Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Săn nô lệ

Độ dài 1,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:51

-Hey, đừng bỏ lỡ, đây là một sản phẩm chất lượng cao đấy!

Tiếng nói và tiếng cười của những tên đàn ông thô tục vang lên. Trong lúc đó, âm thanh của tiếng vó ngựa đang dần đến gần. Ngay cả khi ở một nơi gần đó cũng có thể nghe thấy được âm thanh của bánh xe đang chạy như thể nảy lên khỏi mặt đất .

Đồng thời, còn có hình bóng của một người đang chạy trốn một cách khó nhọc như thể bị xua đuổi bởi những âm thanh đó.

Đó là một cô gái có mái tóc màu xanh nhạt và một đôi tai hình tam giác, ngoài ra còn có chiếc đuôi dài đầy lông thò ra qua chiếc lỗ ở trên váy của cô.

Cô gái đó chạy một cách tuyệt vọng cùng với tứ chi mảnh khảnh và dáng người nhỏ bé, đồng thời cô cũng đang đẫm lệ và nhìn tháo thác xung quanh.

Dù cô ấy có thể chạy với tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đến cuối cùng cô vẫn bị con ngựa đuổi kịp.

-Oraa!

Người đàn ông cưỡi ngựa hét lên và ném một sợi dây được gắn với vật nặng, bay đến và cuộn tròn lấy chân cô gái.

-Gyan!

Cô gái đó hét lên, rồi ngã lăn trên mặt đất. Bởi vì tốc độ của cô cũng khá nhanh nên cơ thể của cô đã bị đập mạnh xuống đất với một lực khủng khiếp, và cô ấy đã hoàn toàn ngã ra với khuôn mặt của mình bị dí sát xuống mặt đất.

Người đàn ông mỉm cười dừng ngựa và bước xuống. Nhìn về phía hai cỗ xe, người đàn ông đi về phía cô gái đã ngã sấp mặt xuống đất.

Rút ra một con dao găm từ thắt lưng, hắn ta nắm lấy vai cô gái bằng tay trái.

-Tsu!

Vào lúc hắn tóm lấy cô gái, thì ngay lập tức cô liền quay lại, vung một con dao nhỏ vào người hắn.

Âm thanh của tiếng kim loại cứng va chạm vào nhau vang vọng khắp nơi, còn con dao găm của người đàn ông đã bắt chéo với lưỡi dao của cô gái đang cầm.

_Cô có ý chí khá mạnh mẽ so với một thú nhân đấy.

Người đàn ông vừa cười vừa nói như vậy, rồi hắn ta khéo léo dùng chân đá vào cánh tay mà cô đang cầm con dao rồi nắm lấy đầu cô bằng tay phải.

-Thật tệ khi ta đã bất cẩn rơi vào bẫy của cô, nhưng tôi không phải là tên ngốc đó đâu.

-U, uu.....

Có lẽ vì đầu cô đang bị túm rất chặt, nên cô gái chỉ có thể thốt ra được vài tiếng kêu và thậm chí cô còn không thể đập tay chân nữa là.

Cuối cùng, hai chiếc xe ngựa cũng đã đuổi kịp tới nơi và người đánh xe cũng cho dừng xe lại, rồi sau đó có thêm hai người nữa đi xuống.

-Oi, đó là một phát lăn khủng khiếp đấy.

-Cô ta không bị dính phải vết thương nào không thể chữa lành, đúng chứ?

Nghe thấy hai người vừa xuất hiện cùng nói những điều như vậy, người đàn ông khịt mũi như thể đang khó chịu với hai người kia.

-Ngươi nghĩ rằng ta sẽ phạm phải những sai lầm đó sao? Hey, mang cho ta con dấu nô lệ ra đây.

-Ngươi muốn làm điều đó ngay bây giờ hả?

「Này, anh bạn, đó là vì cô ta chạy rất nhanh. Phải làm như vậy trước để đề phòng lúc cô ta đã trốn thoát thành công. 」

Khoảnh khắc khi người đàn ông nói điều đó, cô gái cất giọng như một con quái thú và bắt đầu hành động dữ dội hơn. Ngay lập tức, người đàn ông dùng vũ lực của mìn dúi người cô xuống rồi hắn lại tiếp tục nhìn vào hai người kia.

-Nhìn đi?

-O, ooh. Cô ta thật sống động phải không? Đây, con dấu nô lệ đây.

Nói xong, hắn lấy ra một chiếc hộp. Trông chiếc hộp đó khá chắc chắn cùng với một ổ khóa lớn. Và khi hắn mở chiếc hộp ra, thì có thể thấy một vật tương tự như một con tem hình chữ nhật màu trắng ở bên trong.

Người đàn ông ấn cô gái gập người xuống rồi hắn nhìn cô.

-Hãy chuẩn đi, bọn tao sẽ phong ấn cô ngay bây giờ!

-K, KHÔÔNGG! KHÔÔÔÔÔNG!

Người đàn ông nở một nụ cười thô bỉ, cầm con dấu tiến sát đến gần cô gái đang la hét. Và khi hắn bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó, thì con dấu bỗng dưng phát ra ánh sáng màu xanh lá cây.

-Đừng di chuyển, được chứ? Nó sẽ không thể biến mất sau khi cô bị phong ấn một lần vậy nên nếu có một dấu vết trên khuôn mặt của cô thì sẽ rất khó có thể bán được cô....

Người đàn ông vừa nói vừa cười bỗng dưng bay đi đâu mất.

-Ahn?

Những tên còn lại thì không thể nắm bắt kịp tình hình ngay lập tức, đông cứng lại trong khi nhìn vào người bạn đồng hành của mình vừa bị thổi bay ngược lại cùng với con dấu nô lệ nằm ở trong tay.

Còn tên đang đè cô gái ra nhận thấy có một thứ gì đó khổng lồ(giant) ở ngay đằng sau khiến hắn phải chết lặng.

-Cái!?

Vào cái khoảnh khắc hắn ta cất giọng, thì một người bạn đồng hành khác của hắn cũng bị thổi bay cùng trong trạmg thái bị đông cứng lại với một cái nhìn ngu ngơ ở trên khuôn mặt.

Cái vật thể khổng lồ ấy nhấc tay lên như thể cầm một con ruồi lên từ bên cạnh vậy. Sức mạnh của nó đúng là quá mức vô lý đến nỗi một người đàn ông không có đề phòng gì cũng bị thổi bay như một quả bóng và lăn trên mặt đất. Thấy người bạn đồng hành, người vừa bị đánh bật ra bởi một cánh tay, chỉ về một hướng kì lạ, hắn vội vã đứng dậy.

-T, t, tại sao lại có một con golem ở chỗ như thế này ..!?

Trong khi nói vậy, người đàn ông nắm lấy và nâng cô gái lên bằng một tay, và trừng mắt với con golem.

-Tên pháp sư ngươi ở đâu!? Ở đâu……

Hắn cứ cất giọng lên liên tục như vậy cho đến khi bị đánh gục bởi một cú đánh mạnh vào đầu và cánh tay đang giữ cô gái. Cô gái ngã xuống đất và đập nhẹ đầu xuống đường, cô nín thở vì sợ hãi khi nhận thấy người đàn ông kia đã ngã gục ngay bên cạnh.

Xương cánh tay của hắn đã bị gãy xuyên cả qua da.

-Aa, uu....

Nhìn lên con golem, cô gái cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi cô từ từ lùi lại. Thấy cô gái đang lùi lại cùng với những chuyển động lúng túng của tay chân như thể cô đã bị tê liệt bởi sự kinh hãi vậy, con golem cũng bắt đầu bước về phía xe ngựa.

------------------------------------------

[Góc nhìn của Taiki]

-Uwaa, còn rất nhiều người cũng bị bắt trong xe ngựa nữa à.

Ở trong hình ảnh được hiển thị trên màn hình, là sự sự trộn lẫn của rất nhiều thú nhân khác nhau bất kể tuổi tác hay giới tính. Trên cỗ xe có một cái mái được gắn với những thanh sắt bao quanh bốn phía tương tự như một nhà tù và đồng thời không có ghế ở bên trong.

Trong hai cỗ xe, những thú nhân đang co rúm trong sợ hãi. Thấy vậy, Ayla nhíu mày.

-... Điều này thật là khủng khiếp. Sẽ rất tốt nếu họ không có dấu nô lệ, nhưng....

-Dấu nô lệ? Không thể nào, một dấu vết bị đốt sao?

Khi tôi nhăn mặt trong khi nói 'điều đó quá đau đớn', Ayla lắc đầu từ bên này sang bên kia.

-Ngày trước, đúng là hình như người ta đã đặt một dấu vết trên lưng của một cơ thể bằng một miếng sắt nóng, nhưng trong các thế kỷ qua, người ta đã phát triển được một con dấu được gọi là con dấu nô lệ. Nó đã được phát triển bởi một quốc gia lớn trên sa mạc, và rồi con dấu đó đã được lan rộng khắp thế giới này ngay lập tức bởi vì nó là một con dấu sẽ không thể xoá bỏ được trong suốt cả cuộc đời. Nếu là vết bỏng vừa mới được đặt vào cơ thể của một người thì vẫn có thể được chữa lành bằng phép trị thương, nhưng phong ấn nô lệ thì lại được tôi luyện bằng ma thuật là không thể chữa lành bởi vì nếu xét về mặt kỹ thuật thì nó không phải là một vết thương.

-Điều này thực sự quá khắc nghiệt

Tôi thở dài sau khi nghe lời giải thích của cô ấy, còn Ayla thì đang làm một vẻ mặt kinh tởm và nghiến chặt răng.

-Có vẻ như phong ấn nô lệ ép buộc hành động con người cũng đang được phát triển, nhưng may mắn thay, nó chỉ có sức mạnh để đưa ra một hình phạt nhẹ vào thời điểm hiện tại. Chỉ ở mức mà cơ thể họ sẽ trở nên tê liệt và không thể di chuyển được. Tuy nhiên, bọn họ sẽ phải chịu đòn roi nếu ngừng di chuyển như vậy....

-Uwa, thật đáng sợ..... con người vẫn luôn tiếp tục làm những điều khủng khiếp cho dù là ở thế giới nào đi chăng nữa.

Trong khi lẩm bẩm điều đó, tôi đưa ngón tay về phía bảng điều khiển màn hình. Đặt ngón tay của tôi vào mục A1, rồi tôi mở miệng.

-Cậu có thể mang tất cả lên chứ? Còn giờ, hãy rút lui.

Khi tôi nói vậy, A1 nhấc hai cỗ xe ngựa bằng cả hai tay.

Bình luận (0)Facebook