Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Tiềm lực chiến tranh của Quân đội Đế quốc

Độ dài 1,546 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:12

Phải mất thời gian và tiền bạc để tạo ra và đôi khi nó sẽ mạnh hơn nếu người điều khiển chính là pháp sư đã tạo ra nó.

Tuy vậy, sự tồn tại của một con golem vẫn rất cần thiết trong chiến tranh.

Số lượng các pháp sư tài năng chỉ ở mức giới hạn, nhưng lượng golem thì lại là vô hạn với điều kiện phải chịu đầu tư thời gian và tiền bạc. Và, nếu bạn đang đối phó với lâu đài, thành phố hay bộ binh, thì golem là tiềm lực chiến tranh mạnh nhất.

Một quốc gia có thể chuẩn bị một số lượng lớn golem, thì đó thường là một quốc gia hùng mạnh và có một số lượng lớn các pháp sư.

Nói cách khác, golem cũng là một biểu tượng.

Nếu chất lượng golem cao, thì điều này cũng chứng tỏ rằng nghiên cứu ma thuật rất tiên tiến.

Do đó, các pháp sư hạng nhất luôn cố gắng tạo ra golem ít nhất một lần, một con golem tốt nhất để chứng minh kiến thức và kĩ năng của họ.

Quân đội Đế quốc đã chuẩn bị tổng cộng 200 con golem cao cấp. 100 trong số đó đang hướng đến Falbe và 100 con khác sẽ đến Thủ đô Hoàng gia.

Hàng trăm con golem đi thành từng hàng và dẫn đầu ở phía trước các binh lính và lính đánh thuê của Đế quốc, và tiến về đích của chúng.

---------------------

[Thủ đô hoàng gia]

Thủ đô Hoàng gia đang vô cùng rối loạn. Thì bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện ở trên bầu trời. Và hiện tại, Quân đội Đế quốc cũng đã sẵn sàng tấn công.

Trong số những người ở đây, cũng có nhiều người cho rằng bóng đen, thứ đang bay ở cùng độ cao với các đám mây, là vũ khí ma thuật do Quân đội Đế quốc phát triển và điều này cũng khiến người dân vô cùng sợ hãi và run rẩy.

Sự nhầm lẫn này lan rộng ra khắp trong lâu đài hoàng gia.

- Có thông tin mới nào không?

- Đến bây giờ, vẫn còn không có động tĩnh nào của vật thể bay!

- Thế còn Quân đội Đế quốc thì sao!?

- Báo cáo của người đưa tin thì ...!

Trong phòng ngai vàng, nơi giọng nói giận dữ vang lên, Reizent ngồi xuống ngai vàng thở dài.

- ... Vậy, Quân đội Đế quốc sẽ đến đây vào tối nay à. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có vẻ như vật thể bay này có liên quan đến động thái Quân đội Đế quốc.

Trong khi Reizent lẩm bẩm điều đó, một ông già mặc áo choàng nhướn mày.

- Mặc dù xuất hiện những vật thể bay đó, nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta hiện tại vẫn là Quân đội Đế quốc. Không thể có chuyện Falbe lại thất thủ chỉ trong một ngày, vậy nên chắc chắn Quân đội Đế quốc đã chia quân ra thành hai.

- Không, Bộ trưởng Zann. Ngươi đang phớt lờ vật thể bay đó?

Khi Reizent nói vậy với một khuôn mặt nghiêm túc, thì ông già tên Zann khịt mũi và lắc đầu từ bên này sang bên nọ.

- Thưa bệ hạ. Ông già này luôn suy nghĩ đơn giản về tất cả mọi thứ. Vật thể đó bay cao trên bầu trời và không thể với tới được. Bởi vậy, sẽ rất vô ích ngay cả khi chúng ta cứ lo lắng về nó. Lên kế hoạch đối phó với Quân đội Đế quốc chắc chắn tới sẽ dễ hơn khi phải lo lắng về vật thể bay kì lạ đó.

Khi Zann trả lời, Reizent chớp mắt với vẻ mặt sững sờ.

- ...Tuy nhiên mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu ta cũng có thể tìm ra một giải pháp thích hợp với cái vật thể bay đó.

Reizent nói vậy rồi ông thở dài và ngẩng mặt lên.

- Trong thời điểm hiện tại, hãy để đưa ra tất cả các biện pháp đối phó với Quân đội Đế quốc như Bộ trưởng vừa nói. Chúng ta nên ở bên trong thủ thành hay là khai chiến trước đây?

- Hãy ở bên trong thủ thành! Kẻ địch của chúng ta là Quân đội Đế quốc đấy! Chúng ta nên tăng cường phòng thủ ngay bây giờ và đồng thời phải kêu gọi tiếp viện…

- Vô lý! Thành Falbe không có nhiều binh lính và pháp sư hơn Thủ đô Hoàng gia đâu! Chúng ta nên đánh bại Quân Đế quốc hoặc khiến bọn chúng rút lui càng sớm càng tốt rồi sau đó tiến đánh đội quân đang tấn công Falbe từ phía sau...

- Không, Tướng quân Heirat, người bảo vệ Falbe, đã kêu gọi tiếp viện ở nhiều nơi khác nhau…

Một cuộc tranh luận gay gắt đã bắt đầu diễn ra, rồi Reizent dựa lưng mình vào lưng ghế.

Trong khi quan sát những quan thần đang hét vào nhau, ông ta nhẹ nhàng để khuỷu tay lên tay vịn của chiếc ghế rồi đặt cằm lên một bàn tay đã nắm lại.

- Ngay cả khi chúng ta đầu hàng hay thất bại, thì chúng ta cũng không thể thoát được việc này mà không để lại hậu quả. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng. Chỉ còn lựa chọn là phải giành chiến thắng ...

Giọng nói của Reizent dần nhỏ đi rồi nhỏ hơn nữa, ông đặt tay lên đầu gối, run rẩy và dồn sức vào đó.

[Heavenly Castle]

Nhìn thấy khung cảnh trên mặt đất hiển thị trên màn hình lớn, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Tuyệt thật! Cứ như phim ấy! (trans: không, nó là novel đấy)

Đồng bằng rộng, ngọn đồi thoai thoải và con suối nhỏ dài đang được hiện ra trên mặt đất. Có một thành phố lớn hình vuông ở trên đỉnh đồi và tôi cũng thấy một tòa nhà giống như một tòa lâu đài ở giữa.

Và ở một nơi cách xa thành phố hình vuông ấy , tôi có thể thấy hình ảnh của Quân đội Đế quốc đang di chuyển như một thể thống nhất.

Đó là một số lượng binh lính không thể đếm xuể. Có rất nhiều xe ngựa ở phía sau. Còn có những người lính cưỡi trên lưng ngựa hay những người lính với một cây cung ở ngay phía trước (trans: ý là ở trước kỵ binh ấy) và cả những người lính với một cây giáo dài được xếp theo đội hình.

- ...Không, hàng đầu tiên không phải con người.

Khi tôi lẩm bẩm điều đó, Ayla, người chắp hai tay lại như thể đang cầu nguyện bên cạnh tôi, mở miệng.

-…. Đó là những con golem tốt nhất và mạnh nhất mà Quân đội Đế quốc luôn tự hào. Hình dạng của chúng khác với golem của Taiki-sama, chúng được làm dày hơn, nhưng người ta nói rằng chúng có thể di chuyển với tốc độ không khác mấy so với con người. Ngoài ra, sức mạnh của những con golem đó còn rất áp đảo bởi cái thân hình to cồng kềnh của chúng.

Nghe thông tin mà cô ấy vừa nói với vẻ mặt nghiêm túc của mình, tôi lại quan sát những con golem của Quân đội Đế quốc.

Tôi phóng to màn hình camera lên, và các con golem được hiển thị rõ lên từng con một.

Mặc dù tất cả chúng đều tỏa ra một màu ánh kim tối, nhưng chúng có sự khác biệt về hình dạng. Có một số golem như khối vuông xếp chồng lên nhau, còn một số khác thì có hình tròn.

- Ah, giờ nhìn anh mới thấy, chúng cũng có vũ khí khác nhau nữa.

Tôi nói vậy khi nhìn vào màn hình và nhận thấy nó, Ayla cũng gật đầu một cách sâu sắc và nói.

- Ah, đúng vậy….. Mỗi con golem đều do nhiều người khác nhau tạo ra, do đó, cũng có những khác biệt trong cách chúng chiến đấu. Một số người sử dụng kích thước và trọng lượng của con golem và cho chúng lao thẳng lên trong khi cầm giáo, còn một số khác thì cho con golem cầm kiếm và khiên, muốn đảm bảo chúng có thể chiến đấu ở bất kì đâu. Có vẻ như chúng có rất nhiều loại vũ khí và cách thức chiến đấu khác nhau.

- Heh. Có lẽ nó giống như một nhãn hiệu để mọi người biết rằng họ là người đã tạo ra chúng. Anh nghĩ sẽ hấp dẫn hơn nếu tất cả các con golem đều có cùng hình dạng và vũ khí giống như một đội quân.

Trong khi tôi đang thể hiện một ấn tượng dễ dãi như vậy, Ayla nhìn tôi trong khi cảm thấy bồn chồn.

- ... Um, umm, Taiki-sama... Anh có thực sự có thể ngăn chặn cuộc chiến lớn này không?

Tôi khẽ gật đầu với Ayla, người vừa lo lắng hỏi tôi.

- Anh nghĩ là ổn thôi mà. Anh biết rằng mình có thể làm gì, vì vậy hãy cầu nguyện với Angel-sama đi.

- A, Angel-sama...?

Tôi mỉm cười với Ayla, người trở nên bối rối, rồi đặt tay lên màn hình điều hành.

- Để xem nào, mình có nên thử một chút không nhỉ?

Bình luận (0)Facebook