Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Tình hình trở nên nghiêm trọng

Độ dài 1,012 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:12

Có hai tinh thể băng Kanna đã đưa cho Kuro.

Một là tinh thể băng để phát động tấn công.

Và tinh thể thứ hai, một khối cầu khí lạnh, một quả bom băng đã được hiệu chỉnh.

“Khi chuôi kiếm quá nóng vì Lôi Kiếm, hãy dùng cái này để làm mát nó nhé. Chưa biết hắn còn bao nhiêu trò chưa tung ra, nên em hãy cân nhắc khi sử dụng”.

Sau khi căn dặn Kuro cẩn thận, Kanna quay sang Faima.

-Khi tôi ra hiệu, cô hãy cố gắng bình tĩnh nhất có thể để tránh hắn ta phát hiện ra. Hãy làm như không có gì cho đến tận cuối cùng.

Kanna chắc chắn “Người khiển rối” cũng nắm được nhược điểm của “Lôi Kiếm”, nhưng cũng có những thứ hắn chưa biết, và nhiêu đó là đủ cho kế hoạch được triển khai.

Mặc dù chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng “tên khiển rối” cũng nhận ra được rằng, hắn đã bị bắt bài.

-Cái này….một con rối không thể….

Bị chạm tới sự tự mãn từ đầu đến giờ của mình, hắn gầm lên và dồn ma lực về những sợi dây đang kéo dài ra từ những đầu ngón tay.

-Tầng cuối cùng: Quỷ Sư Vương….

Một con sư tử khổng lồ, to gấp nhiều lần so với tất cả lũ quái vật trước đó hiện ra, giơ bộ vuốt và những cái răng nanh khổng lồ tấn công Kuro, nó có thừa sức mạnh để nghiền nát tất cả những kẻ dám chống trả.

-Dù thanh kiếm đó có sắc bén đến đâu, ngươi cũng không thể đánh bại Quỷ Sư Vương của ta…

Mặc cho những tia sét của Kuro liên tục chém tới, cơ thể bồi tượng áp đảo của con quái vật hầu như chẳng có chút xây xát nào.

Cảm thấy cứ tấn công mù quáng không phải là cách, Kuro dừng lại, xoay người né sang một bên. Tuy nhiên gương mặt của cô hoàn toàn không có chút khó chịu nào vì phía sau….

-Cuối cùng cũng đến lượt tôi….

Faima giải phóng toàn bộ ma lực đã chuẩn bị sẵn, tạo ra một vòng ma thuật khổng lồ. Nhìn vào quy mô của nó, tên khiển rối cũng phải kinh hoàng.

-Đây là toàn bộ thực lực của ta….Hỡi ngọn cuồng phong, hãy hiện thân và xóa sổ mọi thứ thành tro bụi…..TOÀN PHONG PHÁ…..

Một con lốc xoáy khổng lồ hiện ra quấn quanh con sư tử to lớn. Những cơn gió xoáy như những nhát chém sắc lẹm xăm vào “da thịt” của nó. Không chỉ có sát thương, kích thước của nó cũng đủ lớn để xóa sổ con sư tử khổng lồ khỏi mặt đất.

Cơn lốc xoáy tan đi, những gì còn lại chỉ là một bộ khung tơi tả. Dù những sợi dây không thể bị phá hủy, nhưng Faima đã làm tiêu tan hoàn toàn sức mạnh của nó.

Vẫn còn khả năng diều khiển con sư tử, nhưng “Người khiển rối” hoàn toàn bị sốc trước việc con át chủ bài của mình bị hủy diệt nhanh đến như vậy. Hắn đã lường trước được khả năng của Faima là không thể coi thường, nhưng chuyện này chỉ đơn giản là không thể ngờ tới.

Chỉ một khoảnh khắc giật mình đó của hắn là quá đủ để tạo ra bước ngoặt của trận chiến này.

-Kuro…..tấn công…..

Đến khi nhận ra thì đã quá muộn.

Trước mặt hắn là Kuro lao tới với tốc độ khủng khiếp, vung lên một lưỡi kiếm sáng lóa chém thẳng vào hàng rào những sợi dây bảo vệ xung quanh “Người khiển rối”.

Những tia sét lan ra xé toang những sợi dây rối tưởng như bất khả chiến bại.

Khoảnh khắc cái hàng rào bất khả xâm phạm sụp đổ, từ phía sau có tiếng hét lớn.

-Kuro….Faima, né ra…..

Nghe tiếng hét, cả hai cô gái xoay người né sang hai bên. Từ đằng sau, một đợt bão những mũi băng khổng lồ bay thẳng đến.

Dù đã phá hủy được hàng rào phòng ngự, nhưng thứ mà Kanna lo lắng chính là việc mất quá nhiều thời gian sẽ khiến lớp lá chắn đó khôi phục lại. Vì thế đây là cơ hội duy nhất để dứt điểm trận chiến này.

Kuro tiếp tục chém từng luồng sét tới, chưa kịp ngạc nhiên vì lá chắn đã bị phá, “Người khiển rối” đã phải vội vàng né tránh tất cả những thứ đang lao tới, một trong số chúng cũng là quá đủ để lấy mạng hắn.

-Ku…..đừng hòng….

Tên khiển rối vẫy cánh tay trái, một sợi dây rối khác được hình thành bắn thẳng vào hướng của Kuro, nhưng không phải là nhắm vào cô gái sói.

Ngay khi lưỡi kiếm sấm sét sắp chạm tới, cơ thể tên khiển rối đột nhiên bay ngược lại phía sau.

Chém hụt mục tiêu tưởng như đã trong tầm tay, Kuro tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hắn dường như đã biến mất khỏi chỗ đó.

Từ đằng xa, Kanna nhìn rõ thủ đoạn của hắn, một sợi dây cố định vào một điểm cách xa như một cái mỏ neo và kéo toàn bộ cơ thể hắn tránh khỏi tầm tấn công.

-Ngươi không chạy nổi đâu…Phong Thương Phá….

Faima ngay lập tức giơ tay làm phép, một mũi thương gió lao tới với tốc độ cao. Tuy nhiên sức mạnh yếu hơn hẳn so với lần trước và biến mất hoàn toàn khi chạm vào sợi dây rối của “Người khiển rối”.

Có thể thấy rõ sự mệt mỏi trên mặt Faima. Một lượng ma lực khủng khiếp đã bị tiêu tốn trong thời gian ngắn để xử lý con sư tử khiến Faima đã hầu như kiệt sức.

Kuro cũng không ngoại lệ, cô quỳ xuống và phải cố gắng chống thanh kiếm xuống đất để đỡ lấy cơ thể đang đà sụp xuống của mình. Toàn bộ thể lực và ma lực của Kuro đã tiêu tốn cho những trận chiến gần đây, kể cả việc dọn dẹp quái vật trước đó và sử dụng Lôi Kiếm liên tục vừa qua.

Bình luận (0)Facebook