• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 - Tiến Thêm Một Bước

Độ dài 1,165 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 01:31:29

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Người trong ảnh lại là… Ayaka-san đúng không?”

Arisa nói với giọng hờn dỗi.

Màn hình đang hiển thị 2 bé trai và 1 bé gái khoảng 5 tuổi… là Yuzuru, Soichiro và Ayaka.

Ba người trông cứ như đang dùng bữa.

Soichiro đang bị Ayaka ép ăn bánh bao bùn, và Yuzuru thì thích thú nhìn cảnh đó.

“Đúng rồi.”

“Vì sao chứ?”

“Tại tụi anh là bạn thuở nhỏ.”

“… Nhưng mà không có mặt em.”

“Tại tụi mình đã gặp nhau đâu.”

“……”

“Làm ơn đừng giận vì cái chuyện mà anh không thể làm gì khác được chứ…”

“Em không có giận.”

Nói xong, Arisa nghiêng người và đưa đầu về phía chồng.

Yuzuru nhẹ nhàng xoa đầu vợ mình.

“Anh thích món ăn em nấu hơn là bánh bao bùn của Ayaka-chan.”

“Dĩ nhiên, hơn nữa thứ kia cũng đâu có ăn được.”

“… Nhưng Soichiro đang ăn đó thôi.”

“… Em thấy tội cậu ấy ghê.”

Có vẻ như vị thế của Ayaka và Soichiro đã được phân biệt rõ ràng kể từ thời điểm đó luôn rồi.[note52105]

Cả Yuzuru và Arisa đều chỉ biết gượng cười.

Ngay khi tâm trạng cô vợ nhỏ vừa khá lên một chút, khung cảnh lại thay đổi.

Là bên trong phòng tắm quen thuộc…

“Waa–! K-không được!”

“Đau–…”

Arisa hoảng loạn dùng tay che mắt Yuzuru.

Cậu hét lên một tiếng nhỏ vì bất ngờ khi đột nhiên bị bàn tay đập vào mắt, và đau nữa, dù chỉ một chút thôi.

“Em sao vậy!?”

“K-không được nhìn!!!”

“Chỉ là một đứa nhóc 5 tuổi khỏa thân thôi mà…”

“KHÔNG LÀ KHÔNG!!! … Bỏ qua đoạn này!”

Arisa hét lên.

Sau một lúc, tầm nhìn của Yuzuru được giải phóng.

“Chẳng phải là em có hơi để ý quá sao?”

“Em để ý đó! … Làm thế nào mà lại có thể vào tắm cùng nhau như thế chứ!?”

“Chịu… À, chắc là do sau khi chơi trò “ăn bùn” đó, xét theo thứ tự thời gian thì là thế còn gì?”

Trong cảnh Soichiro bị Ayaka ép ăn bùn, Yuzuru, Soichiro và Ayaka đều đã lấm lem bùn đất.

Sau khi “nghịch ngu” xong, chắc là những vệ sĩ đã ném cả 3 người vào bồn tắm cùng nhau để rửa trôi đất cát.

Yuzuru suy luận như thế.

“Ư… Thì ra đó chính là bạn thuở nhỏ…! Bọn anh đã ở bên nhau bao lâu rồi thế!?”

“Ừm… Anh thậm chí còn không nhớ về cảnh vừa rồi cơ. Chắc đó vẫn không phải lần đầu hay lần cuối đâu. Anh cũng không rõ nữa…”

Ít nhất thì nó không có trong trí nhớ của Yuzuru.

Nhưng, cậu cũng không phủ nhận khả năng sẽ lại có mấy cảnh như thế nếu tiếp tục phát những video trong quá khứ gần hơn.

“Vậy à? … Thế thì tha cho anh đó.”

Yuzuru cười khổ với cô vợ nhỏ vừa khịt mũi ban ơn của mình.

“Nếu em ganh tị thì lần sau cũng tham gia đi.”[note52106]

Yuzuru nửa đùa nửa thật gợi ý.

Nhưng ngay lập tức Arisa đứng hình.

Vài giây sau, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô mở to.

“Ờm… cái đó, thì, vừa rồi anh chỉ đùa thôi.”

“… Anh muốn không?”

Trong khi cậu đang bối rối giải thích, Arisa hỏi với vẻ mặt hơi đỏ.

Sau khi nghĩ một lúc, Yuzuru gật đầu.[note52107]

“… Anh muốn.”

“Vậy, à?”

“… Arisa thì sao?”

“Em cũng… đồng ý.”

Cô nói trong khi ngước lên nhìn thẳng vào hôn phu của mình cùng đôi mắt long lanh.

Đã đến nước này rồi thì không ai trong 2 người có thể trốn tránh được nữa.

Yuzuru không có ý định chạy trốn, và cũng không cần thiết làm vậy.

“V-vậy à… thế thì vào thôi.”

“Vâng… cùng vào nào.”

Arisa gật mạnh đầu với Yuzuru.

“…”

“…”

Một khoảng im lặng.

“… Anh không có đồ bơi, được chứ?”[note52108]

“… Vâng. Em hiểu mà.”

“Thế… à?”

Đến khi nhận ra thì trái tim cậu đang đập dữ dội.

Dù cho đó cũng là thứ Yuzuru từng và đang hy vọng, nhưng ngay khi nó ở trước mắt thì cậu vẫn không thể tránh khỏi lo lắng được.

“Anh sẽ đun nước tắm… Em chờ anh một lát nhé?”

Yuzuru nói với vị hôn thê và đứng dậy.

Còn Arisa nghe xong cũng gật đầu.

“Ừm, chuyện dọn bồn tắm…”

“Những người giúp việc đã làm sẵn rồi.”

“Vậy ạ?”

“Thế nên anh chỉ cần xả nước nóng ra thôi. Anh đi đây.”

Yuzuru cất bước đến phòng tắm trong khi kìm nén cảm giác mông lung của mình.

Việc đun nước tắm rất dễ, chỉ cần nhấn nút chế độ nước tắm rồi xả nước ra là được.

Sau khi làm xong việc đó, cậu quay trở lại.

Arisa đang ngồi ôm đầu gối chờ Yuzuru.

“… Anh đun nước rồi. Có lẽ sẽ đủ nước sau khoảng 15 phút nữa.”

Đã không thể quay đầu được nữa rồi.

Sau khi ám chỉ điều đó với Arisa và chính mình, Yuzuru ngồi xuống cạnh vợ.

“…”

“…”

Chỉ có âm thanh từ TV đang vang vọng trong căn phòng.

Yuzuru không biết nên nói gì với Arisa.

Không chịu được sự im lặng, cậu nhìn quanh quẩn khắp phòng.

Dĩ nhiên là chẳng có thứ gì đáng để quan tâm cả.

Yuzuru lại hướng ánh mắt về phía Arisa.

““Ah…””

Sau khi ánh mắt họ giao nhau, Arisa vội nhìn xuống.

Chạm mắt rồi, mình phải nói gì đó thôi.

““Ừ-ừm…””

Cả 2 đều nghĩ thế.

Nên giọng nói của họ chồng lên nhau.

“A-anh… nói trước đi.”

“T-thì…”

Nghe lời vợ giục, Yuzuru luống cuống tìm một chủ đề để nói.

Cậu tùy tiện bắt chuyện mà không nghĩ kĩ về nội dung.

“Lớp luyện thi ngày mai…”

Yuzuru lặp lại một chút về những gì họ đã bàn với nhau trước đó.

Và Arisa cũng đáp trả vài câu.

Cuộc trò chuyện của cả 2 cực kì sáo rỗng, và tâm trí 2 người cũng trống rỗng.

“… Mà, Arisa thì sao?”

“E-em á?”

“Thì chuyện em định nói là gì…”

“A-à! Phải rồi… ừm…”

Arisa có lẽ cũng đang tìm kiếm chủ đề.

Cô đảo mắt liên tục.

“Tắm xong thì chúng ta làm gì đây?”

Hiện tại chỉ mới 20h.

Dù tắm lâu cỡ nào thì trễ lắm cũng đến 21h là cùng.

Còn quá sớm để ngủ.[note52109]

“Xem nốt phần còn lại của video thì sao? … Còn nếu em thấy chán rồi thì cùng chơi game cũng được.”

“Ừm, phải ha.”

Arisa gượng cười.

Yuzuru cũng trưng ra nụ cười miễn cưỡng trên mặt, che giấu sự căng thẳng trong lòng.

“…”

“…”

Lại là một bầu không khí im lặng.

Một phút, hai phút… 5 phút hoặc có lẽ là hơn?

Arisa từ từ đứng dậy.

“… Arisa?”

“Em sẽ đi lấy quần áo để thay và khăn tắm.”

“Đ-đúng rồi. Vậy thì anh cũng đi lấy luôn đây.”

Yuzuru nói rồi đứng dậy theo.

“… Có lẽ bồn tắm sẽ xong trong lúc chúng ta rửa người đó.”

“Vậy, ạ?”

“Thế nên, anh nghĩ chắc là vào luôn cũng được rồi.”

“Vậy thì… gặp nhau ở phòng tắm nhé.”

Sau khi quyết định thế, Yuzuru và Arisa tách nhau ra, đi về phòng của mình.

Lấy khăn, quần áo để thay rồi đi vào phòng tắm.

Lúc cậu đến trước cửa phòng thay đồ thì Arisa cũng vừa tới.[note52110]

“… Xin lỗi đã để anh chờ.”

“Không, anh cũng vừa mới tới thôi.”[note52111]

Yuzuru và Arisa nhìn nhau rồi chậm rãi gật đầu.

––Vào thôi.

_____

Trans: Công chuyện…. sắp tới (tới công chuyện) (つ✧ω✧)つ

Bình luận (0)Facebook