• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07 - Đón Năm Mới Cùng Với Hôn Thê

Độ dài 1,071 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-30 01:10:30

Trans: HK.

_____

Đêm giao thừa.

“Chọc que gỗ vào phần lưng của con tôm… rồi vỏ của nó sẽ bong ra. Anh thử đi.”

“Hừm... thế này à?”

“Đúng rồi. Giỏi lắm.”

Yuzuru và Arisa đang cùng nhau lột vỏ tôm.

Chính xác thì họ đang chuẩn bị tôm để làm “tempura tôm” cho vào món “soba năm mới”.

“Nhân tiện thì … Ayumi-chan ấy anh.”

“Ayumi làm sao?”

“Em ấy có tiêm ngừa cảm cúm không vậy?”

“Chắc là có. Nhà anh năm nào cũng tiêm phòng mà…”

“Tiêm rồi mà vẫn dính thì không biết là đen tới mức nào nữa.”

Cô em gái Takasegawa Ayumi của Yuzuru đang nằm bẹp trên giường do bị cảm cúm.

Đó là lý do mà cậu đã không về nhà đón giao thừa mà dành thời gian với vị hôn thê của mình.

Bởi vắng Ayumi nên tất cả các sự kiện thường niên được tổ chức tại gia đình Takasegawa đều bị hủy.

“… Ờm, dù sao thì các triệu chứng của con bé vẫn đỡ hơn nhiều so với những người không tiêm phòng. Ngược lại thì nên nói rằng thật may là đã có tiêm rồi.”

“Ừm…”

“Nhìn em có vẻ không tin nhỉ? Vẫn còn rén chuyện tiêm phòng à?”

Arisa lắc đầu khi nghe Yuzuru hỏi.

“Không có. Hiện giờ thì em có thể tiêm được rồi chẳng phải sao? Em chỉ nghĩ là… thật đáng tiếc thôi.”

“Vậy à? Thế thì tốt. Tức là năm sau em cũng vẫn có thể tiêm phòng ha?”

Năm sau thì Yuzuru và Arisa sẽ phải chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh Đại học (mặc dù thực chất là năm sau nữa lận).[note51225]

Năm sau sẽ còn quan trọng hơn năm nay nữa.

“Ể, à… d-dĩ nhiên là không thành vấn đề. Nhưng… năm sau… anh cũng có thể đi cùng với em được không?”[note51226]

Những lời đó của Arisa khiến Yuzuru nhớ lại cái hồi cậu đi cùng cô đến bệnh viện.

Cậu đã hơi xấu h-… không, là cực kì xấu hổ luôn.

Thú thật thì cậu không muốn trải nghiệm việc đó lần nữa chút nào.

“… Tất nhiên là được rồi.”[note51227]

Nhưng cậu cũng không thể đỡ nổi độ cute của vợ mình khi cố gồng mình đi tiêm.

Cuối cùng thì cũng gật đầu cái rụp thôi.

“… Khoảng lặng vừa rồi là sao vậy ta?”

“Sao là sao em? Đâu có gì đâu.”

“Thế à? … Cho dù Yuzuru-san có không thích thì vẫn sẽ hộ tống em mà ha? Anh không được quên đâu đó.”

Có vẻ việc cùng Arisa đến bệnh viện là chuyện ván đã đóng thuyền bất chấp ý muốn của Yuzuru rồi.

Nói thì nói vậy nhưng cho dù có bị đưa ra điều kiện như thế thì Yuzuru vẫn vui khi vợ chịu đi tiêm phòng.

“Anh biết rồi. Năm sau cùng đi tiêm ngừa nhé.”     

“Vâng.”

Trong khi trao nhau lời hứa “cùng tới bệnh viện”, việc chuẩn bị tôm của họ đã hoàn thành.

Sau đó thì chỉ còn cần chiên chúng trong dầu cùng với các loại rau củ nữa mà thôi.

“Em không yên tâm lắm về việc chiên chúng… nên sẽ tự làm. Còn Yuzuru-san thì hãy luộc mì soba… anh làm được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần đun sôi nước rồi luộc thôi chứ gì?”

Mì soba thì đương nhiên là phải luộc rồi.

Nó cũng đơn giản tương tự như luộc mì somen hay mì ăn liền vậy.

“Vậy à? … Luộc với nước sôi xong thì chần qua nước lạnh nha anh.”

“Chần… nước lạnh?”

“Tức là rửa sơ lại bằng nước lạnh ấy… Anh làm được không đó?”

“Được thì được nhưng… ờm, chúng ta sẽ ăn soba nóng đúng chứ?”[note51228]

Nếu chần nước lại thì mì sẽ bị lạnh.

Ý Yuzuru là đang hỏi Arisa rằng liệu có nên cho trực tiếp vào súp soba sau khi luộc thay vì làm vậy hay không.

“Hương vị sẽ ngon hơn khi được chần qua nước lạnh. Xin anh hãy nhớ nhé.”

“Ra vậy. Nhưng nếu cho mì soba đang lạnh vào thì chẳng phải nước súp sẽ bị nguội sao? Chuyện đó…”

“Sau khi mì soba xong thì em sẽ hâm nóng chúng lại… Lúc đó em sẽ chỉ anh nên trước hết thì anh cứ luộc mì xong trước đã.”

“A-anh biết rồi…”[note51229]

Yuzuru gật đầu rồi đổ đầy nước vào nồi, bắt đầu đun sôi.

Trong lúc đó thì Arisa nhanh chóng chiên tempura.

“Cứ làm như hướng dẫn là được nhỉ?”

Sau khi nước sôi, Yuzuru lại hỏi Arisa.

Rồi cô nhìn về phía chồng.

“Vâng. Cứ như hướng dẫn… Anh nhớ canh thời gian chính xác nhé?”

“Ok.”

Yuzuru lấy điện thoại ra, hẹn giờ rồi cho soba vào nồi.

Luộc nó theo hướng dẫn của vợ.

“Luộc xong rồi thì sao? Cho nó vào cái thao để chần nước lạnh à?”

“Thế cũng được nhưng sẽ phí soba lắm, nên là… trước hết thì vớt hết mì soba ra một cái rổ rồi để trong cái rổ ấy mà chần nước lạnh luôn.”

“Anh biết rồi.”

Yuzuru lấy mì soba ra khỏi nước sôi theo hướng dẫn của Arisa, chuyển nó sang một cái rổ, cho cái rổ vào thao rồi chần lại dưới vòi nước lạnh.

Cậu hỏi cô trong khi chần mì.

“Làm thế này trong bao lâu vậy em?”

“Đến khi mì hết nóng là được. Anh nhớ rửa lại một lần nữa trước khi để ráo nước nhé.”

“Đã rõ.”

Yuzuru nghiêm túc làm theo lời vợ và chần lạnh mì soba với nước.

Còn Arisa, vì lo lắng mà vẫn liếc nhìn chồng liên tục dù cho đang bận chiên tempura.

“Xong rồi… tiếp theo là gì em?”

“Để xem… Có vẻ tempura cũng sắp xong rồi, nên hãy cho soba vào súp đi anh. Sau đó thì hâm nóng tất cả luôn.”

Arisa đã làm súp soba từ trước và đựng nó trong một cái nồi nhỏ.

Yuzuru cho soba vào đó sau khi chắt hết nước ra và để lên bếp để hâm nóng.

Rồi thì tắt lửa sau khi cho rằng đã đủ nóng.

“Xong.”

Yuzuru nói trong khi quay sang nhìn Arisa.

Cô cũng đã chiên tempura xong.

“Cái này cũng xong rồi. Cho mì ra tô đi anh.”

Yuzuru cho cả soba và nước súp vào cái tô mà cậu đã chuẩn bị trước.

Sau đó thì Arisa mang tempura ra.

Rải thêm một ít hành lá cắt nhuyễn… và thế là xong.

Hai người mang tô mì soba vào phòng khách.

Cùng chắp tay lại…

““Mời cả nhà dùng ạ.””

Và bắt đầu thưởng thức món soba họ đã nấu với nhau.

_____

Trans: Soba lạnh ăn chung tempura + nước sốt lạnh thêm kha khá hành lá và chút mù tạt (wasabi) hơi bị ngon đó nha cả nhà.

Bình luận (0)Facebook