Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Đơn vị golem

Độ dài 1,594 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:22

[Quân đội Đế quốc]

Nhìn binh lính đang hành quân theo hàng, Violette thở dài trong khi đặt tay lên má.

- ... Có vẻ như, những Thủ đô Hoàng gia đã quyết định tăng cường phòng thủ và chống lại chúng ta.

Violette vừa lẩm bẩm điều đó vừa co chân lại trên ghế.

- Ta ghét điều này. Cảm giác như chúng ta đang trở thành một lũ trẻ ranh đi áp bức kẻ yếu.

Nghe những lời như vậy của Violette, một trong những người kỵ binh mỉm cười gượng gạo.

- Tuy vậy, bọn người của Vương quốc Azul cũng thật ngu ngốc. Nếu bọn chúng không thể chống lại nổi đội quân golem tiên tiến nhất mà đế chế của chúng ta luôn tự hào, thì kiểu gì mấy bức tường thành đó chắc chắn cũng sẽ sụp đổ thôi.

Gật đầu nhẹ nhàng với những lời nói từ người kỵ binh, Violetto cũng mỉm cười.

- Ta muốn di chuyển xung quanh mặt trận và đập tan mấy con golem thậm chí chẳng thể di chuyển linh hoạt được. Tuy nhiên, có vẻ như không được rồi, mấy con golem và hơn mười ngàn binh lính bên địch đều đứng đằng sau những bức tường thành..... Có vẻ như bọn chúng đã chọn cách chiến đấu nhàm chán nhất.

Khi Violette nói vậy, tiếng bật cười vang lên từ những người lính xung quanh cô. Trong khi cười với mọi người, Violette đảo mắt lên trên đỉnh của những bức tường thành bao quanh Thủ đô Hoàng gia.

- Well ... nếu chúng muốn có một trận chiến thủ thành đúng nghĩa, thì điều đầu tiên mà chúng sẽ nghĩ đến hẳn là những con golem có thể phá hủy cổng lâu đài hay tường thành, cũng như các thiết bị công thành (trans: kiểu mấy khúc cây TO, DÀI và NHỌN ấy :3 cứ tưởng tượng nó là cây bút chì được phóng to bằng thân cây gạo ý), nhưng ta tự hỏi liệu chúng có vượt qua được kỳ vọng của ta không?

Khi Violette lẩm bẩm điều đó với một nụ cười yếu ớt, thì bỗng nhiên một ngọn lửa đỏ bùng lên trên bức tường lâu đài.

[Thủ đô hoàng gia]

- Wa, wa, không phải là nên nhắm bắn sau khi thu hút chúng thêm một chút nữa thì sẽ tốt hơn sao, Tướng quân?

Khi người đàn ông trung niên mặc áo choàng trắng nói thế thì một người đàn ông mặc áo giáp sang trọng cười.

- Đồ ngốc, ta sẽ làm như vậy nếu đó là một cuộc chiến có thể chiến thắng! Chúng ta thực hiện một trận chiến thủ thành bởi vì thua cả về số lượng và chất lượng so với quân địch!?

- Theo, theo ta nghĩ thì chúng ta không thể chiến thắng cuộc chiến này ..!

Vào lúc người đàn ông mặc áo choàng trắng thay đổi sắc thái, thì có một người đàn ông lùn mặc giáp đã nổi giận.

- Tướng quân Dukel! Làm thế nào mà ngài có thể nói một điều làm giảm sĩ khí của mọi người như vậy cơ chứ?

Khi người lính đó hét lên, người đàn ông tên Dukel cười lớn.

- BWAHAHAHA! Ta thậm chí không biết chúng ta có thể chịu đựng trận chiến thủ thành này bao lâu nữa là!

Dukel nói vậy với một nụ cười trên mặt rồi nhìn sang người đàn ông mặc áo choàng trắng trong khi nheo mắt sắc bén.

- Đây là một trận chiến mà chúng ta không thể giành chiến thắng, nhưng cũng là một trận chiến mà chúng ta không được thua. Hiện tại, chúng ta đang thua cả về số lượng lẫn chất lượng, nhưng không phải là chúng ta đang cố gắng tập hợp lực lượng ở trong Vương quốc này hay sao? Theo thời gian, chúng ta có thể sẽ vượt qua kẻ địch chỉ bằng cách sử dụng lượng quân của chúng ta!(Dukel)

Dukel cao giọng để giải thích với người đàn ông trước mặt gã, và nói thêm rằng.

- Ta cũng biết rằng Quân đội Đế quốc có thể tiêu diệt tất cả các con golem của chúng ta! Nhưng cũng thật tốt khi ta đã biết điều này ngay từ đầu! Và nếu vậy, chúng ta có thể làm chậm chuyển động của quân địch để những con golem không bị phá hủy một cách vô ích!

- Tôi, tôi hiểu rồi ... Chúng ta đang câu giờ ...

Có lẽ vì bị Dukel áp đảo, người đàn ông kia trả lời trong khi gật đầu lia lịa. Liếc nhìn sang một bên của người đàn ông đó, Dukel đối mặt với mọi người ở xung quanh rồi cất giọng.

- Nghe đây, các chàng trai! Kẻ thù của chúng ta sẽ nhắm đến các pháp sư đầu tiên! Vậy nên, ngoại trừ các cung thủ, các ngươi hãy bảo vệ các pháp sư bằng tất cả mạnh của mình! Hiểu chưa!?"

Khi Dukel hét lên như vậy, thì những người lính cũng đáp lại một cách dữ dội rồi Dukel cười lớn.

Ngay lúc đó, một người lính cầm khiên đứng ở hàng ghế đầu của bức tường thành mở miệng.

- Quân đội Đế quốc đã lọt vào tầm bắn của cung tên!

- Đây là báo hiệu cho sự khởi đầu của một cuộc chiến! Tất cả cả cung thủ chuẩn bị bắn!

Dukel đi trên bức tường thành đồng thời đưa ra chỉ dẫn đồng thời trừng mắt nhìn vào đội tiên phong gồm những con golem đang đứng theo hàng của Quân đội Đế quốc.

- Đừng bắn vội cho đến khi bộ binh đến gần chân thành, hãy thư giãn chút đi! Cung và mũi tên của chúng ta sẽ bắn tới được chỗ bọn chúng còn các cuộc tấn công của chúng sẽ không tiếp cận được chúng ta! Hãy cứ bắn nhiều như... Cái!?

Khi Dukel vừa đi vừa động viên binh lính, thì bỗng nhiên một âm thanh xé gió vang lên đi cùng với nó là một tác động lớn vào bức tường thành, thậm chí còn làm rung chuyển cả mặt đất.

- Cái, cái gì vậy, vừa xong ấy?

Khi Dukel đẩy những người lính sang một bên và nhìn xuống, thì gã thấy một vật thể tương tự như một cây giáo sắt đã đâm xuyên qua bức tường thành. Dukel, người đã xác nhận điều đó, ngước mặt lên với đôi mắt mở to.

- Là một con golem, có thể bắn tên sao ... Ooh!?

Một con golem duy nhất đứng ngay phía trước Quân đội Đế quốc.

Đó là một con golem được trang bị nhẹ hơn so với những con khác, nó đang đứng và cầm một cây cung khổng lồ, thậm chí cây cung đó còn cao hơn chiều cao của chính nó và cao gấp hai lần so với một người bình thường.

Con golem đó đặt một chân ở phía trước và bắt đầu nhấc những mũi tên mới ở ngay tại chỗ lên.

Nó sử dụng những thanh sắt lớn trông giống với những mũi tên để làm đạn. Trong khi nhìn con golem nhấc nhẹ nhàng thanh sắc lên bằng một tay, Dukel mỉm cười cứng nhắc.

- Oi oi, điều đó thật bất khả thi. Như thế này là đang gian lận rồi. Mũi tên của bọn chúng gần như có thể chạm tới đỉnh của bức tường thành này từ khoảng cách đó.

Ngay sau khi Dukel nói vậy, bức tường lâu đài lại rung chuyển lần nữa và một thanh sắt mới đâm qua ngay giữa bức tường thành.

Thấy vậy, Dukel khịt mũi.

- Ta đã nghĩ rằng ta có thể nhàn nhã chịu đựng một cuộc công thành trong vòng một tháng, nhưng bây giờ nếu bất cẩn thì có lẽ chúng ta sẽ không chịu nổi một tuần đâu ... Chết tiệt, không thể tiêu diệt con golem đó chỉ bằng kỵ binh được... Nếu tiêu diệt được con golem đó thì chúng ta có thể hủy hoại lòng can đảm của Quân đội Đế quốc thành từng mảnh ...

Trong khi Dukel thì thầm như vậy, thì bỗng nhiên gã nghe thấy một giọng nói lớn từ đâu đó.

- Có, có gì đó xuất hiện! Nó đang tới đây!

Dukel nghe thấy tiếng hét và vội vàng quay về phía Quân đội Đế quốc, nhưng chỉ thấy bóng dáng của Quân đội Đế quốc đã tiếp cận họ giống như trước đó.

- Chả có gì khác cả ... !

- Tướng, tướng quân! Ở, ở trên! Bên trên trời ấy!

Người lính chỉ lên trời. Và, nhiều người bao gồm cả Dukel trở nên rất ngạc nhiên với những gì mà họ đang thấy.

Như một lượng lớn chim bay trên bầu trời, những bóng đen nhỏ xuất hiện như thể che phủ cả bầu trời.

Tất cả các bóng đen ấy bay ra từ vật thể bí ẩn đang trôi nổi trên bầu trời.

- Tướng, tướng quân!? Một số lượng lớn những bóng màu đen bay ra từ vật thể bay bí ẩn đang …!

- Ta biết rồi!

Trong khi hét vào người lính đang bối rối, Dukel nhìn lên bầu trời.

- Cái, cái thể loại gì thế này….! Có phải là rồng không… Không, là hình người ư?

Trước đôi mắt của Dukel, người đang ngước nhìn lên bầu trời trong khi quên mất cả việc chỉnh đốn lại những người lính đang bị rối loạn, là một lượng lớn các bóng đen đáp xuống mặt đất.

Nhìn thấy bóng dáng của chúng, Dukel theo phản xạ mà cất giọng.

-.… ! Đó là golem! Golem rơi xuống từ trên trời!

Bình luận (0)Facebook