Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 270 - Cường hóa sức mạnh (Force Boost)

Độ dài 1,319 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:47:43

Trans: Chương 270 - Thanh niên tự kỷ

----------

Hai ngày sau, ngày 13 tháng Bạch Kim, tại thời điểm Lily Fiona đang chuẩn bị đi trên con đường du hành.

「Khôôônggーーkhông muốn điiiーーー!!」

「Giờ thì Kurono-san, bọn ta đi đây」

「O, oi, Lily đang khóc…...」

「Bọn ta đi đây」

「......Nhớ đi đường cẩn thận」

Và thế, Fiona kéo tay Lily khi em ấy đập cánh liên tục khi mà đã cưỡi trên con ngựa Mari của Fiona. Nhìn nó giống một tên buôn nô lệ đang cố bắt giam một đứa nhỏ không tiếc thương.

Tiếng hét đau nhói từ Lily vẫn còn đọng lại, 「Kuronooooo!!」trong tâm trí tôi cả ngày.

.

.

.

Một ngày sau, ngày 14 tháng Bạch Kim, Simon cùng Wil đi khỏi nhà để đi diễn tập ngoài trời.

「Fuahahahaha, Bổn quân đã có được sức mạnh mới với 『Hắc Thiết Diệt KíchーBastard Riffle』, bây giờ với sức mạnh cấp chiến lược từ thuở khai thiên. Thế nên, chúng ta xuất phát, xuất phát tới vùng đất Isckia!」

「Vậy, bọn tôi đi đây, Onii-san」

Tôi dõi theo họ tới khuất tầm mắt khi nói được vài câu, thật tốt khi bây giờ không xảy ra chuyện gì.

Không, bao gồm cô hầu đang theo sau Wil như một cái bóng, là ba người mà tôi đưa tiễn mới đúng.

Hoàng tộc có khác, luôn có một người vệ sĩ túc trực bên cạnh dù đi diễn tập.

.

.

.

Một ngày sau, ngày 15 tháng Bạch Kim, ngày tôi thật sự sẽ được ở một mình.

Tôi vừa mới nhận ra một điều là từ ngày 13 này, ngày mà Lily không còn ngủ bên cạnh tôi, và hôm sau, khi tôi ăn sáng trong căn phòng yên tĩnh này, một cảm giác lẻ loi áp bức ập đến.

「Ra đây là, cô đơn…...」

Không quan trọng tôi đang nói gì, tôi đều chỉ đang nói một mình. Không một nàng tiên dễ thương nào đều gật đầu mỗi khi tôi cất lời, không một em phù thủy nào sẽ nói gà nói vịt để đáp lại tôi. Tất nhiên cũng không cậu giả kim nào sẽ thân thiết với tôi.

「......Có lẽ, mình cũng nên đi」

Tôi cũng chuẩn bị cho mình nhiều thứ khác, và rời khỏi ký túc xá sau khi nhủ thầm một mình.

Ngay cả giờ tôi đã trở thành một kẻ đơn độc, thì lớp học cũng vẫn sẽ tiếp tục, nên tôi cần sớm tới đó.

.

.

.

Ngày hôm nay, các lớp học vẫn hoạt động bình thường từ sáng đến tối.

Ngoài những khoảng thời gian tôi lặng lẽ ngồi ăn sandwich một mình trên băng ghế đầy ánh mặt trời ấm áp, tôi có thể dẹp bỏ nỗi cô đơn bằng cách tập trung cho các tiết học.

Nghĩ lại thì, tiết học đã kết thúc, nhưng công việc thì vẫn chưa dừng lại.

Lily và những người khác cũng cố hết sức mình ở nơi cách xa nơi đây, làm thế nào một kẻ như tôi đây có thể an nhàn như thế.

Hiện tại tôi đang tìm cách sử dụng hiệu quả hắc hỏa ma lượng, bởi lẽ chúng bây giờ vẫn chưa thể hiện được sức mạnh hữu dụng của chúng.

Lúc này đây, tôi cũng đang kỳ vọng vào đám lửa này, nhưng

「Cường hóa sức mạnh」

Tôi đang cố để đạt được『Force Boots』, một dạng ma thuật tăng cường sức mạnh vật lý, ma thuật đó lấy cơ sở của màu sắc lửa trong các màu sắc của ma thuật, nhưng vẫn chưa thể được.

Năng lượng ma thuật cơ sở của tôi là năng lượng ma thuật đen, và tôi không thể sử dụng các thuật thức của ma thuật hiện đại, nên nó khác với 『Force Boots』khi sử dụng năng lượng ma thuật của chính nó để cường hóa sức mạnh, dù tôi vẫn gọi nó như thế.

「Chết tiệt, tại sao vẫn không được…...」

Khoảng thời gian đi chinh phục Greed Gore và nhiều ngày sau, tôi thường lặng lẽ tiến đến khu rừng bên phải phía sau ký túc xá và hét to『Cường hóa sức mạnh』, nhưng kết cục tất cả đều vô vọng, và đến bây giờ tôi vẫn đang thực hiện thứ xấu hổ đó.

Trong Khi đang bị Fiona kèm cặp.

.

「Kurono-san, nó giống như *Bùm*, và sẽ cảm thấy bùng cháy――」

.

Trong khi bị chỉ…...vâng, lý thuyết đã ở trong đầu tôi. Hay đúng hơn tôi ‘tin’ như vậy.

Ở mức độ nào đó, rõ ràng có sự khác nhau giữa lý thuyết và thực hành.

Trong cơ thể tôi là một ngọn lửa màu đen được định hình từ năng lượng ma thuật đen và có thể thay đổi thuộc tính đều là nhờ thánh hộ, đang chuyển đổi qua lại. Và tôi thì chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng lên và cảm giác sức mạnh cũng tăng lên. (N: ảo tưởng sức mạnh)

Nhưng tôi biết như thế vẫn chưa đủ, bởi lẽ mỗi khi Fiona kích hoạt『Cường hóa sức mạnh - Force Boots』cho tôi qua các nhiệm vụ, tôi đã nhớ như in cái cảm giác đó.

Đó là lý do tại sao, tôi có thể nói rằng tôi vẫn chưa đạt được cấp độ đó.

「Chết tiệt, mình không thể sử dụng ma thuật hiện đại ư?」

Lý do lớn nhất cho việc tôi không thể sử dụng ma thuật hiện đại là vì tôi không có màu sắc của dạng năng lượng đó nên thành ra tôi vẫn đang tự mò mẫm.

Nhưng nhờ thánh hộ mà tôi đã có thể sử dụng lửa. Dù nó chỉ là thuộc tính mô phỏng được tạo ra bằng cách đảo ngược tiến trình của ma thuật đen, và về lý thuyết thì không có vấn đề gì khi tôi tác động được lên nó và tạo lên hiệu ứng tương tự với ma thuật lửa.

Như là tôi có thể phóng lửa và khiến lửa nổ tung, dù không hiệu quả lắm.

Nhưng chỉ với nhiêu đó, chúng vẫn chưa nói lên được gì.

「Có lẽ, mình không có tài năng…...」

Không, KHÔNG, tôi không thể chỉ với thế đã chù ù mặt mày chỉ vì bọn chúng không hoạt động như mình muốn. Thật thảm hại.

Bình tĩnh, vẫn chưa đến lúc phải phát điên.

Từ thông tin có được từ Lily từ nhà môi giới thông tin, bọn Quân thập tự đó đến giờ vẫn chưa có động thái rõ ràng. Bọn chúng có thể đang chuẩn bị lực lượng vì Spada là một quốc gia hùng mạnh.

Cho dù thế nào, vấn đề trước mắt là tôi nên dùng khoảng thời gian này thật khôn khéo. Về đề bài mà thánh hộ đề ra, về việc tôi cần làm gì để trui rèn được ma thuật và về nhiều thứ khác.

Tôi cần phải làm những việc mà tôi có thể làm mà không được vội. Tôi không thể bỏ cuộc được.

Và trên hết.

「Lily Fiona, không thể để thua họ! U~oooo『Cường hóa sức mạnh』」

Tôi tiếp tục cho đến khi trời sập tối, rốt cuộc, tôi vẫn chưa thành công.

.

.

.

Ngày 17 tháng Bạch Kim.

Ngày hôm nay tôi chỉ có một tiết học, vì vậy nên tôi tiếp tục dành phần lớn thời gian để hét 『Cường hóa sức mạnh』.

Giờ nghỉ trưa, tôi thay đổi chỗ ngồi khi bên cạnh, một cặp đôi người sói đang tán tỉnh nhau.

Điều đó khiến tôi phải đối mặt với một sự thật, tôi vẫn chưa đủ can đảm để ngồi ăn một mình ở ký túc xá.

Tất nhiên『Cường hóa sức mạnh』không kích hoạt được.

Ngoài cảm giác cơ thể nóng rang lên, những thứ khác đều không thay đổi.

.

.

.

Ngày 18 tháng Bạch Kim.

Lớp lịch sử Spada, cái nhóm đằng sau tôi đang thầm thì gì đó rất cơ mật, à bọn học sinh thường hay làm thế.

Nhưng nó cũng nhắc nhở tôi, từ khi đến được ngôi trường này, đứa bạn duy nhất tôi có chỉ có Wil, tôi buộc phải đối mặt với sự thật đó.

『Cường hóa sức mạnh』vẫn chỉ tăng thân nhiệt và không có hiện tượng gì khác.

Liệu, nó có thể tự nổ không?

Bình luận (0)Facebook