Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Khi cô tỉnh dậy, Uh Oh

Độ dài 1,547 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:25

[Góc nhìn của cô gái vừa thức giấc]

- Nn...

Trong khi cảm thấy sự ấm áp và mềm mại của chiếc giường như thể đang ôm lấy cơ thể mình, tôi khẽ mở mắt.

Mặc dù chỉ mơ hồ thôi nhưng tôi có thể cảm thấy được một thứ ánh sáng màu trắng.

Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy? Đầu óc tôi vẫn còn mơ màng và chưa thực sự tỉnh táo.

Trong khi bắt đầu đã cảm thấy mọi thứ rõ hơn, tôi phát hiện ra cái gì đó giống như 1 tấm bảng trắng ngay trước mắt mình.

- Cái, gì đây .. ?

Cố gắng dùng cả 2 cánh tay yếu ớt của mình, tôi nâng cơ thể dậy.

Và giờ thì tôi có thể thấy được bức tường và sàn nhà trắng tinh khiết. Nó không phải là thạch cao mà là thứ tôi chưa được thấy bao giờ trước đây.

Khi nhìn xuống dưới, tôi phát hiện ra là mình đang nằm trên 1 chiếc giường khá nhỏ. Và nó cũng được làm từ những vật liệu kì lạ. Chẳng phải là đá, gỗ hay sắt.

Tôi không biết tại sao bề mặt của nó lại có cảm giác giống với lớp vỏ mịn hay cái gì đó tương tự?

Mọi thứ tôi thấy toàn là những thứ kì lạ.

Sau đó, tôi rên khẽ và đặt tay lên cái đầu vẫn còn hơi đau của mình.

Đúng rồi. Tôi đã bị bọn họ dồn vào đường cùng, rồi vào lúc tôi quyết định chết tại cái mỏm đá ấy ..?

... Không, tôi vẫn còn sống cơ mà.

Bị lay động bởi lời nói của người hiệp sĩ đó, sự can đản nhỏ nhoi của tôi đã vỡ tan.

Tôi đã rất sợ, rất sợ, tôi không muốn chết. l

Và, sau đó những thứ đã xảy ra và tôi thì...?

- Đúng, đúng rồi .. con golem đó ... !?

Ngay vào lúc tôi nói bật ra điều đó, rồi “nuuh”, con golem đó lại xuất hiện.

- HIH!?

Tôi cố gắng trốn sau chiếc giường nhưng không thể xuống vì bị vướng bởi cái gì đấy.

- Đừng, đừng giết tôi …

Ngay cả khi thật là thảm hại, những từ như vậy phát ra trong giọng nói run rẩy từ miệng tôi.

Tôi ghét bản thân mình vì là một người yếu đuối, nên cuối cùng tôi đã thể hiện sự bướng bỉnh của mình bằng cách cố hành động cứng rắn như vậy.

Trong khi ngạc nhiên trước sự yếu đuối của tôi, con golem cứ nhìn tôi mà không di chuyển lấy một ngón tay.

- Đằng ấy không định, làm gì ak? ( Trans:Thế gái muốn nó làm gì hả gái?)

Vì một số lí do nên tôi cố gắng nói chuyện với con golem ấy. Mặc dù chả có lí nào nó lại có thể trả lời tôi.

Tuy nhiên, con golem đang cúi về phía trước, nâng cơ thể lên và bước đi trong khi quay lưng về phía tôi (trans:người gái toàn mùi máu, không có mùi dầu, anh không thèm nhá).

Cứ như là nó hiểu được lời tôi vậy. Đây là 1 căn phòng màu trắng và chỉ có 1 chỗ dường như là cánh cửa của căn phòng. Con golem cứ đứng bên cánh cửa đó.

- …Đằng ấy muốn tôi qua đó hả?

Tôi hỏi, nhưng con golem không trả lời gì cả. Nó hẳn là con golem không nói chuyện nên hiển nhiên là vậy rồi. Ngay cả thế, đó vẫn là 1 con golem kì lạ.

Một con búp bê ma thuật hoặc vũ khí ma thuật. Golem là thuật ngữ chung đề cập tới chúng. Bạn cần một sức mạnh ma thuật rất lớn để vận hành một con golem và ngoài ra nó chỉ có thể nghe những mệnh lệnh đơn giản.

Tuy nhiên, những con golem làm bằng đá hoặc sắt rất mạnh. Và khi một con golem được lệnh tấn công bất cứ thứ gì di chuyển trên chiến trường thì đó là một mối đe dọa đáng kể.

Nhưng, đối với các pháp sư thông thường, thì cần hai người để có thể điều khiển một con golem. Do đó, sẽ là một nỗi sợ hãi với kẻ địch nếu có hai pháp sư xuất hiện trong bất kỳ trận chiến nào.

Vậy nên bất kỳ pháp sư nào có khả năng điều khiển một con golem đều sở hữu một sức mạnh cực kì ghê gớm. Bởi vì điều đó có nghĩa là họ sở hữu sức mạnh ma thuật không dưới ba pháp sư thông thường nếu họ đang mang một con golem duy nhất (trans:Well, main nhà ta mang theo cả dàn golem cơ @@).

Theo những gì tôi có thể quan sát từ con golem này, trông nó khá tân tiến. Để tạo ra một con golem thực hiện một mệnh lệnh phức tạp thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đó phải là một thực thể được gọi là Đại pháp sư vô song (Matchless Great Magician) hoặc Đại Ma thuật sĩ (Great Mage).

Trong khi lúng túng nhìn con golem đang đứng và thậm chí còn không làm gì cả, tôi bắt đầu đi về phía cửa.

Cũng chẳng ích gì khi cứ ở lại đây. Trước hết, tôi phải tìm hiểu xem nơi này là gì. Tôi nghĩ vậy và mở cửa.

- … eh?

Đập vào mắt tôi ngay sau khi vừa mở cửa là một đội quân golem lớn đến mức tôi không thể tưởng nổi. Tất cả chúng đều giống con golem tân tiến này.

- C,cá, cái gì thế này …!? Điều, điều này thật là … (uk thì tôi cũng cạn lời giống gái đấy :|)

Tôi ngồi bệt xuống sàn ngay tại chỗ đó đến nỗi không thể đứng dậy. Tôi không biết mất bao lâu để tạo ra 1 con golem này. Tuy nhiên, không có nghi ngờ gì nữa về việc có một sự tồn tại cao cấp nào đó có thể tạo ra số lượng golem lớn bất thường này.

- Ngay cả việc tạo ra 10 con golem cũng cần đến toàn bộ pháp sư hoàng gia của một vương quốc … Không, ngay cả toàn bộ đế chế Blau cũng không thể có nhiều golem như thế này được …

Chính xác thì những pháp sư nào đang sống ở đây vậy? Nhìn thấy một lượng lớn golem này, thì tôi cũng sẽ không ngạc nhiên ngay cả khi ai đó nói rằng có hàng ngàn người tài giỏi của Viện Pháp sư Hoàng gia(Imperial Court Magicians) đang cư trú ở nơi này.

Tôi áp hai tay vào đầu gối dường như đã mất hết sức lực và đứng dậy.

Phải gặp các chủ nhân của nơi này.

Tôi nhìn lên con golem đang đứng cạnh, mặc dù tôi đã sợ đủ rồi.

[Trong bếp, góc nhìn của main (main)]

Theo tôi nghĩ, có ổn không nhỉ khi cho rằng mọi người đều thích ẩm thực Ý? Bởi vì có người nước ngoài đã nói rằng mùi miso và nước tương là quá nặng.

Dựa trên suy nghĩ như vậy, tôi luộc một ít mì ống trong bếp và đã chiên tỏi và ớt trong dầu ô liu, phần còn lại chỉ là chờ mì pasta được luộc xong hoàn toàn.

Nhân tiện, có một máy sản xuất mì từ tương lai với nhiều loại mì khác nhau, đó là một phát minh tuyệt vời, sẽ tự động và tạo ra mì bằng cách chỉ đưa tất cả các thành phần cần thiết vào hộp.

Thật không may, tôi lại phải tự cung cấp các nguyên liệu, dù đã được cứu bởi vì nó đã được mô tả đầy đủ trong cuốn sách có tên là “The Whole Power Of Plantation” (toàn bộ sức mạnh của đồn điền, trans:chuối vl, thôi để eng nghe cho đỡ) mà tôi tìm thấy trong phòng y tế.

Cuối cùng, món ăn cũng đã hoàn thành sau khi tôi rắc hạt tiêu đen và muối thô lên chúng.

Ngay lúc đó, một âm thanh điện tử cao vút vang lên. Trong khoảnh khắc đó, tôi không biết đó là loại âm thanh gì, nhưng âm thanh này khác với tiếng kêu của chuông báo thức trong cuộc tấn công của rồng, vậy nên tôi đoán có lẽ là do cô gái đó.

- Không biết cô ấy đã dậy chưa nữa. Còn giờ, phải nhanh làm khô mì nào ..

Nhanh chóng lấy mì từ cái nồi chứa đầy dầu ô liu, tôi rắc muối và hạt tiêu đen rồi trộn chúng lại với nhau.

Đây, là một món ăn rất nổi tiếng.

- Yosh! Đi gặp cô ấy luôn và ngay cho nóng nào!

Trong khi cảm thấy lo lắng là không phù hợp với tuổi của mình, tôi đi nhanh về phía thang máy.

- Cô gái đó, cô ấy 16 tuổi, phải không nhỉ? Mình không nên suy nghĩ linh tinh nữa. Sau cùng thì mình cũng 30 rồi.

Tôi phải hành động như một quý ông bởi tôi đã đạt chạm đến cột mốc 30 tuổi rồi. Mục đích, quý ông. Mục tiêu, A1.

Trong khi kìm nén sự phấn khởi của mình, tôi đi ra hành lang dẫn thẳng đến thang máy.

Khi tôi đi bộ “thud thud thud”, và cánh cửa thang máy được mở ra ngay trước khi tôi đến đó.

Ở đấy là A1 và cô gái đó.

Bình luận (0)Facebook