Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Phản ứng của vị hoàng đế

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:39

Đôi lời thằng trans: Hiện giờ em đang bàn vs chủ thớt là cứ mỗi ngày 1 chương cho anh em đỡ phê thuốc. Cơ mà Eng thì còn khá là nhiều để dịch nên là, các bác muốn tăng lên 2 chương 1 ngày thì cho em xin chút động lực: Giới thiệu cho em mấy bé loli dễ thương để em nói chuyện cho đỡ buồn với, đất khách quê người lủi thủi 1 mình buồn thấy mồ luôn :(

____________________________________

Dãy núi reelabras nằm ở phía nam đang phân chia thế giới thành ba quốc gia. Một trong số đó là quốc gia nhỏ Tzino nằm ở phía tây nam khi nhìn từ dãy núi. Tiếp theo là một quốc gia nhỏ, Vương quốc Azul nằm ở phía đông nam.

Và, còn một quốc gia khác là một cường quốc nằm ở phía bắc, Đế quốc Blau.

Dường như Ayla đã sống tại một ngôi làng thuộc Vương quốc Azul, và có vẻ hai đất nước này không được hòa hợp với nhau cho lắm. Và cô cũng nghĩ về đế quốc Blau như một đất nước thù địch.

- Trước khi tôi sinh ra, quốc gia đó có sức mạnh tương đương với Vương quốc Azul. Tuy nhiên, hoàng đế hiện tại, Hoàng đế Konigs Blau đã xâm lược các nước nhỏ lân cận, và biến các nước đó thành những quốc gia chư hầu, làm cho Đế quốc mới phát triển nhanh đến như vậy.

Khi nghe lời giải thích của cô ấy với cảm xúc như vậy, tôi nghiêng đầu.

- Tôi thực sự đã nghĩ rằng cô đã sống ở thủ đô Hoàng gia hoặc đâu đó tương tự, nhưng Ayla, có vẻ như cô đã sống trong một ngôi làng ở gần biên giới với Đế quốc đúng không?

Tôi hỏi vậy bởi tôi cảm nhận sự căm thù mạnh mẽ của cô ấy đối với Đế chế Blau, nhưng Ayla cúi xuống sau khi né tránh ánh nhìn của tôi.

Tôi tự hỏi liệu có phải mình vừa nói điều gì không nên nói sao?

Khi cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, tôi liền cố gắng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

***

[Hoàng đế Konigs] (trans:naming sense của tác giả thật là ... König trong tiếng Đức nghĩa là vua mà)

Người đàn ông đó đứng dậy trong khi dựa vào vai cô hầu gái và đang nhìn lên bầu trời không ngừng nghỉ.

Ông là hoàng đế của Đế quốc Blau, Konigs Blau. Konigs nhìn chằm chằm ra xa mà không cần quan tâm ngay cả khi mặt ông bị nhột bởi mái tóc trắng dài thi thoảng lại bị gió thổi tung lên, ông ta chỉ cứ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

Có một chiếc ghế được đặt phía sau Konigs đang đứng trên ban công của toà lâu đài và một người hầu gái khác đang dùng tay giữ chiếc áo choàng sang trọng của ông, nhưng Konigs phớt lờ tất cả.

- Nó đây rồi, nó đây rồi....!

Hét lên mà không nói cụ thể với riêng một ai, Konigs ngẩng đầu lên, khiến cho cô hầu gái phải đặt sức mạnh của mình vào vòng tay để đỡ cơ thể ông nghiêng về phía trước.

- O, ooh ... Cái gì vậy…. ? Chắc chắn, nó không phải một con rồng rồi...

Trong khi lẩm bẩm với ‘butsu butsu‘, Konigs nheo mắt lại.

"Gì cơ? Không thể nào, ngọn núi đang lơ lửng ư? Không, dường như có cái gì đó ở trên đấy...

Rồi một khoảng thời gian ngắn sau đó, Riggan xuất hiện, dẫn theo một số lượng lớn người.

- Thần đã gọi và tập hợp các pháp sư.

Riggan và các pháp sư nhìn lên bầu trời và lên tiếng.

- Không, không thể nào!

- Hòn, hòn đảo đang bay?!

Nhìn mọi người đồng thanh lên tiếng trong sự ngỡ ngàng, Konigs khịt mũi.

- Nó bay quá cao, vượt quá tầm với của chúng ta. Tuy nhiên, ta tò mò về những thứ ở trên đó.

Nói vậy, rồi ông nhìn người đàn ông có đôi tai dài đang đứng ngay sau Riggan.

- Aifa, chọn năm người giỏi ma thuật bay nhất.

- Vâng, thưa biện hạ.

Người đàn ông tên Aifa quay lưng lại, mái tóc vàng dài của ông đung đưa. Và ngay lập tức ông đã chọn ra năm người cùng với ông.

- Aifa sẽ là người dẫn đầu. Ta sẽ ngồi trên chiếc ghế này. Còn lại thì các ngươi sẽ theo Aifa, trong khi mang theo chiếc ghế.

- Ha, hah!

Khi nghe những lời của Konigs, năm người được chọn trả lời một cách lo lắng.

Sau khi Konigs ngồi xuống với ‘dokkari‘ trên ghế, các pháp sư xếp hàng xung quanh đó.

- Đi, đưa ta bay lên ngay bây giờ!

- Xin bệ hạ hãy cẩn thận.

Nghe thấy Konigs đã sẵn sàng chuẩn bị đi, Riggan cúi đầu xuống và yêu cầu ông hãy cẩn thận.

- Nhanh lên, bay đi.

Theo chỉ dẫn, các pháp sư lẩm bẩm ‘butsu butsu‘ và Aifa bay lên phía trước. Như thể có lực nào đó kéo đi, các pháp sư đứng xung quanh Konigs cũng bay lên trời cùng với chiếc ghế Konigs đang ngồi.

Trong khi ngồi và giữ chặt vào chiếc ghế của mình, Konigs bay lên với tốc độ nhanh và ngày càng cao hơn. Ông nhấc khóe miệng lên ngắm nhìn khung cảnh của những đám mây và những cái cây trông nhỏ bé dần đi từ trên cao.

Tuy nhiên, các pháp sư đã giảm tốc độ và họ từ từ bay lên.

Có lẽ độ cao hiện tại cách mặt đất khoảng 1000 mét. Aifa, người vẫn đang tiếp tục bay lên mà không giảm tốc độ, nhận thấy có sự mất đà đột ngột của những người khác và bay trở lại.

- Sẽ tốt hơn nếu không cưỡng ép họ quá nhiều. Phép thuật bay yêu cầu rất nhiều sự tập trung. Nếu họ vượt quá giới hạn, mức tiêu thụ sức mạnh ma thuật của phép bay sẽ tăng lên và khả năng tăng tốc sẽ chậm lại đáng kể.

- Thế này là được rồi. Ta có thể nhìn từ đây.

Konigs nhìn phía trên bầu trời theo đường chéo, hòn đảo bay đã lọt vào tầm mắt của ông ta, mái lâu đài có thể được nhìn thấy từ đây.

- Một hòn đảo bay...

- A, có thể nhìn thấy được một tòa nhà.

- Nó là một lâu đài.

Konigs đã sửa lại lời vừa được nói bởi một trong những pháp sư.

Nhìn vào khuôn mặt Konigs, dần dần biến dạng trong khoái cảm, khiến các pháp sư phải giật mình.

Konigs run rẩy khắp người, ông cười to như thể muốn nổ tung.

- HA, HAHAHA, HAHAHAHAHAH! Làm thế nào mà nó có thể bay được hay vậy? Một hòn đảo bay lượn trên bầu trời và một tòa lâu đài được xây dựng trên hòn đảo đó ... Không, nó là Lâu đài Thiên đàng, huh!? (trans: ở đây ý của ông ta là lâu đài trên thiên đường chứ ổng đã biết tên lâu đài là heavenly castle đâu nhỉ)

Sau khi cười một lúc, ông ngước nhìn Aifa mà không giấu được sự phấn khích.

- Hãy đi xa nhất mà ngươi có thể! Nhìn vào khung cảnh của Lâu đài Thiên đàng và báo cáo lại cho ta! 」

- Vâng, thưa biện hạ.

Khi Aifa trả lời ngắn gọn, rồi ông bay lên cao thêm một lần nữa. Rời mắt khỏi Aifa và quay trở lại lâu đài, Konigs nhìn hòn đảo một cách âu yếm.

- Ta đã không nghĩ rằng trái tim mình sẽ rung động mãnh liệt đến như vậy ở độ tuổi này. Thật là một cảnh tượng tuyệt vời! Chắc chắn, đó là một hòn đảo nơi Chúa sống, một lâu đài nơi Chúa sống!

Ông hét lên trong khi dang hai tay ra, Konigs nhìn chằm chằm với ánh mắt ghen tị tới Lâu đài Thiên đường.

- Ta muốn nó, .. Ta sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có nó...! Nếu có thể có được nó, ta sẽ không cần bất cứ thứ gì khác!

Nói rồi, Konigs cứ cười như điên.

[Aifa]

Bay cao lên trời, Aifa nâng độ cao của mình một cách an toàn và đã đạt gần 200 mét về phía dưới hòn đảo bay.

Dừng bước tiến của mình, Aifa mở to mắt trước vẻ ngoài hùng vĩ của hòn đảo phía trên mình.

Ở phần dưới của hòn đảo nơi bề mặt đá lộ ra, có thể nhìn thấy một bức tường nhân tạo và một số loại thiết bị. Có cả những khu vườn đồ sộ và vô số ngôi nhà màu trắng có thể nhìn thấy ở trên. Và, hình bóng của lâu đài lộng lẫy mọc trên ngọn đồi.

- Có phải lâu đài và thị trấn lâu đài(the castle town) đang tự động bay không nhỉ ..?

Vào lúc Aifa lẩm bẩm trong chết lặng, một thứ gì đó đen và nhỏ xuất hiện lần lượt từ phần dưới của hòn đảo.

-…… Gì vậy? Không thể nào, đây có phải là một cuộc tấn công không?

Aifa quan sát vật thể đen đang bay một lúc, nhưng ngay lập tức nhớ ra vị hoàng đế vẫn còn ở dưới và bắt đầu bay xuống bằng một tốc độ rất nhanh.

-…… Tệ thật. Nếu đây là một cuộc tấn công, thì đế quốc sẽ không thể làm bất cứ điều gì.

Aifa bình tĩnh phân tích tình hình, nhưng biểu hiện của ông trông lại thật nghiệt ngã.

___________________________________

Hôm nay mình đã up 2 chương nên mai sẽ ko có chương mới nhé( mai có việc bận ấy mà)

Bình luận (0)Facebook