Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Đảo ngược thế trận

Độ dài 1,089 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:26

A….thoải mái hơn rồi…Dù có thế nào thì trái tim tôi cũng không muốn bị mấy sợi dây biến thái đó quấn vào người. Tôi ghét bị ràng buộc bởi những thứ tởm lợm như thế.

-Được rồi, giờ hãy chuẩn bị đi.

Dù đã thoát khỏi mớ dây nhợ, cơ thể tôi vẫn còn cảm thấy hơi uể oải do bị mất kiểm soát và cơn đau trước đó. Tuy nhiên nguồn năng lượng khổng lồ xuất phát từ trái tim tôi hiện giờ có đủ sức để xóa tan tất cả điều đó.

Tôi bước lên trước một bước đầy tự tin.

Đồng thời điểm đó, tên khiển rối cũng giật lùi lại một bước.

-Nào, giờ sẽ là lúc ta thông não cho ngươi.

Không hề có nửa sự coi thường nào từ tôi trong câu nói đó, đó chính xác là những gì tôi sẽ làm ngay đây.

-Để ngươi sống sẽ là một mối nguy hại với “Hội Thánh kị sĩ Thần đạo”, ta sẽ tiêu diệt ngươi với toàn bộ sức mạnh.

Tên khiển rối bắt đầu vung cả hai cánh tay lên và ném những sợi dây rối về phía tôi. Tôi ngay lập tức tạo ra thanh kiếm băng và đỡ lấy chúng, tuy nhiên thay vì đánh tới, chúng lại chui hết cả xuống đất. Cú đó khiến cơ thể tôi mất đà chúi về phía trước.

-Cái này…lẽ nào…

Cảm giác một lượng ma lực khủng khiếp đang trồi lên dưới đất. Nhìn vào tên khiển rối, tôi có thể nhận thấy hắn đang dồn nhiều ma lực như thế nào cho đợt tấn công này.

-Đây là con bài tẩy của ta dùng để trị những loại quái vật cực kì nguy hiểm, nhưng hôm nay, để tiêu diệt ngươi, ta sẽ dùng đến nó…

Một cái vòng ma thuật khổng lồ hiện lên dưới chân tôi. Cái này giống như lần đối mặt với con golem băng trước đây….

-Hãy đến đây….Chiến binh khổng lồ làm bằng đất đá…..Giant Golem….

Dứt câu, mặt đất xung quanh tên khiển rối trồi lên như một cơn sóng thần với tên khiển rối ở giữa.

Chỉ trong vài giây, một lượng đất đá khổng lồ có chiều cao 10 mét tạo thành hình một con golem khổng lồ hiện ra trước mắt tôi.

-Hình như ta quên chưa nói, ta tương thích mạnh với thổ hệ ma thuật. Ma thuật này của ta tiêu tốn rất nhiều ma lực nhưng sức mạnh của nó cũng xứng đáng với những gì ta bỏ ra.

Từ trên vai con golem, tên khiển rối nói vọng xuống.

-Lên nào…giết hắn cho ta.

Nghe mệnh lệnh đó, con golem đá khổng lồ bắt đầu rục rịch chuyển động.

Ngay lập tức, tôi triển khai chiêu đã hạ mấy con Orge, một viên đạn băng bay đến sau cú đập búa. Nhưng lần này có vẻ không ngon ăn như thế, nó chỉ đâm lún được cơ thể thứ kia một chút xíu rồi rơi bịch xuống đất.

-Ngươi thực sự không biết cách lắng nghe người lớn nói chuyện sao? Con golem này của ta là loại ma pháp mạnh nhất của ta. Nó sẽ không thể xước xát chỉ với một đòn tấn công tội nghiệp đó của ngươi đâu.

Tên khiển rối gào lên với tôi, có vẻ hắn cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

-À, cái đó chỉ đơn giản là một trò ưa thích của ta thôi.

Xét về quy mô của thứ này, có vẻ hắn đã nói thật rằng đây chính là con át chủ bài của hắn. Nếu thế thì đây chính là khoảnh khắc mà tôi chờ đợi.

Nếu hắn ra “hai” thì tôi cũng phải có “tứ quý” để chơi cùng chứ?

Tôi cũng sẽ tung ra con bài tẩy của mình.

Thực ra quả đạn tôi bắn vào người con golem kia không đơn giản chỉ là một quả lựu đạn thông thường.

Đó là một quả lựu đạn được tôi dồn khá nhiều sức mạnh và còn được giảng nhiệt độ bên trong xuống mức tối đa nữa.

Hồi còn ăn cơm tù, tôi đã thử rất nhiều khả năng khác nhau của mấy quả lựu đạn.

Lúc đó, tôi đã từng thử làm lạnh xuống mức tối đa và kết quả là không khí biến thành một dạng chất lỏng.

Thành phần chính của chất lỏng đó chính là nitơ.

Nói cách khác, tôi đã vô tình tạo ra được nitơ lỏng.

Đó chỉ là một thủ thuật vật lý đơn giản thôi.

Không khí sẽ nở ra khi nhiệt độ tăng và ngược lại, co lại khi nhiệt độ giảm.

Và cứ như thế, hãy tưởng tượng một khối không khí bị co lại đến nhiệt độ hóa lỏng của nito được giải phóng trong một lúc ở một nơi có nhiệt độ phòng.

-BỘC PHÁ

Tôi hét lên một tiếng.

Quả bom băng với không khí lạnh cực hạn bên trong phát nổ, toàn bộ hơi lạnh bên trong thoát ra và thể tích trong chỉ nửa tích tắc tăng lên cả vài trăm lần. [note13752]

Kết quả của sự giãn nở đột ngột đó là một vụ nổ lớn và một đợt sóng xung kích kinh hồn.

Quả bom nổ ở cự ly quá gần khiến toàn bộ phần thân dưới từ ngực trở xuống của con golem vỡ nát và tất nhiên, phần thân trên cũng chẳng thể nổi được trong không khí rơi ầm xuống đất, kéo theo cả tên khiển rối bên trên.

Ngay cả chủ nhân quả bom là tôi cũng phải dồn sức cố gắng lắm mới không bị thổi bay bởi vụ nổ đó.

Đòn vừa rồi tôi đã dồn hầu như toàn bộ sức lực còn lại vào nên cả cơ thể và tâm trí đều đã tới giới hạn. Hai mắt tôi giờ đã vằn lên và tối sầm lại. Vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi tôi gục ngã.

Mặc dù vậy, đây chưa phải là lúc để tôi ngã xuống.

Cố gắng hết sức, tôi vẫn có thể chạy được.

Tên khiển rối đang nằm rên rỉ dưới đất trong đau đớn cũng phải ngóc đầu lên đầy sợ hãi khi nghe từng tiếng tôi chạy đến.

Không thể cho hắn có nửa cơ hội phản kháng, tôi phải dứt điểm ngay.

-Đỡ lấy….

Tôi dồn chút sức cùng lực kiệt còn lại vào một cú nhún chân bay tới.

Đó là một cú dropkick khác đẩy toàn bộ trọng lượng của tôi lên khuôn mặt shota của đối phương.

Sau một cơn đau trào lên từ điểm tiếp xúc, tôi thấy hắn bay ra xa trong khi máu mũi máu mồm chảy như suối. [note13753]

Bình luận (0)Facebook