• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34

Độ dài 487 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-12-25 22:15:14

Giáng sinh 2cm nha anh em.

còn giờ sủi tiếp.

---------------------------

“Ầy, lễ hội pháo hoa à…”

Sau khi về nhà, tôi liền chuẩn bị bữa tối ngay và luôn.

Tôi muốn làm cho xong trước khi Michiko-san về.

Tôi liền lôi gói chà cá khoai mỡ mới mua hôm nay trong cặp ra.

“Muốn đến Toyosu lần nữa quá đi.”

Ngay khi bóc lớp giấy bọc chả cá, tôi liền xem luôn hạn sử dụng.

Ừm thì, hôm nay tôi sẽ ăn luôn, nên cũng chả quan tâm lắm…chắc thế.

“15 tháng Tám.”

…815,815.

Hử…con số này, hử?

Sau khi làm súp miso, tôi liền tìm số của Sakurazaki trên điện thoại.

:...À, ra là thế.”

815 là ngày 15 tháng Tám…Tức sinh nhật của Sakurazaki.

Đó là lý do vì sao cô nàng lại nhấn mạnh con số 815 lúc ấy.

Tôi thấy nhẹ nhõm, nhưng mà cũng không kém phần vội vàng.

Còn tám ngày nữa là đến sinh nhật Sakurazaki.

Nhưng mà, Sakurazaki rất bận.

Không đời nào lại có chuyện tôi có thể gặp cô nàng vào ngày 15, và nếu muốn tặng quà thì lần gặp nhau tới tôi phải đưa luôn.

…Vậy là, còn có tám ngày thôi à.

Làm gì bây giờ?

Thứ Sakurazaki thích, cực kì yêu thích là gì…

“Đồ ăn à?”

Không không không, đơn giản với bình dị quá.

Ầy, tặng cái gì đây nhể?

Nếu không biết thì sao lại không hỏi ta?

Tôi quyết định gửi tin nhắn cho Sakurazaki, nhưng…

“Cậu có muốn gì không?”

Không, không phải.

Hỏi thế thì lại hơi không chuẩn rồi.

Sao tôi lại rối bời thế này?

Với Nanamizawa thì tôi có thể quyết định được món quà trong vòng 3 giây (Năm ngoái là vâu chờ giảm giá 3000 yên trên Amazon.)

….Nhưng cảm giác như quà của Sakurazaki là phải chuẩn bị cho nó hẳn hoi ý.

“Sakurazaki…”

Ngay lúc ấy, chuông điện thoại tôi vang lên.

“Himahara-kun ới! Về lễ hội pháo hoa bọn mình đã quyết định cùng nhau tìm hiểu ấy, có vẻ là tớ sẽ rảnh cả buổi chiều á. Mình có thể đi đấy nhé!”

Đùa đấy à…Lễ hội pháo hoa chỉ còn đúng 4 ngày nữa thôi.

Ơ, nhưng mà dừng khoảng chừng là 2 giây.

Tôi sẽ hỏi xem ngày 15 cô ấy có rảnh không.

“Nhưng mà có vẻ đó sẽ là ngày cuối cùng hai ta có thể gặp nhau vào kì nghỉ hè này rồi.”

Xác nhận còn 4 ngày nữa.

*****

Trong 4 ngày đó tôi phải quyết định được quà sinh nhật.

Tuy nhiên, tôi lại không muốn hỏi Sakurazaki thích cái gì.

Không, phải thay đổi quan điểm đã.

Tôi sẽ chọn món quà khiến cho Sakurazaki cảm thấy hạnh phúc, chứ không chỉ dừng lại ở thứ cô nàng thích. 

Tặng gì thì cô sẽ hạnh phúc nhỉ? [note55077]

Nếu là thứ có thể dùng trong đời sống thì, chắc chắn sẽ khiến mọi người thấy hạnh phúc rồi. Nếu có thể thì cũng phải sử dụng lâu dài…

Vì là quà dành cho phái nữ, nên tốt nhất là chọn mấy món đồ trông đáng yêu tí.

…Quyết định rồi.

Bình luận (0)Facebook