Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Những con golem bí ẩn

Độ dài 2,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:24

Chương 28: Mấy bé golem bí sờ ẩn

[Quân đội Đế quốc]

Người lính trẻ tiến lên trong khi trốn sau con golem, nắm chặt tay cầm ngọn giáo và ngẩng đầu lên.

Cậu nhìn lên những bức tường lâu đài cao chót vót và nghiến răng.

- Oi

Nghe thấy một giọng nói bất ngờ, chàng trai nhìn ra phía sau và thở dốc.

- Cậu đang lo lắng quá rồi. Những người không di chuyển hợp lý sẽ dễ toạch ngay lập tức lắm đấy.

Khi một chàng trai mặc áo giáp sắt ở khoảng đầu độ tuổi 20 nói vậy, người lính trẻ mở miệng với một cái nhíu mày.

- Làm ơn đừng coi tôi giống với những tên lính đánh thuê như anh đi. Tôi, chúng tôi bị Đế quốc xâm chiếm và buộc phải trở thành binh lính của chúng. Ngoài ra, tất cả chúng ta phải chiến đấu ở tiền tuyến nhiều nhất, vậy nên chúng ta chắc chắn sẽ chết sớm thôi.

Khi thấy người lính trẻ đó nói vậy với khuôn mặt tái nhợt, chàng trai thở dài và chỉ về phía trước.

- Riêng lần này, bất kể cậu thấy như thế nào, thì đó cũng đã là chiến thắng của chúng ta rồi. Hãy nhìn xem, con golem hoàn hảo đó. Một con golem mới đó bằng ba con golem thường đấy.

Khi chàng trai đó nói vậy, thì người lính trẻ ngẩng đầu lên và nhíu mày. Nhìn thấy vẻ ngoài như vậy của cậu, chàng trai lại thở dài và lắc đầu từ bên này sang bên kia.

- Hầu hết các quốc gia đang chế tạo golem, họ không thể chuẩn bị một con golem mới cho mỗi trận chiến như Đế quốc đâu. Đó là sự khác biệt về sức mạnh của chúng ta đấy. Nếu cậu chỉ cần nghĩ về cách tuyệt vọng để sống sót và tồn tại trong ba ngày, thì có thể kẻ địch sẽ đầu hàng thôi. Thậm chí cậu còn có thể đem đầu vua về để làm kỷ niệm đấy.

Nghe chàng trai nói vậy trong khi cười, người lính trẻ trở nên nhẹ nhõm hơn và nhìn vào con golem.

Ngay lúc đó, có ai đấy lên tiếng ở phía sau họ.

- O, oi.....

Một cuộc hỗn loạn đã diễn ra và khi người lính trẻ khảo sát tình hình xung quanh, thì thấy mọi người đều đang nhìn lên. Và khi chàng trai đảo mắt lên trên, thì có một thứ gì đó màu đen đang cản trở tầm nhìn của anh.

Thứ màu đen đó có hình dạng tương tự một người to lớn.

- ... Eh?

Chàng trai phát ra một giọng nói đều đều, và những tiếng la và hò hét cũng bắt đầu vang lên xung quanh.

Trong khi tiếng ồn ào đang lớn dần, chàng trai vội vã nhấc ngọn giáo lên và nhìn lên thứ gì đó màu đen.

- Nó, nó là kẻ thù, golem của kẻ thù!

Có người hét lên.

Ngay sau đó, vô số những ngọn giáo được đẩy ra đồng thời các người lính cũng rơi vào tư thế phòng bị. Họ đâm những ngọn giáo của mình vào phần thân, đầu và tay chân của những con golem bí ẩn.

Phần đầu và phần tay cầm của ngọn giáo được làm bằng gỗ đã vỡ ra ngay khi chạm vào con golem bí ẩn.

- Thậm, thậm chí còn không bị thương chút nào luôn!? Nó làm gì có tí giáp nào đâu chứ!

- Những tên pháp sư đang ở đâu vậy?

- Tệ quá rồi, bọn chúng vẫn đang ở đằng sau!

Mặc dù vẫn đang bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của con golem bí ẩn, nhưng những người lính vẫn cố gắng xoay xở bằng cách nào đó để đối phó với những con golem đó.

Trong khi đó, những con golem của Đế quốc quay về phía của những con golem bí ẩn vừa xuất hiện, và ngay lập tức chúng rút vũ khí ra và tấn công. Đúng như dự đoán, chúng có một chuyển động mạnh mẽ y như một người khổng lồ phù hợp với cơ thể của mình.

Đối mặt với mấy con golem của Đế chế, con golem bí ẩn bắt đầu bước đi một cách bình tĩnh.

Khoảnh khắc con golem bí ẩn và con golem khổng lồ tiến vào tầm đánh của nhau, thì ngay lập tức, cánh tay của con golem bí ẩn mờ đi và đầu của một trong những con golem của Đế quốc bị thôi bay (ai ken phờ lai, bất âu li mai hét).

Những người lính bên Quân đội Đế quốc cứng đơ người khi thấy cảnh đó.

Âm thanh xé gió và sắc bén của kim loại bị cắt lại tiếp tục vang lên, con golem không đầu giờ đã bị chia thành hai.

u36017-366d0747-8f44-4f2c-9705-5c6c60ae24c1.jpg

Không giống với những người lính không còn có thể di chuyển được nữa, những con golem khác phải đối mặt với con golem bí ẩn mà không chùn bước mặc dù chúng đã mất đi một đồng đội của mình.

Tuy nhiên, một con thì mất cánh tay, một con thì mất chân và một con thì có một cái lỗ trên ngực.

Trong chớp mắt, xác của bốn con golem nằm rải rác trên mặt đất.

Khi người trẻ nhìn quanh như thể muốn cầu cứu, thì những con golem mạnh nhất mà Quân đội Đế quốc tự hào đã bị đánh bại.

Thay vào đó, mấy con golem bí ẩn xếp thành hàng và đối mặt với chúng.

- ... U, UWAAAAA!?

Khi chàng trai quay về phía người lính vừa hét lên, thì mọi người cũng bắt đầu chạy trốn khỏi những con golem bí ẩn ấy.

- Chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy.... !? Những ... những con golem từ trên trời rơi xuống .... !?

Trên ngọn đồi xa phía sau quân đội tấn công Thủ đô Hoàng gia, Violette nói như thể đang rên rỉ.

Thậm chí nhìn từ xa, cũng có thể thấy chiến tuyến của Quân đội Đế quốc đang sụp đổ, Violette nghiến răng.

Ngọn lửa xuất hiện đây đó do ma thuật trào ra ngoài, nhưng những người lính bị phân tán và chạy toán loạn mà không bận tâm đến việc phá vỡ đội hình.

-..... Đội quân golem của chúng ta dường như khá kém hiệu quả. Và, lính bộ binh, những người phải liều mạng và giữ vị trí, thì lại mất hết ý chí chiến đấu và đang chạy trốn.

Khi một kỵ binh thông báo điều đó, Violette đứng bật dậy khỏi ghế và nheo mắt lại.

- Mấy thằng chỉ huy đang làm cái gì vậy....!? Mặc dù chỉ có một vài tên lính ở đó, nhưng không phải chúng quá bất tài à!? Đừng có nói với ta là đã có chuyện xảy ra với mấy thằng chỉ huy nhé..... ?

Khi Violette lẩm bẩm điều đó, người kỵ binh lắc đầu ngập ngừng.

- Không, thuộc hạ đã đếm số cờ chiến, nhưng các chỉ huy dường như vẫn đang an toàn.

Nghe những lời đó, khuôn mặt của Violette méo mó trong giận dữ.

- Ngay cả khi biết chúng sẽ bị trừng phạt nếu rút lui, nhưng chúng vẫn chạy trốn... Có phải chúng cảm thấy có mối nguy hại đáng sợ hơn Đế quốc của chúng ta không? Chỉ do nó, con golem đó là cái gì vậy.....!

- Theo thuộc hạ thì họ cần chúng ta tiếp viện ngay bây giờ...

- ... Thật bực mình khi chúng ta cần phải bảo đảm sự uy hiếp bằng lợi thế về số lượng, nhưng hãy tấn công với đội hình mũi tên từ phía Tây. Bộ binh hạng nặng ở trung tâm cùng với kỵ binh ở hai bên, hãy xông pha theo đội hình đó. Khoảnh khắc khi bộ binh hạng nặng dẫn đầu tiếp cận với con golem đó, thì kỵ binh sẽ tách sang hai bên trái phải, và khóa chặt chuyển động của những con golem khác. Mục tiêu của chúng ta là hủy diệt con golem với ma thuật mạnh mẽ đó mà bộ binh hạng nặng đang tiếp cận.

Violette đưa ra chỉ dẫn và nhìn vào đội kỵ binh xung quanh rồi quay ra phía sau. Những người lính xung quanh cũng đảo mắt kinh ngạc trước con golem lớn đang bước đi theo xe ngựa.

- Nếu là 1-vs-1, golem của ta sẽ mạnh hơn (ý là solo kill tốt hơn là teamfight ek). Nếu ngay cả với một đơn vị bộ binh hạng nặng mà vẫn quá khó thì ta sẽ đích thân tham chiến cùng với golem của mình.

Khoảnh khắc khi cô nói điều đó, một bóng đen từ trên trời rơi xuống.

Cái bóng đen đó đáp xuống trước mặt Violette cùng với một tiếng động lớn.

Nhìn thấy vẻ ngoài trơn bóng và thân hình thon thả, Violette run lên.

- Go, golem... ?! Ta, ta chưa từng thấy golem kiểu này … !

- Tướng, tướng quân! Xin hãy tránh ra!

Trong khi nghe thấy một giọng nói từ xung quanh, Violette ngước mặt lên vì kinh ngạc.

- Các ngươi, các ngươi muốn biến bọn ta thành trò hề bằng cách tấn công doanh trại, chỉ bằng một con golem duy nhất sao!?

Khi cô nói điều đó và giơ tay lên, con golem đằng sau cỗ xe di chuyển với tốc độ không phù hợp với thân hình khổng lồ của nó và tiến gần đến con golem bí ẩn.

Nhẹ nhàng giơ cao thanh kiếm hai lưỡi khổng lồ của mình, con golem của Violette chém một nhát chéo mượt tương tự như con người.

Mặc dù một âm thanh dữ dội của kim loại va vào nhau vang lên, nhưng con golem bí ẩn vẫn đứng yên như không có chuyện gì xảy ra.

Sau vài giây, âm thanh của tiếng thanh kiếm hai lưỡi khổng lồ cắm xuống mặt đất vang lên.

Trên chuôi thanh kiếm hai lưỡi đã cắm xuống mặt đất ngay bên cạnh cỗ xe, là cánh tay con golem của Violette vẫn đang nắm chặt lấy chuôi thanh kiếm nằm im lìm.

- Điều, điều này thật vô lý..... (Trans: không tin thì em có thể đi khám mắt gái àk :smile:)

Trước mặt Violette, người đã nói vậy và quay lại, con golem, vốn là niềm tự hào của Violette, bị chia làm ba và đã bị phá nát.

- Nu, NUAAAA!

- Rút, rút lui! Đưa tướng quân rút lui mau!

Trong khi Violette choáng váng, những người lính xung quanh đã xông vào con golem bí ẩn và hét lên.

Tuy nhiên, cả giáo và kiếm của họ đều bị phá hủy bởi bàn tay của con golem, và ngay cả quân tinh nhuệ của Quân đội Đế quốc cũng phải choáng váng.

Trong tình huống như vậy, con golem di chuyển đầu chậm chạp như thể nhìn xung quanh rồi đột nhiên bay lên trời mặc cho thân hình to lớn của nó.

- Đợi, đợi đã! Kẻ, kẻ nào là pháp sư đã tạo ra ngươi!? Ngươi thuộc quốc gia nào!?

Violette cố đuổi theo nó trong khi hét lên, nhưng con golem đã không con nhìn lại nữa và bay lên trời trong khi tiếp tục tăng tốc.

---------------------

[Thủ đô hoàng gia]

Nhìn thấy sức mạnh áp đảo của những con golem từ trên trời rơi xuống, những người lính, đang ở trên đỉnh của bức tường lâu đài, cất lên những giọng nói gây sốc.

- Mấy, mấy con golem đó, là cái thứ gì vậy...!?

- Quân đội Đế quốc bị đuổi đi trong nháy mắt ...

Trong khi nghe thấy lời nói của những người lính, Dukel rên rỉ.

- ...Nếu những con golem đó tấn công chúng ta, thì Thủ đô Hoàng gia này sẽ ... Không, bất kỳ thành phố nào cũng sẽ bị thất thủ ngay lập tức. Đó là kẻ thù hay là đồng minh vậy... ?

- Tướng, tướng Dukel! Chúng ta sẽ làm gì đây!? Chống lại con golem đó, cơ hội chiến thắng của chúng ta là.....!

Khi một người đàn ông mặc áo choàng trắng nói thế với khuôn mặt tái nhợt, Dukel nhìn lên bầu trời và thở dài.

- Chúng ta chẳng thế làm gì được đâu... Ngay cả việc nghĩ về thắng hay thua cũng là quá ngu ngốc rồi.

Khi Dukel nói như vậy và khoanh tay trong khi nhìn lên bầu trời, người đàn ông mặc áo choàng trắng ngẩng mặt lên và thở hổn hển.

Nhìn thấy những con golem đang nhìn xuống Thủ đô Hoàng gia từ trên trời, người đàn ông đó cảm thấy đầu gối mình mất hết sức lực và khuỵ xuống.

Liếc nhìn những người lính xung quanh đang bắt đầu trở nên sợ hãi, Dukel hét lớn lên.

-..... Chúng tôi không có ý định chống lại bạn! Bạn có thể mang một sứ giả lên đấy được không? Tôi muốn nói chuyện.

Khi Dukel nói vậy, người đàn ông mặc áo choàng trắng đưa ra lời phản đối dù rằng giọng của gã bị vấc liên tục.

- Chúng ta, chúng ta, chúng ta nên hỏi ý kiến, của Đức vua trước đã....

Mặc cho lời nói của người đàn ông đó, Dukel khịt mũi và nói.

- Có ai ở đây muốn trở thành sứ giả không? Nếu không ai bước lên, ta sẽ đích thân đi làm sứ giả. Mặc dù, thành thật mà nói, ta cũng muốn gặp các pháp sư đã tạo ra loại golem này.

Trước mặt Dukel, người vừa cười vừa nói, một trong những con golem đã hạ cánh xuống.

P/s: Đó main xuất quân rồi nhé, sướng không các bợn? Kimochi thì comment nữa đê. Hú hú!

Bình luận (0)Facebook