• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Đôi lời của trans :

Chúc anh em thứ ba vui vẻ.

Solo : Ruder

-----

Cái mà Seiji vừa hỏi một cách đột ngột chính là một trong các chủ đề đang được bàn tán xôn xao nhất của một anime đang phổ biến đó là " Honey Candy Girl " trong dạo gần đây.

Vì Hisashi là một otaku đích thực, cậu đã hoàn toàn bị nó cám dỗ.

Hisashi Juumonji dễ dàng bị dính vào cái bẫy của Seiji, mà cậu thậm chí còn không cố gắng để giấu cái sở thích đó đi. Rõ ràng Hisashi chính là một otaku chân chính.

Ngoại trừ Seiji, thái độ tức giận đồng thời phóng đại câu truyện của Hisashi đã làm tất cả mọi người trong phòng sốc.

Mà, đứa sốc nhất là ông cha Michirou Juumonji đây này.

Ông trùm mafia đang tạm thời bị choáng vì không thể hiểu nổi những việc đang xảy ra.

Những gì mà ông kịp biết chỉ là Haruta-sama bên cạnh ông bỗng nhiên lại hỏi một câu hỏi cực kì khó hiểu. Và rồi nó lại kích thích cậu con trai của ông khiến thằng bé cứ lải nha lải nhải những điều khó hiểu và làm những tư thế kì quái.

Cái quái gì đang xảy ra vậy !!!

Ừ thì, tất cả mọi người ở hiện tại, từ Kaede Juumonji tới Takashi Kobayashi, thậm chí cả Kahei Watari đều có một chút ít nhiều quen thuộc với anime đang phổ biến nhất ở nơi họ đang sống và trở thành biểu tượng của đảo Sakura. Nên họ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Họ cảm thấy cạn lời vì vụ việc này.

Tất nhiên là Kaede biết về vấn đề này của em trai mình rồi, và cô ấy rất xấu hổ vì điều đó.

Kobayashi và Watari chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ rằng con trai của một ông trùm mafia lại hành động hài hước như vậy. Nên họ đơ rồi !!!

Seiji là người duy nhất thấu hiểu mọi truyện. Nên cậu không thể ngăn bản thân cười ra thành tiếng.

Hisashi đối mặt với Seiji.

* Khụ khụ *, Seiji cuối cùng cũng có thể kiểm soát lại bản thân và ho một cách gượng gạo.

" Tôi cũng là một phần của hôin Idelia. Hân hạnh được gặp cậu, Hisashi Juumonji-san. "

" Ôi đồng chí ! Rất vui được gặp cậu, Seigo Harano-sama. " Hisashi ngồi xuống, đưa ngón cái lên với một nụ cười rực rỡ.

Mọi người trên  bàn ăn hoàn toàn không biết nói gì về cái cặp đôi tri kỉ kia.

" Harano-sama, chuyện gì đang... " Michirou thậm chí còn không thể lên tiếng để hỏi được.

" Oh... Hisashi-san và tôi cùng là fan của một anime nên chúng tôi chỉ tán gẫu một chút về nó thôi. "

" Anime ? " Suy nghĩ của ông trùm mafia hoàn toàn bị nó thu hút.

" Cha à.... Nó là một bộ phim hoạt hình được gọi là " Honey Candy Girl " " Kaede giải thích " hiện tại đang là một bộ anime cực kì cực kì nổi tiếng của Đảo Sakura. Đa số giới trẻ đều biết về nó, con cũng coi qua nó một chút .... Còn Hisashi, nó coi tất cả mọi tập phim của nó. "

" Tất nhiên rồi. "

Hisashi đẩy gọng kính lên tưởng chừng như nó đang lấp lánh.

" " Honey Candy Girl " thực sự là một tuyệt tác. Nó là một siêu-phẩm-mười-năm-có-một. Là một fan trung thành. Trách nhiệm của em là mỗi tập phải cày ít nhất ba lần. Và như vậy, em hoàn toàn bất ngờ khi biết rằng vị khách quý mà ba mời về cũng là một fan... "

Hisashi đưa một nụ cười đầy hiểu biết hướng tới Seiji.

Giữa hai otaku, họ không cần phải lên tiếng cũng có thể nói chuyện với nhau.

" .... Mọi chuyện là thế đó, thưa cha "

Kaede cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể cô ấy bị vắt cạn.

" Harano-sama hỏi một câu hỏi về anime này, và Hisashi trả lời cậu ấy theo phản xạ tự nhiên. "

" Oh... " Michirou cuối cùng cũng có thể nắm bắt được sự việc.

Harano... Không Haruta-sama đã nhìn thấu con trai của ông ngay lập tức. Nên cậu đã nhanh chóng đặt ra câu hỏi cốt để kiểm tra con trai ông ... thật là một người có tầm nhìn sáng suốt.

' Anime hửm....thứ đang cực kì thu hút giới trẻ. Hmmm. Có lẽ mình nên bỏ ra chút thời gian rảnh để xem nó mới được. Và mình có thể biết được cách mà lũ trẻ ngày nay phát triển. ' Michirou Juumonji nghĩ.

" Anime đó nói về cái gì ? " Michirou bắt đầu nói chuyện đề phù hợp hơn với đứa con út.

Mắt kiếng của Hisashi được đẩy lên một lần nữa, và nó lấp lánh ngay lập tức.

" Về anime này, cha à, hãy cho phép con giải thích về nó một cách ngắn gọn. "

Và thế là, dứt luôn một bài diễn văn.

Sau khi kết thúc bữa ăn, Takashi Kobayashi và Kahei Watari vẫn còn một chút bối rối.

Sau khi lấy lại được cảm giác, họ hoàn hồn sau sự việc vừa rồi và lại thấy một cảnh tượng khó tin.

Họ đang ăn uống tại nhà của một ông trùm mafia và chủ đề nói chuyện là... anime. Wtf.

Ảo tượng của họ bị vỡ vụn. Hay là do trái đất này có gì đó sai sai ?

Tuy nhiên, lí trí họ chấp nhận rằng việc đó đã xảy ra.

Đầu tiên, Hasashi Juumonji đang có một bài diễn văn đầy sống động và kéo dài vô tận cùng với vài lời giải thích mà Seiji chen vào, và rồi Kaede cũng tham gia nốt luôn. Gia đình mafia ngầu chưa. Và ngồi đó, ông trùm mafia vẫn đang chăm chú lắng nghe. Ông đang bị nó thu hút mạnh mẽ trong khi liên tục hỏi về anime.

Và cuộc nói chuyện về vấn đề này vẫn kéo dài cho tới cuối bữa ăn.

Cái quái !?

Kobayashi và Watari không tham gia nhưng vẫn luôn nghĩ về nó.

Đây mà là gia đình mafia á ? Hay là một câu lạc bộ cuồng anime ?

Nếu chỉ những thanh niên trẻ tuổi bàn về anime thì không nói. Nhưng ông lớn đằng kia tỏ ra thích thú là thế quái nào ?

Hình tượng về một băng đảng mafia hoàn toàn sụp đổ.

Đã từng hoảng sợ trước ấn tượng về một người đứng đầu băng đảng mafia, suy nghĩ của hai cậu giờ đang chảy như một con suối.

Nhưng mà đứa bày đầu tất cả chuyện này, Seiji, đang tận hưởng bữa ăn một cách vui vẻ.

Đặc biệt là cuộc gặp mặt với Hisashi Juumonji, hai người đã nói chuyện và nhanh chóng trở thành bạn của nhau.

" Harano-sama, giá như tôi được gặp cậu sớm hơn. Liệu cậu có muốn thăm quan phòng của tôi chứ ? Tôi sẽ cho cậu thấy bộ suy tập của tôi.... " 

Thực sự, cậu ấy đang cảm thấy thích thú còn hơn cả Seiji, làm sao mà kiếm được một otaku trong tổ chức mafia được nhỉ.

" Oh, được sao. Tôi rất mong chờ đấy. "

Không cần chần chừ, Seiji đồng ý luôn.

Rồi cậu nhìn lại vào hai người bạn học vẫn đang sa lầy vào dòng suy nghĩ 

" Kobayashi-san, Watari-san, tối nay chúng ta xong chuyện rồi. Các cậu cứ về trước đi nhé. Mình sẽ ở lại thêm một chút nữa vậy. "

" Oh " Kobayashi và Watari quay về với trái đất rồi liếc nhìn nhau " Vậy... Chúng tớ sẽ về trước. "

" Em sẽ kêu xe đưa các cậu ấy về nhà " Kaede lên tiếng.

Và như thế, Kaede đi tiễn Kobayashi và Watari về trong khi Seiji đi tới phòng của Hisashi.

Michirou thật sự cảm thấy vui mừng khi con trai của mình đang trở nên thân thiết hơn với Seiji, thằng bé đã làm khá tốt nhỉ.

Mà căn phòng của Hisashi Juumonji thực sự khá rộng đấy, nhưng bên trong lại nhồi nhét quá nhiều đồ khiến ta cảm thấy nó hơi hẹp.

Nhiều kệ tủ được đặt đầy những mô hình nhân vật với nhiều tư thế khác nhau ( hế hế cấm nghĩ bậy. ) Kệ sách thì tràn ngập manga, đĩa CD, băng cát xét, vân vân và mây mây. Các cái kệ còn lại thì vô số sản phẩm anime, ảnh và poster dán đầy rẫy trên tường.

Ở trên giường chất đống những chiếc gối in hình anime và những con búp bê. Hai tivi LCD cỡ bự tổ chẳng thế hệ mới. Vài phiên bản game giới hạn. Một vài máy tính cấu hình cao có màn hình sáu phân ở giữa phòng, cũng là hàng thế hệ mới. Và nằm ngay bên cạnh, kính thực tế ảo VR cực kì mắc tiền.

Cái cách trang trí phòng này làm Seiji nhớ tới một bản tin ở cuộc sống trước của mình : " Đệ nhất otaku ". Mặc dù căn phòng này vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó.

Seiji cảm thấy một động lực to lớn để kiếm tiền với năng lực lưu và tải, cậu sẽ có một nơi để sống y chang vầy luôn.... À không, lậy hồn.

' Ah, bình tĩnh nào, tự chế ngự mày đi, tay phải của tôi. ( Wtf ) ! Mình không thể sử dụng năng lực vì một thứ như vầy được. '

Seiji đang sử dụng ý chí mạnh mẽ của mình để ngăn cản cái thứ động lực đen tối kia trỗi dậy.

Cậu vẫn im lặng trong khi Hisashi đang cật lực giải thích về bộ sưu tập của bản thân. Sau một khoảng thời gian, cậu lên tiếng.

" Hiashi .... tôi có thể qua đêm ở đây không ? "

" Cậu luôn được chào đón, Harano-sama "

" Không cần dùng kính ngữ đâu, chúng ta là những người bạn thân mà. "

" Thật vui sướng. "

Khoảng khắc đó, hai Otaku chân chính bắt lấy tay nhau.

Bình luận (0)Facebook