang thêm một tiếng.

Sau một tiếng, tôi đã có thể dùng [Dungeon Portal] lại.

Nếu nguy hiểm quá thì tôi có thể dùng combo [Flash] → [Dungeon Portal].

Do đó tôi quyết định tiến vào sâu hơn.

Tôi đi qua các lối đi giống như mê cung trong suốt ba phút. Có cả những lúc tôi rón rén dựa vào tường nữa.

Đây rồi... có thứ gì đó ở sau góc này...

“ỘP”

“HISSSS!”

Nghe như tiếng của một chú chim dễ thương, nhưng ngược lại nghe có vẻ nguy hiểm.

Tôi ngó đầu ra một chút.

Có vẻ như con trăn và con cóc đang có một trận chiến sinh tử.

Có lẽ tiếng ộp phát ra từ con cóc.

Cả hai đều to hơn con kiến khi nãy. Nơi này hoàn toàn tràn ngập quái vật.

Người ra đòn đầu tiên là con trăn.

Nó mở rộng hàm khi trườn trên mặt đất như thể sắp cắn. Con cóc nhanh chóng nhảy lên.

Rầm!

Nhưng con cóc cụng đầu vào trần nhà và rơi xuống.

Tất nhiên là sẽ như vậy rồi!

Con trăn dễ dàng quấn lấy cơ thể con cóc.

Cơ mà, ngay từ đầu trận chiến này đã...

Tên: Rắn khổng lồ

Cấp: 50

Kĩ năng:

[Constrict]

Tên: Ếch khổng lồ

Cấp: 144

Kĩ năng:

[Venom]

Tôi đã chết lặng bởi sự thật mà tôi không nghĩ tới, phần lưng sần sùi của con ếch thải ra một chất lỏng màu trắng đục.

Con rắn kia chắc chắn sẽ bị dính bởi chất lỏng đó.

Và rồi, xììììì... Tôi nghe thấy tiếng thịt cháy và khói bốc lên.

Chất độc?

Bởi vì cơ thể con rắn bị tan chảy chỉ trong một lần nên cơ thể của nó bị đứt làm hai.

Hình như con ếch đó hơi mạnh quá rồi...?

Con kiến khi nãy chỉ là cấp 45, có nghĩa con ếch này rất đặc biệt.

Như dự đoán, con trăn thoát khỏi con ếch. Nhưng vì con rắn nhận ra rằng đối thủ rất khó ăn nên có vẻ như nó định tẩu thoát, cùng lúc đó.

Có tiếng chân phát ra từ sâu bên trong lối đi.

“Cluckuu!”

Con ếch bất ngờ trở nên cảnh giác hơn.

Cái, thứ, gì, vậy?

Một con sư tử—đen.

Bờm của nó rất dày, cơ thể to lớn và đuôi thì ve vẩy tự do. Và tất cả đều đen như mực.

Ngoài trừ phần mắt có màu đỏ, tỏa sáng với sức mạnh.

Màu sắc không phải là tất cả những gì mà nó khác với con sư tử bình thường. Phần lạ nhất chính là phần đầu của nó.

“Gluck-Gluck!”

Không thể chịu đựng được nỗi sự hãi, con ếch ra đòn phủ đầu bằng cách bắn lưỡi của mình ra.

Nó bắn trúng vào bờm con sư tử và dính chặt vào đó. Có vẻ như độ dính của nó rất cao.

Và như thế, con ếch nhảy lên và Rầm!? Nó cụng đầu vào trần nhà và rơi xuống lần thứ hai.

Quả là ngu dốt cộng nhiệt tình.

Con sư tử lắc móng vuốt của mình như kiểu “Mày có bị ngu không?” và đánh đại con ếch trong một đòn.

Dù con ếch đó ngu thật nhưng cấp của nó là 144 lận đấy.

Sau khi sử dụng [Appraisal], tôi rất ngạc nhiên.

Tên: ????

Cấp: ???

Kĩ năng:

???

Không có chút thông tin nào hiện ra cả.

Có lẽ nó sở hữu kĩ năng ngăn cản [Appraisal].

Con sư tử đen cảm thấy sự hiện diện của tôi, chỉ với một cú nhảy, nó thu hẹp khoảng cách với tôi.

Cảm giác áp đảo này..., hơn nữa, thứ bí ẩn nhất chính là đầu của nó. Tại sao? Tại sao thứ đó lại ở trên đầu của nó!?

Mà sao cũng được, có vẻ như tôi không thể dễ dàng chạy thoát. Sức mạnh của bọn tôi quá cách biệt.

Vậy nên tôi quyết định sử dụng combo học từ sư phụ.

Piiiuuuu!

|Ah, đợi đã con người, ta có điều muốn nó-!?|

Tôi nhanh chóng dùng [Dungeon Portal] và tạo ra một cái lỗ trước mắt rồi nhảy vào ngay lập tức.

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình đang ở tầng một.

Trán tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Con sư tử đó, vừa nói, phải không?”

Tôi nghĩ là nó đã nói gì đó về con người với giọng trầm trầm.

Tôi tự liệu đó có phải loại biết giao tiếp hay không?

Nếu nó không độc ác và có thể nói chuyện với tôi thì tôi muốn hỏi nó một chuyện.

“Tại sao lại có một bông tulip mọc trên đầu mày vậy!”

◇ ◆ ◇

Có vẻ như tôi sẽ trễ hẹn với Thánh nữ.

Tôi chạy hết tốc lực qua thị trấn.

Khi tôi đến trước của một cửa hàng dụng cụ quen thuộc, Ema vẫy tay gọi tôi.

“Cậu đến muộn vậy-! Đằng này nè.”

Bởi vì cô ấy đã đợi tôi nên tôi nhanh chóng chạy về phía cô.

Hoặc là tôi đang hoảng loạn hoặc tôi cảm thấy mệt mỏi, chân tôi vấp phải một cục đá và sắp ngã tới nơi.

Pụp

Mặt của tôi đập vào bộ ngực mềm mại của Ema.

“Hyau!?”

“Mnh, Xin lỗi!”

Sẽ rất ngầu nếu tôi có thể nói “đệm tốt đấy!” nhưng không may thay, tôi là một tên hèn. Đúng vậy, tôi hèn nhát vì tôi sợ cô ấy sẽ vả mặt tôi không trượt phát nào.

“Muh- Cậu làm tớ bất ngờ đấy~”

“Tớ chỉ đang hơi vội thôi. Xin lỗi nhé.”

“Không cần phải xin lỗi đâu. Mà thôi, chúng ta phải nhanh chân lên nếu không thì trễ mất!”

“À, ừm, đúng vậy.”

Khi duy trì tốc độ ngang với Ema, tôi nghĩ về một thứ.

Vừa nãy là hiệu ứng của [Lucky Pervert] phải không?

Một giây sau, giả thuyết của tôi đã được chứng minh.

“Kyah!?”

Một cơn gió thổi qua con phố hiếm khi gặp gió. Như một trò đùa giỡn, ngọn gió thổi tốc váy của một người phụ nữ gần tôi.

Chiếc quần lót màu mè, trẻ trung lọt vào mắt tôi.

Thành thật mà nói, tôi không hề cảm thấy sung sướng chút nào cả.

Đó là bởi vì... người phụ nữ kìa là một bà già nhăn nheo.

Có thứ gì đó đang tràn lên trong tôi.

“Blegh-”

“Bị kích thích rồi hả cậu bé? Thêm một chút nữa nè.”

“Blegegegeh.”

Kĩ năng này cần được cải thiện thêm...!

------------------------------------------------------------------

Ok, không đùa nữa :)) ngày mai có gái mới

QUẨY LÊN, NGHỈ HÈ RỒI!!!!

Bình luận (0)Facebook