• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Các Loại Mochi Và 2 Tên Simp Vợ

Độ dài 1,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 23:46:00

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Buổi sáng đầu năm mới.

“Oa… cái bánh mochi này ngon quá.”

Arisa đưa chiếc bánh mochi nướng isobe vào miệng và nói với đôi mắt mở to.

Người đã nướng nó là Yuzuru nhưng… tất nhiên, toàn bộ là nhờ công của cái lò nướng, và cậu chả phô trương chút năng khiếu nấu nướng nào ra cả.

Chỉ là chất lượng của lò nướng và bánh mochi rất tốt thôi.

“Bánh mochi nào thì cũng như bánh ở cửa hàng mochi… thôi nhỉ?”

Yuzuru gật đầu với Arisa và nhấm nháp chiếc bánh mochi nướng.

Nó có vị giống với loại mochi mà cậu thường ăn ở nhà ba mẹ mình mỗi dịp đầu năm.

Gia đình cậu mua bánh mochi từ một cửa hàng đặc sản mỗi năm.

Và họ cũng đã gửi đến cho cậu phần của năm nay.

“Nhưng mà anh vẫn ấn tượng với món ozouni[note51345] mà em đã làm cho anh hơn.”

Yuzuru nói trong khi húp nước của món ozouni trong chén.

Nước dùng dashi kiểu Kanto có hương vị nước tương hòa quyện với vị umami, hương thơm từ cá ngừ và rong biển kombu.

Bánh mochi nướng thì cũng không khác mấy bánh mochi bình thường, nhưng bánh mochi trong súp zouni thì lại hoàn toàn khác biệt.

Nó thấm nhuần nước dùng và trở nên ngon hơn gấp nhiều lần.

“Em rất vui khi anh nói thế.”

“Nếu được thì anh muốn em nấu cho anh ăn mỗi ngày luôn, chứ không chỉ vào dịp năm mới.”

Nghe chồng nói, Arisa cười gượng.

“Nữa rồi… Làm sao anh biết được khi nào thì sẽ ngán nó chứ.”

“Món em nấu thì anh không bao giờ ngán đâu… nhưng anh cũng không muốn mất món súp miso hiện giờ chút nào.”

Lời vợ nói khiến Yuzuru cân nhắc lại.

Ngán ozouni thì chắc là không có rồi, nhưng cũng thật đáng tiếc nếu tất cả súp miso do Arisa nấu đều được thay thế bằng ozouni.

“Mà nói đến súp miso… kiểu Kansai thì được nấu bằng miso trắng và rất ngon đó anh.”

“… Kiểu Kansai à? Nè, em nấu được chứ?”

“Em không chắc mùi vị có giống nguyên mẫu hay không, nhưng nếu anh hỏi em nấu được hay không thì câu trả lời sẽ là được.”

“Ồ…”

Yuzuru sinh ra ở vùng Kanto nên chưa bao giờ ăn ozouni kiểu Kansai.[note51346]

Thế nên cậu khá là tò mò.

“… Anh muốn ăn thử hả?”

“Muốn.”

“Vậy mai em làm cho.”

Tuy không có mochi hình tròn nên nên sẽ không đúng chuẩn kiểu Kansai.

Arisa cười gượng nói.

Tuy với vợ thì đó là điều khiến cô để tâm, nhưng với Yuzuru thì thứ làm cậu bồn chồn là không biết nó có ngon hay không.

Với cậu thì hình dạng cái bánh mochi sẽ không ảnh hưởng gì đến hương vị nên cũng chẳng quan trọng.

“Mà này Arisa, có bao nhiêu biến thể về cách ăn mochi vậy em?”

“… Biến thể ạ?”

“Anh chỉ biết có: nướng isobe, xì dầu đường và bột đậu nành thôi…”

Món ăn dù ngon mấy thì ăn nhiều quá cũng sẽ ngán.[note51347]

Và mỗi năm thì lượng bánh mochi mà Yuzuru nhận được nhiều đến mức không thể ăn hết chỉ trong ngày đầu tiên của năm.

Chắc vì nghĩ rằng phòng của Yuzuru còn trống…

Mà lượng đồ ăn bị nhà ba mẹ cậu “tống” đến quá nhiều để cậu có thể giải quyết một mình vào năm mới.

Mẹ cậu bảo nếu đông lạnh thì sẽ để được lâu hơn, nhưng Yuzuru không thích bánh mochi, nếu không muốn nói là ghét luôn.

Có đôi khi nhìn thấy thôi là cậu ngán tận cổ luôn rồi.

“Đúng là những cách ăn mà Yuzuru-san đề cập đều rất ngon, nhưng… còn nhiều cách khác nữa để ăn mochi.”

“… Ví dụ như?”

“Nếu là một nơi sang trọng hay trong sự kiện chính thức, anh có thể nướng phô mai với mochi và thịt xông khói để ăn.”

“Quào…”

Quả thực nghe thôi cũng cảm thấy ngon rồi.

Vốn dĩ cả phô mai và thịt xông khói đều ngon sẵn, thế nên kết hợp lại với nhau cũng không tệ chút nào.

“Còn những cách khác thì sao?”

“Khác à? Thế ăn chung trứng sống thì sao?”

“Trứng sống á?”

Có 1 món ăn tên là Tamago kake gohan.[note51348]

Yuzuru cũng thiên về những món ăn dễ làm nhưng ngon miệng mà cậu có thể tự xoay sở được khi cùng đường.

Cơm trắng và trứng cũng rất thích hợp với nhau.

Mà đã thế thì không có lý do gì trứng và bánh mochi lại không hợp nhau được.[note51349]

“Kết hợp mochi với bơ và natto cũng rất ngon nữa.”[note51350]

“Ra vậy… Có phải là nó ăn cùng những món hợp với cơm trắng đều ngon không?”

Nếu trứng sống ngon thì natto cũng thế.

“Tuy nấu khá tốn thời gian nhưng anh cũng có thể nướng nó bằng chảo để trở nên giòn giống như pizza đó.”

“Ồ! Nghe được đấy.”

Kiểu đó thì “cảm giác mochi” sẽ mất đi, nhưng đó cũng là sự lựa chọn tốt khi cảm thấy ngán kết cấu của mochi chứ không phải hương vị của nó.[note51351]

Yuzuru quyết định sẽ hỏi vợ cách làm sau.

Và cứ thế, 2 vợ chồng vừa bàn về mochi, các cách ăn mochi trong khi ăn mochi cho đến khi ăn mochi xong luôn.

“Vậy thì… em còn cần chuẩn bị một tí nên đi trước nhé anh.”

Say khi dọn dẹp xong, Arisa nói.

Yuzuru không ngạc nhiên vì cậu đã được nói trước. Rằng “Em cần chuẩn bị, nên chúng ta hãy hẹn gặp nhau thay vì xuất phát cùng nhau”.

“Chuẩn bị ha.”

Yuzuru gượng cười.

Cậu đã mường tượng được sơ sơ sự chuẩn bị của Arisa là gì.

Tuy không khó để đoán ra nhưng…

Cậu không ngáo ngơ đến mức làm điều như thế.

“Vậy thì lát nữa anh sẽ thong thả mà xuất phát thôi.”

“Vâng… Xin anh hãy mong chờ nhé.”

.

Một lát sau, Yuzuru đã đến nhà ga gần ngôi đền nhất.

Ở đó đã có Soichiro đang đứng rồi.

“Xin lỗi vì đã đến muộn.”

“Muộn thật.”

“… Không phải kịch bản sẽ là “không, tôi cũng vừa đến thôi” sao?”

Ông tới muộn!

Yuzuru cười khổ với thằng bạn đang vác vẻ mặt cáu kỉnh như muốn nói câu đó của mình.

“Tôi méo phải bạn trai ông. Dĩ nhiên cũng méo phải hôn thê của ông nhá.”

“Ờ, cái đó thì công nhận.”

Sau khi Yuzuru mỉm cười với những lời của Soichiro, cả 2 đều phá lên cười.

Cái thái độ gắt gỏng vừa rồi của Soichiro chỉ là trò đùa mà thôi.

Vẫn còn kha khá thời gian so với lịch hẹn, và cũng có 2 người vẫn chưa đến.

“Ủa mà ông không đến cùng Arisa-san à?”

“Cô ấy bảo tôi đi trước vì còn cần chuẩn bị.”

“Hiểu rồi.”

Soichiro tỏ vẻ thấu hiểu với lý do của Yuzuru.

Đã lâu rồi họ mới có cuộc nói chuyện riêng như thế này.

Rồi một giọng nói vui vẻ vang lên từ sau 2 người.

“Soichiro-kun, Yuzurun. Để mấy ông phải chờ rồi à?”

Người bạn thời thơ ấu của Yuzuru vừa nói điều đó, vừa bước đến trong bộ kimono đỏ tươi.

Là Tachibana Ayaka.

Trông có vẻ cô đã trang điểm một chút.

Vốn Ayaka đã có gương mặt khá trưởng thành rồi, nhưng hôm nay nhìn lại càng bóng bẩy hơn nữa.

“Xin lỗi vì đã để mọi người chờ ạ.”

Tiếp theo, từ sau lưng Ayaka, một cô gái khác với mái tóc màu lanh xuất hiện cùng nụ cười và giọng nói e lệ.

Là hôn thê của Yuzuru – Yukishiro Arisa.

Cô đang mặc một bộ kimono với những bông hoa màu đỏ được tô điểm trên nền vải màu xanh lá cây.

Một Arisa đã làm tóc và trang điểm nhẹ đúng là…

Dĩ nhiên là bình thường cô đã rất xinh đẹp rồi, nhưng vẻ đẹp lúc này lại là một kiểu đẹp khác.

Xin lỗi vì đã để anh chờ.

Nghe 2 cô gái nói thế, các chàng trai đều lắc đầu lập tức.

““Không, anh cũng vừa mới đến thôi.””[note51352]

Yuzuru nắm lấy tay Arisa, và Soichiro nắm tay Ayaka.

“Vậy thì, chúng ta đi thôi nhỉ?”

“Vâng.”

“Đi nào.”

“Ừm.”

4 người bắt đầu chầm chậm bước đi – căn theo tốc độ của 2 cô gái đang mang guốc.

_____

Trans: Chap 28 wn vol 7 đã confirm segg sau khi tắm chung nhé =)) cứ hóng dần đi. P/s: dĩ nhiên là như bao bộ LN “trong sáng” khác, lược bớt 1 triệu chữ quan trọng nhất (─‿‿─)

Bình luận (0)Facebook