Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giao đoạn 07 -2: Nghe cứ như một tên Chuuni vậy

Độ dài 2,498 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:41

Sau khi thất bại trong chuyến đi tìm thần vật tại núi tuyết, với sự hỗ trợ của Hoàng gia Yulephilia, nhóm anh hùng đã có mặt tại Diagal.

Không thể phủ nhận rằng, khả năng của họ đã tăng vọt sau những nhiệm vụ vừa qua. Tuy nhiên họ vẫn quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Do đó Freiya đã đề xuất cho họ tiếp tục hoạt động như những Mạo hiểm giả trên đường di chuyển từ biên giới tới Dragunir để gia tăng kinh nghiệm thực chiế.

Trong đầu Freiya cũng đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đặc biệt cho họ.

Kế hoạch cơ bản chỉ là để những Anh hùng nhận các nhiệm vụ như các Mạo hiểm giả thông thường. Nếu mọi chuyện ổn thỏa theo đúng kế hoạch, trình độ của họ hoàn toàn có thể đạt được D rank. Nhưng hiện tại, họ đã đạt tới trình độ C rank

Dù không thể có được món vũ khí huyền thoại đã phong ấn ác quỷ. Nhưng sức mạnh của những anh hùng, đặc biệt là Yuzuki đã vượt qua cả sự mong đợi của Freiya. Cho dù không có những món đồ kia, khả năng của họ vẫn được đảm bảo.

Nhưng Freiya muốn nhiều hơn thế. Đó là lý do cô đã sắp đặt cuộc tấn công của lũ quái vật ở mỏ đá.

Theo kế hoạch, tất cả Mạo hiểm giả và hiệp sĩ đều sẽ bị san phẳng bởi sức mạnh của lũ Orge và Orc chúa. Sau đó, lũ quái vật sẽ còn tăng số lượng lên nhiều nữa rồi tràn tới thành phố gần đó. Đó sẽ là cơ hội bằng vàng để các anh hùng thể hiện sức mạnh, họ sẽ chiến đấu và tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật, giải cứu thành phố khỏi cuộc tấn công.

Về lý thuyết là vậy, nhưng lũ quái vật đông đảo đó bằng cách nào đó đã bị toàn diệt trước khi kịp ra khỏi mỏ đá. Không chỉ vậy, phía mạo hiểm giả và hiệp sĩ còn chẳng ai bị hề hấn gì quá đáng kể. Và thế là cơ hội lớn để các anh hùng tạo ra danh tiếng cho mình đã sụp đổ từ trong trứng nước.

Không chỉ là một thất bại với các anh hùng, đó còn là một sai sót chưa từng có trong lịch sử của những “lời tiên tri”.

Với tốc độ này, sẽ mất rất nhiều thời gian để các Anh hùng có thể đạt được những thứ hạng cao. Do đó sự thất bại của kế hoạch này khiến con đường tắt đến với vị trí danh tiếng của các Anh hùng hoàn toàn tan vỡ.

Freiya đã tính rằng, nếu mọi chuyện ổn thỏa, các anh hùng sẽ đạt được B rank khi tới được Dragunir. Nhưng với tốc độ này, việc họ đạt được C rank đã là tốt nhất. Diagal là một quốc gia coi trọng “thực lực”. Do đó để những anh hùng được công nhận là B rank sẽ không hề dễ dàng gì.

Nhưng đó cũng là một cơ hội, việc chỉ cần có nhiều cơ hội để thể hiện đúng “thực lực” thì chuyện họ lên được rank cao hơn chỉ là chuyện sớm muộn.

Tất cả những điều đó đã được tính toán trở thành một kịch bản hoàn hảo.

Hoặc là chỉ có Freiya nghĩ vậy cho đến trước khi nhận được báo cáo của Shera. Vô số khó khăn đột nhiên xuất hiện khiến Freiya, dù vẫn hướng tới quán rượu của thành phố như đã hẹn với các anh hùng, nhưng gương mặt biểu hiện rõ sự bất an.

Theo báo cáo của Shera, Shiroyasha đột nhiên trở thành một vật cản cực lớn.

Tên thanh niên sử dụng ma thuật băng với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ kia với tên “vô năng” tóc đen mắt đen mà Freiya đã triệu hồi từ thế giới khác, dù chỉ có cùng cái tên và chưa chắc đã là cùng một người. Nhưng điều đó vẫn khiến Freiya lo lắng vô cùng.

Với Freiya, một anh hùng không được “ban phước” là điều không thể chấp nhận được, kẻ đó chẳng là gì khác ngoài một thứ phế vật. Đó cũng là lý do Freiya không ngần ngại tống hắn vào ngục như vậy.

Nhưng rốt cuộc, hắn đã bỏ trốn cùng với cô gái bán elf(aka Long Kiếm) khi đang bị nhốt trong ngục. Không những vậy, chúng còn đánh cắp rất nhiều bảo vật quốc gia và đánh trọng thương hàng loạt quân lính. Rất may là không có thương vong, nhưng chi phí chữa trị và khôi phục mọi thứ cũng khiến Freiya phải đau đầu mất mấy đêm.

Dù biết là không nên, nhưng Freiya buộc phải làm vậy để bảo vệ bí mật của phép thuật triệu hồi anh hùng. Thứ đã bị chính Long Kiếm kịch liệt phản đối khi tình cờ biết được. Đó cũng là lý do khiến cô ta bị giam.

Việc Long Kiếm trốn thoát được về Diagal chắc chắn sẽ kéo theo chuyện triệu hồi anh hùng bị bại lộ. Tuy nhiên, trên bàn ngoại giao, mối quan hệ giữa Diagal và Yulephilia vẫn diễn ra bình thường, chưa có dấu hiệu nào và khá chắc là cũng sẽ không có dấu hiệu nào từ phía bên kia cho thấy họ đã biết việc Yulephilia triệu hồi anh hùng. Mà nếu họ có nêu ra thì chỉ cần lý do “tiêu diệt quái vật đe dọa” là phía Yulephilia sẽ khiến đối phương chẳng thể nghi ngờ được nữa.

Trong lúc suy nghĩ, Freiya đã bước chân vào quán bar nơi cô hẹn với nhóm Anh hùng.

-Dù sao thì, tạm thời vẫn chưa có cơ sở nào để tính toán kế hoạch cho chuyện này.

Có quá ít thông tin về Shiroyasha, nên việc quyết định sẽ xử lý hắn như thế nào vẫn chưa được đưa ra. Vẫn cần rất nhiều yếu tố khác để lời tiên tri đưa ra một kịch bản chính xác.

Vừa bước vào quán, Freiya đã có thể dễ dàng tìm thấy ngay nhóm anh hùng. Họ phát ra một thứ hào quang khác hẳn người thường và thu hút rất đông sự chú ý xung quanh.

-Chào mọi người.

Nghe tiếng của Freiya, cả ba cùng quay lại. Không chỉ vậy, ánh mắt của mọi người trong quán đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của Freiya.

Không thèm để ý đến những ánh mắt soi mói đó, Freiya từ tốn ngồi xuống

-Có vẻ nhiệm vụ đã hoàn thành nhỉ?

-Vâng, cảm ơn Freiya-san…Nó cũng không quá khó.

Yuzuki vui vẻ trả lời.

-Vậy chúng ta gặp nhau chỉ để nói chuyện đó sao

-Không phải như vậy thì khá phiền hay sao.

-Đúng thế….

Đó là một câu cắt ngang nhạt nhẽo và bất cần từ một người khác, người mà nếu ai đó hiểu tính cách của cô ấy đều không khỏi ngạc nhiên trước thái độ đó. Chính là Ayana.

-Ne ne, thi thoảng mình thấy cô ấy đi gặp riêng ai đó, đó là ai thế?

-Đúng rồi ha…ít ra công chúa nên giới thiệu bạn của mình cho chúng tôi chứ?

-Thôi nào hai người, nếu là Freiya trực tiếp nói chuyện được thì đó hẳn không phải là người xấu đâu.

Misaki không đáp mà chỉ bĩu môi một cái. Cô cũng đã thay đổi rất nhiều. Nếu là bình thường, Misaki là một cô gái hồn nhiên, vô tư đến mức có hơi thô lỗ, nhưng từng lời của cô ấy hiện tại lại đầy ẩn ý và khó đoán, dù trên mặt vẫn thể hiện vẻ tin tưởng Freiya.

-Vậy, còn chuyện gì nữa không?

-À vâng, xin lỗi Ayana-san. Tôi chỉ xin thêm một chút thời gian của ba người thôi.

-Được. Tôi hiểu rồi.

Ayana cho thấy rõ vẻ chán nản, ảm đạm của mình. Nó giống như đang “thất vọng” hơn là sự điềm tĩnh thường thấy.

-Mặc dù vậy, chúng ta vẫn chưa tìm được nhiệm vụ nào thực sự lớn. Tất cả những gì chúng ta đã làm đều chưa đủ…

-Yuzuki thì không nói, nhưng cậu chỉ biết đứng ở đằng sau chỉ đạo thôi. Đừng có đòi hỏi quá đáng như thế.

-Mình chịu trách nhiệm chiến thuật cho nhóm, vì thế mình sẽ không để kẻ chỉ biết làm mà chẳng thèm nghĩ như cậu đâu.

Misaki và Ayana đột nhiên bắt đầu cãi nhau, nhưng Yuzuki đã chen vào trước khi cuộc cãi vã trở nên nghiêm trọng hơn.

-Thôi nào hai cậu, cả hai đều luôn cố gắng hết mình mà. Chúng ta phải luôn tin tưởng và hòa hợp với nhau chứ.

“”Biết rồi””.

Ayana và Misaki chỉ im lặng quay đi sau khi nghe lời can ngăn.

-Được rồi…..Ayana luôn bình tĩnh và nhanh chóng nắm bắt được tình hình hình, Misaki thì luôn chiến đấu dũng cảm. Vì thế đừng có cãi nhau nữa.

-Ừm….nếu Yuzuki đã nói vậy…

Misaki phồng má quay đi.

Phản ứng của hai người hoàn toàn dễ hiểu giữa những nữ sinh đang có mâu thuẫn.

-Vì chúng ta là bạn bè, chúng ta phải cùng làm việc với nhau để cố gắng hết sức từ bây giờ. Hai người thấy có phải không?

-Ừm….

-Được rồi….

-Tốt lắm hai người.

Dù vẫn chưa hoàn toàn hòa giải, nhưng nhìn hai cô gái dịu lại, Yuzuki vẫn có thể mỉm cười hài lòng.

Freiya cũng cảm thấy nhẹ nhõm trước tình huống đó. Mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng như những gì cô dự đoán.

(Hiệu ứng của Overdrive đã hoạt động khá tốt. Sau đây nó sẽ còn hoàn thiện hơn nữa.)

Dù họ có thể nhận thức được, nhưng mối quan hệ của cả ba đang dần xoay chuyển sang thế Yuzuki lãnh đạo hai cô gái.

(Tốt lắm. Ngay cả khi khi có vài vấn đề trong kế hoạch, nhưng nếu họ có thể đạt đến ngưỡng của “Anh hùng” thì còn gì mình phải lo lắng nữa)

Đó là con người nhận được sự ban phước quý giá nhất trên thế giới này để trở thành anh hùng. Freiya tự cảm thấy xấu hổ cho mình khi đã quá lo lắng những chuyện không đâu.

-Nhân tiện, Freiya-san, em đang lo lắng gì sao?

-Ah,..không…chỉ là em hơi mệt ….

Freiya đã muốn gạt bỏ mọi chuyện trước khi đến đây, nhưng có vẻ những sự kiện gần đây không cho phép điều đó.

-Ma…Freiya, tôi nghĩ rằng chúng ta là bạn bè, vì thế nếu có bất kì lo lắng nào, đừng ngại nói với chung tôi, chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ trong khả năng.

-Đúng vậy đó.

-Dù có thể không giúp được nhưng tôi cũng muốn nghe.

Misaki và Ayana cũng đồng ý với Yuzuki.

Freiya, dù cảm thấy đã bớt lo, nhưng để giải tỏa bóng đen trong trái tim mình, cô vẫn lên tiếng.

-Mọi người có biết cái tên “Shiroyahsa Kanna” không?

“””CÁI GÌ???”””

Khoảnh khắc cái tên đó được đưa ra, thái độ của ba vị anh hùng thay đổi rõ rệt.

-Oi…cô mới nói người đó tên Kanna sao? Này đó thực sự là Kanna sao?

Hào quang của một vị anh hùng trước đó của Yuzuki hoàn toàn biến mất, cậu ta trở nên vồn vã và hấp tấp hỏi dồn Freiya với đôi mắt bốc lửa.

-X…xin hãy bình tĩnh. Có lẽ Kanna mà tôi biết và Kanna và mọi người biết không phải là cùng một người.

-Vậy cô có biết gì về người tên Kanna kia không?

Ayana dường như chẳng thèm quan tâm điều đó, cô ấy lên tiếng hỏi một câu dường như không liên quan.

-Theo những gì tôi biết thì anh ta là một thanh niên có mái tóc trắng và đôi mắt đỏ.

-Có lẽ chỉ là người cùng tên mà thôi. Chúng ta không có bằng chứng nào để nói đó là Kanna cả.

Misaki biết rõ Yuzuki và Kanna là bạn thời thơ ấu rất thân, do đó nếu Yuzuki đã nói vậy thì rất có thể là vậy.

Hơn nữa…

-Nghĩ kĩ thì nó có vẻ khá giống với anh chàng tóc trắng, mắt đỏ nào đó nhỉ?

-Ừ…nếu là có thêm cánh tay phải máy móc và một cái băng đeo mắt nữa là y chang luôn.

-Hahaha…đúng rồi đó…

-Nếu cậu ấy có những cái đó thì sẽ thế nào nhỉ?

-Cậu ta sẽ đánh sấp mặt tất cả bạn bè của mình chăng. Hahaha…

Hai cô gái chỉ mới nãy còn suýt cãi nhau giờ lại đang cùng cười vui vẻ. Dù đó là một cảnh tượng tuyệt vời, nhưng Freiya lại cảm thấy có một sự nghi ngờ kì lạ.

-Nhưng Kanna là người Nhật bản chính gốc, nên dù có muốn thì ở thế giới này cậu ấy cũng chẳng thể thay đổi màu tóc được. Đó hẳn là người cùng tên với cậu ấy thôi.

Misaki và Ayana cũng thở dài trước những lời nói của Yuzuki.

-Mình muốn trở về quá…mình muốn gặp Kanna.

-vậy thì không còn lựa chọn nào khác ngoài cố gắng hết mình thôi.

Nghe những lời cuối cùng của Misaki, cả ba vị anh hùng nhìn vào nhau và cùng thể hiện một ý chí mạnh mẽ.

(Huh? Chuyện này là sao?)

Tại sao chỉ vì một con người mà họ có thể lấy lại được tinh thần như vậy?

Vậy là tên “anh hùng giả” kia có quen biết với ba vị anh hùng. Freiya cũng không thể ngờ, hắn lại có tác động mạnh như vậy.

(Mình đã hoàn toàn quên mất khả năng này)

Với mối quan hệ đó, nếu có hắn trong tay, Freiya hoàn toàn có thể khiến ba vị anh hùng phát huy được toàn bộ sức mạnh.

Nhưng ở chiều ngược lại, nếu chuyện hắn được gọi đến đây rồi bị đẩy ra ngoài kia lộ ra, Freiya hoàn toàn có nguy cơ bị mất toàn bộ niềm tin đã dày công gây dựng với ba vị Anh hùng. Trong tình huống tệ nhất, có thể họ sẽ coi cô như kẻ thù.

Hắn đã trở thành một trở ngại cực lớn cho kế hoạch Anh hùng. Dù hắn và Shiroyasha có phải là cùng một người hay không thì Freiya cũng cần chuẩn bị phương án đối phó với hắn.

(Nhưng…liệu mình có thể hay không)

Không chỉ có tên Kanna, kẻ tên Shiroyasha kia cũng là một mối họa lớn. Hắn đã nhiều lần phá hoại những kế hoạch, khiến “lời tiên tri” bị sai lệch nghiêm trọng. Nếu tiếp tục để hắn tồn tại, sự sai lệch sẽ còn lớn hơn nữa. Không chỉ vậy, hắn có đủ khả năng đánh bại cả “Người khiển rối” thì chắc chắn không thể coi thường.

(Mình không thể cứ để hắn ở đó được. Cả hắn và tên Shiroyasha kia nữa, phải có cách nào đó để xử lý cả hai)

Freiya bắt đầu suy tính những kế hoạch tiếp theo.

Nhưng cô ta không hề biết rằng. Con người đó “Shiroyasha Kanna” sẽ trở thành mối nguy hại hàng đầu cho không chỉ là Hội thánh kị sĩ Thần đạo mà còn là cả vận mệnh thế giới này về sau.

Bình luận (0)Facebook