• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Nụ Hôn Cuối Năm, Nụ Hôn Đầu Năm

Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-01 01:53:29

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Phù… ngon quá đi. Quả nhiên đồ ăn Arisa làm là số 1 mà.”

Yuzuru nói với vợ trong khi húp nước sốt soba.

Soba giao thừa năm nay ngon hơn hẳn cái mà mọi năm cậu ăn ở nhà ba mẹ.

Là bởi cậu đã ăn cùng với vị hôn thê yêu dấu.

Và cũng vì món ăn do hôn thê cậu nấu là ngon nhất nữa.

“Nhưng anh cũng có góp công chế biến mà?”

“Ờ, thì, đúng là anh có phụ một tí.”

Nói đến thì Yuzuru cũng góp công vào mấy chuyện đơn giản… đúng hơn là chỉ được cho phép làm thế.

Về cơ bản thì cậu chỉ hành động như một chú rô bốt, Arisa bảo sao thì làm vậy thôi.

Thế nên phần lớn món ăn là do Arisa nấu.

“So với trước đây thì anh làm tốt hơn nhiều rồi.”

“Vậy à?”

Yuzuru vô thức mỉm cười trước những lời từ Arisa.

Đã một thời gian từ lần cuối cậu giúp Arisa nấu ăn, nhưng có vẻ như… cuối cùng cũng được cho phép đứng trong bếp cùng vợ rồi.

“Vâng. Lúc trước thì em không dám rời mắt khỏi anh luôn, còn giờ thì có thể dời mắt đi một lát rồi.”[note51260]

“… Bộ anh là con nít à?”

“Ừm. Cảm giác như cuối cùng anh cũng đi bằng chân được thay vì bò rồi ấy.”

“Đến vậy luôn…”

Nếu xét về trình độ nấu ăn của Arisa thì so sánh như thế cũng không quá chút nào.

Nên anh chồng nào đó chỉ đành ngậm ngùi im lặng mà chấp nhận.

“Em muốn xem TV không, tùy em chọn kênh.”

Cũng không phải là Yuzuru không có chương trình nào muốn xem, nhưng cậu tò mò về lựa chọn của Arisa hơn.

“Để xem…”

Arisa cầm điều khiển TV lên và bắt đầu dạo qua các kênh.

Và cuối cùng dừng lại ở một chương trình hài kịch.

Lựa chọn đó khá là ngoài ý muốn.

“… Ở nhà em không thường được xem cho lắm.”

Có vẻ như suy nghĩ của Yuzuru đã hiện hết lên mặt cậu.

Arisa nói cùng nụ cười gượng như để giải thích.

“Ra vậy…”

Khuôn mặt mẹ nuôi của Arisa thoáng vụt qua tâm trí Yuzuru.

Quả thật trông bà ấy không phải loại người thích những chương trình như thế này.

“… Anh không thích à?”

“Làm gì có. Anh cũng chưa từng xem nên không sao đâu.”

Dĩ nhiên, không phải Yuzuru chưa từng xem vở hài kịch nào.

Nhưng hài kịch được phát sóng vào đêm giao thừa thì chưa từng được xem.

“Anh chưa từng xem á?”

“Quyền chọn kênh ở nhà anh phụ thuộc vào số tuổi.”

“À…”

Arisa cười bó tay trước câu trả lời đó từ chồng.

Chiếu theo nguyên tắc đó thì người được ưu tiên nhất trong việc chọn kênh là Takasegawa Sougen, ông nội của Yuzuru.

Cũng không hẳn là ông ấy không thích xem hài, nhưng đêm giao thừa thì

ổng lại muốn xem ca nhạc hơn.

Cơ mà dĩ nhiên, nếu mấy đứa cháu như Yuzuru hay Ayumi nhõng nhẽo thì ông cũng sẽ nhường.

Nhưng Yuzuru và em gái cậu chưa bao giờ làm thế.

Họ cũng không ghét chương trình ca nhạc vào năm mới.

Và cứ thế lớn lên qua mọi năm, rồi chuyện đó cũng thành lẽ hiển nhiên.

Hai vợ chồng thư thái xem TV trong khi thỉnh thoảng nói với nhau vài câu.

Và khi chương trình gần kết thúc, Arisa đứng dậy.

“Sao thế em?”

“Hình như em vừa nghe tiếng chuông giao thừa.”

Cô nói trong khi lắng tai về phía cửa sổ.

Yuzuru hơi bất ngờ vì thời gian trôi quá nhanh trong vô thức, rồi cậu cầm điều khiển TV lên.

“Anh có nên tắt TV không?”

“Ờm, em thì muốn nghe tiếng chuông hơn… nhưng dù sao đây cũng là nhà Yuzuru-san mà.”

“Thế thì tắt vậy. Anh cũng muốn nghe.”

Nói xong, Yuzuru tắt TV.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.

Kế đó là tiếng chuông trầm thấp ngân vang từ bên ngoài.

“Ah, giờ thì nghe rõ luôn nè.”

“Năm nay… đã kết thúc rồi anh ha.”

Arisa nói với vẻ nghiêm túc.

Yuzuru cũng lắng nghe tiếng chuông trong khi nghĩ về những sự kiện đã diễn ra trong năm nay.

“Nói đến thì… điều ước của em đã thành sự thật chứ?”

“… Điều ước?”

“Điều ước lúc đi viếng đền đầu năm ấy.”

Nghe chồng nói, Arisa cười ngượng ngùng.

Khoảng 1 năm trước, điều ước đầu năm của Arisa tại đền thờ là “Năm nay vẫn được ở cùng với Yuzuru-san”.

Chẳng cần phải hỏi làm gì.

Bởi họ vẫn luôn ở bên nhau mà.

“Vâng… Còn Yuzuru-san thì sao?”

“Giống em.”

Yuzuru cũng cười gượng trả lời.

Điều ước của cậu giống với Arisa, nên cũng không cần hỏi thêm gì.

“Mà nói đến viếng đền đầu năm… sáng mai sẽ phải dậy sớm nữa. Thế nên khi hồi chuông kết thúc thì chúng ta cũng nên đi ngủ luôn thôi nha anh.”

Năm nay họ đã hứa là sẽ đi viếng đền đầu năm cùng với bạn bè rồi.

Vì không định ngắm bình minh đầu tiên của năm nên không cần phải dậy trước khi mặt trời mọc. Nhưng do đã hẹn đi viếng đền vào buổi sáng nên vẫn sẽ phải dậy sớm.

“Đúng vậy.”

Yuzuru gật đầu đồng ý.

Cả 2 đều đã tắm rồi nên giờ chỉ cần lên giường và ngủ nữa thôi.

“Nhưng… ra vậy. Năm nay đã kết thúc rồi à?”

Vừa nói, Yuzuru vừa nhìn vào mặt vợ.

Arisa nghiêng đầu bối rối.

Anh chồng vẫn nhìn cô chằm chằm.

Rồi Arisa cười gượng kèm vẻ mặt hơi ngại ngùng.

Khi Yuzuru đưa mặt lại gần, cô xoay mặt hướng khác như thể đang xấu hổ.

“R-rốt cuộc… là chuyện gì vậy anh?”

“Vì đây là lần cuối anh được ngắm nhìn Arisa trong năm, nên tranh thủ ngắm thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi mà.”

“Nó cũng sẽ không thay đổi gì trong 1 giờ nữa đâu mà.”

“Nếu nói như em thì chẳng phải năm mới cũng sẽ không có gì khác sao?”

Vừa nói thế, Yuzuru vừa đặt tay lên vai vợ và kéo cô về phía mình.

Dường như đã nhận ra ý định của chồng hay sao mà Arisa bất đắc dĩ – nhưng cũng không hoàn toàn – đưa mặt lại gần cậu hơn.[note51261]

“Lần cuối cùng… của năm nay nhé?”

“… Tùy anh hết đấy.”

Yuzuru quyết định tùy ý hành động, theo đúng lời Arisa đã nói.

Cậu vòng một tay ra sau lưng cô, tay còn lại thì đỡ phía sau đầu.

“Ưm…”

Rồi môi họ chồng lên nhau.

Vì là nụ hôn cuối cùng của năm nên nó dài và lâu hơn bình thường.

Lúc đôi môi họ từ từ tách ra.

Cũng là lúc một tiếng chuông lại vang lên.

Cả 2 cùng nhìn đồng hồ.

Đúng 00h00.

Một năm đã kết thúc để một năm khác được bắt đầu.

“Chúc mừng năm mới, Arisa.”

“Vâng, chúc anh năm mới vui vẻ.”

Hai vợ chồng cười với nhau.

Sau đó, Yuzuru nói với Arisa.

“Nhân tiện thì, trong ngày đầu tiên của năm mới–…”

Trước khi kịp nói xong thì môi Arisa đã chồng lên môi cậu.

Yuzuru – người đột nhiên thành bên bị tấn công – trợn to mắt.

Rồi Arisa từ từ tách môi mình ra.

“Lần đầu tiên của Yuzuru-san trong năm nay đã bị em nhận lấy rồi nhé.”

Cô nói, trong khi đặt ngón tay lên môi và cười tinh nghịch.

_____

Trans: spoil nhẹ phát cũng không có gì quan trọng lắm: Chap 25 vol 7 web novel thì 2 vợ chồng nhà này quyết định tắm chung, còn chap 26 hiện tại thì đã thấy nhau khỏa thân (lột đồ cho nhau – kể cả đồ lót – luôn), cuối chap 26 thì bắt đầu vào phòng tắm. Khả năng cao là cuối vol này sẽ có segg biến cực căng. Cơ mà với tui thì khỏa thân tắm cùng nhau cũng là một bước tiến lớn, đủ để thỏa mãn rồi.

Ừ thì tui spoil nhẹ dăm ba cái tình tiết không quan trọng thôi, đúng chứ? =))))~

P/s:

–Yuzuru: em thật xinh đẹp.

–Arisa: anh cũng thật vạm vỡ (ẻm nói trong khi nhìn…)

*le Tui: Cái gì “vạm vỡ” thía gái? (. ಠ ᴗ ಠ.)

Bình luận (0)Facebook