Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 347: Nỗi Kinh Hoàng Màu Đen

Độ dài 2,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-06 22:54:21

Trên trang nhất của tờ báo Spada News, số ra ngày 27 tháng Bạch Kim, dòng tít lớn được in đậm:

"Đức Vua Leonhardt đã xuất quân giải cứu  công chúa thứ ba Charlotte!"

Một dòng tít gây sốc, nhưng trước khi tờ báo được phát hành, thông tin này đã lan truyền khắp thành phố Spada.

Sáng sớm ngày 27, nhiều người dân đã chứng kiến cảnh tượng hùng vĩ của quân đội Spada, lực lượng hỗn hợp của quân đoàn tinh nhuệ "Braveheart" và quân đoàn "Tempest", hành quân trên đường phố, rời khỏi thành phố qua cổng chính.

Ngay sau đó, Hội Mạo Hiểm  đã phát hành nhiệm vụ khẩn cấp "Giải cứu làng Iskia và Lâu đài Iskia". Và do đó mọi chuyện đã rõ ràng.

Một con quái vật hạng 5 cực mạnh cùng với một đội quân quái vật hùng hậu do nó dẫn đầu  đã tấn công làng Iskia.

Nhưng điều tồi tệ nhất là, các học sinh của Học Viện Hoàng Gia Spada, đang tham gia khóa huấn luyện dã ngoại thường niên tại đồi Iskia, địa điểm mà đội quân quái vật xuất hiện.

Công Chúa Charlotte, người được nhắc đến trong dòng tít, cùng với Hoàng Tử Nero Julius Elroad của vương quốc láng giềng Avalon, Kai Est Galblaze và Saphire Maya Hydra  thuộc một trong Tứ Đại Gia Tộc của Spada,, và nhiều con cháu của các gia đình quý tộc danh giá khác, đều tham gia khóa huấn luyện này.

Việc Quốc Vương đích thân dẫn quân đến giải cứu là điều đương nhiên. Và người dân Spada đều cầu nguyện cho sự an toàn của họ.Và rồi, ngày 3 tháng Lam Nguyệt, tin vui đã đến với Spada.

"Nightmare Berserker" giải cứu các học sinh Học Viện Hoàng Gia tại đồi Iskia!"

Nhưng, hầu hết người dân Spada đều cảm thấy khó hiểu trước dòng tít trên tờ báo số ra ngày 3.

Và dòng tít trên trang tiếp theo:

"Bộ đôi mỹ nữ Tiên và Phù Thủy giải cứu làng Iskia!"

Càng khiến họ thêm phần khó hiểu.

Sau khi đọc bài báo, họ biết được rằng các học sinh Học Viện Hoàng Gia, bao gồm cả Công Chúa và làng Iskia đã được cứu. Và những người hùng đã hoàn thành nhiệm vụ khẩn cấp này là "Nightmare Berserker"ĩ" và "Bộ đôi mỹ nữ Tiên và Phù Thủy",là một nhóm mạo hiểm giả.

Dù không biết rõ lai lịch của họ, nhưng người dân Spada đều hiểu một điều:

Một thế hệ anh hùng mới đã xuất hiện.

"Kyaaa! Kuroro-kuuuun!"

Trước cổng chính của Spada, tiếng reo hò của đám đông vang dội, xen lẫn với vài tiếng hét cuồng nhiệt.

Ngày 4 tháng Lam Nguyệt, một ngày sau khi bài báo về nhiệm vụ khẩn cấp Iskia được đăng tải, các học sinh học viện Hoàng Gia, đoàn hiệp sĩ, và bộ ba "Berserker", "Tiên", "Phù Thủy" đã trở về Spada trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân.

Hàng vạn người đã tập trung tại đây, mong muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của những người hùng mới. Giống như cuộc diễu hành mừng chiến thắng sau khi đánh bại quân xâm lược Daedalus.

Giữa biển người, một người phụ nữ, mặc đồng phục của Hội mạo hiểm Spada, đang cố gắng chen lên phía trước.

"Kuroro-kun! Cậu ở đâu~?"

Ở Spada, chỉ có hai người gọi Kuroro bằng kính ngữ kun. Và một trong số đó chính là Erina, nữ tiếp tân xinh đẹp, nổi tiếng.

Trước mặt cô là một người đàn ông to lớn, như thể cố tình chắn tầm nhìn của cô.Cô đã hy sinh giờ nghỉ trưa quý giá của mình để đến đây, vậy mà... Erina trừng mắt nhìn cái đầu hói của gã đàn ông trước mặt.

Đoàn hiệp sĩ, đang dẫn đầu đoàn diễu hành, đã đi qua cổng chính, tiến vào con đường rộng lớn, hai bên là đám đông đang reo hò.Dù họ đến muộn, nhưng họ đã lập công lớn khi tiêu diệt đội quân quái vật hùng mạnh đang bao vây làng Iskia.

Tiếng reo hò dành cho những hiệp sĩ tràn đầy sự ngưỡng mộ và kính trọng. Nhiều hiệp sĩ cũng mỉm cười, vẫy tay chào lại  người dân.

"Ồ, nhìn kìa! Các học sinh Học Viện Hoàng Gia đã trở về!"

Tiếng reo hò càng thêm náo nhiệt khi đoàn học sinh Học Viện Hoàng Gia xuất hiện, theo sau đoàn hiệp  sĩ.

"K-Kuroro-kun ở đâu --"

"Fwahahahaha! Ta đã trở về từ địa ngục Iskia! Hỡi thần dân Spada, hãy chứng kiến cuộc diễu hành lịch sử này --"

"Kyaaa! Mình chả muốn xem tên hoàng tử ảo tưởng đó!

"

Gã đàn ông to lớn trước mặt Erina bất chợt dịch chuyển, tạo ra một khoảng trống. Erina nhìn thấy một chàng trai đứng trên nóc xe ngựa, cười lớn.

Đó không phải là một chiếc xe ngựa diễu hành sang trọng dành riêng cho hoàng tộc, mà chỉ là một chiếc xe ngựa thông thường, dùng để di chuyển đường dài, thuộc sở hữu của Học Viện Hoàng Gia. Tất nhiên, trên nóc xe ngựa không có tay vịn hay bất kỳ thứ gì để bám vào. Không cần phải nhắc nhở, ai cũng biết là không được đứng trên đó.

Tuy nhiên, có lẽ vì muốn gây sự chú ý, Hoàng Tử Willhart, người con trai thứ hai của Quốc Vương, đang đứng chễm chệ trên nóc xe ngựa, không hề xấu hổ. Erina không kìm được, phải thốt lên những ngôn từ  đầy bất kính.

Lý do cô không bị lính canh lôi đi là vì hầu hết mọi người đều có cùng suy nghĩ với cô.Thái độ của mọi người đối với Willhart đã rõ ràng, khi tên cậu ta không được nhắc đến trong dòng tít "Đức Vua Leonhart đã xuất quân giải cứu  công chúa thứ ba Charlotte!". À, hình như Quốc Vương còn một người con trai thứ hai ở đó nữa nhỉ? Chỉ vậy thôi.

"Ồ! Nhìn kìa! Wingroad!"

"Kyaaa! Nero-sama! Hãy nhìn em!"

"A .Tôi thấy rồi ! Nero-sama vừa nhìn tôi !"

Đám đông lại ồn ào, đặc biệt là các cô gái, như thể đã quên mất màn trình diễn thảm hại của Hoàng Tử thứ hai.

Nero Julius Elroad, Hoàng Tử thứ nhất, cưỡi trên lưng con Unicorn trắng muốt, với vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, đang tiến về phía trước.

Hình ảnh "Bạch Mã Hoàng Tử" khiến các fan nữ phát cuồng. Ngay cả những cô gái chưa từng quan tâm đến cậu ta cũng phải ngẩn ngơ, thậm chí là say mê –

"Hừ, lũ con gái mê trai."

Tuy nhiên, đối với những cô gái đã có người trong mộng, thì trái tim họ vẫn vững như bàn thạch.

"Này! Công chúa Nell đâu rồi?"

"Sao vậy? Cô ấy ở trong xe ngựa sao?"

Trái ngược với sự phấn khích của các cô gái, các chàng trai lại tỏ ra thất vọng và thắc mắc.Nell Julius Elroad, người đã giải cứu anh trai và đồng đội, tiêu diệt đội quân quái vật bao vây lâu đài, là một nữ anh hùng. Câu chuyện về cô đã được đăng tải trên báo chí.

Nhưng, "Công Chúa Bạch Dực", người được mệnh danh là nữ anh hùng thứ hai, lại không xuất hiện.Nero, cưỡi trên lưng Unicorn đang dẫn đầu, theo sau là Kai Est Galblaze và Saphire Maya Hydra.

Ngay sau họ là một chiếc xe ngựa. Có lẽ Nell đang ở trong đó.Cửa sổ được che kín bằng rèm dày, không ai có thể nhìn thấy bên trong.

Nếu chỉ đơn thuần là sử dụng xe ngựa để di chuyển, thì lẽ ra Nell nên vén rèm, vẫy tay chào người dân. Đặc biệt là trong những dịp như thế này, một công chúa, người thuộc dòng dõi hoàng tộc giống như Charlotte, chắc chắn phải hiểu điều đó.

Nhưng cô ấy không làm vậy, vậy thì, chuyện gì đã xảy ra? Giống như những ô cửa sổ đang  đóng kín, người dân Spada không thể biết được nguyên do. Các chàng trai chỉ biết thở dài tiếc nuối khi không được chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc  của nàng công chúa xinh đẹp.

Đoàn học sinh Học Viện Hoàng Gia  tiếp tục diễu hành qua đám đông.

"Này, tên "Nightmare" kia đâu rồi?"

"Là "Nightmare Berserker", hãy gọi đúng tên anh ta!"

"Tôi đến đây để gặp bộ đôi mỹ nữ."

"Tiên và Phù Thủy đâu rồi?"

Phải chăng bộ ba đó đang cố tình "làm giá", muốn xuất hiện cuối cùng? Đám đông bắt đầu xôn xao.

"Nhìn kìa! Đó là --"

Tất nhiên, những người đứng gần cổng chính là những người đầu tiên nhìn thấy. Có vẻ như, những mạo hiểm giả  đó đã xuất hiện -- Nhưng đám đông phía sau không biết chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì, không có tiếng reo hò chào đón nào vang lên. Thậm chí, họ không thốt ra bất kỳ lời khen ngợi nào, như "mạnh mẽ" hay "ngầu".Những người nhìn thấy "họ" đã im bặt.

"Ể, khoan đã, phản ứng này là sao...?"

Erina bối rối trước phản ứng bất ngờ của đám đông. Rốt cuộc, họ đã làm gì mà khiến mọi người im lặng như vậy?

Đúng lúc đó, gã đàn ông to lớn trước mặt cô lại dịch chuyển, tạo ra một khoảng trống. Erina nhìn thấy –

Ooooooooh!

Một tiếng hí vang dội, kinh hãi, vang vọng khắp nơi. Một con ngựa đen, to lớn -- Không, đó là một con Nightmare, bất tử chiến mã.Bờm của nó bốc cháy dữ dội, như thể bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục, tạo thành một vầng hào quang đáng sợ, pha trộn giữa hai màu đen và đỏ.

Cơ thể đen tuyền nhìn không chút sinh khí nào , nhưng mỗi bước đi của nó đều toát lên vẻ mạnh mẽ, dẻo dai.Và người đang cưỡi trên lưng con Nightmare đó là --

"Kuroro-kun..."

Chính là cậu ta, Kuroro. Dù không nghe thấy tiếng thì thầm của Erina, nhưng ai cũng có thể nhận ra đó chính là Berserker trên bài báo.

Cưỡi trên lưng con ngựa bất tử đáng sợ kia là một người đàn ông, với ngoại hình còn đáng sợ hơn.

Mái tóc đen, đôi mắt đen, trang phục đen tuyền. Anh ta như được bao phủ bởi bóng tối, tỏa ra khí chất u ám, bí ẩn.

Những điểm nhấn duy nhất trên cơ thể anh là con mắt trái, màu đỏ rực như máu, và cánh tay phải trần trụi, nơi ống tay áo đã bị rách.

Đôi mắt dị sắc, kết hợp giữa hai màu đen và đỏ, nhìn chằm chằm về phía trước với ánh mắt sắc bén, khiến ngay cả lũ quỷ dữ cũng phải khiếp sợ

.

Khuôn mặt cau có, như thể đang đối mặt với kẻ thù, ánh mắt lạnh lùng, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Anh ta dường như không nhìn thấy đám đông, tỏa ra khí chất lạnh lùng, xa cách. Nhìn anh ta , mọi người đều có cảm giác nếu dám đến gần, họ sẽ bị giết chết.

Thật vậy, cánh tay phải của anh, nơi đang nắm lấy dây cương của con Nightmare, cơ bắp cuồn cuộn mạnh mẽ như một bức tượng chiến binh Spada. Trên bài báo, họ đã viết về anh ta, "dùng hai thanh đại kiếm", "ném bay một con quái vật dài 30 mét", "đấm chết quái vật hạng 5 bằng tay không"... những thông tin khó tin. Nhưng, khi nhìn anh ta, mọi người đều tin rằng đó là sự thật.

Tuy nhiên, Erina, người đã trở thành bạn của Kuroro , không hề ngạc nhiên trước ngoại hình của anh.

"Ể, không thể nào, đó là..."

Điều khiến cô sốc là, Kuroro đang chở hai cô gái, chính là "bộ đôi mỹ nữ Tiên và Phù Thủy" mà cô đã nghe nói.

Đúng vậy, không chỉ Kuroro , mà còn có hai cô gái, ngồi trước và sau anh.Cô gái ngồi phía trước là một nàng tiên. Nhưng, phải gọi là một bé gái thì đúng hơn.Mái tóc vàng bạch kim, dài óng ả, làn da trắng muốt, đôi mắt to tròn, màu ngọc bích, cô bé thật sự rất xinh đẹp, nhưng nếu gọi là thiếu nữ, thì cô bé cần phải lớn thêm mười tuổi nữa.

Tất nhiên, là một nàng tiên, với đôi cánh trắng muốt, cô bé sẽ không bao giờ già đi.

Kuroro dùng tay trái , tay đang không cầm dây cương, để ôm lấy cô bé.

Một người đàn ông với ngoại hình hung dữ, xứng đáng với danh hiệu "Berserker", đang ôm một bé gái, dễ thương, xứng đáng với danh hiệu "Tiên". Sự tương phản quá lớn khiến mọi người không khỏi bối rối.

Trông cô bé như thể đang bị bắt cóc, nhưng cô bé lại cười rạng rỡ, vẫy tay chào lại đám đông. Nhưng không ai dám  đáp lại lời chào của cô bé.

Nhưng, Erina không chú ý đến cô bé, mà là người đang ngồi phía sau Kuroro .

"Ra vậy, thì ra là vậy... Phù Thủy Fiona, vậy cô mới là người đó của Kuroro-kun..."

Một thiếu nữ xinh đẹp, xứng đáng với danh hiệu "mỹ nữ".Trang phục màu đen đặc trưng của một phù thủy. Chiếc mũ chóp nhọn to bản và chiếc áo choàng đen khiến Erina nhớ đến một người.

Erina đã từng nhìn thấy thông tin trên thẻ hội viên của đồng đội Kuroro . Cô nhớ rõ ràng, nhóm "Element Master" gồm ba người: Tiên Lily, Phù Thủy Fiona, và Berserker Kuroro .

Tuy nhiên, vì chưa bao giờ nhìn thấy Kuroro đi cùng hai người đồng đội, nên Erina đã không chú ý đến họ.Giờ nghĩ lại, cô nhớ là mình đã từng nhìn thấy một nàng tiên và một phù thủy,với ngoại hình đặc biệt, tại chi nhánh Hội mạo hiểm khu vực trường học Spada.

Và bây giờ, khi tận mắt chứng kiến cả ba người họ, Erina nhận ra mối quan hệ của họ không chỉ đơn thuần là đồng đội -- Fiona đang ôm Kuroro từ phía sau.Không chỉ đơn giản là ngồi chung, Fiona không cưỡi ngựa, mà ngồi nghiêng, hai chân khép lại gọn gàng, trông rất lịch sự.

Cô vòng tay qua eo Kuroro , dựa đầu vào tấm lưng rộng, vững chãi của anh. Giống như một nàng công chúa đang được Bạch Mã Hoàng Tử che chở.

Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ bí ẩn cùng với mái tóc xanh và đôi mắt vàng của cô giờ  lại mang vẻ mệt mỏi, ngái ngủ.Không phải là vẻ mặt say đắm, hạnh phúc của một cô gái đang yêu. Nhưng, việc cô ấy ngồi sau lưng Kuroro một cách tự nhiên khiến Erina ghen tị.

Nữ phù thủy đó dường như không quan tâm đến đám đông đang chào đón họ, cô chỉ dựa vào Kuroro , vẻ mặt thờ ơ. Mối quan hệ giữa hai người họ đã  thân thiết đến mức độ nào? Erina, là một người thông minh  không muốn nghĩ đến điều đó.

"Gừ... tôi sẽ không thua --"

"Ồ! Đó là Greed Gore sao!?"

"Wow! To quá!"

Trong khi Erina đang ghen tị với Fiona, thì đám đông bỗng nhiên ồ lên.

Greed Gore, con quái vật hạng 5 hung dữ. Xác chết khổng lồ của nó, đi theo sau Kuroro , là minh chứng cho chiến thắng của "Nightmare Berserker"".

Bốn con Địa Long  đang kéo một chiếc xe ngựa chở hàng khổng lồ, vừa vặn lọt qua cổng chính của Spada.Trên chiếc xe ngựa đặc biệt  kéo bởi bốn con rồng, là một khối đá màu nâu đỏ, to lớn.

Nhưng, nhìn kỹ, có thể thấy đó là một con thằn lằn ăn thịt khổng lồ, với hai chân sau khỏe mạnh, đôi chân trước ngắn, cái đuôi dài. Nhưng, chiếc đầu to lớn, hung dữ, đã biến mất.

Bài báo cũng  đã viết rằng Greed Gore đã bị chặt đầu.

Mọi người đều hiểu, chiếc đầu của con quái vật đó đang ở trong tay Kuroro , người đã đánh bại nó. Và họ lại càng thêm kinh hãi trước sức mạnh khủng khiếp của anh.

Đúng vậy, kinh hãi.

Người dân Spada, những người luôn đề cao sức mạnh, giờ đây lại cảm thấy sợ hãi trước khí chất áp đảo của Kuroro .

"Ngầu quá! Kuroro -kun thật sự rất ngầu!"

Ngoại trừ một số ít phụ nữ Spada.

Bình luận (0)Facebook