• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 36

Độ dài 289 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-31 12:45:14

Ngắnnnnnn

_______________

Bị âm thanh pháo hoa mê hoặc, tôi không tài nào thốt lên lời.

Tiếng pháo hoa cứ nổ không ngừng.

Bàn tay đang nắm tay Himahara-kun khẽ cử động, và tôi liền nhanh chóng quay trở về thực tại.

“À nhân tiện, nghe nói người ta bảo lên đỉnh đồi tại công viên nơi đây mà ngắm pháo hoa thì phải gọi là hết sảy luôn đó. Sau khi mua đồ ăn xong thì mình cùng đi nhé?”

“Được thôi!”

Sau khi tới quán mua đồ ăn, bọn tôi liền tới công viên theo chỉ dẫn của Himahara-kun.

“Ôi, đẹp quá Himahara-kun ơi!”

Tại công viên, chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi.

Có lẽ đây là nơi hiếm người đến.

Hai người chúng tôi ngồi trên ghế ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời.

“Ui, đẹp thật nha.”

Bọn tôi bị vẻ đẹp của pháo hoa nổ rộn ràng khắp bầu trời hút hồn.

Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa gần như này đấy.

Dù thi thoảng có thấy chúng trên đường về nhà hay trong lúc đang làm việc, nhưng tôi chưa từng đi xem pháo hoa với ai đó bao giờ.

Và người đó là…cậu ấy đấy.

Chính khoảnh khắc đó.

Himahara-kun khẽ buông tay ra.

Ể…?

“Sakurazaki, cậu có thể nhắm mắt lại không?”

Không biết tại sao tôi lại phải nhắm mắt nhỉ?

“Hửm?”

“Cứ làm đi.”

Himahara-kun có hơi mạnh miệng hơn mọi ngày.

Tôi có hơi lo lắng, nhưng rồi cũng đành nhắm mắt lại.

Lẽ nào…?

Cậu ấy định làm gì tôi vậy?

Tim tôi đập thình thịch luôn rồi.

Đôi bàn tay mạnh mẽ của Himahara-kun khẽ chạm vào mái tóc tôi.

Lẽ nào…cậu ấy định hôn tôi?

“Vì chưa làm việc này bao giờ nên tớ mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ….”

Himahara-kun thì thầm như vậy.

Đ-Đây là nụ hôn từ Himahara-kun ư…?!

Bình luận (0)Facebook