Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Sự hỗn loạn trong Vương quốc

Độ dài 1,492 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:09

[Vương quốc Azul]

Ở hướng Đông Nam băng qua dãy núi Reelabras từ Đế chế Blau, bên ngoài khu rừng rậm rạp là Vương quốc Azul.

Mặc dù chỉ là một trong những quốc gia nhỏ và có phần lãnh thổ không được lớn cho lắm, nhưng vương quốc Azul quản lý hoạt động kinh tế rất tốt. Tuy nhiên, hiện tại vương quốc đang trong thời kỳ thiếu hụt nguồn lao động do dân số ở đây khá ít.

Và bây giờ, Thủ đô Hoàng gia đang rơi vào tình trạng hỗn loạn ngay lúc này.

Không còn sự sinh động trong các con phố chính, nơi đã từng luôn yên bình và tràn ngập sinh khí, mà thay vào đó nơi đây đã bị thay thế bởi những tiếng động lớn được tạo ra bởi những người đang gầm rú xung quanh Lâu đài Hoàng gia.

-Mang công chúa ra đây!

-Các người sẽ làm gì nếu đế quốc tấn công hả!?

Trong lúc mọi người cứ kêu la lên như vậy, những người lính canh đang bảo vệ lâu đài đã phải hét lên đồng thời cố giữ tấm khiên của mình.

-Các ngươi, đồ ngu! Các ngươi nghĩ các ngươi đang ở đâu hả?

-Nếu các ngươi không chịu dừng lại, thì tất cả sẽ bị ném vào ngục tối!

Nghe những lời nóibnhư vậy, sự tức giận của những người dân lại càng bùng cháy hơn nữa. Nhìn thấy sự căng thẳng của những người dân cũng như các người lính đang la hét ở trong tình huống nguy cấp này, một người đàn ông thở dài.

Ông ta có dáng người thấp bé và bụ bẫm. Tuổi của ông có lẽ vào khoảng 50, nhưng hiện tại ông đang cúi lưng xuống với vẻ mặt chán nản, nên cũng không có gì lạ ngay cả khi người ta nói rằng ông ta đã 60 tuổi.

Có một chiếc vương miện nhỏ ở phía trên mái tóc đỏ của ông, người đang khoác một chiếc áo choàng bên ngoài một bộ trang phục sang trọng.

Vua của vương quốc Azul, Reizent Torte Azul. Đó là tên và chức tước của ông ta.

Tuy nhiên, Reizent đang lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ với một bộ mặt mệt mỏi thậm chí còn khiến người ta không thể thấy bất cứ một dấu hiệu nào giống với phẩm giá của một vị vua.

-...... Tiêu rồi. Hoàn toàn tiêu rồi...... Sau tất cả, mình đã bị lừa bởi Đế quốc..... Thậm chí mình còn khiến con gái của mình phải nhận một dấu ấn nô lệ.....

Reizent càu nhàu với chính bản thân mình bằng một giọng khàn khàn.

Rồi ông nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Nhíu mày với những âm thanh dữ dội, Reizent ngẩng mặt mình lên.

Ngay sau khi được phép vào phòng, cánh cửa mở ra và một người có dáng hình cao lớn xuất hiện từ phía sau. Anh ta không đội mũ sắt trên đầu, nhưng lại mặc một bộ áo giáp màu trắng.

"Xin thứ lỗi. Thưa bệ hạ, một đặc phái viên(đại sứ) đến từ Đế quốc Blau.....

"Lại nữa hả?"

Làm gián đoạn báo cáo của anh, Reizent nhìn lên bầu trời. Khi thấy ánh mắt khó chịu của Reizent, anh ta liền cứng mặt và ngậm miệng lại.

-Mặc dù thông tin nội bộ không bị rò rỉ ra bên ngoài, nhưng dân chúng cho rằng chúng ta đã tấn công binh lính đế quốc chỉ vì sự xinh đẹp của công chúa và hiện đang giấu con bé ở trong lâu đài..... Và giờ, những gì ta sẽ nghe được từ Đặc phái viên sẽ là phải nhanh chóng giao cho công chúa cho bọn họ nếu không Đế quốc sẽ giáng xuống Vương quốc một đòn tấn công chí mạng.......

Reizent nói vậy với một nụ cười yếu ớt đồng thời đập tay vào tường.

-Vô lý! Con bé đã phải nhận một dấu ấn nô lệ trước mắt ta và ta cũng đã phải nhìn con gái mình khóc! Đều là do Đế quốc, công chúa đã phải trở thành nô lệ và mất đi nơi con bé có thể trở về! Làm sao bọn chúng lại có thể cứ cư xử như là nạn nhân vậy!

Nghe thấy tiếng gầm rú của Reizent, người đang run lên trong tức giận, người đến báo cáo thẳng lưng lên và nói.

-Ha, hah! Tất cả những người lính đều hiểu nỗi buồn sâu thẳm của bệ hạ và sự quyết tâm của người khi đề nghị công chúa bảo vệ Vương quốc này! Tuy nhiên, phe của Đế quốc lại....

-Ta biết! Nhưng dù sao đi nữa, nếu đặc phái viên của đế quốc đến, thì chúng ta cũng phải gặp mặt họ! Bảo họ đến đây ngay lập tức!

Anh liền đáp lại và cúi đầu xuống sau khi nghe lời nói của Reizent, rồi nhanh chóng rời đi.

--------------------

Khi Reizent đi ra đại sảnh, đã có hai người lính và một người đàn ông có ngoại hình giống với một hiệp sĩ.

Người đàn ông nhìn thấy bóng dáng của Reizent và cúi chào.

-Cảm ơn ngài đã đến. Ta sẽ chào đón ngài một cách nồng nhiệt.

Khi Reizent nở một nụ cười tế nhị và nói như vậy, thì người đàn ông kia lại tỏ vẻ nhăn nhó.

-Tôi rất xin lỗi vì đã phải làm phiền đến bệ hạ. Nhưng tôi hy vọng bệ hạ sẽ làm đúng với tư cách là Hoàng thân của cô ấy, người được cho là sẽ sớm được trình diện tại đất nước của chúng tôi.....

Đó là điều đầu tiên vị đặc phái viên nói và ngay lập tức lông mày của Reizent cũng bất ngờ nhíu lên.

-...... Envoy-dono. Ta hiểu những gì ngài đang nói, nhưng ta muốn ngài cũng lắng nghe những khía cạnh của bọn ta bằng mọi giá. Như ta đã giải thích từ đầu, không hề có công chúa ở trong lâu đài này và cũng không đúng khi nói ta đang giấu con bé ở một nơi nào đó. Và thay vì thế, ta nghĩ rằng thật phi lý khi ngài nói công chúa đã bỏ trốn.

-Thưa bệ hạ. Điều đó cũng có nghĩa là bệ hạ cho rằng chúng tôi đang nói dối chăng......

-Không, ta không hề có ý như vậy. Tuy nhiên, không phải tất cả đều đang ủng hộ cho Đế quốc sao? Không thể xoá bỏ được dấu ấn nô lệ trên người của con gái ta, và thậm chí ta còn không biết ngay cả khi người ta nói rằng công chúa đã bỏ trốn. Tuy nhiên, mặc dù ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với công chúa, nhưng người dân thủ đô vẫn kêu la cho rằng ta đang giấu con bé.

Nghe những lời nói thể hiện sự bất mãn của Reizent, đặc phái viên ngước mắt lên.

-..... Bệ hạ cho rằng Đế quốc đã tạo ra câu chuyện này để phát động một cuộc chiến tranh sao? Như bệ hạ đã biết, Đế chế Blau của chúng tôi đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, mở rộng nhiều thuộc địa và chúng tôi cũng luôn tự hào rằng đế quốc đã trở thành một trong những quốc gia lớn và nổi tiếng nhất trên thế giới. Bệ hạ thực sự nghĩ rằng đế quốc đang làm điều này để xâm chiếm Vương quốc Azul sao?

-Nếu các người có được Vương quốc Azul, thì có thể sẽ gây áp lực lên Quốc gia Fleida ở hướng đông từ hai phía. Và ngược lại, nếu có một điều gì đó giống như bùng nổ chiến tranh với Imperial Country mà không áp dụng bất kỳ biện pháp nào đối với bọn ta, thì có nhiều khả năng Vương quốc này sẽ có thể trở thành đồng minh của Imperial Country.......Nếu suy nghĩ như vậy thì sẽ không kì lạ một chút nào đâu.

Khi Reizent nói vậy, sự im lặng ập đến bên trong đại sảnh.

Trong khi những người lính đứng xung quanh đang quan sát cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người, một âm thanh gõ cửa vang lên bên trong đại sảnh.

Âm thanh lớn này đã làm bọn họ rất ngạc nhiên, rồi sau đó một trong số những người lính đã mở cửa và nghe được một vấn đề cấp bách.

Anh ta liền quay về phía Reizent với khuôn mặt rất phức tạp.

-Gì vậy.

Khi Reizent ủ rũ hỏi anh, người lính ngập ngừng mở miệng.

-Thưa, thưa bệ hạ. Bọn họ nói rằng có một vật thể bay bí ẩn xuất hiện trên bầu trời....

Khi nghe báo cáo đó, không chỉ Reizent, mà cả đặc phái viên của Đế quốc cũng quên đi sự tức giận của mình và chớp mắt trong bối rối.

__________________________

Thông báo: Sau khi thảo luận với trans kia, bọn mình quyết định sẽ chỉ up 1 ngày 1 chương (có thể t7 và cn sẽ là 2c) để đảm bảo chất lượng truyện.

Bình luận (0)Facebook