Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngoại truyện 2: Rant và A1

Độ dài 1,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:18:41

Khoảng một tuần đã trôi qua kể từ khi Rant chuyển đến hòn đảo bay này cùng với Torraine và những người khác.

Trong khi Rant đang thu hoạch ngô trên cánh đồng, thì anh nhận thấy một hình dáng to lớn đang di chuyển từ phía xa. Anh liền hạ cái giỏ chứa ngô xuống và chuyển sự chú ý của mình sang hình dáng đó.

Rồi, anh phát hiện ra đó là A1.

- Golem của Taiki-sama à… Thật bất thường khi nó di chuyển một mình.

Sau khi Rant nói vậy và kiểm tra xung quanh, rồi anh đi về phía A1. Torraine và Schnee, những người đang loanh quanh và làm việc trong các bậc của khu vườn cầu thang cũng là một phần của cánh đồng, đã không nhận ra Rant vừa rời khỏi khu vườn.

Rant bí mật theo sau A1 đang đi bộ trên con đường rợp bóng cây trên đỉnh đồi.

Khi đến gần phía sau của A1, anh nhận thấy A1 thực ra đang đi ngay phía sau Ayla.

- Aah, hóa ra là A1 đi cùng với Ayla-sama. Mặc dù là golem của Taiki-sama, nhưng trông lại giống như người hầu của Ayla-sama vậy.

Rant lẩm bẩm điều đó, và đột nhiên, anh ta ngẩng mặt lên như thể anh ta nhận ra điều gì đó.

- … Người hầu của Ayla-sama à? Không, không nhất thiết phải như vậy …

Trong khi nói thế và xoa cằm bằng ngón tay mình, anh nhìn vào lưng của A1 và Ayla.

- Có lẽ, Ayla-sama cũng là một pháp sư và là đệ tử của Taiki-sama chăng….?

Trong khi nói vậy, Rant theo sau họ.

Sau đó, A1 dừng lại giữa chừng và Ayla đi xuống đồi.

Vị trí đó nằm gần phía sau toà lâu đài và ở phía bắc của hòn đảo.

Ayla tự mình bước xuống đồi cùng những bước chân nhẹ nhàng và đi về phía dãy cơ sở vật chất. Có bóng hình của Mea cũng đang ở đó.

- Tại sao Mea lẽ ra nên dọn dẹp trong lâu đài của Taiki-sama, lại ở nơi này chứ?

Rant nói vậy và đứng cạnh A1.

Anh cố gắng nhìn lên A1, nhưng A1 nhìn Ayla và Mea đang nói chuyện dưới ngọn đồi và không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào là nhận ra Rant.

Rant nhìn từ dưới lên trên A1 đang đứng nghiêm chỉnh mà không thực hiện một chuyển động nhỏ nào.

Khi anh nhìn vào dáng người mảnh khảnh quá mức so với những con golem khác, không có áo giáp hay vũ khí cùng với đầu và tay chân tròn trịa, trông giống như một người đang ở giai đoạn phát triển thì đúng hơn.

Tuy nhiên, cơ thể của A1 lại đang phát ra ánh kim và kích thước của cậu rõ ràng cũng không phải là kích thước của con người mà.

- … Mình tự hỏi con golem này mạnh đến mức nào nhỉ? Nghe nói rằng phải cần một vài pháp sư bình thường mới có thể đánh bại một con golem, nhưng…

Rant nói vậy và nhìn A1. Có lẽ bởi vì anh đã suy nghĩ điều gì đó vào cái lúc anh nhìn thấy hồ sơ thông tin của A1, con golem hiện đang đứng yên, và đã khiến đôi vai anh phải run lên.

- … Mình chưa bao giờ nhìn thấy một con golem, nhưng có lẽ, đây không phải là một con golem bình thường.

(Trans: chuẩn rồi đấy)

Khi anh nói điều đó, A1 quay mặt về phía Rant như muốn đáp lại.

Theo phản xạ, Rant đứng thẳng người lên, nhưng A1 rời mắt khỏi Rant, người đang rất căng thẳng, đồng thời chuyển sự chú ý quay trở lại vào Ayla và Mea.

Rant thở phào nhẹ nhõm và nhìn Ayla và Mae.

- Vậy, cậu đang chăm chú quan sát họ à.

Trong khi nhìn cả Ayla và Mea đang cười và nói chuyện, Rant cười gượng.

- … Dường như cậu đang trông nom Ayla-sama, nhưng nếu có thể, xin hãy dõi theo cả Mea nữa nhé.

Rant nói vậy và quay sang A1, nhưng A1 đã không còn nhìn vào anh nữa. Rồi sau đó, anh cười với A1 đang lặng lẽ nhìn về phía Ayla và Mea, đồng thời lắc đầu từ bên này sang bên nọ.

- Mặc dù đó là một con golem của Đại Pháp-sama, nhưng tại sao mình lại nói vậy nhỉ?

Rant tự cười vào chính mình và quay lưng về phía A1. Rồi anh đi về phía khu vườn ở hướng nam.

Khi anh trở lại khu vườn, Torraine và Schnee đang đứng quanh chiếc giỏ mà Rant để lại.

- Oh, Rant.

Khi Schnee cất giọng, Rant vẫy tay và bước tới đó.

- Anh đã đi đâu thế?

Khi Schnee hỏi cùng với giọng điệu có phần giận dữ, Rant nhún vai và cười gượng.

- Anh đi dạo một chút ấy mà.

Khi Rant nói dối vậy, biểu hiện của Schnee đã trở nên kinh ngạc và đôi mắt Torraine đã trở nên đờ đẫn.

- … Ngay cả khi em không bận rộn lắm, em cũng nên làm xong công việc em đã được bàn giao trước đi, được chứ? Nhìn đi, bọn chị có lẽ thu hoạch tiếp ở đây, vậy nên em hãy đi dọn dẹp nhà cửa ngày hôm nay đi, được chứ?

- Hiểu, hiểu rồi ạ.

Mặc dù giọng nói của cô ấy không thực sự mạnh mẽ, nhưng Rant trả lời như vậy trong khi hơi không quan trọng lời nói của Torraine, người đang toả một bầu không khí đáng sợ khác thường.

- Oh, vậy hôm nay là ở phía tây nhỉ?

Schnee hỏi vậy trong khi mỉm cười gượng gạo và Torraine, người trở lại với bầu không khí bình thường của mình, gật đầu với một nụ cười.

- Uk, em nói đúng đấy. Sẽ thật tuyệt nếu cậu ta có thể dọn sạch khoảng một phần ba số ngôi nhà ở phía tây.

- Một, một phần ba? Thế thì hơi nhiều đấy…

- Thật không?(Really)

Rant bắt đầu phàn nàn, nhưng anh im lặng lại ngay khi nhìn vào mắt Torraine. Trong khi cười với Rant, người mà giống như một con ếch bị một con rắn lườm, Schnee nói.

- Hahaha. Chấp nhận nó đi, Rant. Anh có thể đi dạo sau khi hoàn thành công việc mà, phải không?

Khi Rant buông thõng vai trước những lời của Schnee, thì Torraine lại bật cười.

Trong khi cười, cả ba mang theo lượng thực phẩm vừa thu hoạch được vào trong lâu đài.

Khi Rant đang dẫn đầu và đi lên con đường đồi, thì anh nhìn thấy một dáng hình to lớn đang đứng phía trước.

- Golem của Taiki-sama…?

Khi anh lẩm bẩm điều đó và nhìn lên, anh nhận ra rằng A1 đang đứng trên đỉnh đồi và bế ai đó trên vai khiến cặp mắt anh phải tròn xoe.

Ayla đang ngồi trên vai phải của A1 và Mea đang ngồi trên vai trái.

Cả hai đang cười trong khi bám vào cái đầu tròn A1.

- Nó, nó có hơi đáng sợ một chút nhỉ.

- Nhưng nó vui mà.

Rant nhìn Ayla, người đang mỉm cười gượng gạo và Mea trở nên thích thú với đôi tai đang chuyển động với “piko piko”, đồng thời anh cũng mỉm cười thật lớn.

- Cậu muốn nói với tôi rằng cậu đang trông nom cả hai người họ phải không?

Sau khi anh lẩm bẩm điều đó, Rant giơ tay về phía A1 và vẫy chào.

- Có phải golem của Taiki-sama đang chơi đùa không?

- Một con golem cũng có thể làm điều đó sao, huh.

Nghe những lời như vậy của Torraine và Schnee ở sau lưng, Rant phá lên cười.

- Vì đó là một con golem của Đại pháp sư Taiki-sama, vậy nên nó có thể hiểu những gì chúng ta đang nói, mọi người biết đấy.

Khi Rant nói vậy, Torraine và Schnee trao đổi ánh nhìn với nhau cùng cặp mắt tròn xoe.

- … Đúng như mong đợi.

- Đúng chứ?

Đôi vai Rant rung lên vì cười với hai người đang nghi ngờ lời nói của anh.

- Thật đấy.

Rant nói vậy và lại cười.

--------------------

P/s: Mấy chap dạo này hơi ngắn thì phải, nên là toàn cố gắng up MỖI NGÀY 2 chap + 1 ngoại truyện cho các bác đỡ đói. Với cả sắp đuổi kịp Eng rồi, nên là sau đấy thì MỖI TUẦN 2 chap nhé?

Bình luận (0)Facebook