• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Tình Tứ Với Hôn Thê Trong Khách Sạn

Độ dài 1,506 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-17 12:30:38

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Ư… chân em rụng rời rồi.”

Sau khi về đến khách sạn và ngồi xuống giường, Arisa nhỏ tiếng ca thán trong khi thở dài.

Cô cởi giày ra và xoa bóp đôi bàn chân trắng nõn nà của mình.

“Anh cũng đuối… Chúng ta hãy đi tắm rồi ngủ thôi.”

Arisa gật đầu đồng ý với “chồng”.

“Ai vào trước đây?”

“Em muốn vào trước chứ?”

“Không hẳn, em sao cũng được… Hay oẳn tù tì quyết định nhé?”

Thứ tự tắm không phải là thứ để tranh giành hay nhường nhịn nhau.

Với suy nghĩ như thế, cả 2 nhanh chóng quyết định bằng kéo búa bao.

“Thế thì anh vào trước đây.”

“Thư giãn nhé.”

Và người chiến thắng là Yuzuru.

Cậu leo xuống giường, bước vào phòng tắm.

Đây là loại phòng tắm đơn.[note50548]

Yuzuru kéo rèm lại để tránh nước tắm bắn ra bên ngoài và vặn vòi tắm.

“Hà ~…”

 Trong khi kì cọ cơ thể, một tia sáng lóe qua trong tâm trí cậu.

… Chẳng phải là cũng có thể rủ em ấy tắm cùng luôn sao?

Thường thì cậu sẽ không cân nhắc những chuyện như thế, nhưng hôm nay thì chỉ có 2 người ở riêng với nhau trong một chuyến du ngoạn.

Hẳn là họ cũng có thể xuôi theo bầu không khí mà tắm chung với nhau.

Không, vẫn còn hơi sớm…[note50549]

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Yuzuru và Arisa sẽ phơi bày một cách trần trụi mọi thứ với nhau.

Cậu không đủ tự tin về việc vẫn có thể giữ được “dây cương” khi tắm chung với Arisa khỏa thân.

Và trong khi nghĩ này nọ về chuyện đó, Yuzuru đã tắm xong.

Mặc chiếc áo choàng tắm được khách sạn cung cấp vào, cậu rời khỏi phòng tắm trong khi dùng khăn lau khô tóc và phần nước còn sót lại trên người.

“Để em phải chờ rồi.”

“Anh tắm khá nhanh ha.”

Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Yuzuru lập tức được “vợ” chào đón.

Nhưng không hiểu sau mà tự dưng Aria đơ người.

Sau đó thì hoảng loạn đảo mắt đi.

“Ờm… sao thế em? Có gì lạ à?”

Yuzuru hơi giật mình trước phản ứng bất thường của Arisa.

Trông cứ như là cô nàng vừa nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy vậy.

“Không… không có gì lạ cả.”

“V-vậy à? … Thế sao em lại ngoảnh mặt đi?”

Không có gì lạ.

Thế mà không biết tại sao mà Arisa lại không chịu nhìn vào mắt Yuzuru trong khi nói vậy.

Nhưng sau khi nghe “chồng” hỏi một cách cứng rắn, cô nàng tỏ vẻ bỏ cuộc và hướng ánh mắt về phía Yuzuru.

“Tại anh gợi cảm quá…”

Nói xong, Arisa xấu hổ che mặt bằng cả 2 tay.

Còn Yuzuru thì nghiêng đầu.

“Vậy sao…?”

Cậu chưa từng nghĩa là mình “gợi cảm” bao giờ.

Thế nên Yuzuru không thể hoàn toàn chấp nhận lý do đó, nhưng có vẻ cũng không phải là chuyện xấu gì nên cậu cứ thế mà cho qua.

“E-em vào tắm đây.”

“Ừ…”

Arisa vội vàng chui vào phòng tắm như chạy trốn.

Để lại Yuzuru không biết phải làm gì, đành xem tivi trong khi sấy tóc đợi “vợ” tắm xong.

“… Em tắm xong rồi đây.”

Không lâu sau, Arisa trong chiếc áo choàng tắm xuất hiện.

Làn da trắng sáng của cô đang hơi ửng hồng, và mái tóc màu vàng lanh tuyệt đẹp ấy vẫn còn ẩm ướt.

Nhìn Arisa quyến rũ hơn bình thường vô số lần.

“Sao vậy anh?”

“Thì… Anh nghĩ là anh hiểu cảm giác của em rồi.”

“Thế à?”

Cô ngượng ngùng cúi đầu sau khi nghe “chồng” nói.

Sau đó lại ngước lên nhìn chằm chằm Yuzuru bằng đôi mắt màu ngọc lục bảo của mình.

“Em muốn sấy tóc…”

“À, xin lỗi. Anh xong rồi đây.”

Yuzuru đưa máy sấy cho “vợ”, nhưng cô lắc đầu từ chối.

Sau đó leo lên giường và lại gần cậu.

“A-Arisa…?”

Arisa ngồi quay lưng ngay trước mặt Yuzuru.

Sau đó ngoái lại.

“Anh làm cho em nhé?”

“Dĩ nhiên!”

Cậu cuối cùng cũng hiểu ý định của “vợ”.

Yuzuru bật máy và bắt đầu sấy tóc cho Arisa… nhưng lập tức ngừng tay.

“Xin lỗi… Nhưng em hướng dẫn cho anh được không?”

Như một điều hiển nhiên, mái tóc vàng lanh tuyệt đẹp của Arisa được cắt tỉa chải chuốt cẩn thận hơn rất nhiều so với Yuzuru.

Cậu không thể đối xử với nó giống như tóc của mình.

“Anh cứ làm khô nó một cách bình thường là được…”

“Anh biết rồi… nếu nhột thì bảo với anh nha.”

Rồi cậu bắt đầu cẩn thận sấy khô tóc cho Arisa.

Cậu điều chỉnh độ mạnh của máy sấy trong khi cẩn thận dùng các ngón tay len lỏi qua mái tóc “vợ”.

Cẩn thận từng li từng tí để không làm rối tóc và sấy quá nóng.

“Thoải mái ghê.”

Trái ngược với sự lo lắng của Yuzuru, Arisa lại cất lên tiếng rên thoải mái.

Trước khi cả 2 kịp nhận ra thì cô đã ngã người ra sau và tựa vào lòng cậu.

Arisa thư thái giao phó trọng lượng cơ thể mình cho “chồng”.

Yuzuru cũng trở nên thả lỏng hơn sau khi dần quen việc.

“Em thích là tốt rồi.”

Yuzuru trả lời trong khi quan ngại về cái khe núi trắng ngần đang lấp ló phía sau vạt áo choàng tắm trước mặt mình.

Đừng có nhìn nữa.

Mày không nên tia trộm như thế chứ.

Dù tự bảo với lòng như thế nhưng hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

To đến mức này… nó vẫn không bị xệ xuống dù không mặc áo lót sao?

Thậm chí nhìn từ phía trên, cách một lớp áo thì Yuzuru vẫn có thể cảm nhận được hình dáng tuyệt vời của tòa núi đôi ấy.

“Ưm…”

Khi cậu nhận ra thì Arisa đã nhắm mắt, lim dim.

Dường như cô đã ngủ thiếp đi.

Nhìn dáng vẻ không phòng bị đó của “vợ” khiến Yuzuru muốn trêu cô một chút.

Cậu tắt máy sấy và để nó sang một bên.

Sau đó, cậu vòng tay lên ôm lấy cơ thể Arisa từ phía sau và thì thầm vào tai cô.

“Arisa, xong rồi đó ~”

“… Kya!”

Cô giật bắn mình vì kinh ngạc.

Rồi quay đầu lại và chớp chớp mắt.

“Em ngủ quên sao…?”

“Ừm.”

“Vậy sao… em xin lỗi.”

“Không, không sao đâu em.”

Vừa nói, Yuzuru vừa nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo của Arisa.

Rồi trước khi nàng kịp hiểu thì cậu đã kéo chúng lại, che đi bộ ngực nở nang đang phơi bày khá nhiều của cô.

“E-em tự sửa được mà…”

Arisa chỉnh lại tư thế và trang phục của mình trong khi xấu hổ đỏ mặt.

Sau đó lách khỏi vòng tay của “chồng” và xoay người lại.

“Chúng ta nên ngủ sớm thôi.”

“Phải. Anh sẽ vào trong thay quần áo, vậy nên khi nào em thay xong thì nói anh biết.”

Yuzuru rời giường, cầm bộ đồ ngủ mang theo và đồ lót lên rồi bước vào phòng tắm.

Cậu cởi áo choàng tắm ra, mặc đồ lót và đồ ngủ vào.

“Em xong chưa Arisa?”

“… Rồi anh.”

Sau khi được xác nhận, Yuzuru quay về phòng ngủ.

Arisa đã thay sang đồ ngủ và đang ngồi quỳ trên giường.

“Vậy chúng ta ngủ thôi.”

“Vâng.”

Yuzuru bước lên giường và chui vào chăn.

Rồi cậu gọi cô “vợ” đang ngồi im bất động của mình.

“Mời em vào.”

Hiển nhiên, giường trong căn phòng này là giường đôi, không phải giường đơn.

Nói cách khác, 2 người sẽ phải ngủ trên cùng một chiếc giường.

“Ừm.”

Nghe “chồng” giục, Arisa nhanh chóng chui vào chăn.

Rồi cô nhìn chằm chằm Yuzuru với vẻ mặt căng thẳng.

Cậu bật cười trước phản ứng đó của Arisa.

“Đừng có lo lắng như vậy mà.”

Giường đôi chứ không phải giường đơn.

Đấy không phải lựa chọn của Yuzuru, mà là quyết định được cả 2 người thống nhất.

Arisa đã hiểu ngay từ đầu, và đây cũng không phải lần đầu họ ngủ chung với nhau.

“E-em xin lỗi. N-nhưng tim vẫn cứ đập thình thịch thôi… Yuzuru-san không như vậy à?”

“Ờm, cũng không hẳn đến mức đó nhưng…”

Nghe Arisa nói xong, cậu mới nhận ra tim mình cũng đang chơi trống.

Và đến khi nhận thức được rồi thì mới bắt đầu trở nên lo lắng.

“… Dù sao thì tắt đèn cái đã. Tắt hẳn luôn được chứ em?”

“Vâng… Nhưng trước đó thì em lại gần anh hơn được không?”

“Xin mời.”

Sau khi Yuzuru trả lời, Arisa nhích lại gần cậu đến mức 2 cơ thể chạm vào nhau.

Tiếp theo, cô nhìn mặt “chồng” với vẻ ngập ngừng.

“Ưm, Yuzuru-san… trước khi ngủ…”

“Chúc em ngủ ngon.”

Sau khi nói, Yuzuru đặt môi mình lên môi Arisa và để như thế trong chốc lát.

Mắt cô mở to ra trong khoảnh khắc, nhưng rồi nhanh chóng nhắm lại với vẻ thỏa mãn.

“… Chúc anh ngủ ngon.”

Sau khi Arisa nói xong câu đó, Yuzuru tắt đèn.

Cả 2 cứ thế trải qua một đêm yên tĩnh và cảm nhận hơi ấm lẫn nhịp thở của nhau.

_____

Sakuragi Sakura: Hiện tôi vẫn đang nghĩ về tên chương này, vui lòng chờ đợi nhé.

Trans: Méo cần, tui tự lo được. (●´ω`●)

P/s: Xưa tui cũng như thằng Yuzuru với Amane, ngủ chung với gái theo đúng nghĩa đen, nhưng giờ thấy tụi nó như vậy lại không nhịn được mà chửi “đê ma ma chúng mày thứ ngu dốt!” (─‿‿─)

Bình luận (0)Facebook