Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Quyết định của nữ tướng Violette

Độ dài 1,929 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:26

[Quân đội Đế quốc]

Sau khi bị tấn công bởi những con golem bí ẩn và buộc phải từ bỏ việc xâm lược Vương quốc Azul, Quân đội Đế quốc đã chỉnh đốn lại phần quân bị chia cắt và rút về gần biên giới.

Nghe báo cáo, Tướng Violette lắc mái tóc tím xinh đẹp của mình trong khi trừng mắt nhìn vào bản đồ vùng phía bắc của Vương quốc Azul.

- ...Một đạo quân của chúng ta đang ở Thủ đô Hoàng gia và hai đạo quân đang tiến đánh Falbe đã bị tấn công cùng một lúc ... Không thể như được, có nhiều hơn một hòn đảo bay ư?

Nghe thấy Violette đang lẩm bẩm ở trên xe ngựa, một kỵ binh mở miệng với một cái nhìn phức tạp.

- ...Con golem đó ruốt cuộc là thứ gì vậy? Đừng nói với thần đó là vũ khí bí mật của Vương quốc Azul đấy nhé ...?

- Không có chuyện đó đâu. Nếu Vương quốc có loại golem đó, thì bọn chúng đã sử dụng nó trong nhiều dịp khác rồi. Bên cạnh đó, sẽ mất rất nhiều thời gian và nguồn lực với Vương quốc Azul mà chỉ để sản xuất ra nhiêu đó golem.

Violette phủ định lời nói của người kỵ binh và thở ra một cách yếu ớt trong khi xoa má bằng ngón trỏ.

- .. Ta nghĩ, cứ cho rằng bọn chúng có ít nhất 200 golem như thế đi. Nói cách khác, có 200 đến 300 pháp sư ..., không, theo ta thấy với sức mạnh và hiệu suất phi thường đến như vậy, bọn chúng cũng phải cần đến hơn 500 pháp sư.

- Có đến 500 pháp sư hạng nhất? Những người mà có thể một mình điều khiển một con golem như Tướng Violette sao?

Khi người kỵ binh tình cờ nói lên điều đó, Violette liền quay lại nhìn anh ta trong sự bất mãn.

- Ngươi vừa nói có hơn 200 pháp sư ngang hàng với ta hả?

- Thuộc, thuộc hạ xin lỗi! Thuộc hạ không có ý đó ...

Trong khi Violette nhìn người kị binh có khuôn mặt tái nhợt đang cố gắng kiếm cớ bằng một đôi mắt khinh bỉ thì đột nhiên một bóng đen nhẹ nhàng đáp xuống từ bầu trời.

Thấy vậy, Violette và người kỵ binh giật mình, cứng hết người.

Trong khi tất cả bọn họ đều chú ý đến cái bóng ấy, thì người hạ cánh xuống đã cởi mũ trùm đầu ra và đó là một người đàn ông.

Mái tóc vàng dài bóng mượt và đôi tai dài của ông cũng lộ ra.

- ... Đừng có làm bọn ta sợ chứ, Aifa!

Khi nhận thấy đó là Aifa thì Violette trở nên nhẹ nhõm hẳn và nói vậy, Aifa cũng im lặng quan sát xung quanh rồi sau cùng nhìn vào Violette.

- ... Tôi đã nghe nói rằng mấy người đã rút lui, nhưng .....

Khi Aifa nói vậy, Violette liền lườm ông và mở miệng.

- Có phải tin đồn từ những thương nhân hoặc ai đó đã qua lãnh thổ của Đế quốc không? Tuy nhiên, bọn ta không bị đánh bại bởi Vương quốc Azul. Lý do chúng tôi buộc phải rút lui là vì những con golem bí ẩn từ trên trời rơi xuống.

- Cái đó

Aifa nheo mắt lại và thốt ra một giọng như thể muốn cắn vào những lời của Violette vậy.

- Kể cho tôi những điều vừa xảy ra một cách chi tiết nhanh lên!

Ông nói như vậy và Violette cũng giải thích toàn bộ sự việc đã xảy ra cho đến bây giờ. Aifa im lặng, trầm ngâm lắng nghe.

- ... Nhìn theo cách nào đi nữa, tôi chỉ có thể cho rằng hòn đảo bay đó là một đồng minh của Vương quốc Azul, nhưng bọn họ có mối liên hệ như thế nào vậy? (Aifa)

- Toàn bộ đội quân golem đó chắc chắn là tiềm lực chiến tranh mạnh nhất của một quốc gia lớn. Nếu Đế quốc Blau đang nhanh chóng phát triển và làm chướng mắt với họ, thì thật sự tôi cho rằng họ sẽ đưa ra quyết định là tấn công Đế quốc. Nhưng kể cả khi họ liên minh với một quốc gia nhỏ như Vương quốc Azul, thì không phải là sẽ chỉ nhận được những lợi ích không đáng kể sao? (Violette)

Trong lúc Violette nói như vậy và biểu lộ ra một khuôn mặt nhăn nhó, Aifa mệt mỏi quay mặt đi.

- Chúng ta có đang đánh giá họ quá cao vào thời điểm hiện tại không? Những gì chúng ta có thể đoán được là họ có tiềm lực chiến tranh cao đến mức có thể tấn công Đế quốc một mình mà không cần tốn thời gian tìm kiếm thêm đồng minh. Nếu họ là một quốc gia không có sự khác biệt lớn mấy với quốc gia của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể đoán rằng bọn họ đang tìm kiếm thêm đồng minh để bảo vệ vùng đất xung quanh họ … (Violette)

- Để bảo vệ những vùng xung quanh đất nước của họ ... Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì quốc gia mà bọn họ sẽ tới tiếp theo đã được tiết lộ, nhưng mà ... (Aifa)

Có lẽ vì cô hiểu những gì Aifa muốn nói, nên Violette thở dài và lắc đầu từ bên này sang bên nọ.

- Điểm đến của hòn đảo bay.... Có vẻ như đang hướng đến dãy núi Reelabras. (Aifa)

- Yeah, đúng vậy, nhưng ... không thể nào, ông nói rằng có một nơi trong dãy núi Reelabras để hòn đảo bay xuống á? (Violette)

Khi Violette hỏi điều đó trong khi nheo mắt, Aifa gật đầu sâu sắc.

- Tôi thấy một lâu đài trên hòn đảo đó. Có một thành phố giống như một thị trấn lâu đài. Nó có nghĩa là có khá nhiều người đang sống ở đấy. Và nếu như vậy thì họ luôn phải luôn hạ cánh xuống mặt đất ở đâu đó để bổ sung nguyên liệu và tài nguyên cần thiết. Cũng không lạ gì khi vị trí đó nằm trong phạm vi dãy núi Reelabras.

- Tuy nhiên, ngọn núi đó và khu rừng xung quanh đấy giống như một tổ quái vật khổng lồ vậy.

- Ngay từ đầu, tôi đã lên kế hoạch leo lên đỉnh của một ngon núi cao để có thể lên hòn đảo bay đó. Khá thuận lợi đấy chứ.

Nói xong, Aifa lẩm bẩm điều gì đó và lại bay lên trời.

- Tôi sẽ đuổi theo hòn đảo. Hãy báo cáo điều này với Hoàng đế!

Aifa bỏ lại những lời đó và bay đi. Nhìn thấy bóng dáng của Aifa, người đang đi đến nơi mà có thể được gọi là Tổ quỷ(The Demon’s Nest) không chút do dự, Violette cắn môi dưới đầy tiếc nuối. (Trans: Eng nó cũng ghi là môi dưới nhá, không phải trans cố tình đâu :v)

- …Ông ta vừa nói rằng ông ta có thể bay lên đó bằng chính sức mình ấy hả? Kiêu ngạo ghê.

Trong khi ngước nhìn Aifa đang bay lên trời, Violette càu nhàu.

Sau đó, có những người đàn ông mặc áo giáp nhẹ đang tuyệt vọng chạy về phía cô.

- Xin, xin thứ lỗi!

- Ai, Aifa-dono đang đi đâu vậy…. ?

Những người lính nheo mắt lại và chỉ lên bầu trời cho những người đàn ông đang liên tục thở gấp cùng với đôi vai nhấp nhô lên xuống của mình.

Và những người đàn ông đó nhìn lên bầu trời trong khi mặt họ bị co lại, rồi cúi chào những người lính và Violette đã thông báo cho họ.

- Theo lệnh của Hoàng đế, chúng tôi đang đi cùng Aifa-dono.

- Chết tiệt, có đúng là có một thành phố trên hòn đảo bay đó không?

- Tôi không rõ. Tuy nhiên, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo cả.

Những người mặc áo giáp nhẹ nói vậy và tiếp tục chạy theo hướng mà Aifa đã bay đi. Violette nhìn vào lưng họ và lặng lẽ mở miệng.

- Đế quốc định làm gì với hòn đảo bay đó vậy … không, đây là một câu hỏi ngu ngốc. Nếu đó là Hoàng đế, ông ta chắc chắn đang cố gắng làm một cái gì đó để biến hòn đảo bay này thành của mình. Tuy nhiên, nếu ông ta phạm sai lầm, nó có thể sẽ dẫn đến sự sụp đổ của Đế quốc….

Trong khi Violette lẩm bẩm như vậy với một giọng nhỏ để không ai nghe được, thì lần này bỗng nhiên có một người lính đang cưỡi ngựa chạy đến từ đằng xa.

Nhìn thấy biểu cảm của người lính đó, biểu hiện của Violette và những người lính xung quanh trở nên căng thẳng.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Khi một trong những người kỵ binh đã đứng trước mặt thì người lính đó dừng ngựa và xuống ngay tại chỗ.

- Vương quốc Azul tuyên bố rằng họ đã thành lập một liên minh với hòn đảo bay đó!

Khi người lính báo cáo như vậy, thì những người lính khác đều lớn tiếng nói lên suy nghĩ của họ.

- Ngươi, ngươi nói gì?!

- Ngươi nói rằng Vương quốc Azul đã liên lạc được với hòn đảo bay đó sao?

Thấy những người lính cất giọng ngạc nhiên, anh lại tiếp tục báo cáo.

- Theo thông báo của Vương quốc Azul, trên hòn đảo bay, là Thiên quốc (Heavenly Country) nơi Vua Taiki cai trị và Công chúa Letizia của Vương quốc Azul cũng đang ở đó.

- Ý ngươi là gì!? Làm thế nào, Công chúa Letizia lại.…!

- Thiên quốc!?

- Người, người tên Taiki đó là ai vậy!?

Ở giữa ồn ào đó, Violette là người duy nhất đang suy ngẫm về những chi tiết này trong khi nheo mắt lại.

Cô ấy vuốt cằm và ngước mắt lên.

-... Một lâu đài và một thị trấn lâu đài trên một hòn đảo bay. Những con golem có khả năng chiến đấu kỳ lạ và bất thường … chắc chắn ở trên hòn đảo đó đã có người chạm tới đáy sâu của vực thẳm ma thuật. (trans: cảm thấy hint là bé này 1 ngày nào đó sẽ bay về vs main)

Violette lẩm bẩm điều đó và ngước mặt lên. Cô nói với một trong những người lính đứng xung quanh cô.

- Ta sẽ theo dõi Aifa và cố gắng liên lạc với Thiên quốc. Quân đội của chúng ta sẽ không thể hành động nếu chúng ta vẫn chưa thảo luận về cái tuyên bố thành lập liên minh của Vương quốc mà bọn chúng đã thông báo ấy. Hãy đưa chỉ dẫn của ta cho tất cả các chỉ huy và trở về Thủ đô Đế quốc.

Khi Violette nói như vậy, thì một người vừa được ra lệnh trả lời trong hoảng loạn.

- Tướng, tướng quân!? Nếu người làm điều đó, người sẽ bị trừng phạt nặng lắm đấy…..!

- Hoàng đế chắc chắn đã có hứng thú với Thiên quốc rồi. Thế nên cứ hãy báo cáo rằng ta sẽ hỗ trợ Aifa. Ông ấy sẽ đồng ý thôi nếu ngươi nói rằng Aifa đang đi đến Dãy núi Reelabras.

Sau khi nhắc nhở vậy, Violette đứng dậy khỏi ghế và khẽ thì thầm điều gì đó.

Bỗng cơ thể cô nổi lên nhẹ nhàng và cô nhìn xuống những người đang quan sát cô.

- Vậy thì, ta sẽ để lại mọi chuyện còn lại cho các ngươi đấy!

Nói xong, Violette bay theo sau Aifa.

Bình luận (0)Facebook