• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 - Hôn Thê Và Valentine

Độ dài 1,041 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-14 20:30:49

Trans: HK.

_____

Ngày 14 tháng 2.

Đó là ngày mà các cô gái sẽ tặng chocolate cho những chàng trai đã giúp đỡ họ hằng ngày.[note51638]

Dĩ nhiên là Yuzuru cũng mong chờ chocolate từ Arisa.

Không như năm ngoái, cậu nghĩ rằng khả năng được nhận năm nay là 100%.

… Cũng chính vì thế mà cậu đang hướng sự thất vọng về cô vợ từ sáng đến giờ thậm chí còn chưa nhắc đến chữ “chi” nào của mình.[note51639]

“Em đã tra khá cứu khá nhiều về học kì mùa xuân…”

Arisa đang nghiêm túc nói về việc học và các bài kiểm tra của cô ấy, nhưng Yuzuru thì chỉ quan tâm đến ngày lễ tình nhân mà thôi.

Có khi nào Arisa trở nên ghét mình rồi không?

Yuzuru không nghĩ thế.

Họ mới vừa hôn nhau vào sáng nay.

Làm gì có ai hôn người mình ghét chứ.

Hay cô ấy đang giận chuyện gì đó?

Cơ mà tuy sáng nay tâm trạng Arisa không thể gọi là quá tốt, nhưng cũng không có vẻ gì là xấu cả.

Cứ thế…

“Vậy nên Yuzuru-san…”

“… Arisa, có chuyện này anh muốn hỏi, được không?”

Yuzuru ngắt lời vợ.

Arisa không hề tỏ vẻ khó chịu vì điều đó và chỉ nghiêng đầu.

“Là gì?”

“… Em biết hôm nay là ngày gì chứ?”

“… Ể!?”

Không lẽ cô ấy quên mất ngày Valentine rồi?

Yuzuru hỏi Arisa với suy nghĩ như thế, và đáp lại cậu vẫn là một cái nghiêng đầu.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt hả anh?”

“……”[note51640]

“Em đùa đó. Đừng làm vẻ mặt như thế mà.”

Arisa cười nói với anh chồng đang trưng vẻ mặt như tận thế đến nơi của mình.

Yuzuru vô thức nhướng mày khi nhận ra mình đang bị trêu.

“Đùa không vui đâu em. Anh đã nghĩ là mình sẽ không nhận được chocolate đó.”

“Anh thích chocolate đến thế cơ à?”

“Đâu, anh thích em cơ, không phải chocolate.”

Anh không muốn chocolate.

Anh chỉ muốn chocolate từ Arisa thôi.

Miễn là thứ do cô tặng thì dù không phải chocolate mà thay bằng thứ gì đó khác cũng không sao cả.

“Yên tâm đi anh, em có chuẩn bị cho anh mà. Tan học em sẽ đưa.”

“V-vậy à? Thế thì anh sẽ mong đợi vậy.”

Yuzuru thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận được rằng không hề bị Arisa “vứt xó”.

.

Và trong khi trò chuyện, 2 người đã đến trường.

Yuzuru mở tủ để giày của mình ra.

“Ah…”

Cậu bất giác thốt lên.

Bên trong là một chiếc hộp được trang trí bằng dải ruy băng và giấy gói xinh xắn.

Trong khi Yuzuru còn đứng hình thì Arisa đã nhìn vào tủ đựng giày của cậu.

“Có chuyện gì vậy? … Cho em mượn xem nào!!!”

Cô nhanh nhẹn cho tay vào tủ của Yuzuru với vẻ mặt kinh hoàng.

Rồi lôi chiếc hộp ra một cách thô bạo.[note51641]

“Em mở đó đấy?”

“Ừ-ừm.”

Yuzuru gật đầu.

Arisa xé giấy gói và mở hộp ra.

Bên trong là chocolate kèm 1 tấm thiệp.

–Cậu đã nghĩ là chocolate hàng “honmei” hả? Tiếc ghê, đây chỉ là hàng “giri” thôi - AYAKA–.[note51642]

u4754-510ab90f-563a-45ef-9f7a-259edfc45a6a.jpg

“Đừng có mà đùa kiểu đó!!”

Sau khi hét lên như thế, cô trả hộp chocolate lại cho Yuzuru với vẻ mặt phẫn nộ.

“Cái này được phép ăn.”

“T-thế à?”

Yuzuru gật đầu trong khi bị luồng sát khí tỏa ra từ Arisa làm cóng hết cả người.

Sau đó, 2 người thay giày ra và đi tới lớp học.

“Yuzuru-san, xin hãy để em kiểm tra hộc bàn trước.”

“Cứ làm theo ý em thoải mái.”

Arisa cảnh giác nhìn vào hộc bàn của chồng.

Sau khi xác nhận xong, cô ngước lên với khuôn mặt đã bớt đi vẻ thận trọng.

“Không có gì cả.”

“May thật.”

Xét đến những gì đã xảy ra vào năm ngoái, rõ ràng là Arisa sẽ có tâm trạng tồi tệ nếu Yuzuru nhận được chocolate từ ai đó không phải bạn bè cậu.

Thực chất Arisa tức giận đến vậy chính bởi vì lo sợ, thế nên rất may cho Yuzuru là không có chocolate trong hộc bàn cậu.[note51643]

“Vậy thì giờ em đi phàn nàn Ayaka-san đây.”

“Nhiệt tình vào.”

Arisa bước tới chỗ Ayaka với bóng lưng trông rất bực bội.

Trong khi Yuzuru đang nhìn theo bóng lưng ấy…

“Chà, làm trai nổi tiếng cực ghê ha.”

“Tớ không nghĩ lại có kẻ nào đó dám giẫm đuôi hổ lộ liễu vậy đâu.”[note51644]

Chiharu và Tenka nói chuyện với cậu.

Cả 2 đều đang cầm những chiếc hộp xinh xắn trên tay.

“Chào buổi sáng cả 2 người. Và, cái hộp đó là…”

“Nhận lấy đi nè… Nhớ giữ bí mật với Arisa-chan nhá.”

“Cần gì phải giấu diếm chứ. Hàng giri thôi mà.”

Chiharu và Tenka nói xong thì đưa chiếc hộp đựng chocolate cho Yuzuru.

“Cảm ơn. Tớ sẽ ăn bằng cả tấm lòng.”

Sau khi nghe cậu nói xong, họ lập tức rời đi như thể đang chạy trốn.

Gần như ngay sau đó, Arisa trở lại chỗ của Yuzuru.

“Yuzuru-sa–… Ah! Em chỉ vừa rời mắt khỏi anh thôi!!!”

“Giri, là giri thôi! Xem này, đó là từ 2 người họ…”

Yuzuru vội chỉ vào Chiaharu và Tenka để giải thích trước khi có án mạng.

Đáp lại thì 2 cô nàng đều vẫy tay như để xác nhận lời của cậu.

Arisa thở phào nhẹ nhõm.

“Thế thì được.”

“Anh ăn được không?”

“Em nghĩ việc vứt đi thứ gì đó được tặng khá thô lỗ… Và nếu có danh tính rõ ràng thì chắc sẽ không có thứ gì kì lạ bên trong đâu, thế nên không sao cả.”

Arisa gật đầu trong khi phân tích.

Rồi khoanh tay lại cẩn thận căn dặn Yuzuru.

“Nhưng… anh sẽ chỉ ăn sau khi ăn chocolate của em thôi… được chứ?”

“Dù em không nói vậy thì anh cũng đang rất mong chờ nó đây.”

Nghe Yuzuru mỉm cười nói thế xong, Arisa hơi đỏ mặt gật đầu.

“… Vâng. Xin anh hãy mong chờ nó nhé.”

_____

Trans: dựa theo cách diễn đạt trong chương này thì có vẻ phán đoán của tui trong chương minh họa vol 7 đã sai. Người bí ẩn tặng chocolate cho Yuzuru năm ngoái dường như không phải Ayaka. Và nếu thế thì chắc vẫn có drama để hóng tiếp =))

P/s: Từ giờ, mn có thể donate cho tui qua ví Momo (hình dưới) hoặc tk Ngân hàng Á Châu (ACB) số 224792389 nhé. (✿◠‿◠) Tùy tấm lòng mn nếu cảm thấy tui xứng đáng cả thôi chứ không hề ảnh hưởng tốc độ trans của tui đâu đó.

u4754-e5ad5ff7-00cc-4264-b86d-9a56f1eaea5e.jpg

Bình luận (0)Facebook