• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 402 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 16:32:41

Máy nó kêu như cái máy khoan rồi. Để tí mở phone nha.

------------

Tôi chia tay Nanamizawa rồi vội quay về phòng ngay khi mới đặt chân vào nhà.

"Ồ, Kou-kun, cháu về nhà sớm vậy."

"Michiko-san, dì lại kể cho Nanamizawa biết về kế hoạch của con rồi à?"

"Ừm, không hẳn...Shiho-chan cứ gặng hỏi về con ý."

Dì Michiko-san kiên quyết bước vô phòng tôi.

"Nhưng...Dì biết rõ mối quan hệ giữa con và Nanamizawa mà, phải chứ?"

"...Có sao đâu, Kou-kun? Vả lại, quan tâm đến cảm xúc của Shiho-chan đi chứ. Hai đứa từng thân thiết lắm mà."

"Bọn cháu vẫn thế! Vẫn luôn là bạn và trên trường cũng trò chuyện rất nhiều nữa đấy."

"...Ồ, thế hả? Vậy cái gì đây?"

Michiko-san mang băng video vào phòng tôi và rồi kết nối với tivi. Dì ấy bắt đầu mở đoạn băng video được quay lại trong quá khứ.

"Bữa nay, vì được nghỉ lễ dài ngày nên dì đã dọn nhà. Và thứ này...."

Từ cuộn băng, có thể nghe thấy những tiếng ồn và dần dần, giọng nói của ai đó trở nên rõ ràng hơn

Và thế là video bắt đầu phát.

Ở đó là tôi với Nanamizawa hồi nhỏ, đang chơi đùa vui vẻ tại chính căn phòng này.

"Kou-kun với Shiho-chan thân nhau ghê ha."

Tôi có thể nghe rõ giọng của Michiko-san hồi còn trẻ.

"Vâng, cháu thích Shiho-chan lắm!"

"T-tớ cũng thích Kou-kun lắm á..."

"Ôi thật vậy sao? Tuyệt quá."

Tôi liền chộp lấy điều khiển và tắt TV.

"Michiko-san, cháu không biết dì đang làm gì, cơ mà xin hãy dừng lại đi ạ."

"Sao con không gọi con bé bằng tên nữa vậy? Shiho-chan ấy."

"...Michiko-san, cháu..."

"À, dì lưu video này để tương lai sau này hai đứa tụi bây kết hôn..."

"Xin lỗi, để cháu yên một tí thôi được không ạ?"

Michiko-san lấy hết đồ của dì ấy rồi rời khỏi phòng.

"Người không có tình cảm với ai sau này sẽ trở nên lạnh lùng lắm đấy."

Dì ấy đã để lại những lời nói ấy về phía sau.

*******************

“Chuyện đó, ừm…Himahara-kun, cậu có nghe không vậy?”

“...Hửm, à, có, tớ nghe tớ nghe.”

Tôi không tài nào tập trung gọi điện với Sakurazaki được.

“Himahara-kun nè, trông cậu hơi mệt thì phải.”

“Xin lỗi, tớ hơi oải.”

“Tớ mới là người phải xin lỗi chứ. Tại tớ chả để tâm gì tới cậu mà.”

“Sakurazaki không cần phải xin lỗi gì hết…Cứ như hiện tại là được. Tớ thấy hài lòng với mọi thứ hiện tại mà.”

Bình luận (0)Facebook