Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 115: Tiến gần hơn một bước(ẩn dụ thôi)

Độ dài 2,004 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:31

Lùi lại trước cuộc ám sát nhắm vào nhóm Kanna từ phía cửa sổ một chút.

Phía ngoài khu di tích, các thành viên của Phantom Dragon đang chờ đợi bên ngoài và có một cuộc trò chuyện ngắn.

-Này, gần đây cậu có thấy Đội trưởng của mình hơi kì lạ không?

-À, từ sau nhiệm vụ Raid gần đây thì đúng thế thật.

Đó là hai người lính đang đứng gác cạnh nhau.

-Trước đây ngài ấy luôn giống như không có trái tim vậy, ý tôi là Đội trưởng luôn lạnh lùng, ảm đạm khi làm việc. Nhưng gần đây thì khác hẳn.

-Cái gì chứ, làm sao anh biết khi mà ngài ấy lúc nào cũng đội mũ trụ như thế?

-Cái đó là thật đấy. Dù không thấy mặt, nhưng biểu hiện của ngài ấy khác hẳn trước đây.

-Phải đó, chuyện này tôi cũng có nghe vài người nói. Gần đây đội trưởng có gì đó lo lắng, bồn chồn lắm.

-Đừng nói là, cô ấy có bị bệnh nhé?

Nhân tiện thì trong nội bộ Phanto Dragon, tất cả thành viên của họ đều biết Đội trưởng của mình là một cô gái

Nhưng dù Regulus-Real có phải phụ nữ hay không, lúc làm việc cô ấy cũng luôn vô cùng nghiêm túc, kỉ luật và ở chiều ngược lại, sự tôn trọng cũng như kính nể của các thuộc cấp cũng không bao giờ có chút lệch lạc nào.

-Oi, chuyện này đừng nói lớn quá. Kẻo đám Thiên Long nghe thấy đấy.

-Ơ…ừm…tôi xin lỗi….

Anh chàng hiệp sĩ vội lấy tay bịt miệng lại như thể cố gắng ngăn chặn cái bí mật kia lộ ra ngoài dù không ai để ý.

Quy định của Phantom Dragon đã nói rõ, ngoài những thành viên trong nội bộ và các nhân vật đặc biệt do Đội trưởng quyết định, bất kì ai tiết lộ bí mật rằng Regulus là phụ nữ đều sẽ phải chịu hình phạt vô cùng nghiêm khắc. Cũng bởi một phần họ đều được Regulus trực tiếp đến phỏng vấn trước khi tuyển mộ, nên đây có thể coi là lời tuyên thệ khi gia nhập Phantom Dragon.

Cuộc trò chuyện lí nhí tiếp tục khi cả hai bên đã hạ giọng xuống rất thấp.

-Nhưng nhìn cô ấy gần đây đang lo lắng cái gì đó.

-Tôi có thấy mặt cô ấy đâu mà biết.

-Không phải thế, mà là bầu không khí, bầu không khí xung quanh ấy, hiểu không’? Những gì cô ấy thể hiện ra gần đây giống hệt Mika-chan (một cô maid 16 tuổi thuộc khuyển nhân tộc làm việc trong Cung điện) thi thoảng thể hiện.

-Eh? Nhưng sao lại so cô ấy với một con nhóc thi thoảng lại phát cuồng vì đám con trai quý tộc trong cung điện chứ? Chả liên quan gì cả.

-Cái tên này, ý tôi không phải thế. Ý là cái không khí xung quanh ấy. Cô ấy đang bồn chồn lo lắng giống hệt như cô bé đó.

-CÁI GÌ???

-Bé mồm thôi, thằng này.

Sau khi hét lên một tiếng, anh chàng lại bị gõ đầu bởi người đồng nghiệp vì cái miệng không biết giữ gìn của mình.

-Là nó đó….chính nó. Tôi nghĩ rằng Đội trưởng của anh em mình đang đến giai đoạn “sức xuân” đấy.

-Ý là bị lạnh ấy hả?

-Thằng ngố tàu này. Ngu có đào tạo hay giả ngu thế? Ý là Đội trưởng có ý chung nhân rồi ấy. Hiểu không?

-À ra là như thế…thế thì cứ nói thẳng toẹt ra đi, bày đặt xuân thì này nọ.

Dường như cả hai đã bị lạc đề bởi một sự ví von văn hoa quá mức cần thiết. Nhưng đột nhiên, tất cả cùng im bặt.

-Anh nghe thấy không?

-Ừ….

Những Hiệp sĩ khác hình như cũng nhận ra có điều không ổn, ngay lập tức họ ra hiệu cho các khu vực xung quanh bằng kí hiệu tay.

Nếu lắng nghe kĩ, có thể thấy những tiếng bước chân rầm rập tiến lại gần. Đó không chỉ là một hay hai dấu chân, mà là rất nhiều.

Nét căng thẳng hiện rõ trên mặt tất cả.

Dù phải nhận một nhiệm vụ không quen thuộc, nhưng bản thân các thành viên của Phantom Dragon vẫn có khả năng ứng phó tình huống được đào tạo vô cùng kĩ lưỡng. Bản năng chiến đấu đã ăn vào máu của họ, tất cả đều sẽ sẵn sàng bật chế độ “Thời chiến” để chiến đấu quên mình bất kì lúc nào.

Do đó nếu xét về khả năng ứng biến với tình huống bất ngờ, họ được xếp hàng đầu trong Quân đội Diagal.

Trước đây, tại các trại huấn luyện, trong khi các Đội Hiệp sĩ khác có thời gian nghỉ ngơi, lãnh đạo của Phantom Dragon lại tận dụng cả khoảng nghỉ đó để huấn luyện cho binh sĩ của mình sự tập trung liên tục và tối đa.

-Bên Thiên Long hình như cũng nhận ra rồi đấy.

Khoảnh khắc những tiếng rầm rập đến từ trong rừng ngày một gần hơn, những Hiệp sĩ của Thiên Long Đội cũng bắt đầu di chuyển. Dù có chút hoảng loạn khi mới vừa nhận ra có biến, nhưng họ cũng rất nhanh ổn định tâm lý và đội hình rồi đồng loạt đặt tay xuống đất tạo ra vòng ma pháp. Từ cái vòng đó, những sinh vật to lớn với đôi cánh sau lưng xuất hiện, những con Thiên Long.

Dù nhận được thông tin sau Phantom Dragon, nhưng tốc độ phản ứng của phía Thiên Long cũng nhanh nhẹn không kém.

-Hình như không phải quân đội.

-Đúng thế, là quái vật.

Tiếng ai đó đáp lại giữa những tiếng bước chân rầm rập và tiếng gào rú từ trong rừng. Liền sau đó, những thứ phát ra âm thanh ồn ào đó đã xuất hiện. Có vài con quái vật cỡ lớn, nhưng điều đáng ngại nhất là độ phong phú trong số chủng loại của chúng. Số đông nhất là goblin và orge, nhưng bên cạnh đó còn có rất nhiều loại quái vật dạng côn trùng và thú khác.

Goblin và Orge là những loài quái vật rất thường gặp của những người lính. Nhưng việc xuất hiện đồng thời quái vật loại côn trùng và thú lớn thì cực kì hiếm.

Sự lạ lẫm đó khiến ngay cả những người lính cũng có chút chùn tay cầm vũ khí. Nhưng đột nhiên, một trong những con rồng của Thiên Long đội đột nhiên gầm lên một tiếng rồi bay vút lên. Như một tín hiệu, đàn rồng phía sau cũng bắt đầu dang cánh.

Phía Thiên Long đội đã tự ý khai chiến, điều đó khiến Bộ binh và Kị binh dưới đất đều không thể theo kịp.

Một lượng lớn quái vật bắt đầu tràn xuống tiếp cận khu di tích. Nhưng nhờ có lợi thế tấn công từ trên không, nhóm kị binh Thiên Long sẽ góp phần rất quan trọng vào việc giảm tải áp lực. Nếu cả bộ binh cũng phối hợp tốt, chuyện họ dọn sạch bầy quái vật này là chuyện không quá khó khăn.

Tuy nhiên khi vừa nghĩ đến đó, từ sau những tán cây, vài bóng đen vút lên bay trúng vào người một trong những con rồng lao lên đầu tiên.

Đó là những tảng đá có đường kính hơn 50cm bắn lên từ nền rừng nhắm vào các Thiên Long kị sĩ. Những con rồng cũng phản xạ rất nhanh để cố gắng né tránh nhưng không kịp. Một tảng trong số đó va vào cánh một con rồng khiến nó rống lên một tiếng rồi rơi xuống đất như cái lá khô. Dù có thể tiếp đất an toàn với kị sĩ còn nguyên trên lưng, nhưng bản thân nó cũng đã bị thương ở cánh.

-Chết tiệt, giờ còn cả Thổ ma thuật nữa. Là kẻ nào đứng sau đám quái vật này sử dụng ma thuật sao?

-Oi, giờ không có thời gian để than thở vụ đó nữa đâu.

Trở lại bãi chiến trường trước mắt, những con Goblin bắt đầu vung vũ khí tấn công vào những mục tiêu gần nhất. Chưa kịp sửng sốt trước tình huống vừa xảy ra, các thành viên của Phantom Dragon cũng phải nhanh chóng chuẩn bị đối đầu với lũ quái vật đang tràn tới.

Cuộc quyết chiến giữa các Hiệp sĩ và binh đoàn quái vật chính thức bắt đầu.

=====================

Một vài phút sau khi trận chiến bắt đầu.

Nhóm các Hiệp sĩ của Phantom Dragon đang cố gắng xích lại gần nhau để lấp đi những khoảng trống và điểm mù. Tất cả dồn lại ngay phía trước cổng khu di tích, lập thành một hàng rào sống chặn giữa đàn quái vật và khu phế tích bên trong.

Cách đó một quãng, phía Thiên Long đội và những con rồng của họ cũng đang ra sức tấn công đánh đuổi đám quái vật. cũng không dám mạo hiểm bay lên bởi có thể bị dính đạn bất kì lúc nào. Vì thế tất cả đều chỉ có thể chiến đấu trên mặt đất mà không thể tận dụng lợi thế không chiến của mình. Ở khoảng đó, Thiên Long có thể tận dụng trọng lực và gia tốc để làm tiền đề lao xuống. Thời gian từ khi cất cánh cho đến khi đạt tới độ cao lý tưởng chính là lúc Thiên Long yếu nhất.

Sức mạnh từ trên không, thứ sức mạnh vượt trội và áp đảo nhất của loài rồng, nhưng đó lại cũng chính là điểm yếu nhất của chúng. Thiên Long không thể phát huy toàn bộ khả năng nếu không ở một độ cao và tốc độ nhất định

Và mặc dù có thể đạt được sức mạnh tối đa trên không, nhưng giới hạn về thể lực khiến khả năng tấn công của chúng không thể kéo dài. Và thậm chí, trong số những con rồng tham gia nhiệm vụ này, chưa có con nào có thể đạt được mức độ tốt nhất của loài rồng trưởng thành.

Dù chịu khá nhiều thiệt hại ngay khi vừa xuất quân, sức mạnh của rồng vẫn là áp đảo lũ quái vật cấp thấp khác. Chỉ di chuyển qua lại trên mặt đất, nhưng sức càn quét của cả rồng và kị sĩ rồng cũng là vô cùng khủng khiếp.

Chưa thấy sự hiện diện của pháp sư, nhưng ưu tiên trước mắt vẫn là giảm số lượng quái vật xuống. Vì các pháp sư ẩn mình kia không thể tấn công lũ rồng khi chúng không bay lên, nhưng điều đó cũng kéo theo nguy cơ những đội quân dưới đất bị tấn công phủ đầu.

Tuy nhiên, thứ tiếp theo nhảy ra từ bìa rừng không phải là pháp sư hay quái vật mà là những bóng người. Có hai người tất cả, đều mặc áo choàng che kín thân trên đang lao qua chiến trường với tốc độ khủng khiếp. Điểm mục tiêu chúng nhắm tới chính là lối vào khu di tích.

-Không thể nào…chúng đang nhắm vào trong.

-Dừng lại ngay.

Các hiệp sĩ cố gắng ngăn chặn sự di chuyển của hai kẻ kia, nhưng họ cũng nhanh chóng bị chặn lại bởi những con Orge khổng lồ trước mặt. Tận dụng khoảng trống đó, ba tên mặc áo choàng lao qua giữa các hiệp sĩ và đi thẳng vào đống đổ nát.

-Tch, chúng thoát rồi.

-Lo kẻ địch trước mắt đi đã. Bên trong còn có Shiroyasha-san và những vệ sĩ khác. Chúng ta phải đặt niềm tin vào họ thôi.

-Ừm, vậy hãy cố hết sức để giảm số lượng của chúng xuống.

Hai người vừa mới bàn nhau cố gắng chiến đấu, nhưng liền sau đó lại có biến. Khi hai tên áo choàng vừa vượt qua cổng, lũ quái vật như lên cơn điên đồng loạt, chúng xồ lên như sẵn sàng cảm tử với các Hiệp sĩ. Trước sức ép khủng khiếp của lũ quái vật hóa điên, sức mạnh được rèn luyện qua bao năm của các Hiệp sĩ dần trở nên lép vế.

Bình luận (0)Facebook