Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30: Thông điệp từ bầu trời

Độ dài 1,786 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:25

- Bắt, bắt cóc!?

Khi tôi nói điều đó, Dukel và Heirat mạnh mẽ gật đầu.

- Thành thật mà nói, nếu Taiki-dono tỏ thái độ thù địch với Vương quốc Azul, thì Vương quốc cũng chẳng có cách nào khác ngoài đầu hàng đâu.

- Có lẽ, điều tương tự cũng xảy ra với cả Đế chế Blau hùng mạnh mà thôi.

Dukel và Heirat cúi xuống và nói những điều như vậy.

- ... vậy nên, nếu tôi nói rằng tôi đã bắt cóc Ayla, công chúa của Vương quốc Azul ... !

Khi tôi nói vậy, hai người lại gật đầu.

- Dù bằng cách nào đi nữa, chúng ta chỉ có thể liên lạc nếu có một người rời khỏi hòn đảo bay này. Do đó, tất cả những gì chúng tôi cần là một lá thư viết rằng là cậu đã bắt cóc Công chúa Letizia. Cậu chỉ cần gửi thư một chiều, tôi cũng sẽ không gây thêm rắc rối nào khác cho cậu sau này.

Khi Heirat giải thích điều đó, Dukel cũng đồng ý.

- Sau cùng thì, bọn tôi không thể lên đây được, nên cũng chẳng than phiền gì được.

Khi tôi nghe những lời của hai người và suy ngẫm, Ayla nhíu mày và mở miệng.

- ... Vấy bẩn cái tên của Taiki-sama, một vị Đại Pháp sư, vì một người như tôi….

Nghe những lời của Ayla, Dukel và Heirat nhìn nhau, nhưng tôi cười gượng và lắc đầu từ bên này sang bên kia.

- Nó cũng chẳng phải một cái tên tuyệt vời đến thế đâu, em biết đấy.

- Đó, đó không phải là ý em. Thường thì, anh sẽ được coi trọng hơn cả vua của một quốc gia vĩ đại. Nhưng chỉ vì em ...

- Kh, không, Công chúa, nhờ lòng tốt của Taiki-sama ...

Trong khi tôi liếc nhìn Heirat, người đang cố gắng giải thích cho Ayla, thì Dukel vỗ tay trong khi cất một giọng kì lạ nói ‘Oh!‘

Và khi mọi người đều tập trung về phía anh, Dukel hắng giọng và điều chỉnh tư thế ngồi.

- ... Taiki-dono, tôi đây có một ý tưởng tuyệt vời này ...

Anh nói vậy với một khuôn mặt rất nghiêm túc và tôi cũng cảm thấy mặt mình cứng đờ lại.

- Bằng cách nào đó, tôi có linh cảm xấu .....

---------------------

[Vương quốc Azul]

- Lá thư…..!?

Trong khi Reizent ngạc nhiên cất giọng, một người đàn ông mặc áo choàng sang trọng cầm một tờ giấy và gật đầu. Rồi người đàn ông đó chuyển ánh mắt từ bề mặt tờ giấy sang Dukel, người đang đứng tại lối vào đại sảnh.

- Bức thư này nói rằng chúa tể của hòn đảo bay đó ... Không, đó là một yêu cầu từ người tên Taiki, vị Vua của Heavenly Castle ... không, thần có nên nói đó là một tuyên bố một chiều không? Những điều như vậy đã được viết ở đây.

Nghe người đàn ông bối rối nói những lời hỗn tạp như vậy, Reizent rên rỉ với khuôn mặt ngạc nhiên.

- Một, một vị vua sống trên hòn đảo bay đó sao... ? Theo ta nghĩ, liệu người đó có phải là một Đại Pháp sư huyền thoại không? Tuy nhiên, loại tuyên bố nào mà sự tồn tại phi thường như vậy lại đến với đất nước chúng ta vậy..... Bộ trưởng. Bức thư đã nói gì?

Trong khi liếc sang Reizent, người đang có biểu hiện vô hồn như một kẻ tội lỗi đang chờ phán xét, người đàn ông được gọi là Bộ trưởng thở dài và trừng mắt nhìn Dukel.

- Chỉ là những gì mà Tướng quân đã kể….. Trong thư, có nói rằng “Tôi sẽ lấy Công chúa Letizia“. (lấy ở đây là take chứ ko phải marry nhá :3 coi em nó như đồ vật, thằng súc sinh :3)

- Công chúa!? Ngươi đang nói rằng Letizia đang ở trên hòn đảo đang bay đó sao?

Khi Reizent, người đang ngồi trên ghế, đứng dậy và cao giọng như vậy, thì Dukel, người im lặng cho đến tận lúc này, trả lời một cách tích cực.

- Thần quả quyết như vậy, thần đã xác nhận bằng chính mắt của mình.

Reizent mở miệng mà không che giấu sự cáu kỉnh của mình trước những lời của Dukel.

- Kể về tất cả mọi thứ ngươi nhìn thấy một cách chi tiết. Hòn đảo bay, Heavenly Castle đó, nếu có một vị Vua, thì cũng phải có người dân ... Và, cái tên Taiki ấy là loại người như thế nào. Có phải là một ông già như cành cây chết khô trong trang phục đã trải qua vài trăm năm, giống như những vị Đại Pháp sư Huyền thoại trong tranh ấy đúng không?

Reizent đặt câu hỏi liên tiếp, nhưng không có câu hỏi nào về công chúa trong số đó và lông mày Dukel nhấc lên.

- …. Đảo bay đó to bằng một thành phố lớn và ở cùng độ cao so với những đám mây. Còn lâu đài trên đấy là tòa lâu đài sang trọng và lộng lẫy nhất mà thần từng thấy. Có lẽ nó là thứ gì đó được tạo ra bằng phép thuật, ngoài ra cũng có nhiều thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của thần. Thần không thấy có nhiều người mấy, nhưng có rất nhiều dãy nhà màu trắng. Có lẽ họ vẫn đang trong nhà khi can thiệp vào trận chiến này.

Khi Dukel giải thích ngắn gọn cho đến đó, thì anh lại dùng tay cầm lấy chiếc cằm như muốn suy ngẫm điều gì đó.

- Tiếp theo là về Taiki, vị vua, nhưng ... thần nên nói như thế nào đây nhỉ?

- Ổn thôi. Cứ nói cho ta suy nghĩ và cảm nhận của ngươi!

Reizent vội vã thúc dục Dukel, người vẫn đang suy nghĩ.

- Đúng rồi ….. lúc đó, Taiki-dono đã thao túng ba con golem trước mắt thần bằng một ánh nhìn điềm tĩnh, vậy nên, không có nghi ngờ gì nữa rằng cậu ta là một trong những Đại Pháp sư Huyền thoại. Tuy nhiên, bề ngoài của cậu ta dường như chỉ ở tuổi vị thành niên(tuổi teen). Ngay cả quần áo của cậu ấy cũng là thứ thần chưa từng thấy bao giờ trước đây.

- Tuổi vị thành niên... không, điều đó có nghĩa là, cậu ta không già đi à? Không thể nào, cậu ta không phải là một sinh vật bất tử, phải không?

- Thần chưa tìm hiểu được đến mức đó.

Khi Dukel lắc đầu từ bên này sang bên kia, Reizent tặc lưỡi và ngồi xuống ghế.

- .....Có thể đó là một cuộc hôn nhân tốt hơn so với Đệ Tứ Hoàng tử của Đế quốc, nhưng vấn đề là phản ứng của Đế quốc như thế nào. Nếu chúng ta nói rằng công chúa đã kết hôn trên hòn đảo bay đó, thì họ sẽ không tin điều này đâu.

Khi Reizent lẩm bẩm điều đó, Bộ trưởng trừng mắt nhìn Dukel.

- Khổ quá đi... Tại sao ông lại hành động như một đại sứ dựa vào phán xét của chính mình vậy? Nếu tôi là người đến đó, tôi có thể đàm phán để có lợi cho Vương quốc Azul rồi....

Khi Bộ trưởng phàn nàn như vậy, Dukel nheo mắt và nhếch khóe miệng mình lên.

- Ông sẽ đề xuất loại đàm phán nào với một đối thủ có thể phá hủy một quốc gia chỉ bằng một mệnh lệnh đưa ra cho golem của họ hả? Bên cạnh đó, ông có biết rằng Dukel Klein này không chỉ có tài năng trên chiến trường mà còn có cả tài ngoại giao nữa không?

Khi Dukel nói vậy, Bộ trưởng mở to mắt giận dữ và nghiến chặt răng, và Reizent mở miệng.

- ….. ta không thực sự hiểu rõ lắm, nhưng ngươi đã đưa ra yêu cầu điều gì cho thỏa thuận này?

Khi Reizent hỏi điều đó, Dukel siết chặt khuôn mặt và ngẩng đầu lên.

- Hah! Dukel Klein này kí kết một liên minh tạm thời giữa Vương quốc Azul với Thiên vương (Heavenly King ấy)!

Khi Dukel tuyên bố rằng, không chỉ Reizent, mà cả Bộ trưởng cũng đứng yên với đôi mắt mở to.

Dukel với vẻ mặt có phần tự hào giơ ngón trỏ lên với hai người đã ngừng di chuyển và mở miệng.

- Cậu ta nói, đại sứ từ Vương quốc Azul phải luôn là Dukel Klein hoặc Tướng quân Heirat. Và, cứ sau sáu tháng đến một năm, cậu ta sẽ phái một con golem xuống để đưa đại sứ lên Heavenly Castle. Và sau này, nếu Vương quốc Azul không có bất cứ hành động thù địch nào, thì Thiên vương sẽ làm bạn của Vương quốc Azul!

- Chờ, chờ, chờ! Chờ một chút, Dukel!

Reizent, người không thể chịu đựng được, đã ngắt lời Dukel, người vừa nói về nội dung của liên minh trong khi giơ một ngón tay lên.

- Liên minh là điều quan trọng đủ để phải được ký bởi đại diện của mỗi quốc gia. Lời hứa bằng lời nói như vậy thì ....

- Đúng, đúng rồi! Vả lại, tại sao tên của Tướng Heirat lại ….!?

Khi Bộ trưởng cố gắng lên án Dukel bằng cách theo sau những lời của Reizent, thì Dukel đã thốt ra một giọng nói ‘Ah‘, với khuôn mặt bối rối.

- Tôi đã quên không báo cáo, nhưng cũng giống như ở Thủ đô Hoàng gia này, một đội quân golem lớn cũng đã được gửi xuống từ Heavenly Castle đến Thành phố Pháo đài Falbe và tôi nghe được từ Heirat rằng Quân đội Đế quốc đã bị buộc phải rút lui.

- HAAA!?

Tiếng hét của Bộ trưởng vang vọng khắp trong đại sảnh, còn Reizent thì dựa lưng vào lưng ghế.

Trong khi thở dài với khuôn mặt mệt mỏi của mình, ông hướng mắt lên trần nhà.

- Ngày gì đây không biết. Ta đã nhận được những báo cáo vượt quá mức mong đợi của ta từng cái một như thế này.

Mặt Reizent có vẻ mệt mỏi, nhưng đã tốt hơn so với vừa nãy.

Reizent nở nụ cười cay đắng trên khuôn mặt và nhìn Dukel.

- ... Tốt, ta hiểu rồi. Trong mọi trường hợp, chúng ta sẽ không phải lo lắng rằng Vương quốc Azul này sẽ bị Đế quốc Blau chà đạp nữa, vậy nên sau này khi Thiên vương và Tướng quân gặp mặt, hãy nói rằng có một lá thư được gửi từ ta. Tướng quân Dukel. Đàm phán với Thiên vương là cả một vấn đề lớn đấy.

- Hah!

Và như thế, Vương quốc Azul đã trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử thành lập liên minh với Heavenly Castle.

Bình luận (0)Facebook