• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Một Ngày Bình Thường Với Hôn Thê

Độ dài 1,210 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-21 15:52:05

Trans: HK.

_____

Một thời gian ngắn sau Tuần lễ vàng.

Một kì nghỉ sặc mùi chim chuột.

Takasegawa Yuzuru đang đứng 1 mình ở gần cửa soát vé của nhà ga.

Cậu nhìn đồng hồ vài lần, sau đó lại kiểm tra điện thoại.

Vài phút sau…

“Yuzuru-san”

Cậu nghe thấy một tiếng gọi nhỏ đáng yêu.

Yuzuru quay lại và thấy một cô gái trẻ hết sức dễ thương đang đứng đó.

Cô có mái tóc màu lanh, nước da trắng cùng đôi mắt xanh ngọc bích.

Là người yêu và cũng là vợ sắp cưới của Yuzuru.

Yukishiro Arisa.

“Xin lỗi, để anh phải đợi rồi”

Arisa nói lời xin lỗi.

Còn Yuzuru thì lắc đầu.

“Không, anh cũng vừa mới đến thôi”

Thực ra cậu đã đợi được một lúc rồi…

Nhưng cái đó người ta gọi là nét đẹp của hình thức.

Và tính cách Yuzuru cũng không nhỏ mọn đến mức sẽ tức giận chỉ vì đối phương muộn vài phút.

“Ah, nhưng mà…”

Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu Yuzuru và cậu lầm bầm.

Thấy thế, Arisa nghiêng đầu khó hiểu.

“…Có chuyện gì sao anh?”

“Vì em đã để anh chờ một lúc, nên anh muốn bắt đền em”

Cậu nói thế.

Trong khoảnh khắc, Arisa không hiểu ngô khoai gì cả.

Vì cô không biết được ý định của “chồng” là gì.

Nhìn từ biểu cảm thì Yuzuru đâu có tức giận đâu.

Và cậu cũng không hề yêu cầu cô xin lỗi.

“Bắt đền” mà ảnh đang nói nghĩa là sao?

Và sau khi suy nghĩ một lúc, hai má Arisa đỏ lên.

“…Em biết rồi”

Nói xong, Arisa nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuzuru.

Sau đó hơi khiễng chân.

Đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô phản chiếu trong đôi mắt xanh lam của Yuzuru.

Và cô gái đang phản chiếu trong mắt cậu đang hơi cụp mắt xuống với vẻ xấu hổ.

Rồi cô nhắm mắt lại, và…

“Ưm…”

Áp đôi môi mềm mại vào má “chồng”.

“…Cái này có được không?”

Arisa hỏi với đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm Yuzuru.

Làn da trắng nõn ấy đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Có vẻ sau khi hôn thì cô càng trở nên xấu hổ hơn nữa.

“Ừm…cảm ơn em”

Yuzuru nói rồi nhẹ nhàng ôm lấy Arisa.[note43950]

Sau đó cũng hôn lên má “vợ”.

Biểu cảm của Arisa giãn ra như thể đang cảm thấy dễ chịu.

Rồi Yuzuru nắm lấy tay người yêu.

“Vậy thì, chúng ta đi chứ?”

“Vâng”

Cô vui vẻ gật đầu, với khuôn mặt vẫn còn chút ửng hồng.

.

Buổi hẹn hò hôm nay diễn ra ở nơi mà họ đã từng đến vài lần.

Trung tâm giải trí tổng hợp.

Đó cũng là nơi mà 2 người đã có buổi hẹn hò đầu tiên đáng nhớ.

“Em thay đồ xong rồi”

Arisa nói với Yuzuru sau khi thay từ bộ quần áo thời trang cho buổi hẹn hò sang thứ khác dễ vận động hơn.

Arisa đang khoác lên mình bộ đồ giản dị với quần đùi và áo phông.[note43951]

Tóc Arisa được buộc thành đuôi ngựa, mang phong cách khác hoàn toàn so với mọi khi.

“…Sao vậy anh?”

“Không, anh chỉ nghĩ là dù em mặc gì thì cũng đều rất xinh đẹp thôi”[note43952]

Tuy là loại trang phục đề cao sự thoải mái khi vận động, nhưng trông vẫn rất phong cách và đáng yêu.

Cơ mà đó là điều hiển nhiên khi người mặc vốn đã vô cùng dễ thương rồi.

“Có nịnh em thì anh cũng không được gì đâu… Thế, hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”

Arisa vừa nói, vừa nhẹ nhàng bỏ qua lời khen của Yuzuru.

Nhưng thực tế, đôi gò má đang ửng hồng kia là quá đủ đối với “anh chồng” rồi.

“Xem nào…”

Họ đã chơi ở đây vài lần.

Phóng phi tiêu, bowling, bóng bàn và nhiều trò khác nữa.

“Cũng lâu không chơi rồi, em muốn chơi tennis không?”

Lần đầu tới đây, 2 người đã chơi tennis với nhau.

Yuzuru hồi tưởng lại trong khi đề nghị.

“Quả thật là đã lâu... Được rồi, chúng ta hãy chơi tennis thôi anh”

Có vẻ Arisa cũng đang hồi tưởng về những kỉ niệm ngày ấy.

Đôi mắt cô hơi nheo lại, và rồi gật đầu.

Họ ngay lập tức mượn 1 bộ vợt và bóng rồi đến sân quần vợt.

2 người cùng nhau khởi động nhẹ.

Quả bóng xanh bay qua bay lại giữa “2 vợ chồng”.

“Chúng ta đấu như thế nào đây em?”

“Để xem… Đánh 3 set đi. Làm vậy thì dễ tính thắng bại hơn”

“Thế thì…em muốn chơi trò trừng phạt nào đó không?”

Nghe Yuzuru hỏi, Arisa mỉm cười khiêu khích.

“Được thôi… Người thua sẽ phải làm theo 1 điều từ người thắng, thế nào?”

“Chốt… Anh sẽ thắng cho mà xem”

Mình mà thắng thì, có nên yêu cầu cô ấy hôn mình lần nữa không nhỉ?

Vừa nghĩ thế, Yuzuru vừa giao quả bóng đầu tiên của mình.

Tuy là một trong những “cặp đôi vàng trong làng chim chuột”, nhưng giờ thì họ đang tranh đấu nảy lửa với nhau.

Thậm chí còn hơn cả “tranh đấu” nữa, bởi có phần thưởng là “người thắng có quyền yêu cầu người thua 1 chuyện” mà.

Và kết quả set thứ nhất là…

“Gư~…”

“Là chiến thắng của em”

Yuzuru đã nhường phần thắng cho Arisa.

Vừa lau mồ hôi trên mặt, cậu tự hỏi phải chăng cô nàng đang phấn khích.

“Em lên trình so với trước rồi à?”

“Thực ra em đã chơi với Ayaka-san và những người khác vài lần”[note43953]

Rõ ràng là cô ấy đã bí mật tập luyện mà Yuzuru không hề hay biết.

Cậu mà còn không nghiêm túc thì xác định ăn hành “sờ mờ lờ”.

Đây là vấn đề danh dự với tư cách là một người bạn trai.

“Ván tiếp theo em cũng sẽ thắng nữa”

“Đừng gáy sớm quá em yêu à”

Yuzuru đã bật mode nghiêm túc ở set thứ 2.

Và kết quả là…

Yuzuru giành phần thắng.

Một trong những lý do cho điều đó là cậu đã tập trung hơn so với set đầu tiên.

Và lý do khác là…

“Về sức mạnh thể chất thì em vẫn chưa có cửa với anh đâu”

“Không phải như thế có hơi gian lận sao?”

Có sự khác biệt lớn về khả năng thể chất giữa nam và nữ.

Nếu là giữa một chàng trai kém thể thao và một cô gái có chơi thể thao, chàng trai có thể thua…nhưng may thay, thần kinh vận động của Yuzuru không hề tệ chút nào.

Thế nên trận đấu càng kéo dài, Yuzuru càng có nhiều lợi thế hơn.

“Ván cuối cùng anh sẽ lại thắng cho mà xem”

“…Giờ thì đến anh gáy sớm đó”

Set thứ 3.

Đó là một trận chiến khốc liệt, vì cả Yuzuru và Arisa đều quyết không nhân nhượng.

Và người chiến thắng cuối cùng là…

“Thắng rồi!”

“Cái…gì chứ!?”

Arisa.

Lý do Yuzuru thất bại là vì đã mất cảnh giác sau chiến thắng ở set thứ 2.[note43954]

Còn Arisa, cô đã tập trung toàn bộ tâm trí và đánh bại “chồng”.

“Vậy nên, anh sẽ lắng nghe yêu cầu của em đúng không?”

“…Ờm, dĩ nhiên. Thế em muốn anh làm gì?”

Sau khi Yuzuru hỏi, má Arisa trở nên ửng hồng.

Sau đó, cùng với chút do dự, cô hé môi.

“À…ừm…”

Arisa cố nói gì đó.

Nhưng rồi đặt tay lên má với vẻ ngạc nhiên như vừa nhận ra điều gì đó.

“…Sao vậy em?”

“Em sẽ nói nó sau”

Cô vừa dùng khăn lau mồ hôi, vừa nói.

Còn Yuzuru, cậu chỉ có thể gật đầu.

_____

Sakuragi Sakura: Mức độ lo lắng của Arisa-chan: 0%

Trans: Móe! Mới chương đầu đã phải ăn cơm cún trào mồm!

Bình luận (0)Facebook