• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23

Độ dài 449 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-10 22:00:16

Sáng hôm đó, tôi bắt gặp Sakurazaki đứng trước ga.

Sakurazaki cũng thấy tôi và rồi khẽ vẫy tay, nhưng cô nàng chẳng nói gì cả.

Tôi khẽ giơ tay lên đáp lại.

Bọn tôi đều chấp thuận việc không nói với nhau câu nào cho đến khi hết giờ học.

Đấy là lý do tại sao khi gặp mặt, bọn tôi chỉ nhìn nhau nhưng mà không nói một lời.

Trông Sakurazaki có vẻ không hài lòng về chuyện đó lắm, và đêm hôm khuya khoắt cô nàng còn phàn nàn liên hồi qua điện thoại nữa chứ.

Ừm thì tôi có biết mình có thể làm gì đâu, nên là tôi đã cố khiến Sakurazaki bình tĩnh lại.

“Chào buổi sáng nha, Kou.”

Nanamizawa nhảy bổ tới tôi từ phía sau.

“Từ sáng tới giờ tớ thấy khó chịu cậu lắm. Ra đi.”

Tôi buông Nanamizawa ra và rồi vội đi vào trường.

“Này, muốn đi cùng hông?”

“Hừm…được.”

Tôi liền liếc nhìn Sakurazaki đang đi phía sau.

Nhìn mặt thôi là biết ngay cô ấy đang giận rồi.

Ầy dà…Có vẻ mọi chuyện sẽ lại rắc rối nữa rồi đây.

“Bài tập về nhà bữa nay là cái chi dạ?”

“Nhật ngữ và khoa học xã hội.”

“Ô kê…đã rõ.”

“Trả lời chả hợp tình hợp ý tẹo nào.”

“Ừm…

“Ừm thì…Tớ bận việc câu lạc bộ rồi, nên là.”

“Cậu này, thật tình.”

Át chủ bài của câu lạc bộ bóng chuyền này khó rút kinh nghiệm từ sai lầm nào đó lắm.

Thật sự là Nanamizawa cũng nằm trong số đó đấy.

“Thế bữa trưa ăn bánh mì được không?”

“Ô kê, làm luôn.”

Tôi có cảm giác mình như cái thằng đụt chỉ vì bị một cái bánh mì mà bị lùa dễ dàng như vậy.

*****

Trong khi đang giúp Nanamizawa làm bài tập về nhà trên trường, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn từ Sakurazaki.

Và trên đường về nhà, ngay khi tới điểm hẹn, bọn tôi liền đi xuống tàu.

“Himahara-kun, tớ không thể trò chuyện cùng cậu ở trường à?”

“...Không nhé.”

“Ơ! Nhưngggggg!”

Sakurazaki lại bắt đầu tỏ vẻ ích kỷ nữa rồi.

“Nanamizawa đã ôm cậu từ đằng sau đúng không?”

“Sáng nay á?”

“Trông cậu vui lắm luôn ý…Himahara-kun đúng là đụt quá!”

“Sao lại như thế?”

Sakurazaki như này đúng là rắc rối quá đê.

“Sao cậu lại ghen?”

“C-Chuyện đó…Cậu cũng không muốn thấy tớ bắt chuyện với bạn nam nào khác đúng không?”

“...Thế cơ à?”

“Đồ ngốc! Đàn ông đàn ang mà chả tinh tế tí nào thế!”

Sakurazaki khẽ đánh vào tay tôi.

“Ừm, trong lúc vẫn đang trò chuyện như mấy đứa vô tri thì mình đã đến điểm hẹn rồi đó.”

“Trò chuyện như mấy đứa vô tri!? …Khoan, chuyện này…”

“Đây là Yanaka Ginza, quán nổi tiếng về đồ ăn đường phố.”

Mùi thơm của đồ chiên thoang thoảng qua cửa quán Yanaka Ginza.

Bình luận (0)Facebook