Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 127: Lôi Phá

Độ dài 1,179 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:11

*Choang*

Một tiếng động như thủy tinh vỡ vang lên trong tâm trí Kuro.

Đó là thứ cô được Kanna giao cho trước đó, một tinh thể băng.

Nó đã được bí mật chuẩn bị khi cả nhóm đang bàn bạc kế hoạch.

Kanna đang đứng chắn giữa “Người khiển rối” và Faima.

-Nhờ hai người nhé.

Với hai cô gái, những lời đó của Kanna mang nhiều hàm nghĩa hơn bình thường.

-Tôi đã chán ngạc nhiên với cái cách anh học được mọi thứ chỉ sau một lần chứng kiến rồi.

Thứ mà Kanna vừa sử dụng có cùng bản chất với phép truyền âm tầm xa của Faima, nhưng có đôi chút khác biệt là phương tiện truyền âm được cải tiến bằng những tinh thể băng trôi nổi trong không khí.

-Cái này tôi có bản quyền hẳn hoi nhé, nhưng giải thích ra thì dài dòng lắm, nên hãy triển khai kế hoạch như chúng ta đã bàn đi nào. Kuro…

-Rõ…

-Tốt lắm, ta đã sẵn sàng tiếp tất cả các ngươi, cùng lên đi.

Kuro bắt đầu tập trung ma lực trên cơ thể và đạp xuống đất lao tới.

Kế hoạch nhiều bước này của Kanna đã được bắt đầu ngay từ khi đang thảo luận. Trước hết, Kanna đã bí mật đưa cho Kuro 2 tinh thể băng, tất nhiên là đủ kín đáo để đối thủ không nhận ra.

Nếu có một ai đó có thể đột phá trực diện thì đó chỉ có thể là Kuro với tốc độc của mình.

Tất nhiên, Kanna không hề muốn để Kuro dấn thân vào nguy hiểm như vậy, nhưng những gì cậu mưu tính đều có cơ sở của nó.

Nếu như “Phong đao” của Faima có khả năng cắt xuyên qua những sợi dây rối kia, thì “Lôi Kiếm” cũng thế.

Tên khiển rối đã ưu tiên tấn công Kuro trước, dù hắn đánh giá Faima mới là người mạnh nhất trong số 3 người. Như vậy chắc chắn, ở Kuro có thứ gì đó khiến hắn phải e ngại và đề phòng.

Hắn khiêu khích Kuro, dù không hiểu lắm những nội tình bên trong, nhưng Kanna chắc chắn hiểu trong lòng Kuro đang nghĩ gì, nỗi ám ảnh khi bị điều khiển như một công cụ chính là nỗi sợ lớn nhất nhưng cũng đồng thời là động lực khiến Kuro trở nên nguy hiểm nhất lúc này.

Điểm đáng sợ nhất của Kanna là trực giác nhạy bén, có thể nhìn ra một sự thay đổi nhỏ nhất mà kẻ địch để lộ ra và xoáy sâu vào đó để tìm lấy chiến thắng trong vô vọng.

Sau khi đã có đủ không tin về kẻ địch, khoảnh khắc hắn lộ ra điểm yếu đó lần nữa cũng chính là lúc hắn sẽ phải chịu thất bại.

Gần như cùng một lúc khi Kanna bị tấn công, Kuro bắt đầu lao lên. Dù đã chặn tường băng để ngăn chặn sát thương, nhưng bề mặt của nó nhanh chóng bị đánh nứt vỡ loạn xạ.

Tên khiển rối cũng ngay lập tức nhận ra sự di chuyển của Kuro, nhưng đã quá muộn, khoảnh khắc đó, Kanna nở một nụ cười tự tin.

-Cái này gọi là “Lườm rau gắp thịt” đó…

Tên khiển rối cuống cuồng và giận dữ dồn sức vào những sợi dây để thổi bay Kanna sang một bên.

Tuy nhiên, khi vẫn còn đang bay trên không, đôi mắt màu đỏ của Kanna hướng về phía Kuro.

“KURO….LÀM ĐIIIIIII!!!!”

Không có một âm thanh nào, nhưng Kuro cảm thấy mình vừa nghe thấy những tiếng đó từ trong tim mình. Nếu phải diễn đạt cảm xúc của cô lúc này bằng một từ, đó chính là “niềm vui”

-Kanna-shi, anh đã làm rất tốt.

Kuro hướng mắt về kẻ địch, cảm giác động lực chiến đấu trên tứ chi tăng lên đột biến.

-Ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta sẽ nghiền nát ngươi….

Tên khiển rối dồn sức tạo ra thêm rất nhiều dây rối nhắm vào Kuro. Những sợi dây như những con rắn uốn éo xoắn lại với nhau thành từng bó, kết hợp lại thành một con rắn khổng lồ.

“Cấm thuật: Ma thần xà - Tầng thứ nhất….” là thứ mà hắn vừa mới sử dụng, một cuộc tấn công đơn giản nhưng có uy lực khủng khiếp.

Con rắn làm bằng sợi ma thuật ập đến, há cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng Kuro.

-LÔI KIẾM…..

Kuro khởi động kĩ năng của mình, những tia sét chạy ngang dọc trên thanh katana xuất hiện, chỉ trong vài đường kiếm, con rắn khổng lồ đã bị xả làm trăm mảnh, không một chút để tâm, cô tiếp tục lao đến.

-Con khốn…..”Tầng thứ hai: Quái điểu”.

Lần này là một con chim khổng lồ bằng dây rối xuất hiện.

-LÔI KIẾM!!!!!!!

Với những đường trảm quang lóa mắt, Kuro tiếp tục xóa sổ con chim dị dạng trong nháy mắt.

Tên khiển rối đã bắt đầu cuống, hắn thậm chí còn chẳng có thời gian để ý rằng, tất cả những đòn tấn công của mình đều đã bị xuyên qua.

Những sợi dây rối của hắn cũng gần giống như một phần cơ thể. Qua cảm ứng trên mỗi sợi dây, tên khiển rối hiểu được rằng, những nhát chém từ thanh kiếm của Kuro đang tỏa ra một nhiệt lượng khổng lồ. Rất nhanh chóng, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của một con người.

Nếu là một pháp sư tương thích Thổ và Hỏa hệ, họ có thể chịu được một nhiệt độ cực cao. Tuy nhiên tên khiển rối, kẻ đã từng điều khiển Kuro, hiểu rằng, cô chỉ tương thích với Lôi hệ. Nói cách khác, ngay cả khi có thể kháng được Lôi hệ, Kuro cũng không thể chống lại nhiệt độ quá cao từ thanh kiếm của mình. Dù có là những Hắc lang tộc nhân xuất sắc nhất cũng không phải là ngoại lệ.

Sớm thôi, Kuro sẽ không thể kích hoạt Lôi kiếm được nữa.

-Vô ích thôi. “Tầng thứ ba: Quỷ Lang”.

Một con sói lớn được kết từ những sợi dây xuất hiện, trớ trêu thay, nó lại chính là loài sinh vật có liên hệ gần gũi với tộc Hắc Lang của Kuro.

Tên khiển rối đã tưởng tượng thấy hình ảnh con rối sói đen bị con sói quỷ nhai đầu, nhưng hắn chợt giật mình khi thấy hai bàn tay của Kuro.

Gương mặt cô gái sói đã tái đi vì cơn đau từ vết bỏng. Đúng như hắn nghĩ, thanh kiếm kia đang tỏa ra một nhiệt độ rất cao. Nhưng Kuro vẫn không buông kiếm.

Bên tay trái, một quả cầu màu trắng mờ đột nhiên xuất hiện.

-Cái đó là….

Câu hỏi của hắn ngay lập tức được giải đáp, Kuro vung tay trái chạm vào cánh tay phải đang bỏng rát. Quả cầu màu trắng vỡ tan, tỏa ra những hạt bụi mịn trong suốt bay trong không khí.

Và Kuro hét lên.

-LÔI KIẾM!!!!!!!!!

Những tưởng Lôi Kiếm đã không thể kích hoạt nữa, tên khiển rối hoàn toàn bị sốc khi Kuro một tay xả đôi con sói khổng lồ trong một nhát chém.

Bình luận (0)Facebook