• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Chuẩn bị giao chiến!!

Độ dài 1,530 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-28 11:15:20

Chương 7 : Chuẩn bị giao chiến!!

“Chúng đã bắt đầu bắn trả rồi à.”

Một chùm tia nhiệt công suất cao bay vút về phía hai người từ không gian tối tăm trống rỗng. Sau khi điều khiển [Gradius-Kai] né được nó trong đường tơ kẽ tóc, Kisei bắt đầu bắt chuyện với Schleer.

“Chúng ta sẽ lao thẳng về phía chúng !”

“V…Vâng.”

Hít một hơi thật sâu, Schleer gật đầu với Kisei.

Khi Kisei nhìn lên màn hình của bảng điều khiển, có vẻ như có rất nhiều Striker của địch đang tiếp cận họ. Xem ra là lực lượng đánh chặn.

“Đạn pháo kìa…..!”

Địch lại bắn thêm một phát đạn pháo . Thêm một lần nữa, Kisei né được nó chỉ bằng một chuyển động đơn giản. Sóng điện từ từ phát bắn làm nhiễu màn hình radar trong giây lát. Sau khi nuốt nước bọt một cái ực, Schleer liền đưa mắt nhìn lên màn hình ở phía trước.

“Không phải chúng ta nên bỏ Ride Booster rồi sao?”

Lực đẩy mạnh mẽ mà thiết bị này mang lại có thể cho họ tốc độ rất nhanh nhưng đồng thời, khả năng cơ động của họ cũng bị suy giảm. Bởi vậy thông thường , người ta sẽ bỏ Ride Booster trước khi giao chiến với quân địch.

“Không, nó vẫn còn hữu dụng.”

“…..Thiệt vậy à.”

Schleer, người hiểu rằng các lẽ thường không thể áp dụng cho Kisei, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, Kisei dùng tay trái của [Gradius-Kai] để rút gươm ánh sáng ra từ bên hông.

“Sắp sửa vào tầm bắn của địch trong 3, 2, 1………”

A.I tiếp tục thông báo bằng một giọng vô cảm. Một khoảng khắc sau, một loạt đạn từ súng trường blaster nã thẳng về vị trí của [Gradius-Kai]

Tiếp tục duy trì Ride Booster với công suất tối ta, Kisei len lỏi né tránh các chùm tia đang bay đến chỗ cậu bằng cách tạo các vụ nổ nhỏ từ động cơ đẩy của Gradius-Kai khiến chuyển động của cậu không đồng đều. Trong khi đấy, bản thân cậu đang nghiến răng để chịu đựng Lực G đang liên tục tấn công vào cơ thể của mình.

“Kisei-san……”

Thấy như vậy, Schleer khẽ thốt lên. Với một người Vuld như cô, có thể chất cao hơn nhiều so với những người Trái Đất, thì áp lực từ lực G chẳng nhằm nhò gì  hết. Ngược lại, thì biểu hiện của Kisei dường như là điều đó đang làm cậu vô cùng đau đớn.

“Tôi thật thảm hải, khiến một người đàn ông rơi vào tình cảnh đau đớn như thế này…….!”

Giọng nói nho nhỏ của cô khẽ thốt lên, khi Schleer định nắm lấy cần điều khiển của ghế phi công phụ.

“Tôi đã nói với cô rồi, tôi đang chiến đấu theo ý muốn của cá nhân tôi !”

Schleer, cô không hề mong muốn những rên rỉ một mình của cô có thể bị nghe thấy bởi cậu, trong cái buồng lái chật chội và chen đầy những âm thanh inh ỏi của động cơ và tiếng cảnh báo.

“Cô biết không , tôi luôn thích lang thang một mình trên chiến trường trong một Striker!”

Kisei bỗng hét lớn, khi cậu gạt phăng một tia nhiệt bắn về phía Gradius-Kai bằng thanh gươm ánh sáng .

“Cho nên cô không cần phải lo lắng hay thương hại cho tôi! CÔ HIỂU CHƯA?”

“V…Vâng.”

Schleer gật đầu, và Kisei lập tức dùng động cơ chính của [Gradius-Kai] để tăng tốc nhanh hơn nữa. Tăng tốc quá nhanh , cơ thể của cậu bị ép chặt vào ghế của cậu.

“UWAWAWAWA! Cậu….cậu gần quá…..!”

Do cách bố trí ghế ngồi trong khoang lái, nên khi Kisei bị ép về phía sau, theo quán tính, thì đầu của cậu giờ bị đập thẳng vào bụng của Schleer. Điều đó khiến mặt cô đỏ bừng.

“Tôi không có ý đó đâu!! Đây hoàn toàn là điều bất khả kháng mà thôi!! Tôi….tôi không định quấy rối cậu hay gì đâu á!! Hoàn toàn không định đâu á!!”

“IM MỒM LẠI ĐI ! TÔI KHÔNG LÀM ĐIỀU ĐÓ ! CHỈ CẦN ĐỪNG KIỆN TÔI SAU NÀY LÀ ĐƯỢC!”

Bởi vì Schleer lại bắt đầu ồn ào, Kisei cuối cùng đã ném đi mọi sự lịch sử của mình ra khỏi cửa và quát ngược trở lại cô chủ của mình.

“Tôi không có kiện cậu đâu ! Vì…vì chuyện này….giống như là một phần thưởng á!”

“Phần thưởng gì!?”

“Ah! Awawawawa.”

“Cô làm ơn đừng có Awawawawa trước mặt tôi bây giờ !”

Cả hai đã bỏ xa Striker của địch được một khoảng xa trong khi đang có với nhau một cuộc trò chuyện hết sức kỳ cục. Kẻ địch tiếp tục bắn họ bằng súng trường Blaster nhưng Kisei liên tục né được tất cả như thể cậu có một con mắt ở sau đầu vậy.

“Argh, sao cũng được!”

Sau một tiếng hét, Kisei rút súng phóng lựu chống hạm từ chốt cài sau lưng của Gradius-Kai. Vũ khí có hình dạng trông như bazooka này, là một vũ khí mà bất cứ Striker nào cũng không thể thiếu nếu muốn tấn công một Thiết Giáp Hạm.

Hạm đội chính của địch đã ở ngay trước mắt họ. Các cụm súng phòng không của chúng bắt đầu nã đạn như mưa vào họ, thắp sáng cả một khoảng không gian tối tăm như pháo hoa.

“Hai Thiết Giáp Hạm, bốn Tuần Dương ,…..là đội hình tiêu chuẩn à.”

Schleer lầm bẩm, khi cô quan sát những tuần dương của địch đang dàn đội hình xung quanh những chiến hạm đỏ thẫm.

“Vậy…vậy ta làm gì tiếp đây…….eh.”

Schleer bỗng chết lặng, khi Kisei không hề giảm tốc độ dù hạm đội địch đã ngay trước mắt.

“Ch….Chờ đã !”

Họ càng tiếp cận gần tàu Tuần dương địch, càng nhiều cụm súng phòng không nã vào Gradius-Kai. Kisei vẫn tiếp tục né các đợt rải đạn bằng các chuyển động tối thiểu và chặn chúng bằng thanh gươm ánh sáng trong tay, nhưng một thanh gươm ánh sáng thì cũng có giới hạn . Một vài quả đạn đã sượt qua mặt dưới của Ride Booster, và khói đen bắt đầu bốc ra từ thân của nó.

“Ch….chúng ta sẽ không sao chứ!?”

Với việc tuần dương địch ngày một lớn hơn và lớn hơn hiện lên trên màn hình, và xung chấn nối tiếp xung chấn từ đạn pháo địch, Schleer bắt đầu hoảng sợ. Tuy nhiên, Kisei phớt lờ cô ấy. Và khoảnh khắc họ vượt qua đến vị trí  mà súng phòng không trên boong tàu tuần dương không thể nhắm đến họ, là một điểm mù, thì Gradius-Kai liền nhảy khỏi Ride Booster.

“Chiếc đầu tiênnnnnnnn!”

Khói và lửa bốc lên ngùn ngụt trên thân, chiếc Ride Booster va chạm dữ dội vào đuôi tàu của chiếc tuần dương……vị trí chính xác nơi có động cơ đẩy của nó. Một vụ nổ dữ dội bùng lên. Nếu mà chiếc tuần dương này đang ở trong tầng khí quyền, thì nó đã được lãnh nguyên một đợt sóng xung kích rồi. Với việc động cơ đã bị vô hiệu hóa, thì chiếc tuần dương này hoàn toàn không còn khả năng điều hướng được nữa nếu không sửa chữa được động cơ trước.

“Hự…….!”

Cứ như vậy, Kisei quay Striker của cậu và giảm tốc hết cỡ, Lực G lại một lần nữa ập vào người cậu. Tuy vậy, cậu không dừng lại. Cậu tiếp tục né tránh những loạt đạn đến từ súng phòng không, và các tia nhiệt mạnh từ pháo phòng không blaster của địch.

“Con kế tiếppppppp!”

Cậu cố gắng giảm tốc độ  và thành công né được tầm bắn từ thiết giáp hạm của địch. Sau đó, cậu lại tăng tốc, lần này là đến con mồi kế tiếp.

Tổng số pháo phòng không của hạm đội này dễ cũng phải vượt quá con số 100. Tất cả chúng đang nhắm thẳng vào Kisei và bắn dồn dập hết tốc lực. Lưới lửa từ đạn pháo và tia nhiệt như một bức tường mỗi lúc áp sát vào cậu hơn. Ấy thế mà trong tình huống tưởng như tuyệt vọng đó, Kisei vẫn né tránh và gạt phăng mọi thứ tiếp cận đến chỗ cậu.

“Tên thứ haiiiiii!”

Cậu tiếp cận chiếc tuần dương địch thứ hai từ phía sau, và khai hỏa súng phóng lựu chống hạm của mình. Đạn tên lửa 406mm được gia tốc điện từ phi thẳng đến động cơ của chiếc tuần dương. Quả đạn xuyên qua lưới lửa phòng không dày đặc và trúng thẳng vào động cơ. Liên tiếp phát thứ hai, phát thứ ba trúng địch, động cơ của chiếc tuần dương thứ hai đã bị  phá hủy hoàn toàn.

“Chúng ta làm được rồi!”

Schleer vui sướng hét lớn bởi thành công của họ, nhưng lần này, các chùm tia nhiệt từ súng trường blaster đang bay về phía họ từ đằng sau. Xem ra các Striker đối thủ đã đuổi kịp họ rồi.

“Bị bao vây rồi sao ……NGON THÌ NHÀO VÀO ĐÂY MÀ KIẾM ĂNNNNNN!”

Trong khi liên tục né tránh các chùm tia nhiệt bằng các bước di chuyển tối thiểu, Kisei nở một nụ cười hung dữ với kẻ thù của mình.

u42230-d16ef8cb-2825-4bff-bef9-b2f78565aa75.jpg

__END CHAPTER 7__

__Trans : Flame Soul__

Bình luận (0)Facebook