Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương giao đoạn 07: Cuộc gặp bí mật

Độ dài 1,851 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:30

Hai người phụ nữ đang đứng đối mặt nhau trong một ngôi nhà đã bị bỏ hoang giữa một thị trấn ít người qua lại.

Một trong hai người đó mang sáu thanh kiếm hai bên hông.

Người còn lại mặc một bộ đồ du hành đơn giản nhưng tinh tế.

Cả hai đều có một vẻ đẹp đáng kinh ngạc, nhưng khung cảnh cũ nát, bụi bặm xung quanh lại không hề phù hợp với vẻ đẹp đó.

Nhân tiện thì dù đều rất xinh đẹp nhưng bộ ngực của họ lại có một sự trái ngược không hề nhẹ. Giống như ban ngày với nửa đêm vậy.

-Ngươi có thể nói rõ lại cho ta nghe được không?

-Vâng, có thể người không tin nhưng đó là sự thật.

Cô gái đang mặc bộ đồ du hành kia không ai khác chính là Nhị công chúa Freiya Yulephilia tỏ vẻ nghi ngờ tin tức đến từ cô gái kiếm sĩ kia.

-“Người khiển rối” đã thất bại. Falmarius vẫn còn sống, những kẻ đi cùng cô ta cũng bị thương, nhưng không ai chết cả.

-Cái gì?? Tên ăn hại….

-Hơn nữa, nếu thần không xuất hiện kịp thời. Có thể hắn đã bị bắt hoặc bị giết.

-Cái gì??

Freiya, người gần như định hét lên cố gắng kìm lại.

Nữ kiếm sĩ chỉ biết im lặng vì cô ấy hiểu rằng những lời đó của cô gái kia hoàn toàn là sự thật. Hơn nữa hơn ai hết, cô ấy hiểu Freiya thực sự là người như thế nào.

-Ta rất xin lỗi vì đã mất tự chủ như vậy.

-Vâng, xin ngài đừng lo lắng. Dù không muốn thừa nhận nhưng thần cũng không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Nhiệm vụ của Shera lần này là bí mật đứng ở sau lưng để bảo vệ cho “Người khiển rối”. Nhưng chưa kịp cho Shera kịp ra mặt, tên khiển rối đã bị đập cho ra bã.

“Người khiển rối” có một loại ma thuật được gọi là “Tơ ma lực”, thứ có đủ độ sắc bén để cắt đứt cả sắt trong khi có độ mềm dẻo đến đáng kinh ngạc. Ngoài ra, những sợi tơ này khi kết hợp với nhau thành hình dạng của những con quái vật cũng cho ra sức mạnh tương đương những con quái vật hàng thật.

Ngoài ra là con át chủ bài của hắn, Chiến binh golem đá. Dù thực ra chỉ là một khối đất sét nhưng sức mạnh của nó có thể sánh ngang với đá thật. Và ngay cả khi có bị hủy hoại, nó cũng có thể dùng đất đá xung quanh để tự phục hồi cho mình. Một con Golem mạnh mẽ, không biết đến đau đớn chính là tay chân đắc lực nhất của tên khiển rối, một kẻ rất giỏi thao túng kẻ khác. Nếu xét về sức mạnh, nó hoàn toàn có thể so với Shera.

-Vậy tại sao nó lại dễ dàng bị nghiền nát như thế?

Cũng như Shera, Freiya cũng hiểu rất rõ khả năng của “Tên khiển rối”. Nhưng chính cô cũng không thể tin nổi trước thông tin nó bị hạ gục như thế.

-Oya…sao ngươi lại có vẻ bối rối như vậy?

-Um…thực ra…thần chỉ chú tâm đến việc cứu hắn…

-Không sao. Ít nhất thì ngươi đã lôi được hắn về đây. Nhưngđể hạ được tên khiển rối, chắc chắn kẻ đó cũng phải chịu kha khá nguy hiểm đấy nhỉ?

-Vâng…

Freiya tiến lại vỗ nhẹ vai Shera.

-Vậy nếu là ngươi lúc đó thì hoàn toàn có thể dùng một tay để giết cô ta mà, đúng không?

Nghe tới đó, Shera chỉ lẳng lặng gật đầu

-Nếu vậy ta muốn một lý do thật dễ nghe vì sao ngươi lại không làm thế?

-Thần….

Trên gương mặt xinh đẹp của Freiya lộ ra những tia nanh ác. Ngay cả những người đàn ông bản lĩnh nhất cũng phải đôi phần dè dặt trước ánh mắt đó.

-Chuyện thất bại của tên khiển rối đã đi hơi xa khỏi “lời tiên tri” rồi. Do đó nếu thần không can thiệp thì “lời tiên tri” sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn nữa.

Freiya chỉ im lặng. Những lời Shera nói là hoàn toàn chính xác. Những gì “lời tiên tri” nói lại một lần nữa không xảy ra. Cũng may nó chưa đến mức gây hại cho những gì cô đang tính toán.

-Chẳng lẽ những kẻ đi cùng cô ta lại đáng sợ đến mức ngươi không dám ra tay sao?

Freiya thúc giục với sự sốt ruột ra mặt.

-Tất cả chúng đều đã tơi tả, nhưng thần không dám ra tay manh động mà chỉ ưu tiên cứu tên khiển rối.

-Vậy sao lúc đó ngươi không động thủ?

-Bởi vì…..

Thực sự mà nói, nếu lúc đó ra tay, Shera hoàn toàn có thể dùng một tay hạ sát cả ba kẻ thương tích đầy mình kia. Từ đó làm giảm độ sai lệch của “lời tiên tri”. Nhưng Shera chỉ lắc đầu.

-Nhưng một trong hai kẻ đó là một thú nhân. Thần không thể liều lĩnh….Với lại…

Giọng nói của Shera cứ nhỏ dần rồi mất hẳn sau hai từ cuối cùng.

Ánh mắt đó…dù đã sắp mất đi ý thức nhưng đôi mắt màu đỏ ấy vẫn không hề có lấy nửa ý định buông xuôi. Ngay cả khi đã bị thương tích chằng chịt, đôi mắt ấy vẫn hoàn toàn kiên cường và không lộ ra một chút lung lay.

Với sát ý có sẵn trong bản năng, Shera hoàn toàn có thể làm được điều đó. Nhưng bản năng cũng nói với cô rằng, nếu ra tay, một hậu quả hoàn toàn tệ hại sẽ là thứ phải lãnh chịu.

-Có chuyện gì khác sao?

-À không….không có gì…..

Đó là một câu trả lời có chút vô trách nhiệm.

-Thôi được rồi, nếu không muốn nói thì ta cũng không ép.

-Tạ ơn Công chúa đã lượng thứ cho thần.

Dù câu trả lời rất mơ hồ, nhưng Freiya cũng hiểu rất rõ Shera là người như thế nào, nếu cô ta có lý do để từ chối báo cáo chuyện đó, hẳn là phải có một lý do riêng. Và chuyện lần này cũng không phải là lỗi của Shera. Tất cả là do tên khiển rối mà “mục tiêu” vẫn còn sống sót, không những thế, có lẽ cần phải khen thưởng cô ta vì đã cứu hắn khỏi một thất bại toàn diện như vậy.

-Dù có hơi muộn nhưng ta muốn hỏi, hai kẻ đi cùng cô ta thực ra là ai?

-Ah, thần quên mất chuyện quan trọng nhất. Một trong hai kẻ đó hẳn là Công chúa cũng biết đó.

Nghe đến đó, Freiya như phát cuồng.

-Ý ngươi…hắn là Shiroyasha sao?

-Vâng, chính là kẻ đã phá hoại kế hoạch quân đoàn ma thú của chúng ta tại mỏ đá, và cũng chính là kẻ đã lấy đi một cánh tay của thần.

Cú sốc này còn lớn hơn cả thông tin “Tên khiển rối” đã bại trận.

-Nhưng….”Shiroyasha” chưa từng xuất hiện trong “Lời tiên tri”. Sao có thể???

-Nhưng chuyện đó là thật. Và hơn nữa, sự tồn tại của hắn đang dần trở thành mối đe dọa với chúng ta. Công chúa đáng lẽ không nên bỏ qua hắn.

-Chuyện này…..

Freiya hoàn toàn đồng ý với quan điểm của Shera. Nhưng không phải là cô cố tình bỏ qua hắn, mà hắn thực sự chưa từng xuất hiện trong bất kì lời tiên tri nào. Nhưng với sự tự ái của mình, Freiya không thể công khai thừa nhận điều đó.

Đúng như Shera nói, “Kẻ chống lại định mệnh” đó không nên tồn tại. Hắn là sự đe dọa cực kì lớn cho “Hội thánh kị sĩ thần đạo”.

-Chúng thần rất hiểu, Công chúa luôn tin tưởng và ưu tiên thực hiện “lời tiên tri”. Nhưng đó cũng là lý do khiến chúng ta luôn thất bại mỗi lần “Kẻ đó” xuất hiện. Công chúa cần nhanh chóng giải quyết hắn. Nếu không….

-Ta hiểu….

Bằng cách nào đó Freiya cuối cùng cũng cố gắng nuốt trôi được cái thực tế khó chấp nhận này và bắt đầu huy động khả năng mưu lược của mình.

Cái thực tế mà Freiya đang phải đối mặt còn phức tạp hơn nhiều những gì đã được dự đoán.

-Vậy, ngươi có thông tin nào về Shiroyasha không?

-Vâng. Hắn là một Mạo hiểm giả đã ghi danh đăng kí ở chi nhánh Guild Dragunir. Dù mới bắt đầu làm Mạo hiểm giả nhưng hắn đã lên tới C rank. Không chỉ vậy, hắn hình như còn có quan hệ với “Long Kiếm” và vị Trưởng chi nhánh Dragunir, cựu Mạo hiểm giả S rank.

Liên kết với bang hội thì không quá đáng lo, nhưng cái mà Freiya lo nhất chính là mối quan hệ giữa hắn với “Long Kiếm”.

“Long Kiếm” là cựu Mạo hiểm giả và có quan hệ với trưởng chi nhánh Dragunir. Nếu Shiroyasha được giới thiệu và có được sự bảo hộ của người đó thì…..

-Nhân tiện, ngươi có biết tên thật của hắn là gì không? Sao cứ “Shiroyasha” mãi thế?

-Ah, cái này thần có từng nghe nhưng do gọi Shiroyasha nhiều quá nên quên mất rồi….

Vừa nói, Shera vừa mỉm cười gượng gạo.

-Hắn là….Kanna…

Nhớ lại những lời của con rối sói đen kia, Shera cũng giật mình nhớ lại. Kẻ đó…..hắn là “dũng giả hụt” đã được triệu hồi đến….

Họ đã hi vọng chàng trai trẻ này sẽ thay đổi vận mệnh cả thế giới này.

Nhưng tiếc thay, hắn chỉ là một kẻ bất tài, thậm chí còn không có lấy nửa chút ma lực nào. Lúc đó, Yulephilia đang tập trung lo chuyện “con tin” với cô gái “bán elf” bắt được nên hầu như chẳng ai thèm quan tâm đến hắn. Không chỉ vậy, ngay sau đó, phép triệu hồi lần tiếp theo lại mang đến một kết quả không ngờ với những vị anh hùng thực thụ mà họ đang tìm kiếm để giải cứu thế giới này.

Cũng kể từ đó, Freiya đã quên mất tên hắn. Nhưng tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện vào lúc này.

Tên của “kẻ vô năng” đến từ dị giới đó cũng là Kanna.

Nhận ra rằng có thể mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Đột nhiên Freiya cảm thấy rùng mình vì sợ hãi.

-Ngươi chắc chứ? Tên đàn ông với mái tóc trắng và đôi mắt đó đó chính xác tên là Kanna sao?

-Vâng, cái tên Shiroyasha kia xuất phát từ mái tóc bạc và đôi mắt đỏ của anh ta. Nó giống với một con quái vật trong một cuốn tiểu thuyết bán rất chạy ở Diagal nên anh ta được gọi theo nó.

Trong kí ức của Freiya, Kanna là một thanh niên với mái tóc và đôi mắt màu đen. Nhưng Shera lại khẳng định “Shiroyasha Kanna” kia có đôi mắt đỏ và mái tóc bạc.

Dù có thể coi đó chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sự lo lắng của Freiya cũng không hề giảm bớt chút nào.

Có lẽ cần phải để ý đến hắn một cách nghiêm túc hơn.

=============

À còn 1 chương nữa mới hết phần 9 nhé :v

Bình luận (0)Facebook