Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 3: Mea và sự cô đơn của Baltic

Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:41

Như thể phá vỡ bầu trời xanh và những đám mây trắng, ngọn núi vươn lên một cách tráng lệ. Đây chính là ngọn núi linh thiêng được tôn thờ bởi gia tộc chúng tôi.

Có một khu rừng rậm rạp trải dài dưới chân núi để bảo vệ ngọn núi này, và chúng tôi mượn tạm một phần của khu rừng đó cũng như là để làm một nơi sinh sống.

Do đó, chúng tôi coi trọng khu rừng, nơi đã cho phép chúng tôi sinh sống, giống như cha mẹ và tổ tiên của mình vậy. Tuy khu rừng là một trợ giúp lớn, nhưng vẫn còn có rất nhiều mối nguy hiểm.

Khu rừng cũng cho phép những con thú hoang khủng khiếp sống ở đây giống như chúng tôi. Hầu như không có con thú hoang nào xuất hiện trong rừng cả, chỉ trừ những con thú hoang dã rất mạnh mẽ và hung dữ. Nếu thực sự chúng tôi phải chiến đấu với chúng, thì có lẽ chúng tôi sẽ bị giết ngay lập tức thôi.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là không có con thú hoang nào xuất hiện xung quanh ngôi đền nhỏ được tổ tiên chúng tôi bảo vệ. Và tổ tiên của chúng tôi cũng cho rằng mấy con thú hoang hung dữ sẽ không ra khỏi rừng là do họ có ngôi đền nhỏ này.

Bảo vệ ngôi đền nhỏ và sống trong khu rừng này.

Trước khi nhận ra, thì điều này đã trở thành quy tắc của gia tộc chúng tôi.

Tôi không có khiếu nại gì về cái nghĩa vụ đó. Và tôi cũng chưa bao giờ nghi ngờ nghĩa vụ đó cả.

Tuy nhiên, đối với tôi hiện tại, tôi chẳng thể nào cảm thấy nghĩa vụ lẫn quy tắc của mình tạo ra thành quả được cả.

- ... Mea.

Tôi khẽ thì thầm tên con gái mình và sụt sịt. Nước mắt sẽ tuôn ra khỏi mắt tôi nếu tôi không cẩn thận.

- Sao con không về…

Khi đang thì thầm điều đó, thì tôi nghe thấy một tiếng thở dài từ phía sau. Rồi tôi quay lại, và thấy trưởng làng đang ở đó, ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt thương hại.

- Trưởng làng

- Baltic

Chúng tôi gọi tên nhau và đối mặt với nhau. Trưởng làng lại thở dài và ngước nhìn tôi.

- … Baltic. Hãy chấp nhận đi. Con gái ở độ tuổi đó thường không quý cha mình đâu. Bốc mùi, bẩn thỉu, khó chịu. Quá là bình thường nếu cậu bị gọi như vậy.

- Guh

Trái tim tôi đã bị tổn thương rất nặng bởi những lời nhận xét của Trưởng làng. Và khi tôi đặt tay lên ngực và rên rỉ, thì Trưởng làng lại lắc đầu từ bên này sang bên nọ và thở dài.

- Không phải cậu có nói rằng Đại Pháp sư-sama cảm thấy lo lắng cho cậu và sẽ không ngại rắc rối để ghé qua đây một lần nữa à? Mong chờ bằng sự chính chắn của mình đi.

- Nuu

Khi bị nói thế bởi Trưởng lão, đôi môi tôi cong lên, còn đôi mắt thì nheo lại.

- … Tôi không nói thế vì sự ích kỉ của chính mình. Tôi lo lắng rằng Mea sẽ cảm thấy cô đơn nếu con bé không nhìn thấy cha nó. Mea vẫn chưa là người lớn mà.

(Trans: mẹ con bé thì nói con bé lớn r và đang muốn con bé kết hôn vs Taiki kìa @@)

- Ta nghĩ con bé sẽ trở thành người lớn vào tháng tới.

- Chẳng phải là còn tận một tháng nữa sao?

Trưởng làng thở dài mặc dù tôi mới là người muốn thở dài đây này.

- Ta nghĩ là chưa đến một tháng nữa đâu, nhưng mà cậu sẽ làm gì nếu Mea kết hôn với Đại Pháp sư-sama? Con bé chắc sẽ thực sự không quay về nữa đâu.

- Điều, điều đó là không thể! Đúng là Mea rất dễ thương, nhưng con bé chắc chắn sẽ không thu hút được sự chú ý của Đại pháp sư-sama đâu. Ah, còn nữa, Đại Pháp sư-sama đã có một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh rồi mà…

- Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc người ấy chỉ có một vợ.

- Nuguh

Tôi tự hỏi nếu Taiki-dono đến từ một quốc gia nơi cho phép chế độ đa thê thì sẽ ra sao nhỉ? Đó là một câu chuyện kinh khủng. Mặc dù anh ta chỉ có khuôn mặt hiền lành và khá ưa nhìn, nhưng anh ta không chỉ có một cô gái xinh đẹp tóc đỏ, mà còn có Mea ...

Khi tôi nghiến chặt răng cùng suy nghĩ đó trong đầu, thì Trưởng làng khịt mũi và cười.

- Ngoài ra, còn có Torraine ở gần con bé nữa, nên rất có thể cô ấy sẽ khyến khích Mea và thúc đẩy con bé kết hôn với Đại Pháp sư-sama. Nghe này, không phải cô ấy luôn nói vậy sao? Cô ấy luôn nói rằng cô ấy muốn tìm một đối tác tốt sống ở bên ngoài cho Mea sao …

(Trans: trưởng làng op vậy, đoán đúng vãi :v)

- Có người mẹ nào chọn một vị pháp sư vĩ đại với lý do như vậy không?

Tôi thả lỏng vai trước những dự đoán nực cười của Trưởng làng. Một câu chuyện gây sốc đấy. Không có gì đáng sợ hơn, chẳng hạn như việc giới thiệu con gái của bạn như một đối tác kết hôn với Đại pháp sư-sama ở trong truyền thuyết.

(Trans: ơ ...)

- Torraine là một cô gái mạnh mẽ. Cô ấy có lẽ sẽ không lùi bước đâu ngay cả khi đối đầu với một vị Đại Pháp sư-sama. Tuy nhiên, nếu có thể cho con gái trong gia tộc kết hôn với Đại pháp sư-sama, thì điều đó sẽ rất tuyệt. Một mối liên kết với Đại Pháp sư-sama sẽ được sinh ra, và như thế chúng ta cũng có thể dựa vào Đại Pháp sư-sama vào những thời điểm khẩn cấp.

- Không đời nào tôi lại cho phép Mea kết hôn vì cái lý do đó.

Sau khi nói một lời phàn nàn, tôi chợt nghĩ.

Hiện tại, Mea đang lần đầu tiên sống xa cha mình. Con bé chắc chắn sẽ cảm thấy buồn.

Có lẽ, con bé đã phải khóc mỗi đêm.

- ... Mea. Hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Chắc chắn con sẽ gặp lại cha mà.

(Trans: ...)

Tôi nhìn lên bầu trời và thầm lặng nói nhỏ điều đó.

---------------------

Di chuyển đôi tai mèo ‘pikon pikom‘ của mình, Mea ngẩng đầu lên. Ayla trở nên khó hiểu với Mea, người đang nhìn lên bầu trời xanh xa vô tận.

- Có chuyện gì thế?

Khi được hỏi vậy, Mea vung vẩy đuôi.

- Yeah. Em đang ở trên đỉnh của bầu trời nhưng em lại đang nghĩ xem liệu có gì ở đằng sau đó nữa không.

(Trans: có mấy thằng alien như trans thôi Mea ak :3)

Nghe Mea nói như vậy, theo phản xạ, Ayla cũng nhìn lên bầu trời. Trong khi nhìn lên bầu trời, nơi đang xuất hiện hai mặt trăng xanh mờ, Ayla nhíu mày và nói.

- Trên cả bầu trời nữa sao ... Chị chưa bao giờ nghĩ về điều này. Có một hòn đảo trôi nổi trên bầu trời, vậy nên có lẽ có thứ gì đó cao hơn cả bầu trời này ...

Hai người ngắm bầu trời một lúc và rồi Ayla đột nhiên nhìn Mea lần nữa.

- Nhắc mới nhớ, Taiki-sama có nói với chị rằng anh ấy sẽ làm một món ăn mới.

- Có thật không!?

Đôi tai mèo của Mea ngay lập tức chuyển động ‘pikopiko‘. Còn Ayla thì bật cười với Mea và gật đầu.

- Uk, có vẻ như anh ấy đang làm nó ngay lúc này. Nếu chị nhớ không lầm,thì anh ấy đang cố gắng làm một thứ gọi là Shoyu Ramen.[note17102]

- Shoyu Ramen?

Đôi mắt Mea lấp lánh.

- Có vẻ như nó rất ngon, nhưng dường như Taiki-sama mới làm nó lần đầu tiên, nên anh ấy bảo chúng ta không nên mong đợi quá nhiều.

- Ổn cả thôi. Tất cả các món ăn của Taiki-sama cho đến giờ đều rất là ngon mà.

- Em nói đúng. Chị cũng đang mong chờ nó lắm đây.

Hai người nói vậy và cười, rồi cùng nhau đi về phía Heavenly Castle.

- Điều đó nhắc chị nhớ, em đã không gặp cha mình trong một thời gian dài rồi phải không?

- Ơ vậy à?

Bước đi của Mea vẫn rất nhẹ nhàng và cô bé không có gì ngoài ramen trong đầu.

(Trans: quá phũ cho papa)

Bình luận (0)Facebook