• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 18 : Tư Chất Chiến Binh (2).

Độ dài 2,518 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

*************************

Một con Yêu Tinh đứng trước mặt Grom. Nó có thân hình nhỏ, một khuôn mặt nhăn xị cho thấy nó đang giận dữ và ném đá vào Grom.

‘Ouch !’

Cục đá văng vào ống chân và Grom nhảy lên, ôm chân vì đau đớn. Con Yêu Tinh bắt đầu ném đá nhiều hơn và mạnh hơn nữa.

‘Con chó này!’.

Grom cầm rìu xông tới con Yêu Tinh. Nó lập tức chuồn đi. Trong lúc đó, nó cũng liên tục ném đất và đá vào Grom.

‘Đợi đã thằng khốn!’.

Con Yêu Tinh nấp mình trong những cái bụi rậm. Grom nhảy vào.

‘Tạo bắt được mày rồi’.

Khi Grom vừa mới tiếp đất, hàng đống con Yêu Tinh khác đã bao vây cậu.

‘Kyaahhahk…! Kyak!’.

‘Kyah! Kyah!’.

Những con Yêu Tinh bây giờ không còn cầm đá nữa. Chúng đang mang rựa, rìu, kiếm rỉ và những thứ vũ khí khác mà dường như đó có vẻ là đồ đã ăn cắp được.

Tên Yêu Tinh dụ Grom chạy vào đàn của nó, nở nụ cười đểu giả và ném đá vào cậu thêm lần nữa. Cục đá bay trúng đầu và Grom gã nhào xuống. Đáng khinh, cực kì đáng khinh. Cậu muốn xông vào cái thứ chết tiệt đó và xé xác nó ra, nhưng lại đang bị áp đảo số lượng. Đó là một bầy Yêu Tinh với số lượng hơn 12 cá thể.

Grom lùi lại.

Thud, Thud,

Ai đó đang chạm vào lưng Grom. Cậu quay đầu lại và thấy một con Yêu Tinh đang cầm rìu. Grom cười. Phía sau của cậu cũng bị lũ Yêu Tinh bao vây.

Grom cười gượng.. ‘Kukkuk’.

Grom bây giờ đã có thể cười như một Orc. Tuy nhiên, cậu ta vẫn trông có vẻ khá yếu đuối.

Con Yêu Tinh giơ rìu lên và chém xuống cổ của Grom. Đầu của cậu sẽ bị chặt nếu Grom không chạy đi. Thấy con Yêu Tinh cười châm chọc, Grom cảm giác đâu đó hiện tượng déjà vu.

Có thứ gì đó đang cháy lên trong người cậu. Grom tức giận. Đúng thế, cái cảm giác này, đó giống như lúc có ai đó bảo cậu biến đi bởi vì quá ồn ào tại một tiệm Internet Café. Cảm giác lần này cũng như lúc đó, khi cậu bấm vào nút Reset và bỏ chạy đi.

Cây rìu của Grom ánh lên.

‘Keeeeek!’.

Đầu con Yêu Tinh bị cắt đứt.

‘Những con chó này-------‘.

Lũ Yêu Tinh thấy ngạc nhiên và đổ xô vào Grom. Grom cầm chắc cây rìu của mình. Chúng ở khắp nơi. Cậu vung rìu, chém mọi thứ, chỉ để được sống. Những con Yêu Tinh không dám đến gần cây rìu được vung điên loạn kia, đành lùi lại.

Đó chính là tàn sức cuối cùng của cậu, nhưng nó đã công hiệu.

Grom thét lên khi những mảnh kí ức không hay đó ánh lên trong đầu mình.

‘Lốc Xoáy-------‘.

Và thế rồi, những dòng tin nhắn hiện lên.

[Chúc mừng].

[Bạn đã vật vã chiến đấu để sống sót và học được kĩ thuật rìu ẩn]

[Bạn giống như một chiếc xe điện kinh khủng, có thể xoay quanh quanh và phá hủy mọi thứ trên đường xoay, bất kể là thứ gì]

[Đây là đòn tấn công kẻ thù công thể xử lí được].

[Tất cả mọi kẻ địch sẽ bị giết không kể điều kiện].

[Một sự thảm sát khủng khiếp, báo hiệu cho một lễ hội của máu].

[Thứ đòn tấn công điên cuồng sẽ phá hủy mọi thứ].

Chúa ơi ! Biểu hiện của Grom sáng sủa lên hẳn.

Quả thực. Một bí mật. Một bí mật của Elder Lord, một kĩ năng ẩn.

[Đã học được Overwhelming Assault (Common)].

Grom rưng rưng.

Cái tên thật là ngầu nhưng chỉ là kĩ năng hạng Common. Và ngay sau khi cậu mất thăng bằng, lũ yêu tinh xông vào Grom.

‘Keook !’.

Cậu lăn trên đất và tránh đòn tấn công của bọn chúng, nhưng hộp sọ của cậu bị một tên Yêu Tinh đánh mạnh vào bằng cây rìu đá của nó. Đầu cậu bắt đầu xoay. Cậu có thể thấy được lũ yêu tinh đang cầm vũ khí đã tiến sát đến mình.

Đây chính là cái chết đầu tiên của cậu kể từ khi trở thành một Orc. Grom nhắm mắt .

Và lúc ấy, mặt đất rung chuyển.

Lũ Yêu Tinh lảo đảo. Một tiếng âm kinh trời tấn công tai của chúng.

‘Bul------------‘.

‘Tarrrrrrrr!’

Grom mở mắt ra. Mười Chiến Binh Orc đã điên cuồng xông tới. Bờ vai rộng của họ làm cho người ta có cảm giác họ có tới hàng tá, thậm chí đến hàng trăm. Họ di chuyển như những con tàu hỏa hung hãn, quét sạch lũ Yêu Tinh. Các mảnh xác của bọn chúng tung bay trong không khí.

“Kyaaaaak!”

“Kyak!”

“Kieeeek!”

Bọn Yêu Tinh bắt đầu gào thét và than khóc. Chỉ với một trận càn, hàng tá Yêu Tinh đã bị xé tan thành từng mảnh.

“Keooook!”

Grom thét lên.

Những chiến binh Orc không quan tâm khi Grom ngã xuống.

‘…..’.

Grom thừ người ra.

Trận chiến đã kết thúc chỉ trong một chốc ngắn ngủi. Xác của bọn Yêu Tinh ngổn ngang khắp nơi. Những chiến binh Orc đã không hề nhân nhượng.

‘Tên tập sự ! Mày đang ở đâu ? Vẫn còn sống chứ ?’.

‘Euhh’.

Grom đứng dậy. Những khuôn mặt của các chiến binh ấy đều lộ rõ. Tất cả bọn họ đều trông thật đáng sợ. Cả mặt và người đều chi chít hình xăm và toàn thân thì đang nhuộm máu tươi. Ấy vậy mà, họ trông thật thư giãn và bước đi rất oai nghiêm.

Những chiến binh đích thực được Lenox công nhận. Họ thấy Grom và cười lớn. ‘Kukkukukuk ! Mày vẫn còn sống, tập sự à ! Tốt, tốt lắm’.

‘Mày dụ bọn Yêu Tinh rất tốt. Một tài năng tuyệt vời !’.

‘Những kẻ dễ bị dụ sẽ thu hút những kẻ dễ bị dụ khác’.

‘Bọn Yêu tinh thật sự có con mắt tinh tường. Chúng đã đưa ra quyết định hoàn hảo. Chúng biết rõ những kẻ nào dễ bị dụ ! Kuhahahah!”

Đúng thế. Grom đã giả làm một kẻ dễ bị dụ như thế, một con mồi, cả ngày.

Lũ Yêu Tinh rất cảnh giác Orc, nhưng một khi bọn nó thấy Grom, chúng ngay lập tức khiêu khích và dụ cậu vào bầy chúng đang mai phục. Và sau đó, những Chiến Binh Orc sẽ ngay lập tức nhào tới và tiêu diệt toàn bộ.

Vì là mồi nhử, Grom đã chịu đựng và hầu như suýt chết rất nhiều lần. Lũ Yêu Tinh là quá lắm, cậu chỉ có thể chống cự được một phút cho mỗi lần. Và sau khi Grom bị bao vây, những chiến binh Orc sẽ xông tới và quét sạch bọn nó.

Điều này đã xảy ra vài lần rồi. Lũ Yêu Tinh giờ sẽ còn ít hơn nữa, vì những trận thảm sát này từ các chiến binh Orc của pháo đài Orcnox.

Các chiến binh lập tức hối Grom phải nhanh lên.

‘Tập sự, hãy đi dụ bọn Yêu Tinh nữa đi’.

Grom lắc đầu.

‘Các chiến binh, tôi nghĩ kể từ lúc này sẽ khó đấy’.

‘Ý mày là sao ?’.

‘Yêu Tinh cũng là những quái vật thông minh. Vào lúc này, chúng đã có thể nhận ra được chiến thuật của chúng ta’.

‘Hrmmm’.

‘Bên cạnh đó, tôi cũng đã tiến bộ được qua các cuộc chiến. Tôi giờ đây đã khác trước, tôi đã mạnh hơn. Lũ Yêu Tinh sẽ không thể dễ dàng gây sự với tôi. Chúng biết, vì chúng có tai mắt’.

Đúng vậy. Grom đã chiến đấu cùng với các chiến binh Orc. Mặc dầu có suýt chết vài lần, cậu đang dần dần tích lũy điểm thành tựu và độ thông thạo kĩ năng. Hơn nữa, cậu còn nhận được kĩ năng ‘Overwhelming Assault (Common). Lũ Yêu Tinh sẽ không thể đánh bại được Grom, người mà bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn’.

‘Nói có lý’.

‘Đúng, đúng là thế mà’.

‘Nhưng chúng ta sẽ không biết nếu không thử thêm lần nữa’.

‘Tôi hiểu rồi. Nhưng điều đó chỉ tổ tốn thời gian’.

Grom đi sâu vào khu rừng cùng với những chiến binh Orc sau lưng cậu. Grom giờ đây đã khác trước. Cậu ưỡn ngực lên trông oai vệ và cho thấy thái độ của một chiến binh. Bây giờ, Grom đã là một chiến binh giữa các Orc. Dù chỉ là tập sự nhưng lũ Yêu Tinh không thể đến gần cậu được.

“Keek! Keek!”

Một con Yêu Tinh xuất hiện trước khi cậu nghĩ xong những điều ấy.

“Keek! Keeek!”

Grom thấy suy nghĩ của mình bị khước từ. Hai con Yêu Tinh đang bao vây lấy Grom. Chúng trao đổi ánh nhìn. Grom biết được chúng nghĩ gì.

Một kẻ dễ bị dụ, dễ bị xô đẩy ! không hơn không kém.

Cảm giác bị khước từ sự tiến bộ của bản thân làm Grom giận dữ. Grom gầm lên, vươn cao người, xông vào con Yêu Tinh một cách điên dại.

‘Bọn mày---------!”.

Đó là kĩ năng Overwhelming Assault !.

“Kyakak, kyaack?”

“Kek? Keehek?”

Tại sao một kẻ dễ bị dụ, trông yếu ớt thế kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế này ? Để xem ? Có phải là do vàng chăng ?

Bọn Yêu TInh ngạc nhiên lùi lại. Hàng tá con Yêu Tinh khác xuất hiện và ném đá. Nhưng với Grom, một kẻ đã trở nên điên cuồng, xông vào bọn chúng mà chẳng hề dừng lại. Cậu như một con tàu hỏa đã rời ga.

"Buuuuuuuuul────── taaaaaaaaar──────!”

***

-          Vậy thì ở góc này.

-          Một video là một chủ đề. Đây là video chất lượng hơn.

-          Cứ như thể nó là tinh chất của Hồng Sâm ấy.

-          Oh, Jaehan-ssi. Anh không nghĩ Hồng Sâm là quá nhiều đó sao.

-          Hahahaha. Tôi xin lỗi. Bởi vì tôi đang dùng Hồng Sâm làm thuốc tẩm bổ dạo gần đây.

-          OHohooho, ai nói thứ đó tốt cho anh thế ?

-          Bí mật. Ahahahaha.

‘Họ chỉ đang cà rỡn nhau’.

Yiyu lắc đầu.

‘Họ tạo ra không khí thế là để câu view thôi mà’.

‘Họ sẽ nói về chủ đề gì’.

Yiyu đang ở quán Café Reason với bạn của cô bé, Yoon Bora. Họ gặp nhau để làm bài tiểu luận nhóm. Nhưng nhưng mọi khi, rất nhiều chuyện xảy ra, và chỉ có hai bọn họ tham dự thôi. Hai người nhanh chóng bỏ bài, chẳng thiết quan tâm gì nữa.

Họ đang xem hai người bình luận viên của [Elder Road Times], Yoojung và Jaehan, giới thiệu chủ đề.

-          Đoạn Video thứ 4 này về một vở kịch trong Elder Lord và sẽ làm cho bạn cười đến đau bao tử chỉ vì xem nó. Nó được chiếu sau video của người lãnh đạo quân dân, ông Kim Dalkwang.

-          Đó chẳng phải là một cái tên khác của Kim Dalkwang ‘Capitalist Monster’, một con quái vật được sinh ra từ chủ nghĩa tư bản đó sao ?

-          Ừ, ông ấy sở hữu kĩ năng chơi nhập vai đáng kinh ngạc. Tất nhiên, xem ông ấy chơi không những vui mà còn được mãn nhãn bởi những kĩ năng của ông. Bây giờ hãy xem nào.

Cánh cửa của quán Café Reason mở ra. Đó là Ian. Anh đi vào và thấy Yiyu đang ở đó.

‘Em đã đến rồi hả ?’.

‘Dạ, oppa’.

‘Oppa, xin chào anh ạ’.

Ian mỉm cười trước lời chào của Yoon Bora.

‘Chào em. Bora đúng không ?’.

‘Dạ, anh vẫn còn nhớ. Cũng đã lâu rồi nhỉ ?’.

‘Đúng thế. Em có thể đã rất bận. Em nên đến đây thương xuyên hơn’.

‘Dạ’.

Yiyu chỏ cùi vào Bora.

‘Hử ? tại sao ? cái gì ?’.

‘Nhìn nè’.

Ian cũng nhìn vào chiếc máy tính bảng. Anh giờ đây đã là một người chơi Elder Lord. Biết những chủ đề nóng hổi là điều cần thiết.

-          Hahahaha. Khôi hài thật.

-          Ừ. Bụng của tôi như muốn rời ra luôn. Jaehan-ssi, xin hãy tìm giúp rốn tôi với. Tôi nghĩ nó biến đâu rồi.

-          Hahahaha. Rốn ha ?

-          Ừ..rốn ! tìm giúp đi.

-          Tôi sẽ tìm sau khi làm xong. Tin tôi đi.

-          Ôi, tuyệt.

Ian lắc đầu.

-          Tôi xin lỗi. Lần này, Youvidser Laney đã quay lại một thước phim rất đình đám.

-          Những người chơi Orc, hãy thức dậy này. Đây chính là sức mạnh của một chiến binh Orc. Hãy cùng nhau trải nghiệm.

Ian tập trung vào con Orc. Con Orc đó đã làm điều gì tuyệt vời đến mức làm bọn người kiêu ngạo kia phải tập trung.

‘……’.

Tuy nhiên, cảnh tượng thật quen thuộc. Một con Orc nhanh chóng giết sạch ba người chơi. Khuôn mặt nhìn lên bầu trời khi đang giữ thanh kiếm, cũng thật quen thuộc. Đó chắc chắn là….

-          Hôm nay. Mình đã gặp ba con người gian hiểm và giết hết bọn chúng, thực thi công lý.

‘Cough’.

-          Những người biết danh dự nay còn đâu ?

‘Cough…Coughh’.

‘Oppa à, chuyện gì thế ?’.

‘Anh nuốt nhầm phải thứ gì hả ?’.

Ian ho sặc sụa đến độ Yiyu phải đưa nước cho anh. Ian uống nước, làm dịu đi cơn bất ngờ của mình. Anh cảm thấy bối rối vì những cảm xúc phức tạp khi nghe Yiyu và Bora nói về con Orc đó ngầu và nam tính thế nào.

‘Ai đã ghi lại cái này thế ?’.

Vào lúc ấy, chuông báo vang lên và một người phụ nữ bước vào.

Cô đẹp đến đáng ngạc nhiên. Bước đi trong bộ trang phục duyên dáng, tráng lệ, mái tóc đen dài và mỗi cú nghiêng đầu, là một cử chỉ vô cùng quyến rũ phải khiến cho những người chứng kiến thấy run rẩy.

Có người nổi tiếng nào xuất hiện để chụp hình ư ? Rất nhiều người trông giống như vệ sĩ đang đợi ở bên ngoài. Không, họ đích thực là những vệ sĩ.

‘Xinh thật’. Yiyu lẩm bẩm.

Người phụ nữ tiến lại quầy.

‘Vâng, cô muốn dùng gì ạ ?’ Cô gái làm thêm – Han Yeori, hỏi.

‘Người chủ cửa hàng, có ở đây không ?’.

‘Eh ?? Người chủ ?’.

‘Ừ, là Jung Ian-ssi.

‘Ờ…ông chủ, đang ở đằng đó’.

Han Yeori chỉ về phía Ian. Người phụ nữ chầm chậm ngoảnh lại. Cô mỉm cười khi nhìn thấy Ian. Một khuôn mặt thân thuộc.

Mặc khác, Ian nhận ra tên người phụ nữ đang gọi anh.

‘Ji Hayeon-ssi ?’.

Một người phụ nữ xinh đẹp, Ji Hayeon mỉm cười. Đó là một nụ cười rạng rỡ, giống như một bông nhành hoa nở rộ trong tiết xuân. Cô đi đến và giơ tay ra.

‘Lâu rồi không gặp’.

‘Tôi không biết rằng cô sẽ đến gặp tôi như thế này’.

‘Tôi nghĩ mình nên đi gặp vị ân nhân của mình’.

Ian và Ji Hayeon bắt tay.

‘Raven, không, vậy anh đúng là Jun Ian-ssi.

Ian mỉm cười khi nghe cái tên cũ kĩ khiến cậu gợi lại quá khứ ‘Hãy gọi tôi là Ian-ssi thôi’.

‘Ừ. Tôi sẽ làm thế. Tôi có biết một ít thông tin về Ian-ssi sau vụ tai nạn đó’.

Tai nạn đó. Ian mỉm cười ‘Ừ’.

Cô nói ‘Jung Ian-ssi lớn hơn tôi một ít tuổi nhỉ ?’.

Ian nghiêng đầu. ‘Ừ..quả thật’.

‘Được’. Ji Hayeon mỉm cười rạng rỡ. ‘Vậy gọi anh là Oppa thì được đúng không ?’.

Bên phía Yiyu, có một sự lặng im như tờ.

Chỉ một cuộc gặp gắn ngủi này, mà anh của cô, Ian, đã cười tới ba lần.

Bình luận (0)Facebook