Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 277 - Giải đấu chú kiếm ( Lễ Hội Nguyền Rủa )

Độ dài 2,468 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 21:48:08

277 - Giải đấu chú kiếm ( Lễ Hội Nguyền Rủa )

-

Đó thật là một việc trùng hợp mang tính ngẫu nhiên, nhưng cũng thật tốt bởi cuộc gặp riêng đó.

Erina nghĩ như thế trong khi đang làm việc.

Cô hôm nay cũng nở nụ cười doanh nghiệp đến với các vị học sinh thám hiểm giả, nhưng đầu óc cô thì lại đang chỉ nghĩ tới một chàng thanh niên.

(Kurono-kun vẫn chưa tới)

Nếu theo lời chàng trai ấy, thì ngày 25 tháng Bạch Kim, anh ấy nhất định sẽ đến Guild Thám hiểm này để nhận quest.

Theo đó, Erina tự nhiên sẽ nghĩ như thế, nhưng thời gian này thậm chí còn chưa đến nửa trưa.

Nửa kia cô ấy cứ như một đứa trẻ lúc này, cô ấy mày mò ôn lại và khám xét những điểm lý tưởng của một chàng trai hoàn hảo với những ngoại hình, tính cách và hành động của những bọn nhỏ đó.

Hơn nữa, nhờ lý tưởng của mình mà Erina chưa bao giờ có được bạn trai. Mặc dù cô ấy có rất nhiều bạn nam.

Cô ấy tiếp tục làm việc trong khi cất giấu những kỳ vọng đang tăng lên của mình với chiếc mặt nạ cười trong hơn một giờ đồng hồ, và lúc đó, trước khi tiếng chuông buổi trưa kêu vang,

(Anh ấy tới!)

Một người đàn ông trẻ và cao ráo với mái tóc đen, đôi mắt một đỏ một đen, bận một chiếc áo khoác bành đen, y đẩy cánh cửa lớn và bước vào Guild.

Lúc mới đầu là những học sinh, vô số những thám hiểm giả bậc 3 đang hiện diện ngày hôm nay và giờ đây, một chàng trai với chiếc áo bành đen có vẻ sẽ không nổi bật, nhưng trong mắt Erina, nơi đó dường như đang phát sáng rực rỡ.

Và ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn đang đối phó những nam thám hiểm giả ngây thơ đang muốn có được Erina, nhưng bóng dáng Kurono vẫn lọt vào khóe mắt cô ấy.

Mặc dù khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa, nhưng mắt họ chắc chắn đã chạm nhau, để đáp lại, chàng trai ấy mỉm cười.

(Waaa, đẹp trai quá! Kurono-kun nhìn anh hôm nay thật so cool!)

Tâm trí cô lúc này toàn chất chứa thanh điệu một fangirl, nhưng sự thật là cô ấy vẫn đang đối đáp 「xin hãy nhận nhiệm vụ này~”, một tiếp tân ưu tứu.

Cô chỉ đang không ngừng tản lờ những thám hiểm giả xếp hàng trước cô, cô chỉ mong chờ lượt tới là Kurono.

「Xin chào, Kurono-kun」

「Đang bận à Erina-san」

Kurono có vẻ khổ tâm khi cười, tuy nhiên anh ấy có vẻ phấn chấn hơn khi thấy thái độ cởi mở của cô.

Hôm qua, họ chỉ tán gẫu đôi lát, nhưng điều đó đã giúp khoảng cách giữa họ được rút ngắn, và những lời chào hỏi này có thể là một minh chứng.

「Không sao, cậu chỉ cần nghĩ tớ đang tiếp đãi một người bạn」

「À cảm ơn」

Kurono cười đáp. Và tính linh hoạt ấy hôm qua cũng được sử dụng cho hôm nay.

Erina là một người của công chúng, cô kết giao với nhiều bạn nam bạn nữ, cho nên cô có thiên phú đoán biết tính cách một người bằng cách nói chuyện vài phút.

Đây không phải thần giao cách cảm, đây chỉ đơn thuần là một kỹ năng đến từ việc giao tiếp giữa người với người.

Đó là lý do vì sao cô có thể trở thành bộ mặt của Guild, một lễ tân, một thần tượng top 3 Spada.

「Haha, như cậu nói hôm qua, tớ có chọn cho cậu vài nhiệm vụ?」

Có một xấp giấy tờ trên tay Erina.

Và trong số đó có nhiệm vụ [chinh phục Salamander], nhiệm vụ mà Kurono muốn nhận lúc họ gặp nhau.

「A cậu giúp tôi chọn à, nhưng tôi lỡ nhận được một nhiệm vụ rồi」

「Oh vậy sao? Tôi tò mò lắm đấy.」

Erina nghĩ tới số nhiệm vụ tốt hiện tại nhưng không có mấy cái.

Erina chọn giúp được cho cậu vài nhiệm vụ có thể nhận thù lao nhanh, nhiệm vụ dùng tạm.

Tất nhiên, thù lao là những thứ có thể nhận được đối với một thám hiểm giả, các vật liệu săn giết được. Tuy nhiên nếu thù lao khác với những gì họ muốn, họ chỉ có thể bấm bụng mà nhịn,

Nhưng, 

「『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』, đại loại vậyーー」

「Đừng, Kurono-kun đừng!」

Lần đầu tiên trong 2 năm làm việc, những lời tưởng chừng như vô tình ấy, những ánh mắt kinh ngạc đều đang đổ dồn về phương vị giọng nói của vị chủ nhân đó.

Chuyện gì thế, những đồng đội - đồng nghiệp đang bận rộn ở Guild, tất cả đều hướng sang quầy tiếp tân của Erina.

Cô nhận ra việc mình thu hút mọi người như thế nào, nên bèn xấu hổ, cô giả bộ 「ở đây không có chuyện gì」 để lừa họ.

Thấy không có chuyện gì, những ánh mắt ấy cũng từng cái di dời và trở lại việc còn dở của họ.

「À, ùm, nhiệm vụ này không được à?」

Rất có thể Kurono là giật bắn người trong tiếng hét ấy nhất.

Cậu mang bộ mặt hối lỗi để hỏi.

「Không nó không phải không được. Cậu có đọc chú thích không Kurono-kun?」

「Nó được dán trên trên tờ thông báo kia」

Nơi Kurono hướng đến là bảng thông báo với những tờ đăng nhiệm vụ và những điều khoản yêu cầu kèm theo.

Tại đó, 1 hàng chữ các điều kiện lớn hơn nhiều lần những hàng chữ trên tờ thông báo khác, cư nhiên có thể coi nó như một biểu ngữ trên 1 tấm quảng cáo.

 Đó là các điều kiện tuyển thành viên cho nhiệm vụ [Lễ Hội Nguyền Rủa].

「Với những kẻ giết người hàng loạt, Kurono-kun có thể triệt hạ nếu họ bị vũ khí nguyền rủa hóa điên.

Nhưng cái vũ khí đó sẽ thành phần thưởng cho anh đó, anh không hiểu ư? Nếu anh lấy nó…」

『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』, đúng như tên gọi, đây là một giải đấu liên quan tới vũ khí nguyền rủa.

Cho nên Spada còn được biết đến với cái tên Đấu Kiếm Thành Thị, và [Đấu Kiếm] là một bộ môn được khai phá từ thời cổ đại và trở nên phổ biến đến ngày nay.

Từ những trận đấu 1 đấu 1 của những Giác Đấu Sĩ (Gladiator), cho đến những trận càn quét kết thành đội của những trận đấu nhóm, hay Battle Royale, và nhiều thứ khác đều được tổ chức ở đây.

Và số đó có một thể loại cho phép người tham gia chiến đấu với người sở hữu vũ khí nguyền rủa, đó là 『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』

Và, trong số những thể loại đấu này, giải đấu kiếm này là đáng bị phỉ báng nhất, nó không được sự ủng hộ của giới cầm quyền Spada, nó có một chỗ dựa vững chắc, [Thương hội vũ khi Mordred]

Gã đứng đầu thương hội này là một bộ xương có tiếng nói cực lớn, Vein Wortz Mordred, gã là một tên sưu tầm vũ khí nguyền rủa, gã là một tên có sở thích xấu xa, gã không muốn những đứa con cưng ấy bị phủ bụi trong một góc xó xỉnh. 

Gã có quyền lực và tài sản để thỏa mãn thứ ‘phẩm vị xấu xa’ của gã, cho nên gã mới mở một giải đấu kiếm trên quy mô lớn.

Và thêm vào đó, có những tên khốn thích xem những thước cảnh kịch tính của những trận chiến tàn bạo, thích xem những tên tồi tệ bị tha hóa mà một trận đấu thông thường không thể có. Và đáng buồn thay Spada lại chứa đầy đám người có sở thích bí mật ấy.

Bên cạnh đó, có những tên khao khát thứ sức mạnh nguy hiểm mang tên ‘Vũ khí nguyền rủa’, chúng giành giật và nói [ta là người được chọn] hoặc, không còn gì cả.

Và như dự đoán, những kẻ không thể kiểm soát được thứ lời nguyền sẽ trở thành ‘đối thủ’ của cái 『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』

Thế cho nên, cô sẽ can ngăn người đàn ông mà cô thầm mến mộ, người sắp bước trên con đường không thể quay đầu.

「Đừng lo, tôi có lòng tin sử dụng được vũ khí nguyền rủa」

「Moo, hết nói nổi, quá tự tin trừ điểm!」

「Trừ điểm?」

*ahem*, Erina hắng giọng, lờ đi câu hỏi của Kurono.

「Tiện đây, vũ khí nguyền rủa sử dụng nó, không chỉ với năng lượng ma thuật thuần túy là xong, cái chính là độ tương thích, nó chẳng quan tâm người sở hữu có bao nhiêu kỹ năng, rất có khả năng nó sẽ tiến hành chiếm hửu.

Tôi biết Kurono-kun mạnh, nhưng anh có thể thản nhiên nói những lời đó là vì anh chưa bao giờ sử dụng vũ khí nguyền rủaーー」

「Không, tôi đang sử dụng vũ khí nguyền rủa đây?」

Lòng tốt của Erina, những lời cảnh tỉnh ấy, bị chen ngang bởi 1 câu nói của Kurono.

「Gì, thật sao?」

「Thanh kiếm tôi sử dụng để cứu Erina hồi trước là vũ khí nguyền rủa」

Cô không thật sự nhớ nó.

Bởi cô chỉ chú tâm vào gương mặt anh dũng đang giải cứu cô, khi ấy cô không thể dời đôi mắt ấy khỏi khuôn mặt nam tính của cậu.

「Và, thanh kiếm Jojo sử dụng, tôi đang sử dụng nó đây」

「Gyaaaahh~~~!!」

Tức khắc, Erian hét lên, ngã ra sau chiếc ghế cô đang ngồi.

Kurono mở to mắt nhìn phản ứng thái quá của cô.

Và những người xung quanh cũng giật bắn người.

Lần này các đồng nghiệp và các thám hiểm giả đều thấy được hành động kỳ lạ của Erina, họ nghĩ gã đàn ông đó đang hành xử khiếm nhã trước mặt cô ấy nên tất cả đều lóe lên nhìn hắn.

Và khi thời điểm mà một vệ binh mặt bộ đồ đen đang sắp sửa bước vào trong Guild để giải quyết tình hình.

「X-xin lỗi không có gì đâu!!」

Erina bừng tỉnh và vội vàng cúi đầu giải thích không có chuyện gì.

Cả Guild trở nên ồn ào, nhưng nhờ Erina một mực khăng khăng nên mới tạm thời lắng xuống.

Và khi được tầm 5 phút Guild mới trở lại hoạt động bình thường.

Kurono chỉ có thể đổ mồ hôi lạnh mà nhìn ngó, cô ấy cũng không ngừng loay hoay, là khoảng thời gian tạo nên tiếng ồn và kết thúc bằng việc mọi thứ lắng xuống.

「Tôi xin lỗi vì sự mất bình tỉnh, Kurono-sama」

「a, không, không hẳn, tôi cũng xin lỗi vì khiến cô ngạc nhiên」

Cả hai đều cùng lịch sự xin lỗi.

Kết lại, Erina biết được cô đã sai khi kết luận anh ta chưa từng sử dụng vũ khí nguyền rủa, hay lỗi sai là ở Kurono vì anh ta chỉ xem những thứ vũ khí đó như một món vũ khí tầm  thường, tính luôn cây vũ khí làm chấn thương tâm lý, Và cho Erina xem.

Sau cùng trách nhiệm ấy không quy kết được cho ai, nên hai người đều xin lỗi, nhưng sẽ tốt hơn nếu mọi việc kết thúc trong yên bình.

「Vậy...um, thật ư?」

「Thật, nó có liên kết với tôi, tôi kìm nén được nó, không vấn đề gì」

Erina không còn có thể nói thêm nữa.

Cô chợt nhận ra nếu cứ tiếp tục cô sẽ không thể hoàn thành chỉ tiêu 100 người 1 buổi được đề ra. Cô cũng thấy được nét mặt của Kurono đang xám đi.

Kurono nói tiếp, có thể vì cậu ấy nhận ra sự đắn đo của cô ấy hoặc không.

「Cô biết tôi là Hắc Ma thuật sư? Năng lượng ma thuật đen có thể khống chế vũ khí nguyền rủa, tôi có khả năng bẩm sinh là tương thích tốt được với chúng」

Và để Erina có thể bớt lo, Kurono cười mỉm với khuôn mặt nam tính.

(Kya, Kurono-kun, mình rất vui nếu anh ấy có thể giết mình luôn)

Suy nghĩ của Erina khác hoàn toàn so với những gì Kurono nghĩ, nhưng cô cũng đã bình tĩnh trở lại.

「Nên, không cần lo đâu」

「Ah, đúng ha...nếu vậy, tôi xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu」

「Không, tôi cũng rất vui vì cô lo cho sự an toàn của tôi. Cám ơn」

Việc đánh giá thấp khả năng của một thám hiểm giả là một trong những nguyên nhân khiến họ tức giận, nên đối với họ mà nói đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm.

Dù cho người khác nói về một bên khác, tại đó cũng có những người sẽ tức điên và đấm vào mặt họ.

Nhưng có vẻ Kurono hiểu những gì cô ấy cảm thấy.

Dù cho anh ta có khuôn bặm trợn, nhưng sự thật ấy lại là một quý ông tốt tính, phần này của anh ta còn cuốn hút hơn đối với Erina.

「Vậy thì, thủ tục này mong được cậu giúp đỡ」

「Vâng, tôi đã nhận được nó」

.

.

.

Quest  『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』

Phần thưởng: Vũ Khí Nguyền Rủa của đối thủ và tiền đánh chiến đấu (có thể thay đổi tùy theo cấp bậc Rank. 100 vạn 一 1000 vạn Klan)

※ Note: Trận đấu này không phải là một giải đấu mà là một trận đấu phân thắng bại, vì vậy đây chỉ là một trận đấu.

Giới hạn thời gian: mỗi ngày đều mở, cho đến hết ngày 26 tháng Bạch Kim. Mọi thành phần đều được phép.

Khách hàng: Thương Hội Vũ khí Mordred

Chi tiết các điều khoản: hởi hàng trăm người hâm mộ của vũ khí nguyền rủa, đã để quý vị phải chờ đợi! Lễ hội 『Giải đấu chú kiếm ー Lễ Hội Nguyền Rủa』 năm nay sẽ được tổ chức!!

Thương Hội Vũ Khí Mordred đang tuyển dụng đại quy mô cho giải đấu này. Không giới hạn các bậc xếp hạng thám hiểm giả, các bạn được chào đón ở đây!! Những ai khao khát Vũ Khí Nguyền Rủa, xin hãy tới đây tham gia!!

.

.

.

Do đó, sự tham gia của Kurono vào sự kiện 『Lễ Hội Nguyền Rủa』 đã được quyết định.

「Kurono-kun, mình sẽ tới cổ vũ bạn, hãy cố lên」

Erina nháy mắt với cậu, cái nháy mắt có thể khiến bao người đàn ông đổ gục vì cô.

「Vâng, tôi sẽ hết sức thể hiện khả năng của mình」

Không bị xao động trước sức hấp dẫn của phái đẹp, quý ông hào sảng Kurono đáp lại.

Ít nhất, nó là như thế với Erina.

--------

Nó sẽ mất hơn 100 chương cho một giải đấu……

Nhưng sự phát triển của một giải đấu là cần thiết, với tư cách là một người yêu thích cái gì đó như chiến đấu thì [Hello! giải đấu kiếm chứa đầy Yandere đây! Còn có rơi đầu nữa nè!]

Bình luận (0)Facebook