• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Kết Thúc Cuộc Hẹn Và Sự Tiếc Nuối

Độ dài 1,198 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 00:45:54

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Oa~! Đẹp quá!”

Sau khi mặt trời lặn.

Arisa vui vẻ thốt lên trong khi dùng điện thoại quay lại đoàn diễu hành được thắp sáng rực rỡ bằng đủ loại đèn màu đi qua.

“Ừm, công nhận. Thật đáng yêu.”

Yuzuru nói trong khi nhìn chằm chằm vào cô vợ đang nhún nhảy đầy phấn khích của mình.

Nói trắng ra thì cậu không hứng thú với đoàn diễu hành hay buổi trình diễn ánh sáng trước mặt như Arisa.

Nhưng chỉ cần được thấy vợ sắp cưới của mình hạnh phúc là Yuzuru cũng đủ thỏa mãn rồi.

Nhưng thời gian tốt đẹp luôn trôi qua nhanh chóng, và cuộc diễu hành đã đi đến hồi kết.

Giờ đóng cửa cũng đang đến gần.

“Ưm… sao mà nó rung lắc quá đi.”

Arisa nói với vẻ thất vọng trong khi kiểm tra điện thoại của mình.

Trong lúc quay thì cô đã rất phấn khích và thường xuyên nhảy cẫng lên, thế nên cả ảnh lẫn video đều toang là điều hiển nhiên.

“Chỉ cần nó còn đọng lại trong kí ức của em thì cũng đủ rồi, chẳng phải sao?”

Yuzuru thà rằng cậu đã rất vui, đến mức mà không thể chụp hình hoặc quay phim tốt được, còn hơn là không thích và chỉ lưu giữ kỉ niệm cho có lệ.

“Vâng, nhưng… em muốn có một bức ảnh kỉ niệm.”

“Nếu vậy thì có mà.”

“Sao cơ!?”

Yuzuru gật đầu nói với vợ, sau đó chìa điện thoại mình ra cho cô xem.

Trong đó là bức hình Arisa đang nhảy lên với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

“Ơ, mặt em sao lại thế này…”

“Quá đáng yêu luôn. Anh đang định dùng làm hình nền điện thoại đây.”

“Không, làm ơn đừng.”

Arisa vừa lí nhí nói, vừa lườm đáp trả những lời nửa đùa nửa thật từ chồng.

Với Yuzuru thì rất là dễ thương, nhưng Arisa lại có vẻ không hài lòng với gương mặt của mình trong ảnh.

Chắc là do nụ cười đó không dùng để được “lên hình”.

“Vốn dĩ chụp hình cuộc diễu hành mới là điều quan trọng hơn cơ mà anh lại không làm.”

“Kí ức quan trọng hơn chứ em? Bằng chứng cho việc em có mặt ở đây mới là điều quan trọng nhất.”

“Nói như anh vậy thì anh cũng phải có mặt trong ảnh mới đúng chứ.”

“… Điều đó– ờm, thì cũng đúng.”

Dĩ nhiên là cả 2 đã chụp rất nhiều ảnh chim chuột với nhau tại công viên này rồi.

Nhưng cuối cùng lại không thể cùng nhau chụp buổi trình diễn ánh sáng và cuộc diễu hành như dự tính được.

“Thế thì lần sau chụp hẳn hoi nhé?”

“Lần sau… phải rồi ha!”

Đề nghị của Yuzuru khiến Arisa vui vẻ.

Nhưng sau đó lại ánh lên vẻ hơi cô đơn.

“… Thế thì, hôm nay kết thúc ở đây và về nhà thôi anh nhỉ?”

“Ừm, muộn quá cũng không hay cho lắm. Cùng mua vài món quà lưu niệm rồi về thôi.”

Và thế là cố nén sự vương vấn dành cho buổi đi chơi vào lòng, họ bắt đầu cất bước trên con đường về nhà.

*

Khi cả 2 về đến nhà Arisa thì cũng đã khuya.

“Cảm ơn anh về hôm nay. Em thật sự đã rất vui.”

Arisa hơi cúi đầu với Yuzuru.

Người đã lên kế hoạch cho cuộc hẹn hò và đặt chỗ trước ở công viên, khách sạn lần này chủ yếu là Yuzuru.

Dĩ nhiên là các chi phí thì 2 vợ chồng chia đôi.

“Đâu, anh cũng rất vui mà, là vì có em đó.”

Khi đã trở thành học sinh cấp 3 thì cơ hội đến công viên giải trí sẽ dần thấp đi.

Với Yuzuru thì đã vài năm kể từ lần cuối cậu đến cùng gia đình mình.

Nếu không phải là cùng với Arisa thì chưa chắc cậu sẽ muốn đến đó.

Người đã mang đến cho Yuzuru cơ hội để tận hưởng công viên giải trí lần nữa chính là Arisa.

“Thật thế thì em vui lắm… Năm sau em cũng muốn đi lần nữa, nhưng là vào mùa hè cơ.”

“Ý tưởng hay đó.”

Có nhiều cách khác nhau để tận hưởng mùa đông và mùa hè, cả các sự kiện cũng có rất nhiều loại nữa.

Bầu không khí ở công viên giải trí cũng sẽ thay đổi rất nhiều tùy theo mùa.

“… Hơn nữa, lần tới thì chắc là đi về phía Tây cũng được đó.”

“Phía Tây à? Ừm! Nghe hay đó. Em cũng chưa từng đi du lịch ở hướng đó.”

“Hãy cùng tìm dịp và đến thật nhiều nơi khác nhau nào.”

Chúng ta có rất nhiều cơ hội mà.

Yuzuru cũng nhủ thầm với bản thân trong sự tự tin.

Nhưng lần này thì cậu có chút tiếc nuối.

Là vì…

“Có lẽ đi chơi như là một cặp đôi yêu nhau thì sẽ tốt hơn.”

Trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong không gian lãng mạn chẳng hạn.

Họ đã không có nhiều những khoảnh khắc chim chuột như vậy cho lắm.

Loại nụ hôn mà họ có chỉ là “hôn chúc ngủ ngon”.

“Arisa trẻ con hơn mình nghĩ.”

Yuzuru thầm cười khổ khi nhớ lại hình ảnh Arisa trong công viên giải trí.

Cô nàng đã phấn khích như một học sinh tiểu học đến mức cạn sạch pin khi về khách sạn luôn.

Nhưng dĩ nhiên, với Yuzuru thì đó cũng là chuyện tốt.

Cậu cảm thấy thỏa mãn khi được nhìn Arisa vui vẻ và hạnh phúc.

Nếu chấm điểm thì đó là cuộc hẹn hò đạt 120/100 điểm.

Nhưng mà đồng thời nó cũng hơi khác so với những gì cậu đang hướng đến và mong đợi.

“… Yuzuru-san?”

“Ửm? À, xin lỗi. Ờm… chúng đang nói gì ấy nhỉ?”

Khi cậu nhận ra thì Arisa đã đến sát bên.

Và cô đang ngước nhìn Yuzuru với ánh mắt tò mò.

“Không, không có gì đặc biệt cả, nhưng…”

Khuôn mặt cô đỏ lên và quay sang hướng khác sau khi cậu hỏi lại.

Rồi thì lại hướng ánh mắt về phía Yuzuru như thể đã quyết tâm gì đó và đặt 2 tay lên vai cậu.

“A-Arisa…?”

“Ưm ~.”

Trước khi Yuzuru kịp phản ứng thì miệng cậu đã bị Arisa dùng môi che lấy rồi.

Sau khi trao một nụ hôn dài khoảng 5 giây, Arisa từ từ tách môi cô khỏi chồng.

Tiếp theo thì lùi lại 3 bước rồi nói trước khi quay gót.

“Hẹn anh mai gặp nhé.”

“Ơ-ờ! Hẹn em mai gặp.”

Arisa chạy tọt vào nhà như thể đang bỏ trốn.

Để lại anh chồng Yuzuru đang ngẩn tò te, tự chạm vào môi mình ở phía sau.

Nhiệt độ từ Arisa vẫn còn nguyên đó.

“… Không lẽ em ấy cũng hơi tiếc nuối à?”[note51206]

Nụ hôn lần này dài hơn hẳn những lần “tạm biệt” mọi khi.

Chắc là vì Arisa cũng có cảm giác giống với Yuzuru.

Vừa rảo bước về nhà, cậu vừa hy vọng điều mình đang nghĩ là đúng.

_____

Trans: Hiện thời tác giả đã ra đến c18 vol 7 và đang ra với tốc độ tên lửa, nhưng thời gian làm của tui từ giờ đến(sớm nhất)hết tháng 6 khá loạn nên tối đa 1 ngày chỉ trans được 1 chương thôi. Ít nhất thì sẽ cố gắng tối đa 3 ngày 1 chap nhé. Chủ yếu là vừa trans vừa mong đợi coi cuối vol này có cảnh segg nóng hay không thôi =]]~

Bình luận (0)Facebook