• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Chiến Sư Lenox. (2)

Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

------------------------------------------------------------

Mẹo vặt để sống sót trên chiến trường.

Đầu tiên.

Tất cả các kỹ năng phải được khắc ghi trong đầu và sử dụng như bản năng.

Nếu suy nghĩ thông qua hành động sẽ quá trễ. Chính việc không thể quyết định ấy, tạo cho người ta khả năng hành động theo bản năng. Chỉ tập luyện và thực hành không ngừng nghỉ mới có thể đạt được tới cảnh giới đó.

Một số tân binh lười biếng chỉ tập luyện cho đến khi họ kiệt sức. Chỉ để sống sót. Tất nhiên, hầu hết những lũ tân binh ấy đều bị giết hoặc trọng thương trên chiến trường. Sau khi ngã xuống, họ mới nhận ra mồ hôi là máu và cảm thấy tiếc nuối.

Ian nhận thức rõ điều này nên anh không bao giờ bỏ thanh cự kiếm ấy xuống.

‘Lính mới, thấy sao rồi ?’.

‘Hắn ta là tập sự hả ? Kulkulkul’.

Ian không nghỉ ngơi thậm chí mặt trời đã khuất bóng. Nếu người chơi nào thấy cái này, họ sẽ chỉ cho rằng đây là những hành động lặp đi lặp lại. Nhưng với Ian, đây là việc tập huấn thật sự.

Anh đã là một chiến sĩ. Anh sẽ sớm gặp quái vật và vung kiếm vào đối phương. Anh biết rằng trên cái chốn chiến trường tàn khốc, không có bất kì chỗ nào cho sự may mắn, kỹ năng và khả năng là thứ quyết định số phận người chiến sĩ. Anh ưỡn dài cơ thể mình ra. Ian muốn nằm xuống. Thế nhưng, anh lại cứ tiếp tục vung kiếm.

‘Urahhhhhhhh !!’.

Một đòn nhanh gọn.

‘Huatttt’.

Ian lặp lại hành động của mình, chém và đâm.

‘Mày vẫn tiếp tục như thế hả ?’.

‘Xin chào’.

Sau một lúc, Lenox tới. Ian vội nhảy dựng dậy đứng ở tư thế chào, làm Lenox lắc tay.

‘Không cần thiết’.

‘Vâng’.

‘Hãy thử thêm lần nữa’.

Ian hít một hơi, cầm lấy thanh cự kiếm. Tất cả mọi thớ cơ trong anh đang gào thét. Phần eo chùng xuống.

‘Thẳng hông lên’.

Lenox hét. Ian ngay lập tức sửa lỗi hông, tiếp tục vung kiếm

‘Đừng có ngẩng đầu xuống ! Nhìn vào kẻ thù’.

‘Uwahhhh !!’.

‘Kẻ thù của mày sẽ không quan tâm câu chuyện của mày đâu. Ừ thì khó khăn đấy, vậy thì sao ? Xóa bỏ những yếu điểm của mày đi’.

‘Urattttt’.

‘Khó lắm sao ? Đừng nghỉ ngơi. Tiếp tục vung kiếm đi ! Nhanh hơn ! Mạnh Hơn, Vung Rộng Hơn !’.

‘Yiaaaaaaack’

‘Lặp lại, làm lại…Tiếp tục…Tiếp tục cho tới khi mày quên cách thở’.

Ian tiếp tục lặp lại những hành động của mình. Dưới sự hướng dẫn của Lenox, anh thực hành nền tảng kiếm thuật cơ bản học được từ Baek Hanho như chém và đâm. Lenox đã tăng cường khả năng kiếm đạo của Ian.

‘Tiếp tục, Bóp chặt chuôi kiếm lại ! Tất nhiên, nó sẽ rất khó’.

‘Huatttttt’.

‘Nếu nó dễ như vậy, ai ai cũng đã thành chiến binh’.

‘Urahhhhhhh !!!”.

‘Nhưng không phải kẻ nào cũng có thể trở thành một chiến binh’.

Lenox và Ian gầm thét vô cùng nhiệt tình. Thứ nhiệt huyết này nhanh chóng lan san các Orc khác.

‘Bọn kia, Lũ chúng mày định nghỉ ngơi khi tên lính mới này vẫn còn trụ vững sao ?’.

‘KHÔNG !!’.

‘Ta cũng nghĩ là không. KHÔNG !. Vậy thì tại sao bọn mày vẫn còn ngồi đó ?’.

‘Bọn tôi sẽ đứng đậy’.

‘Nếu tụi mày quỵ xuống, thì bò, cút ra khỏi nơi huấn luyện này ngay’.

‘Bọn tôi sẽ không quỵ ngã’.

‘Tốt, tụi mày có thể nghỉ ngơi, khi xuống mồ. Bây giờ, vung vũ khí đi’.

‘BUL’TARRRR !!!’.

Những con Orc bắt đầu vung vũ khí của chúng. Những kẻ ngã xuống do mỏi mệt khi đấu tập giờ đây, ngay lập tức đứng dậy, xông vào nhau.

Tiếng thét của Lenox và những tiếng gầm của các chiến binh Orc cứ thế, vang dội khắp pháo đài Orcnox. Những Orc đi qua nơi huấn luyện đều ngoái lại nhìn, không thể không ngạc nhiên.

Ian bắt buộc cơ thể mình tiếp tục đứng dậy sau khi ngã xuống.

Một nụ cười nở trên mặt anh. Đã lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này, cảm giác đau đớn cực độ khi chiến đấu tới giới hạn, đó là khi nỗi đau biến hóa chuyển thành thành niềm vui, cảm giác sẽ chia những xúc cảm này, cho đồng đội của anh.

[Tuyệt vời. Những chiến binh Orc đã công nhận tinh thần chiến đấu của một con Orc tập sự].

[Sức mạnh để tiếp tục chiến đấu mà không bỏ cuộc, ý chí bất khuất là phẩm chất cao quý nhất của các chiến binh Orc].

[Đã có được Tinh Thần Chiến Binh (Common)].

[Ý chí của bạn mạnh mẽ hơn những tinh thần chiến đấu tầm thường. Tinh Thần Chiến Binh [Common] đã nâng cấp thành (Uncommon)].

[Bạn đã tăng cấp].

Những dòng tin nhắn hệ thống hiện lên nhưng Ian lắc đầu, rũ đi và thậm chí, không đọc chúng. Bởi lẽ ngay lúc này, có một thứ quan trọng hơn hết.

‘Lính mới ! Tên mày là gì ?’.

‘Tôi là Ian’.

‘Trở thành một chiến binh. Sau đó mày sẽ nhận được một cái tên mới’. Lenox thét.

Con Orc xấu xí dường như đang mỉm cười.

‘Vậy nên, ta sẽ không nhớ tên mày’.

‘Vâng’.

‘Hãy trở thành một chiến binh’.

‘Tôi chắc chắn sẽ là chiến binh’.

‘Tiếp tục vung đi, vung kiếm cho đúng’.

[Độ thông thạo của kỹ năng Greatsword Technique (Common) đã tăng].

[Nếu tiếp tục luyện tập, bạn có thể nâng cấp Greatsword Technique (Common) lên rank (Uncommon).

Ian vung kiếm như điên. Nếu đây là thực tế, thứ này sẽ bị xem là thứ tập huấn khắc nghiệt. Tuy nhiên, đây là một trò chơi và anh cảm thấy mình như dần dần có được bản chất tự nhiên của loài Orc. Giới hạn của anh ngày nào, bây giờ đã thay đổi và phát triển dữ dội hơn nữa.

Trên đời này, không có thành tựu nào có thể đạt được, nếu không biết chịu đựng, không biết kiên trì.

Anh cuối cùng cũng nhận ra tại sao mọi người lại muốn tránh xa loài Orc. Vì chúng là một chủng tộc quá cứng rắn. Những kẻ bình thường không đủ sức mạnh và nghị lực để có thể trở thành một Orc.

Ở xa xa, cậu anh thấy cổ tay của một con Orc bị chém đứt. Trận đấu dừng lại một lát để rắc thuốc lên vết thương, nối liền chỗ bị đứt với bàn tay bị chém rơi ra. Con Orc lành hẳn, nhưng sau đó, ngay lập tức cầm chặt thanh kích của nó.

‘Ta vẫn còn sống… BUL’TARRRRR !!’.

Trận đấu tập cứ thế, tiếp tục.

Ian không thể không cười. Việc đào tạo ra những người đàn ông đích thực, khó tin thế đấy.

Khi Grom trở lại trại luyện tập, cậu ta phát hiện rất nhiều Orc quỵ ngã xuống mặt sàn.

‘Chuyện gì đang xảy ra thế !!!’.

Grom hỏi Ian, người đang nằm phục mặt xuống đất.

‘Grom nói đúng’.

‘Hử ?’.

‘Là Orc, khó thật’.

Ian cười nhẹ, khuôn mặt xấu xí của con Orc nhăn lại, Grom gật đầu ngớ ngẩn.

**************************

‘Oppa ! Anh đã chơi game chưa đấy ?’.

Yiyu hỏi. Anh trai của cô đang duỗi vai, như thể nó đang bị cứng vì mỏi mệt.

‘Ừ’.

‘Cái gì…Em cần nhiều thông tin hơn. Ở đâu ?’.

‘Bí mật’.

‘AAAA…tại sao lại là bí mật chứ ?’.

‘Vì chỉ mình anh biết…nên nó là bí mật’.

‘Okay…em sẽ không quan tâm đâu. Bây giờ anh chỉ là một tên tập sự thôi’.

Ian cười.

‘Còn em thì sao ? Cấp bao nhiêu rồi ?’.

‘Em ? Ờ…ùm…’.

Âm giọng bỗng nhiên nhẹ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn trước khi nó kịp phát ra thêm lần nữa.

‘Em là một cô bé Elf xinh xắn, dễ thương, huyền bí’.

‘Anh hỏi Level của em, không có hỏi chủng tộc, ngoại hình…’.

‘Một Elf xinh đẹp, huyền bí’.

‘………’.

‘Vậy em biết đấy..’.

Yiyu đưa một ngón tay lên miệng để nói rằng cô sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa. Một tiếng nói gián đoạn bọn họ.

‘Boss – nim. Mọi thứ xong rồi này’.

‘Cảm ơn. Bây giờ thì, đây là phần khoai lang latte ngọt của bạn đây’.

Ở quán cà phê của Ian, Café Reason, có cô sinh viên làm bán thời gian. Tên cô ấy là Yeori, một cô gái quyến rũ với khuôn mặt xinh đẹp. Đó là lí do Yiju nheo mắt khi đón lấy cốc latte.

‘Hrmmmmm…..’.

‘Em nên đi đến trường’.

‘Vẫn còn nhiều thời gian mà’.

‘Nhưng anh thì không có’.

Ian làm dấu, hướng cằm về cánh cửa. Yiju nhìn theo và thấy một nhóm nữ sinh đại học bước vào quán cà phê. Cô nhìn Ian, thì thầm.

‘Hrmmmm’.

Khóe mắt Yiyu thu lại thêm lần nữa.

‘Boss – nim. Em sẽ đi lấy order nhé ? Anh có muốn nghỉ một lát với em gái mình không ?’.

‘Không, được rồi’.

‘Vâng’.

Yiyu lấy ra 500 Won và bỏ vào quầy thu.

‘Đếm đi’.

‘500 Won này chỉ để đứng theo hàng thôi’.

‘Anh đã bán đắt lắm cơ mà’. Yiyu nói, trước khi rời khỏi quán cà phê.

Ian nhìn tấm lưng cô từng phía đằng sau, cười.

Nhóm nữ sinh kia tiến tới gần. Ian đứng trong quầy. Trong lúc đó, họ cũng đang nói chuyện với nhau.

‘Mình rất may khi gặp một tổ đội vào ngày hôm qua trong Elder Lord. Người trưởng nhóm có level cao và người nữ đồng hành cũng cao nữa nhưng mà họ đang bị thiếu người.

‘Tốt số thật’.

‘Đó là lần đầu tiên tớ thấy một nhân vật có level cao. Họ đang đi săn Orc’.

‘Wow, Orc ?’.

‘Những con Orc xông vào vào riù, toan tấn công họ với những cặp mắt khát máu. Thế nhưng, người trưởng nhóm đã cắt nát hết bọn Orc, chỉ còn để lại những mảnh xác thôi. Thật tuyệt vời. Mình như được khai sáng vào ngày hôm qua.

‘Mình ghen tị thật đấy. Khi nào mình mới có thể làm được những thứ như thế ? Họ là Ranker à ?’.

‘Đây chắc chắn là một cơ hội, một cơ hội đấy’.

Đôi mắt của Ian nheo lại.

‘Uhh! Boss – nim ! Xin chào, chúng ta lại gặp rồi’.

‘Boss – nim, kì kiểm tra của bọn em qua rồi đó’.

Hai trong số nữ sinh bắt chuyện thân thiện với anh.

‘Ừ’.

‘Chúng em muốn một Americano nóng, một capuchino, à không, 2 cappuchino…’.

‘Ừ’.

Ian gật đầu.

‘Boss – nim, có chuyện gì sao ?’.

Ian nổi tiếng là một ông chủ tiệm cà phê ấm áp, người luôn cười thật dịu dàng nhưng hôm nay, có cảm giác hệt như một ngọn gió lạnh.

‘Không’.

‘Uh!!!!!’.

‘Anh sẽ lắc chuông báo khi order của em được làm xong’.

‘Dạ’.

Ian lầm bầm khi họ quay lưng đi.

‘Bul’tarrrr !’.

Ian nghiêng đầu.

Sau khi vài cốc thức uống được dọn ra cho khách hàng, Ian mở điện thoại tìm kiến. Anh cần phải trở nên mạnh nhất có thể để bảo vệ cho em gái của mình. Tuy nhiên, anh chẳng tìm thấy bất cứ mẹo vặt gì khi để chơi Orc cả. Thậm chí, chỉ có những bài viết nói về chủ post từ bỏ Orc như thế nào, ra sao….

[Author : From Orc to Elf].

Title : Tôi đã từ bỏ làm Orc.

Tôi đã cố gắng bởi vì nghĩ rằng những người khác chỉ chơi không tốt.

Và kết luận là : đừng bao giờ thử chơi Orc, dù chỉ một lần.

Những cô gái thích những nghề sản xuất, công việc quản lý, trở thành farmer… hay những ai không thích chiến đấu. Họ có thể làm việc dưới trướng các Npc. Đó là lí do mà Elder Lord trở thành một cuộc sống giả tượng tuyệt vời.

Tuy nhiên, Orc không có mấy cái thứ đó. Bạn chỉ có thể trở thành Warrior hoặc Shaman, hầu như đó là việc bắt buộc.

Ngoài ra, những người chơi khác sẽ ngay lập tức giết bạn nếu như bạn là Orc. Điều đáng cười là, khu vực săn của những người chơi có cấp độ cao, trùng với khu vực sống của những người chơi Orc tập sự. Chẳng phải người ta giết Orc để cày cấp và nhận được item đó sao ? Npcs thì không sao bởi họ có thể chống trả lại bọn người chơi level cao. Nhưng còn những người chơi Orc tân binh thì sao ?

Chúng ta thậm chí bị đối xử giống như bọn quái chỉ dùng để luyện cấp, kiếm tiền, không hơn không kém. Nếu Npc khó khăn lắm mới thắng được bọn họ, thì chúng ta sẽ không thể. Mặc dù, con người sống chết, là chuyện bình thường nhưng mà, bị đối xử không khác một con quái, mặc dù chúng ta là người, là quá sức chịu đựng.

Tôi kiệt sức rồi.

Kết luận cuối cùng của tôi là Orc có thể được chọn làm nhân vật chơi trong các tựa game khác. Nhưng Elder Lord thì không như thế. Game thì khó, mà lại không có người nào chọn chơi Orc và thậm chí, chẳng vui gì hết.

Hãy chọn tộc người, hoặc Elf và bạn sẽ có một cái nhìn tốt đẹp hơn. Chuyện ‘Yêu’ trong Elder Lord cũng là điều khả thi đúng không ? Nếu không, tại sao tựa game này lại dành cho lứa +19 Huhhuhu’.

- Người đã trải nghiệm chơi Orc : Chúng là thứ chủng loại rác rưởi.

- Ta là huyền thoại : Ngay từ lúc đầu, bọn chúng chỉ là quái vật, vô tình do sai sót của nhà tạo game mà trở thành một chủng tộc. Và vì hệ thống quá phức tạp, họ không thể sửa lỗi.

- Japara : Orc chỉ là quái. Chúng là mật ngọt cho những người chơi cao cấp. Chúng cho một lượng điểm thành tựu không nhỏ.

Ian xác nhận nội dung và cả những bình luận.

‘Lũ khốn này’.

Anh đã tự mình cảm nhận niềm đam mê, nhiệt huyết từ Lenox và những chiến binh Orc khác nên gọi họ là mobs thì quá vớ vẫn. Vào lúc đó, một bài đăng liên quan tới Orc xuất hiện. Cái tựa đề : ‘Tôi là một Orc’ làm Ian bấm ngay vào.

[Tác giả : Orc Vô Danh].

Tittle : Tôi là một Orc.

Tôi là một Orc. Từ lúc đầu, tôi đã muốn trở thành một Orc Warrior hoặc Orc Shamman.

Thực ra, tôi đã chọn chủng tộc người nhưng sau đó, chạm trán với một Npc và quyết định chơi lại. Tôi đã là một người chơi có level cao. Tôi dơ bẩn và là kẻ đê tiện.

Một con Orc thì tốt hơn nhiều so với một gã người tệ hại. Đúng là khó, nhưng trở thành một Orc tuyệt hơn nhiều so với việc sống như một con người. Tuy Orc có thô lỗ, có kiêu ngạo, nhưng không bao giờ đâm lén bất kì ai từ sau lưng.

Tôi không dự tính trở thành một ranker nhưng tôi có thể gạt đi những căng thẳng, mệt nhọc trong cuộc sống thực mỗi ngày tại pháo đài Orc. Hãy nghĩ về điều này, nếu như bạn muốn bắt đầu.

Thực ra, tôi là một Orc. Nhưng đó không phải là điều mà những người bình thường có thể trở thành. Trở thành một Orc, rất khó. Đây không phải là một trò chơi, mà là một việc khó khăn. Tập luyện chỉ là một nền tảng của Orc. Nhưng với họ, bất cứ khi nào, dù là làm việc hay chiến đấu, họ luôn nhiệt huyết đến phi thường.

Chỉ có những người đàn ông đích thực mới có thể trở thành một Orc.

Tôi hi vọng rằng, một ngày nào đó, những người chơi sẽ đến thăm khu vực của Orc. Bạn sẽ thấy một người chơi Orc mang trên mình thanh rìu đôi. Hãy cùng nhau đấm tay, nếu chúng ta có bao giờ gặp mặt.

Tất nhiên, nếu bạn là con người, bạn sẽ chết chắc.

- Chủ Tịch Uỷ Ban Nhân Dân Tỉnh : Con Mob láo lếu này không nên gặp phải ta.

- Đậu phộng tuyệt vời : Tuyệt vời. ㅎㄷㄷ. Thật nam tính ㅇㅈㅇㅈ Tất nhiên, nếu con người hay tộc Elves nỗ lực như thế ㅋㅋㅋ. Đúng là một nỗ lực phí hoài !.

- Orc Vô Danh : (Tácgiả) : Các người đúng là một lũ người dơ bẩn.

- Đừng Trở Thành Orc : Tôi thấy bài post của ông và thử chơi Orc….kết quả là tôi đã nghỉ’.

Ian gật đầu. Người đàn ông đó quả thực là một Orc.

Tuy nhiên, anh không tìm được bất cứ thông tin nào về Orc. Không có mẹo vặt nào có thể có, khi một loài chỉ toàn là Npc, không lấy nổi được vài người chơi.

Khi Ian nhìn vào những chủng tộc khác, anh tìm thấy nào là mẹo vặt, nào là trò lừa dối…để gạt các Npc.

Một số Npc không thể bị lừa, có lẽ là do thiết lập trí thông minh nhân tạo của họ cao và thậm chí, có một số người tỏ ra phân biệt rõ với những người bị các vì sao nguyền rủa’. Kết quả là….những trận chiến bàn phím thường xuyên xảy ra trên diễn đàn. Sự ‘phân biệt chủng tộc’ của các Npc đối với những người chơi mặc dù đây là một trò chơi, gây bão. Có rất nhiều cuộc tranh luận triết học và luân lý và đạo đức, chỉ vì cái này.

Thậm chí có những trường hợp mà người chơi bị lừa gạt.

Ian lắc đầu.

‘Loài người, thật quá dơ bẩn’.

Một trong những cô nữ sinh trong nhóm sinh viên đại học kia, nhìn Ian lắc đầu.

‘Boss – nim hôm nay trông thật lạ’.

Bình luận (0)Facebook