• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Săn Loài Đột Biến (3)

Độ dài 2,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

**********************

Ian gầm lên khi anh xông vào, hai con sói bất giác lùi lại trước thế tiến điên cuồng của anh.

‘Grom !!’.

‘Ah…orc… Đ* m* nó, đau thật’.

Grom lầm bầm. Ian ôm chầm lấy Grom đang ngã quỵ.

‘Cố gắng lên, Grom ! Grom !’.

Grom cười với đôi mắt nhắm nghiền.

‘Ah..Nếu tớ chết, những điểm kĩ năng sẽ tuột xuống cho coi..’.

Tâm trí của Ian tỉnh lại khi nghe những lời của Grom.

Ah, đây là một trò chơi. Thậm chí dù cậu ấy có chết, Grom có thể tái sinh trở lại. Khi nhận ra điều này, Ian mới có thể bình tĩnh. Trái tim đang đập loạn của anh giờ đây chùng xuống.

‘Xin lỗi vì không thể giúp được cậu’.

‘Không có gì. May mà tớ đã che cổ lại’.

Ian xé quần áo trên người anh rồi băng bó vùng cổ cũng như các nơi bị chảy máu khác. Một con người bị thương thế này chắc chắn đã chết nhưng Grom sở hữu lớp da dày và khả năng chịu đựng của loài Orc.

‘Cậu đã chết nếu cậu không phải làm một Orc’.

‘Thô thiển…Orc’.

‘Tớ sẽ xử lí phần còn lại’.

‘Kukukuk, vậy nhờ cậu hết’.

Ian đứng lên.

Khoảnh khắc ấy, anh mất kiểm soát khi thấy Grom đang bên bờ vực thập tự nhất sinh. Những kí ức và cảm giác bất lực khi mất đi một người đồng đội trên chiến trường đã cuốn lấy tâm trí anh thêm lần nữa. Lồng ngực đau như muốn nổ tung. Anh muốn xé xác toàn bộ mọi thứ trước mắt mình. Nếu anh mạnh hơn, anh sẽ không phải mất đi bất kì ai.

[Một đấu sĩ không phải là một chiến binh bởi anh ta chỉ mạnh mẽ cho chính bản thân mình].

[Một chiến binh chứng tỏ uy danh của bản thân khi anh ra sức bảo cho vệ bạn bè, đồng đội và những người quý giá].

[Cơn giận đã ban cho bạn phước lành của một chiến binh đích thực].

[Tất cả những khả năng vật lí tăng 10% trong 30 phút].

[Bạn chỉ còn cảm thấy 50% hiệu ứng đau, trong 30 phút].

Những tin nhắn hiện lên.

Ian hướng mắt về con hắc lang vẫn đang coi thường và cười vào mặt họ.

‘Đợi một lát, tôi sẽ đến đó sớm thôi’.

Ian chạy về phía Grant. Grant thuần thục chiến đấu với lũ sói khi né tránh những đòn tấn công hiểm hóc gây vết thương chí mạng. Một con sói chết đi, làm cho con khác khó tiến lại gần ông hơn.

Vào lúc ấy, Ian di chuyển về phía bên và vung kiếm làm lũ sói rú lên, lùi lại. Grant và Ian không bỏ lỡ khoảng trống trong đội hình thủ của chúng, họ dùng vũ khí, một kiếm, một kích giết chết từng con, từng con một.

Mặc dầu con cầm đầu rú lên, động viên bọn chúng từ phía sau nhưng lũ sói còn lại vẫn chết. Bọn họ thậm chí còn nhổ luôn cả những chiếc răng nanh từ mồm của những con sói.

‘Grom sao rồi ?’.

‘Cậu ta vẫn chưa chết’.

Anh chỉ vào Grom đang ngồi bêch xuống đất, hít thở một hơi sâu trong khi giữ chặt vùng bị chảy máu.

‘Hắn là một Orc nên có thể phục hồi từ những vết thương như thế’.

‘Bây giờ chỉ còn lại một con’.

Grant và Ian cầm vũ khí trên tay, từ từ tiến lại con đầu đàn. Con hắc lang đứng trên tảng đá, nhìn xuống họ.

‘Đến lượt của mày rồi’.

‘Gruuuuugggg’.

Con sói đen nhảy xuống, đứng trước mặt họ. Nó rống lên.

‘Lũ Orc xấu xí’.

Đôi mắt Grant và Ian mở to.

Con sói vừa nói. Nó mỉm cười rồi nâng đầu lên trời, tru vài tiếng.

‘Awwoooooo’.

‘Awwooooooooo’.

Cả thân người nó bắt đầu biến đổi. Toàn thân bỗng hóa to, hai chi trước nâng lên, hai chi sau to và dài ra giống với những sinh vật đi bộ bằng hai chân. Cái bóng của con sói khổng lồ đột nhiên bao phủ lây Ian và Grant. Cơ thể nó giờ đây to gấp đôi một Orc trưởng thành.

Một con người sói !.

Chủng loại hoàn toàn khác so với bọn sói thông thường. Trong khi chúng trông giống những con sói bình thường, những sinh vật này thực chất là những thực thể bị nguyền rủa, có khả năng biến thành động vật đi bằng hai chân, giống con người. Móng vuốt ở cả hai cánh tay đều dài và sắc như dao, khuôn mặt rất to cùng cặp răng nanh không khác gì với những thanh kiếm. Đôi mắt độc ác vô song hướng về Ian và Grant.

‘Những con Orc xuất hiện…vì những tên nông dân’.

Tinh thần chiến đấu của Ian dậy sóng khi anh cười, nói không một chút sợ hãi.

‘Câm đi, đồ sói cặn bã. Mày chỉ vừa mới học được cách đứng thôi’.

‘Kukukuk…Lũ Orc luôn đến, tự nộp mạng để được cắn’.

Grant thì thầm.

‘Một con Werewolf cao cấp. Hắn ta là kẻ nguy hiểm. Ta chưa bao giờ thấy những kẻ giống thế này trước đây. Chắc hẳn nó là loài đột biến’.

‘Hắn có mạnh không ?’

‘Rất mạnh’.

Grant cười ‘Dù gì đi chăng nữa, ta không thể bỏ chạy. Ta lên trước đây’.

Nụ cười của ông cũng giống như của một người cậu biết. Nụ cười của Lenox. Một cái cười của chiến binh. Lòng dũng cảm cười phá lên trước một kẻ thù không rõ nguồn gốc kia chính là một phần trong tinh thần của những chiến binh Orc.

Ian cười lại với Grant : ‘Được’.

‘Mày nói mày là một tập sự ?’.

‘Đúng thế !’.

Grant cầm chắc cây kích, nhìn trừng vào con người sói ở trước mặt họ ‘Mày sẽ là một chiến binh tuyệt vời’.

Không cần nói gì hơn nữa. Ian và Grant cùng lúc xông vào con sói.

Gã người sói rất nhanh. Hắn không cần dùng mấy sức cũng đã tránh được hai đà tiến của họ và đồng thời, nhắm vào vùng bên sườn, tấn công hai Orc. Bộ vuốt sắc nhọn như cứa cả không khí khi chúng quét qua. Nếu bị cái thứ đó tấn công, chắc chắn Ian sẽ bị thương rất nặng. Anh lập tức cẩn thẩn hơn.

Con sói cười khích khi hắn tới gần anh.

‘Kikikik…Tao không muốn ăn thịt Orc nữa. Grruggg’.

‘…….’.

‘Cách đây một lúc lâu, tao đã nhai thịt của một tên Orc nhưng rồi phải nhổ ra vì nó quá dai. Kukkukkuk’.

Con người sói nhìn Grant và nói.

‘Tên hắn là Abuchwi’.

Đôi mắt Grant mở to.

‘Abuchwi…chết rồi ?’.

‘Tao đã xé xác hắn. Hắn và cả gia đình nhà hắn’.

‘Hắn cầu xin tao tha mạng cho những đứa trẻ’.

Grant bỗng nhiên điên cuồng xông lên, vung cây kích vào nó. Con người sói tránh được, bắt được chỗ hở của Grant, giương vuốt cào nát ngực ông. Nó cười khích.

‘Kukkukkuk... Đồ Orc ngu xuẩn’.

Grant tuyệt vọng gào lên.

‘Abuchwi là một nông dân lương thiện’.

‘Nông dân Orc….Kukkukkuk…buồn cười’.

‘Cái giống đột biến như mày mà làm sao hiểu được sự cần cù lao động và đổ mồ hôi với đất mẹ ?’.

Đôi mắt Grant thay đổi. Một nguồn năng lượng từ đâu không rõ, cuộn chảy trong ông.

[Orc nông dân Grant đã ăn và thở làm một với đất trời trong thời gian dài, nhận ra được niềm vui khi thu hoạch, sự tuần hoàn, lưu thông của hệ sinh thái trong tự nhiên]

[Là chiến binh sống trong cuộc đời của một nông dân, ông đã nhận được một sự khai sáng mới].

[Grant đã sử dụng Lời Trách Cứ Của Tự Nhiên  (Special)].

Đây là lần đầu tiên Ian thấy một tuyệt kĩ mang thiên hướng chủ động. Tất cả các kĩ năng anh có được đều là các skill bị động cả. Hơn nữa, thứ hạng của kĩ năng này là ‘Special’. Có vẻ như nó là một ngón đòn cực kì mạnh.

‘Nghiệt vật của tự nhiên. Mày, đồ con sói đột biến, trở về với đất mẹ đi’.

Ông vung cây kích, khiến toàn bộ mặt đất rúng động. Một nguồn năng lượng mạnh mẽ được phóng thích. Một đòn tấn công chứa đầy sức mạnh tự nhiên.

Con người sói bay ra như thế nó bị búa đánh, văng sầm và tảng đá đằng sau lưng. Con chó rên lớn, máu từ họng trào ra.

‘Vậy là ngay kể cả người sói, cũng biêt rên’.

Grant tiến đến gần hắn.

[Một con người sói đột biến đã được sinh ra trái với ý luật của tạo hóa].

[Với hắn, bất kì đòn đánh nào mang năng lượng của thiên nhiên cũng đều gây nguy hiểm chí mạng].

‘Đây là đòn cuối cùng’.

Grant giơ cây kích lên. Khoảnh khắc ấy, con người sói đã trong tình trạng thập tử nhất sinh, dùng chút lực tàn của hắn bổ nhào tới, cắn Grant. Toàn thân ông sốc vì chấn động. Ian lập tức xông tới nhưng con người sói đá bay Grant đi. Ian quyết định từ bỏ con sói, đỡ lấy Grant. Hai người bay ra xa, lăn lông lốc trên mặt đất.

Con người sói đăm chiêu nhìn Grant.

‘Ta….là sai lầm của thiên nhiên ư ?’.

Con sói cười.

‘Buồn cười, đồ con Orc rác rưởi.

Con người sói lại tru lên

‘Awoooooo’.

‘Awoooooo’.

Nhưng không hiểu sao, tiếng tru giờ đây nghe có vẻ thê lương, buồn thảm vô cùng. Sau đó, nó khập khiễng, chạy mất dạng. Mặc dù đã chạy đi nhưng vẫn còn đó vết máu đọng thành đường dài trên lối chạy của nó. Con sói sẽ không thể phục hồi trong một khoảng thời gian.

‘Grant, ông không sao chứ ?’.

‘Còn hắn ?’.

‘Trốn thoát rồi’.

‘Hừ…sau cùng ta vẫn chưa thể tiêu diệt được hắn’.

Ian lắc đầu.

‘Hắn sẽ không thể phục hồi trong một thời gian dài’.

‘Hi vọng thế. Mà cũng chẳng thành vấn đề’.

Grant cười.

‘Nếu hắn xuất hiện trở lại, những người nông dân sẽ biết cách xử lí thế nào’.

Ian cũng cười phá lên.

[Gã người sói đột biến đã bị đánh bại].

[Không may thay, bạn vẫn chưa thể giết được nó. Một ngày nào đó, nó sẽ quay trở lại].

[Sau khi giải quyết vấn đề cho Orc nông dân Grant, cái tên ‘chiến binh tập sự Ian’ sẽ được các Orc biết đến].

[Bạn đã nhận được 30 điểm thành tựu. Cấp độ của bạn đã tăng].

[Nhận được danh hiệu [Bạn của Nhà Nông, giúp tăng mức thân thiện của bạn với những người nông dân và cải thiện những kĩ năng đồng án].

Những cửa sổ tin nhắn sáng lên. Ian kiểm tra toàn bộ rồi đóng lại.

Anh mở bảng thông tin nhân vật lên xem.

[Cửa sổ thông tin nhân vật].

Danh Hiệu : [Bạn của Nhà Nông] [Chiến Binh Tập Sự Orc].

Cấp : 3

Điểm thành tựu : 80

Tỉ lệ đồng hóa : 55%.

Khả năng :

-         Sức Mạnh Của Orc (Common)

-         Sức Phục Hồi Của Orc (Common)

-         Great Sword (Common)

-         Tinh Thần Chiến Binh (Uncommon)

Không có thay đổi nào lớn lao cả.

Ian đến gần Grom. Cậu ta vẫn đang giữ băng và vết thương của mình. Ian đặt tay lên vai cậu.

‘Thật ngạc nhiên đấy’.

‘Tỉnh lại đi. Mọi thứ kết thúc rồi’.

‘Ồ..mình có thấy tin nhắn. Tệ là nó chưa bị giết chết’.

Grom đứng dậy. Cổ của cậu đã bị răng con sói cắn lủng một vết nhưng Grom vẫn chưa chết. Xác thịt của loài Orc quả là phi thường.

‘Hãy quay về nào’.

‘Hôm nay đã trôi qua như thế này đây. Qủa là một phần thưởng’.

Mặt trời đã khuất bóng. Khi cả ba Orc cố gắng rời khỏi lãnh địa của loài sói, ở từ xa, một tiếng gầm lớn đột nhiên cất lên. Đó là tiếng gầm của một con dã thú.

‘Đây…’.

‘Simba ?’.

Họ đã hoàn toàn quên bén nó. Con hổ, Simba, vẫn đang chiến đấu với lũ sói. Chúng đã hợp sức tấn công nó dữ dội.

Ian và Grom há hốc mồm, mở to trước cảnh tượng không tưởng. Hàng đống xác sói vương vãi ngổn ngang, con thì bị xé xác, con thì bị cắn đứt. Hổ Simba đang liếc nhìn lũ sói con lại, những con cún đang cúi gầm đầu, chầm chậm rời đi, những cái đuôi và chân cứ cụp vào nhau, trông thảm hại vô cùng.

Toàn thân Simba nhuộm máu tươi, hàng đống những vết thương có thể được thấy trên thân nó nhưng Simba vẫn giữ vững được phong thái của một chúa sơn lâm. Những sọc vằn đen bọc quanh thân nó làm Simba trông thật dũng mãnh và nam tính. Nó gừ lên một phát và lũ sói chạy tán loạn.

Simba rống lên vì chiến thắng của nó.

‘KUHEHHHGGG !!’.

‘………….’.

Clap….clap….clap..

Ian vỗ tay khi anh chứng kiến cảnh tượng oai hùng. Grant và Grom cũng vỗ tay theo. Ba Orc cùng nhau reo hò khi thấy chúa sơn lâm tái chiếm thành công lãnh địa của nó. Simba cúi đầu như thể nó đang khiêm tốn nhận những lời ca tụng.

[Simba, con hổ từng cai trị khu vực này đã bị bầy sói đuổi đi].

[Tuy nhiên, nó đã lấy lại được danh dự của mình với tư cách là một hổ và trở lại làm chúa sơn lâm].

[Mặc dù đã tấn công nó nhưng bạn cuối cùng cũng tạo ra một tình bạn nồng cháy với chú hổ].

[Bạn đã nhận được danh hiệu [Người kính trọng Danh Dự của loài hổ]. Điểm thân mật với tất cả các loài hổ sẽ tăng và bạn thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm của nó].

Anh nhận được danh hiệu và cảm thấy gần gũi hơn với với hổ Simba. Anh có thể cảm thấy lòng tự tôn và tình bạn đang nảy nở trong tâm của nó.

‘Simba’.

‘Grrruggg…’.

‘Mày là một chú hổ đích thực’.

‘Gruuuggg’.

Cuộc chiến can trường của chúa sơn lâm, người tự mình đánh bại hàng tá kẻ thù. Một con hổ thực sự, kẻ giết chết lũ sói bằng ý chí quyết liệt, bất khuất. Simba là một chiến binh. Ian giơ nắm tay ra và chú hổ bắt nó bằng chân của mình.

‘Hãy gặp lại lần nữa nhé !’.

‘Kuagggg !’.

Bình luận (0)Facebook